Hoa lá cành trong vườn 3N (phần 5)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Từ miền núi gửi về chút hoa cỏ và hoa lúa Miền Núi

co4.jpg



[/SPOILER]

Cảm ơn bác Geo về món quà gửi từ "vùng sâu vùng xa"! Tuy bận rộn, lặn mò những hồn đá còn đang vương vất đó đây trên những vùng núi cao phía bắc, nhưng vẫn nhớ tới bà con trong vườn 3N!
Chúc bác "chộp" và "săn" được nhiều..mồi ngon, lạ nữa ạ!:emoticon-0155-flowe
 
** Một chiều đi trên con đường này
hoa điệp vàng trải dưới chân tôi
ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi
đường về trường ôi sao lạ quá


8124_101912213160255_100000244303638_53464_4747724_n.jpg


Còn hoa này thì hỏi 100 bác ở Hà Nội cả 100 bác trả lời đúng
8124_101912216493588_100000244303638_53465_3837965_n.jpg

Hỏi For, For...lắc đầu " Em không biết đâu":emoticon-0100-smile

Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
Những bạn bè chung
Những con đường nhỏ

8124_101912459826897_100000244303638_53474_2074950_n.jpg


8124_101912463160230_100000244303638_53475_5666935_n.jpg
 
Sửa lần cuối:
Bác Geo ơi, làm sao để chụp được mấy hình hoa cỏ lộng lẫy thế này?!:emoticon-0106-cryin

Bác CK à, thật đơn giản, vào photoshop, giảm sáng một chút và tăng contrast chút đỉnh cho toàn ảnh, thể là hình đẹp hẳn, lại không mất thời gian bao nhiêu (khoảng 1 phút thôi).
Chúc bác nhiều thành công với ảnh viện và với cuộc thi Lá Phong Thu đang rất sôi nổi và đầy ấn tượng.
TP

Hoa sao thắm (Tóc tiên), lâu lắm mới lại thấy ở 1 địa danh miền núi có tên Văn Quán:

sao3.jpg


sao1.jpg


sao2.jpg
 
@ bác GEO: Hoa sao rực rỡ rất xinh xắn. Hồi bé bọn trẻ con toàn tranh nhau đi hút mật hoa lúc sáng sớm những ngày nghỉ hè, bọn ong tức lắm:emoticon-0136-giggl
 
@ Chị For: Lúc này chị loãng mạn ghê đi! Có gì mới à chị? Chuyển cho em một xin ít "lửa loãng mạn" đi! :emoticon-0136-giggl

Gợi ý đặt tên ảnh hoa bằng thơ của Tanhia đã được chị For ứng dụng thành công rồi nhé, hihi :emoticon-0136-giggl

@ Bác Geo:
Ôi ôi ôi .. hoa cỏ dại và hoa sao của bác Geo đúng là nộng nẫy nung ninh thôi rồi!

Hic! Làm em chùn tay khi định khoe ảnh nhà quê cùa mình, hic! :emoticon-0106-cryin
 
@ bác BĐ: Wow. Chít nhé...chít nhé...toàn ảnh các võ sỹ ...giáp la cà...nhé.:emoticon-0136-giggl
giảm bớt "nhiệt độ" :emoticon-0111-blush

Hoa và khế
8124_101942813157195_100000244303638_54341_1975_n.jpg


Tưởng rằng mùa hoa bò cạp vàng đã qua
8124_101942816490528_100000244303638_54342_7753830_n.jpg


8124_101942819823861_100000244303638_54343_4733399_n.jpg
 
Đây là quả của cây gì hở For?
Là quả của hoa bò cạp vàng đấy chị :emoticon-0100-smile

Hoa vườn nhà chị Chaika rực rỡ quá. Hoa "nhà quê" của em không dám đọ màu sắc, hihi.
Nhưng mà em đưa lên vì "sự lạ". Đố mọi người đây là cây gì? Nó có gì đặc biệt?

DD1-1.jpg


DD2-1.jpg
 
Là quả của hoa bò cạp vàng đấy chị :emoticon-0100-smile

Hoa vườn nhà chị Chaika rực rỡ quá. Hoa "nhà quê" của em không dám đọ màu sắc, hihi.
Nhưng mà em đưa lên vì "sự lạ". Đố mọi người đây là cây gì? Nó có gì đặc biệt?

DD1-1.jpg


DD2-1.jpg

"Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi"
 
Là quả của hoa bò cạp vàng đấy chị :emoticon-0100-smile

Hoa vườn nhà chị Chaika rực rỡ quá. Hoa "nhà quê" của em không dám đọ màu sắc, hihi.
Nhưng mà em đưa lên vì "sự lạ". Đố mọi người đây là cây gì? Nó có gì đặc biệt?

DD1-1.jpg


DD2-1.jpg

Trông giống cây móc. Nếu đúng là cây móc thì trong bẹ cây này có nhiều sợi đen, trước đây được dùng để khâu nón. Nón Chuông truyền thống khâu bằng sợi móc, giờ thì thay bằng sợi nilon rồi.
Loại cây này hiên được trông làm cảnh, kiểu như cau cảnh hay cọ...
 
Trông giống cây móc. Nếu đúng là cây móc thì trong bẹ cây này có nhiều sợi đen, trước đây được dùng để khâu nón. Nón Chuông truyền thống khâu bằng sợi móc, giờ thì thay bằng sợi nilon rồi.
Loại cây này hiên được trông làm cảnh, kiểu như cau cảnh hay cọ...

Cũng chưa đúng đâu ạh.
Ban đầu em nghĩ có thể do tên gọi chúng khác nhau. Nhưng sau đó em biết không đúng. Trong bẹ nó không có sợi đen, cũng như không với mục đích chính là trồng làm cảnh, mà là một mục đích khác "cao siêu" (theo dân gian) hơn nhiều!

Em gợi ý thêm: Các nhà ở nông thôn rất thường có cây này, ít nhất là ở Huế và Đà Nẵng - Tam Kỳ ạh. Nhà ở thành phố của người xứ Trung cũng hay dùng cây này vào một số ngày đặc biệt trong năm.

Các bác suy nghĩ thêm nhé!
:emoticon-0100-smile
 
Trong lúc mọi người suy nghĩ đáp án cho câu hỏi của triết gia, em ghé tý hoa vàng ( vì chụp lá phong vàng bên "hàng xóm" nên khi quay về vườn nhà nhìn hoa gì cũng thấy vàng!)

Hồng vàng

Picture1247.jpg


Lan Vũ nữ vàng

Picture1243.jpg
 
Cũng chưa đúng đâu ạh.
Ban đầu em nghĩ có thể do tên gọi chúng khác nhau. Nhưng sau đó em biết không đúng. Trong bẹ nó không có sợi đen, cũng như không với mục đích chính là trồng làm cảnh, mà là một mục đích khác "cao siêu" (theo dân gian) hơn nhiều!

Em gợi ý thêm: Các nhà ở nông thôn rất thường có cây này, ít nhất là ở Huế và Đà Nẵng - Tam Kỳ ạh. Nhà ở thành phố của người xứ Trung cũng hay dùng cây này vào một số ngày đặc biệt trong năm.

Các bác suy nghĩ thêm nhé!
:emoticon-0100-smile

Mấy chục năm rồi nên mình không còn nhớ tên (hình như vùng đó người ta gọi là cây mây hay móc gì đó), cây này hồi đi sơ tán, mình thấy trồng nhiều. mình đã từng cùng chị gái và đám trẻ hàng xóm hái trái này ăn, trái rất nhỏ và ... chát.
Nghĩ lại thời thơ ấu, sao mình thấy thương tụi nhà bây giờ quá, học hành lu bù, chẳng còn gì là "kỷ niệm tuổi thơ" nữa
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top