Hoa lá bốn mùa vườn 3N (Phần 15)

Thêm tầng nữa rồi ạ.
Xin Admin nhiều bơ !
:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe:emoticon-0100-smile
For có quà ngay. Chúc mọi người cuối tuần thật vui !

7175433570_bfd49fbe6a_z.jpg


7175431826_9c47697196_z.jpg
 
Hoa thuốc phiện dại (wild poppy) nở tưng bừng trên cánh đồng xứ Virginia. Ở Nga, hoa này gọi là MAK. (Bật mí: Phải dừng xe liều 1 phút trên đường cao tốc mới có mấy bức ảnh này).

m3-3.jpg


m1-3.jpg


m4-1.jpg


m2-3.jpg
 
Chào các bác yêu quý!

Em các bác hiện đang có chuyến công cán đào tạo trực tiếp các phi công ngoại mà em tuyển dụng hồi đầu năm, chứ để các bạn ấy cứ học hàm thụ mãi thì bao giờ mới biết lái.

Sau 1 tuần ốm liệt giường (vì phi cơ chật ních khách, em phải ngủ ngồi suốt mười mấy tiếng chả được nằm như lần trước, cho nên em đau khắp các cơ quan đoàn thể), hôm nay em mới ngo ngoe đi dạo phố. Tặng các bác những bông hoa đang khoe sắc trước cửa mọi ngôi nhà của UK

Đây là hoa đỗ quyên thì phải, lần đầu tiên em mới nhìn thấy tận mắt, những cánh hoa cảm giác mỏng manh và khô như hoa giấy chứ không mượt mà, rung rinh như mình tưởng đâu các bác.

Màu trắng tinh khôi
DSCF0378.jpg


Màu tím hồng
Picture+10.11+019.jpg


Màu đỏ đậm đà
DSCF0384.jpg


Màu tím thủy chung
DSCF0393.jpg


Còn đây là hoa gì to to là, giống hoa mộc lan của chị saomai, nhưng mà cây này lại nhiều lá thế cơ chứ

DSCF0398.jpg


Tử đinh hương mang màu tím sẫm gần như màu rượu nho, tỏa hương ngan ngát khắp không gian, gợi nhớ biết bao cảm xúc ''cả bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa'' thuở ấy...

Picture+10.11+028.jpg


p/s: em chỉ chụp những bông hoa lạ thôi, chứ còn hoa hồng, hay tuy-lip...các bác biết cả rồi va chụp đẹp hơn em nhiều nên em chả dám bon chen. Trước khi chụp em đã đọc cẩm nang của bác Phan rồi đấy nhé, thế mà mèo vẫn hoàn mèo.
 
Sửa lần cuối:
Hoa Diên vĩ (Iris)

IMG_0072.jpg


IMG_0071.jpg


IMG_0070.jpg


IMG_0067.jpg


IMG_0065.jpg


Sao có cái ảnh mà lại nằm sai thế kia? Em không xoay được (ảnh gốc ko bị thế ạ)
 
Sửa lần cuối:
Còn đây là hoa gì to to là, giống hoa mộc lan của chị saomai, nhưng mà cây này lại nhiều lá thế cơ chứ

DSCF0398.jpg

Hoa này gọi là Japanese Magnolia chị ạ (mộc lan Nhật). Bao giờ nó cũng nở hoa trước rồi lá mới mọc nhiều (giống hoa anh đào ấy). Chắc chị saomai chụp được lúc lá chưa mọc nhiều.
 
Hoan hô chị Anh Thư chia sẻ hoa Châu Âu. "Mèo giống Mèo" thì tốt quá rồi, mong muốn đòi hỏi gì nữa chị? :emoticon-0136-giggl


Em cũng xin góp một chút hương sắc vào hè trong vườn nhà người bạn - từ xứ sở gần với nơi chị Anh Thư đang ngắm nghía:


Giống hoa OSAKA (móng bò) ở nhà mình, không biết có phải không?

DSCN0804.jpg



Hoa càng cua:

DSCN0813.jpg



Hoa gì không biết tên:

DSCN0805.jpg



Và một chút này cho sống động và phong phú khu vườn :emoticon-0100-smile

DSCN0800.jpg
 
Hoa của mọi người chụp đẹp quá. :emoticon-0150-hands Lại có nhiều loại hoa ở nước ngoài nữa.
Mình có vài bông hoa Chua Me mọc hoang dại. :emoticon-0157-sun:

Chua Me hoa Tím.

IMG_6154.jpg


Chua Me hoa Vàng.

IMG_6931.jpg


Mọc cạnh nhau bông Chua Me hoa vàng bé hơn bông Chua Me hoa tím rất nhiều.

IMG_6267.jpg
 
Hoa các bác gửi về quá đẹp. Hứa hẹn "vụ xuân hè" này sẽ được ngắm nhiều hoa đẹp từ khắp mọi nơi .
CK cũng bon chen gửi mấy hình vừa chụp lúc tối.:emoticon-0157-sun:

Bánh và hoa



loaken.jpg



banh.jpg

 
Có phải cùng loại này không các bác nhỉ? Có người bảo em là điệp vàng.

DSC_3234a.jpg


Đúng là cùng loại nhưng không phải điệp vàng mà là hoa "osaka" (hoặc "bò cạp nước", hoặc "nữ hoàng") Hổ Gừ à. Đây là quốc hoa của Thái Lan. Nước ta hiện đã trồng nhiều ở khắp nơi. Đang mùa hoa vàng rực rỡ, rủ xuống như những chuỗi ngọc của nữ hoàng.
 
Em cũng có 2 bụi hoa nhỏ xinh và mong manh vô cùng, thoạt nhìn cứ tưởng hoa me đất, em dám liều bứt lá nó để nếm xong nhổ ra ngay, may không ai nhìn thấy:

Hoa tím

DSCF0388.jpg

Hoa vàng
DSCF0391.jpg


Còn bông này y hệt bông mai vàng nhà mình, nhưng nó mọc thấp quá mà em đang mặc váy ngắn nên không gí máy ảnh vào bông hoa được

DSCF0402.jpg


Hoa chuông (hay ландыш майский?)
DSCF0372.jpg


Trên đường phố thường có những bụi cây lá vàng như nắng mùa xuân
DSCF0368.jpg


Còn đây là những bông hoa nhỏ xíu, li ti, nhị vàng, cánh xanh biếc như ánh sao trời, em không nhớ chính xác lắm, hình như là loài hoa ''xin đừng quên em Hoạn Thư '' thì phải. Nhìn ở ngoài đẹp lắm nhưng vì chụp lúc 9 giờ tối, trời vừa nhạt nắng
DSCF0395.jpg


@Hoa may:có phải nhà bạn mà tháng sau AT sẽ ofline không đới?
 
Sửa lần cuối:
hình như là loài hoa ''xin đừng quên em Hoạn Thư '' thì phải. Nhìn ở ngoài đẹp lắm nhưng vì chụp lúc 9 giờ tối, trời vừa nhạt nắng

Mợ Hoạn Thư sang trời Tây suốt ngày hoa hoa với lá lá thế này thì có đến mùa quýt cũng chẳng tuyển nổi phi công nhể? :emoticon-0116-evilg

:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Sen miền Trung còi cọc:

DSC_3385a.jpg


DSC_3409a.jpg
 
Back
Top