Hoa lá cành trong vườn 3N (phần 4)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hay quá, bác Bản Đồ chụp được cỏ Lồng Vực, hồi bé lúc vo gạo em ngại nhất nhặt hạt Lồng Vực vậy mà bây giờ lại thấy nó dễ thương!
Còn cái con cánh đốm đậu trên nhành cỏ có phải con Tò Vò không bác? Không biết có liên quan đến cái câu đồng dao mà trẻ con hay đọc:
" Tò Vò mà nuôi con nhện,
Đến khi nó lớn nó "quện" nhau đi
Tò Vò ngồi khóc tỉ ti
Nhện ơi, nhện hỡi nhện đi đằng nào?"
không các bác nhỉ?
Ảnh đẹp quá! Cảm ơn bác Côn Trùng, ý nhầm, bác Bản Đồ!

27597678.jpg

Siren nói được tên loại cỏ Lồng Vực, cũng là tên lần đầu tiên Geo được nghe, tuy đúng là từng thấy những hạt cỏ này lẫn trong gạo thời bao cấp khá nhiều.

Nhưng tên côn trùng thì không phải tò vò, chắc chắn thế. Chỗ Geo gọi con này là "Bà Mụ". Không biết những nơi khác gọi chúng là gì?
 
Sửa lần cuối:
muoigionn.jpg

Mười giờ (hay 11 giờ?)

Hoa này sao nó ít cánh vậy bác? 11 giờ thật chắc? Hoa mười giờ rất khó chụp, em chụp hoài toàn bị "cháy" mà. Bức này của bác đẹp quá!
Hay quá, bác Bản Đồ chụp được cỏ Lồng Vực, hồi bé lúc vo gạo em ngại nhất nhặt hạt Lồng Vực vậy mà bây giờ lại thấy nó dễ thương!
Còn cái con cánh đốm đậu trên nhành cỏ có phải con Tò Vò không bác?
Cỏ lồng vực đáng ghét thật, nhưng ít người biết là nó quý như thế nào đối với những nông dân chăn vịt...như mình ngày xưa! Khi ngoài ruộng đã cấy, hết chỗ thả vịt, thì những cánh bãi đầy cỏ vực ven sông Hồng là nơi nuôi những bầy vịt hàng mấy trăm con. Vịt ăn cỏ lồng vực rất nhanh lớn, rất béo!
Còn cái con trên đây thuộc họ nhà bướm, tò vò nuôi nhện thuộc họ ong, Siren ạ. Mình ngày xưa hay đi phá tổ con tò vò , nên ...biết rõ về chúng!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

Góp với bác Geo mấy cành hoa giấy nhà:

DSC02996.jpg

DSC02993.jpg


DSC02990.jpg


DSC02981-1.jpg


DSC02979.jpg
 
Sửa lần cuối:
hoatimnn.jpg

một thứ địa lan không rõ tên

Cháu cảm ơn bác Geo!
Cháu đang đi tìm trang mà mọi người đã nói tên hoa địa lan này rồi mà chưa thấy. Lá nó xếp gấp nếp như lá sâm hành ý ạ.
Bác BD nói đúng, hoa 11 giờ của bác rất đẹp! cháu còn thích cả cái chậu men ngọc mầu xanh mà bác cố tình làm mờ đi ý!
@bác Bản Đồ: Cỏ Lồng Vực nuôi vịt béo vì cỏ đó thuộc họ cây Cao Lương đúng ko bác?
 
Hoa này sao nó ít cánh vậy bác? 11 giờ thật chắc? Hoa mười giờ rất khó chụp, em chụp hoài toàn bị "cháy" mà. Bức này của bác đẹp quá!

Siren: Bác BD nói đúng, hoa 11 giờ của bác rất đẹp! cháu còn thích cả cái chậu men ngọc mầu xanh mà bác cố tình làm mờ đi ý!

Thêm vài bông 11 giờ đây... Cái "màu 10 giờ" đáng ghét mới phản quang làm ảnh bị "cháy" bác ạ. Còn bông có màu sáng loang thì ăn ảnh bình thường:emoticon-0136-giggl

DSC_0366.jpg


DSC_0378.jpg


DSC_0365.jpg


Còn đây là những bông Ngũ Sắc được trồng ở HN:

DSC_0369.jpg


DSC_0371.jpg
 
Sửa lần cuối:
Trước giờ "khai hỏa":emoticon-0100-smile
Và nơi đây bình minh yên tĩnh
9421_101708516513958_100000244303638_47086_4999953_n.jpg

8 chiếc lá phong của mùa thu Nga
 
Hoa Bướm Bạc For à. Có 3 màu: Đỏ, hồng, trắng. Của For chắc loại màu hồng:

9421_100824169935726_100000244303638_20740_329606_n.jpg


Nhà CK có cây màu đỏ cờ:


DSC04778.jpg

hoatrangnn.jpg


Loại trắng đây. Nhưng xem chừng 3 loại này không chỉ khác nhau về màu sắc hoa?
 
Sửa lần cuối:
Ngày nghỉ đi săn!:emoticon-0136-giggl
Hôm nay được buổi Tư lệnh giao nhiệm vụ coi nhà. Còn gì hơn thế nữa! Thế là nhà em mắt trước mắt sau, sách máy, khóa cửa và...vù ra đồng! Lâu lâu lại làm IC ẩm đi một bữa (học bác Tanhia)để về ...sấy lại.Có cái không may là trời hôm nay ỉu quá, kém sáng tý. Kết quả buổi ...coi nhà đây, bá cáo bà con xem cho vui, nhân ngày nghỉ cuối tuần ạ:

27679216.jpg

27679223.jpg


27679228.jpg


27679224.jpg


27679226.jpg


27680151.jpg


27679225.jpg


27680150.jpg


27679965.jpg


27679961.jpg
 
Ngày nghỉ đi săn!:emoticon-0136-giggl

27679223.jpg

Bác Bản đồ bội thu quá! Cái bọc trứng ốc bươu vàng này giống chùm nho, trông thật là ngon! tưởng như sẽ ủ được 1 loại rượu vang hồng bác nhỉ!
Những tác phẩm của bác làm em nảy tứ đặt tên cho từng bức ảnh theo điệu hát "mưa ngâu, tròn xoe chiếc ô trên đầu..", "Giọt sương trên mí mắt", "hoa cúc đắng quên lòng mình đang đắng, trổ hoa vàng dọc suối để ong bay"...hihi
Cảm ơn bác!
 
.........
Những tác phẩm của bác làm em nảy tứ đặt tên cho từng bức ảnh theo điệu hát "mưa ngâu, tròn xoe chiếc ô trên đầu..", "Giọt sương trên mí mắt", "hoa cúc đắng quên lòng mình đang đắng, trổ hoa vàng dọc suối để ong bay"...
Rất hay! Cảm ơn bác Siren đã cho chúng những cái tên rất "tâm trạng"!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Và, cũng trong mùa "bội thu" sáng qua, nhà em thu đựợc một số ảnh "chân dung" lúa. Vì nghĩ đi nghĩ lại: sao mình lại cứ tôn sùng "cỏ rác , sâu bọ" hoài hoài, mà không sợ nàng lúa mấy nghìn năm gắn bó với giống nòi...giận? Thế nên, hôm nay lại có ...lý do : Chân dung lúa!(chụp ngược sáng, ở ngoài ruộng). Mời bà con xem cho vui ạ:
27686249.jpg

27686441.jpg


27686255.jpg


27686434.jpg


27686253.jpg
 
Xuyến Chi lưu luyến về trời....

27723202.jpg


27723206.jpg


Lồng vực thương nhớ muốn đòi bay theo...

27723131.jpg


27723125.jpg


27723140.jpg


27723191.jpg
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top