Hoa lá cành trong vườn 3N (phần 5)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Geologicaltrip052.jpg


Quả ớt hiểm này ( ngoài Bắc gọi là ớt chỉ thiên hay ớt thóc) nhét vào cọng rau muống đã luộc đối tác không thể phát hiện được nên gắp cho vào miệng...và tự nhiên đối tác há miệng ra, chảy nước mắt....hu ha....

Ngần này tuổi mới ngộ ra tại sao người ta gọi là Ớt Hiểm:emoticon-0107-sweat
 
@ Chị DTH: Nhìn hoa nhà chị em nhớ hôm ngồi ở CC higland với chị, em cũng chụp được mấy hoa này. Chị bận c/v ở cq sao không thấy đâu?
@ SR: Còn nghịch hơn cả học trò.
@ Chị CK: Sau 1 chuyến du bắc, ảnh hoa có gì mới không chị yêu?
:emoticon-0100-smile
 
@ Chị CK: Sau 1 chuyến du bắc, ảnh hoa có gì mới không chị yêu?
:emoticon-0100-smile

Huhu, nhà For chỉ nhắc đến Chaika, mặc dù cũng biết HM em cũng vừa đi "thu hoạch" hoa cỏ ở tít cực Nam nuớc nhà, hic. :emoticon-0106-cryin

Vẫn đưa lên khoe cả nhà. Nhưng ... không dành tặng cho nhà For :emoticon-0136-giggl, vì giận!

Hoa cỏ dại Rất đáng yêu, phải không ạ?

Pcodai.jpg


Sứ và sen Hà Tiên, dẫu chẳng xa lạ gì ...

Psu.jpg


Psen1.jpg


Psen.jpg
 
Nhà em đố các bác vịt gì đây ạ?

Geologicaltrip053.jpg


( Không biết vịt có được vào vườn này không ạ? Nhà em nghĩ côn trùng vào được thì vịt cũng vào ạ vì có chăng vịt chỉ ăn lúa còn côn trùng thì ăn tuốt cả hoa lá cỏ cây!!:emoticon-0102-bigsm)
 
Bức này bố cục rất đẹp, cám ơn bác Carto.
Đọc đây mới tiếc là hôm đó không gặp được bác để cám ơn" người thực việc thực". Mới chỉ được nhấn thank cho "người ảo"!:emoticon-0127-lipss
Thành thật xin lỗi bác Chaika, vì nhà em bị "lạc" ạ!
Sau đám cưới ra ham chụp ảnh, quay đi quay lại chẳng thấy ai. Bụng bảo dạ: Quái, sao hôm nay hội này biến đâu nhanh thế! Phi ra cổng cũng vắng teo! Thế là lủi thủi về. Gần đến nhà(cỡ từ đó về 12 km) thấy Hungmgmi gọi điện: Bác đang ở đâu? Đi uống nước! :emoticon-0107-sweat
Và, đúng là ...không một ai nói nhỏ cho em biết là sau đó đi đón VIP Chaika!
Thế có chết không cơ chứ!
Thôi đành khất bác vậy, cũng như dịp em mò vào tận QKSG mà chẳng gặp được bác!:emoticon-0136-giggl
 
@Hòa 1 đều bác nhỉ?!:emoticon-0150-hands

@For: Chị định đi chụp ảnh Thu Vàng Hà nội, nhưng không kịp. Tiếc quá. Chỉ nhõn mấy tấm này. (Hoa HN cực rẻ và tươi, chị mê quá)

Hồi sinh viên cũng hay hái cả ôm cúc dại về cắm trong bếp giữa bộn bề đồ đạc thế này


DSCF3665.jpg



Bụi cỏ chụp trên đường đi Bát Tràng


DSCF3779.jpg



Chụp tại nhà, không có ánh sáng tự nhiên và không đẹp như của bác Geo


DSCF3833.jpg



Cắm với hoa loa kèn (được tặng) tuyệt đẹp


DSCF3845.jpg
 
@HM: Nhìn HM giận trông càng đáng yêu hơn mới hay chứ.:emoticon-0100-smile, mình thích tấm ảnh hoa cỏ dại ( dù HM chỉ khoe là khoe chung cả nhà 3N:emoticon-0136-giggl) vì cứ có hơi hướm hương đồng gió nội là kết.
@ SR: Vịt (có) bầu chứ gì:emoticon-0136-gigglthế cũng hỏi hả cô bé học trò lém lỉnh.
@ Chị CK: Em vừa ngất mấy giây xong mới tỉnh lại. Lý do duy nhất: Đẹp không chê vào đâu được.:emoticon-0150-hands
Hoa thạch thảo trắng rất đáng yêu; Tháng mười một về cực kỳ soang trọng thanh lịch( ca sỹ Hồng Nhung chắc phải "khóc thét" lên vì không phải mình nàng ấy độc quyền với Tháng tư về), không hiểu bây giờ người trồng hoa làm thế nào mà có HLK quanh năm vậy.
Cỏ lau hồng tím phất phơ trong gió chân đê điểm xuyết cho mùa thu phương bắc nét chân quê dịu dàng và "ma mị".
Sướng!
 
Chụp tại nhà, không có ánh sáng tự nhiên và không đẹp như của bác Geo
-------
Cắm với hoa loa kèn (được tặng) tuyệt đẹp
DSCF3845.jpg

Những nhánh cỏ chụp sắc sảo thế còn gì! Chị cứ khiêm tốn! :emoticon-0100-smile

Loa kèn tháng 11 à chị :emoticon-0127-lipss? Em cứ tưởng hoa Lys chứ ạ?
 
Em nghĩ hoa cỏ đấy có chủ cả mà chị, lỡ tay hái một cành hoa "dại" chắc bị rượt cháy mất dép :emoticon-0136-giggl.

"Hoa dại" là nhánh cỏ dại màu xanh ấy, nó mọc miên man theo bậc thang đá núi dẫn lên khám phá 14 hang ở "Núi Dựng"- thắng cảnh Hà Tiên, tha hồ hái em à.
Không bị ai rượt, nhưng quả thật sau 2 ngày trèo núi, lội biển ... đôi dép quai rất "chiến" của chị cũng đứt luôn 2 quai đó, hihi :emoticon-0136-giggl
 
Loa kèn tháng 11 à chị :emoticon-0127-lipss? Em cứ tưởng hoa Lys chứ ạ?

Siren cũng bảo chị thế, nhưng hoa lys có mùi thơm và lá khác kia. Hoa này không thơm gì cả. Chị nghe những người bán hoa nói đây là hoa loa kèn trái mùa, giống từ TQ. Nói chung là chị thích hoa loa kèn nên cứ gọi nó thế cho sướng, he he. (Trong Nam mình người ta gọi hoa loa kèn là hoa Lys thành ra cứ bị ...rối tung:emoticon-0123-party)
 
12858_102770743074402_100000244303638_74204_6634108_n.jpg

Trở lại moden ảnh đen trắng

12858_102770746407735_100000244303638_74205_66854_n.jpg

Trắng này trắng tinh

12858_102770753074401_100000244303638_74207_5390242_n.jpg

Thời gian ơi xin ngừng lại...

12858_102770756407734_100000244303638_74208_2796085_n.jpg

Nghịch sỏi thủy tinh rồi chèn hoa vào

12858_102770749741068_100000244303638_74206_4072234_n.jpg

Hoa Tràng Pháo, liên tưởng tới Tết ngày xưa đâu rồi
 
@ Bác FOR: Ảnh đẹp quá, sau mùa thi các "sĩ tử" nhà ta đều lên tay trông thấy!:emoticon-0150-hands
Có điều bác xoay chuyển thể loại ...nhanh, nhiều quá làm nhà em chóng hết cả mặt, chạy theo không biết có kịp không?:emoticon-0136-giggl
Góp 3 tấm kẻo mang tiếng Sì pam ạ:
Buông một chút tình:

28754072.jpg


Phất cờ..

28696470.jpg


Đố các bác hoa gì đây?

28652128.jpg
 
@ Bác FOR: Ảnh đẹp quá, sau mùa thi các "sĩ tử" nhà ta đều lên tay trông thấy!:emoticon-0150-hands
Có điều bác xoay chuyển thể loại ...nhanh, nhiều quá làm nhà em chóng hết cả mặt, chạy theo không biết có kịp không?:emoticon-0136-giggl

1. Do học tập kinh nghiệm của chính "đầu têu"là bác BĐ và bác Geo đấy ạ.
2. Bác cứ tự nhiên mà tháo giầy dép ra ...chạy thể nào chả tóm được For nhanh đến độ không kịp nhìn ra sau khi vượt For cả mấy vòng vòng quanh vườn 3N ấy chứ:emoticon-0136-giggl
3.Hoa đố là hoa cây Phát tài.
 
Quả lạ miền biên giới

Chia sẻ với bà con quả lạ miền biên giới phía Nam:

Một đĩa quả thơm ngon:

MTL.jpg


Cận cảnh em nó đây ạh:

MTL1.jpg



Mô tả thêm: Vỏ hơi khô. Bóc ăn ruột bên trong, mềm, có hạt nhỏ. Vị chua chua ngọt ngọt. Có mùi thoảng giống quả thơm (dứa), nồng gắt hơn 1 chút.

Có ai thấy và ăn thử nó chưa ạh? Nếu rồi, có còn nhớ tên của em nó không?
:emoticon-0100-smile
 
@ SR: Vịt (có) bầu chứ gì:emoticon-0136-gigglthế cũng hỏi hả cô bé học trò lém lỉnh.

Sướng!

Geologicaltrip053.jpg


Hehe, Sai!
Đáp án: Vịt Ga lăng!
Các bác nhìn xem có 4 con vịt trong ảnh của nhà em nhá, 2 con có cái đầu đẹp xanh biếc là 2 con đực cảnh vệ cho 2 con cái rúc đầu vào cánh ngủ..vô tư vì đã có 2 anh "thức cho dân ngủ ngon"!!!:emoticon-0136-giggl
Câu bình luận của chị For: Đúng!
Đúng là 2 con vịt cái sướng thật!:emoticon-0136-giggl
 
Còn 3 vật thể lạ này các bác có giải đố được không ạ để em còn bắn súng liên thanh!!hihi:emoticon-0136-giggl Ai giải đố đúng thì nhận được "chơm" của mama tổng quản Rừng!!!:emoticon-0136-giggl

Geologicaltrip074.jpg


Geologicaltrip055.jpg


Geologicaltrip069.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top