Hoa lá bốn mùa vườn 3N (Phần 15)

@ Chị Anh Thư: Hoa forget me not mà chụp macro là hay lắm đấy. Bên ấy, hoa rất đẹp chị chụp nữa đi nhé.



Pơ-luya
7213523048_098a022bc4_z.jpg


Những ngôi sao ban ngày
7213523400_32c68598e3_z.jpg



Kể cả khi quả chín cũng chả ăn được đâu nhé
7213523728_2fc8531606_z.jpg
 
Hoa tím này thật đẹp, hình như cây của nó khá cao? Bạn I love Moscow có biết tên hoa không?

Chị ơi, đây là hoa Wisteria - tra từ điển Lạc Việt thì là cây đậu tía (một loại cây leo thân gỗ, có hoa dài trùm xuống, thường có mầu tím và trắng). Hoa này từ Nhật thì phải. Còn ở bên này em thấy họ trồng ở hàng rào, để cây bám lên, cao thấp tùy nơi. Nhưng đạc điểm là rất thơm. Lúc mới đầu ngửi thì ko quen, sau đó rất thích. Chị search trên google có những ảnh rất đẹp.

Đây là hoa màu trắng (ảnh tự chụp, ko phải từ google ạ :emoticon-0100-smile)

IMG_0054.jpg


IMG_0094.jpg


IMG_0417.jpg
 
Em gửi thêm mấy hoa này nữa tặng các bác

IMG_0223.jpg


Hoa này cùng loại với hoa ở trên nhưng cánh kép. Mùi lá của hoa này hơi giống mùi của Rosemary

IMG_0190.jpg


Còn hoa này là hoa gì? Hơi giống cúc, nhưng về sau từng cái búp sẽ nở ra. Nhưng bản thân em thấy lúc nở ko đẹp bằng lúc này.

IMG_0154.jpg
 
Chị ơi, đây là hoa Wisteria - tra từ điển Lạc Việt thì là cây đậu tía (một loại cây leo thân gỗ, có hoa dài trùm xuống, thường có mầu tím và trắng). Hoa này từ Nhật thì phải. Còn ở bên này em thấy họ trồng ở hàng rào, để cây bám lên, cao thấp tùy nơi. Nhưng đạc điểm là rất thơm. Lúc mới đầu ngửi thì ko quen, sau đó rất thích. Chị search trên google có những ảnh rất đẹp.

Cám ơn bạn, đúng thế thật, CK search thấy cách họ trồng rất lãng mạn


wisteria3.jpg




wisteria2.jpg

 
Cảm ơn chị Saomai!
Những ngày mùa hè xa xưa, đi dạo dưới những hàng cây này ...Ôi, nhớ!
 
Tặng các bác mấy bông hoa lạ em vẩn vơ chụp được. Ở những điểm du lịch khi các bạn khác nhờ em chụp hình em mới thấy máy ảnh của các bạn ấy sao mà màu đẹp và thật thế. Em có cái tật xài hao máy lắm, từ 2008 em đã toi 1 chiếc Kodak, 1 chiêc sony rồi toàn do va đập, rơi, cho nên chả dám mua máy đắt tiền. Cộng thêm trình độ cùi của em nữa, thành ra hoa đẹp, cảnh đẹp vào tay em thành xấu hết.

Đây là loài hoa tím cánh mỏng họ hay trồng leo tường nhà, chu vi to bằng cái đĩa tây, lam em phải sờ vào vì tưởng hoa giả

Picture+28.5.12+033.jpg


Picture+28.5.12+032.jpg


Trông xa , em mắt mũi kèm nhèm cứ tưởng ớt

Picture+28.5.12+041.jpg


Đến gần ra là hoa

Picture+28.5.12+042.jpg


Ngồi uống cafe sáng, nhìn ra khoảnh sân bình yên

Picture+28.5.12+040.jpg


Hoa cúc màu tím huế ở dãy cửa sổ ngân hàng London

Picture+23.5.12+138.jpg


và ở Edinburgh

Picture31.5.12+156.jpg


Quả này trong công viên Hoàng gia London, trông giống hệt quả sung, nhưng nhìn kỹ thì lá nó khác hẳn, chả lẽ cây vả? Em chưa nhìn thấy cây vả bao giờ

Picture+23.5.12+233.jpg


Hoa này màu xanh lợt, không đẹp nhưng lạ và thơm thoang thoảng

Picture31.5.12+195.jpg


Bông này giống hoa mai nhà mình quá

Picture31.5.12+240.jpg


Những bờ rào hoa tầm xuân khắp nơi

Picture+28.5.12+006.jpg
 
Sửa lần cuối:
Tiếp hoa trong vườn nhà bạn em nhé. Lúc này tulip đã tàn hết, hoa lan cũng không đẹp nữa, chỉ còn HOA HỒNG các loại khoe sắc, khoe hương:


hong3.jpg


hong1-1.jpg


hong4.jpg



hong2-1.jpg


hong5.jpg


hong6.jpg

@Anh Thư ơi, lang thang ở Paris, thấy vườn hoa hồng đẹp như thế này, nhớ bỏ thời gian ghé thăm một chút, chị nhé :emoticon-0100-smile
 
@Anh Thư ơi, lang thang ở Paris, thấy vườn hoa hồng đẹp như thế này, nhớ bỏ thời gian ghé thăm một chút, chị nhé :emoticon-0100-smile

Ơ thế mợ ấy ở Anh không tuyển được phi công, giờ lại phải lặn lội qua Phớp rùi à?

DSC_4008.jpg


DSC_4011.jpg
 
Back
Top