Hoa lá cành trong vườn 3N (Phần 6)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Nhìn hai cây, quả thật là đúng, không lẽ nó lạc lòi từ Nhật Quốc, cám ơn Geobic, hôm nay, kiet-anando sẽ hỏi những người chuyên về Hoa cỏ

Vâng, bác Kiet - Anando à, cái cây lấp ló sau bức tường dưới đây Geo chộp được ở Narita, Nhật Bản đấy.
DSC_1404ccc.jpg
 
Kính chào bà con trong Vườn nhà! Nghe thấy các bác Geo, FOR, Siren, Hoa May điểm danh, nhà em hắt xì hơi hoài cả buổi chiều. Tối nay sốt ruột quá mò ra quán Net để trình báo bà con , kẻo từ hắt xì chuyển thành cúm thì hỏng ạ!:emoticon-0100-smile
Số là em bị ...giải tỏa, đành phải xây lạ cái tổ lấy chỗ qua ngày. Nhà em vốn "đẹp trai nhất nhà" nên đành lủi thủi sách ba lô ra ...công trường, xa nhà những 20 km lận. Ngậm ngùi nhớ. Cần mẫn đếm từng viên gạch đang tạo nên hình hài cái tổ tương lai...Vậy nên chả vào thăm hỏi Vườn nhà được, mong bà con hiểu cho cái sự là vậy. Xong chuyện nhớn này, chắc em sẽ hăng hái hơn đi săn để bù lại những ngày vắng mặt ạ!
Nhân đây em cũng xin gửi tới bác Kiet nhời cảm ơn về những tấm ảnh hoa lạ từ Thụy Sĩ! Và tất nhiên cả bác Geo với những món quà độc đáo từ bển mang nhãn U -Ét -s ì -A ạ!
Chúc bà con ta càng chụp càng hăng!:emoticon-0150-hands
 
@ HM: Geo không thể tham dự off nay rồi, đành đứng từ xa cổ vũ: Cố lên nnn!!!

chuoi00.jpg


hoa0.jpg


hoa1-3.jpg

Thiên Điểu?

h7.jpg


h6.jpg

Trạng nguyên không ra Trạng nguyên...

h5.jpg


h4.jpg
 
coduann.jpg

Hàng dừa cảnh trên đại lộ nơi Geo tá túc tại Los Angeles, buổi tối từng cây được chiểu sáng phần trên

h23.jpg

Dưới ánh sáng ban ngày

h2.jpg


h3.jpg

Địa lan hay Loa kèn?

DXthango.jpg

Một cây dương xỉ thân gỗ

ngonDXG.jpg

Sự khởi đầu của những lá dương xỉ thân gỗ - điều nằy khó thấy cận cảnh, dù bạn ở Viêt Nam là xứ sở của những TV loại này.

Lưu ý: Los Angeles là TP ở phía tây nước Mỹ, bên bờ đông của Thái Bình Dương, nơi có quận Cam đông người Việt ở. Nơi đây vào mùa này nóng ấm, dễ chịu, khí hậu phù hợp với những cây sống ở VN. Có Disney-land là khu vui chơi giai trí, có le qui mô va hiện đại nhất thế giới
 
Sửa lần cuối:
Sức sống hoa Xuyến Chi

Picture164-3.jpg

Theo chân Bác nhà Iem vào đây, đọc tên Xuyến Chi em thấy bùn cừi quá cơ bác ui. Quê em dân dã thường gọi hoa này là là... hoa ấy cơ bác ợ :emoticon-0127-lipss:emoticon-0102-bigsm

Hoa các bác chụp đẹp quá. Em xem mà không ngủ được. Em cũng thích hoa xuyên tuyết lém.
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn sự chia sẻ những ảnh hoa ở khắp nơi của tất cả các bạn! Những giây phút cùng được ngắm những hoa lá cành thật sự là vui và thư giãn.
For cảm thấy tự hào vì mục MT-NA ngày càng cuốn hút, rất vui vì mạch ảnh hoa lá cành có thêm nhiều bạn vào xem và cùng share ảnh. Một lần nữa xin cảm ơn ạ!
 
Cổng hoa đón chào ngày Cá Tháng tư:emoticon-0123-party
2_252212810l.jpg


Một nụ hoa vừa hé
Tươi tắn tuổi 15
2_537535883l.jpg


2_336075620l.jpg

Tháng ba
Lót lá em ngồi
Chúm chím ngọt đôi môi
Tháng ba
Cỏ êm vai tựa
Mơ màng thơm phím tay

2_895393472l.jpg

Bật lên màu non xanh
Mầm cây đầy nhựa sống
Cổ thụ lòng bao dung
Giữa xuân đời mớm sữa

hihi, quả là For hơi bật cảm xúc khi nhìn những tác phẩm do mình lưu được trong thiên nhiên.
 
Cây sung kiểng

Cảm ơn bác Kiệt. Chăm được 22 năm thế là tốt lắm rồi! (nói nhỏ, em thích cây hoa lá, nhưng mà chăm cây thì không "mát tay" như bác hay là bác Chaika đâu! vài tháng là cây đã ... nghẻo mất tiêu rồi, nói ra xấu hổ lém! :emoticon-0111-blush)

Cây sung kiểng nhà bác để trong nhà à? có bao giờ ra trái không ạ?

Đây là một cây sung kiểng được chiếc từ cây sung kiểng khác, cũng may nhờ thiên nhiên chăm sóc, sau 22 năm, kiểng nầy có hình dáng như vậy.

Hoa May oi! kieng cua kiet-anando chưa bao giờ có trái cả, có lẻ, chúng nó đều là phái "NAM" cả!

Kieng_caysung_01.jpg


Kieng_caysung_02.jpg


Kieng_caysung_03.jpg
 
"Khi mới 15 tuổi
Chẳng cần giơ tay với
Nắm được gió ngay thôi
Giọt mực tím buồn cười
Rơi đúng vào khuy áo":emoticon-0136-giggl

:emoticon-0150-hands:emoticon-0100-smile:emoticon-0115-inlov
Siren nhà hoa lá cành "nghịch ngầm" nhất lớp hả?

For chưa chụp được nửa cái hoa gạo bao giờ, nhìn hoa gạo tháng ba của Siren gatô thế. Thôi để For túc tắc up ảnh hoa tiếp tục vậy ha.

Vạt nắng tháng ba( Cho HM thèm chơi)
2_339782255l.jpg


Sắc tím cho mình sắc đỏ dành Siren:emoticon-0155-flowe:emoticon-0100-smile
2_398535607l.jpg


Hoa nho nhỏ
2_142755300l.jpg
 
Đây là một cây sung kiểng được chiếc từ cây sung kiểng khác, cũng may nhờ thiên nhiên chăm sóc, sau 22 năm, kiểng nầy có hình dáng như vậy.

Hoa May oi! kieng cua kiet-anando chưa bao giờ có trái cả, có lẻ, chúng nó đều là phái "NAM" cả!

Kieng_caysung_03.jpg

Tất nhiên cây "SUNG KIỂNG" của bác Kiet - Anando chưa bao giò là SUNG cả. Nhìn lá của nó cũng đủ biết. Nhưng khi mua được nó lần đầu, chắc chắn trên thân nó chiu chít quả sung do người ta gắn vào bằng keo 502 (hay CON VOI). Không biết các nơi khác thế nào chứ ở Hà Nội loại "SUNG KIỂNG" đó được bán rất nhiều, thường là bán rong, vì người bán luôn đề phòng bị trả lại hay cãi lộn khi khách hàng phát hiện ra hàng giả và mang trả lại. Mà giá của của thứ cây giả đó cũng TRÊN TRỜI, thường hơn 100.000 Đ, nhưng họ cũng có thể bán với bất cứ giá nào. Tuy nhiên ai càng mua với giá cao hơn càng tin đó là quả của cây SUNG KIỂNG thật, và càng hài lòng.

Lá non của cây SUNG có thể ăn được, nhưng chớ ai dại ăn lá các loại SUNG KIỂNG nhé. Geo nói CÁC LOẠI vì người ta dùng nhiều loại cây khác nhau để chế tạo "SUNG KIỂNG" chứ không phải chỉ một loài.

Dưới đây là hình một "nghệ nhân" đang dùng keo 502 chế tác "SUNG KIỂNG":

images
 
Sửa lần cuối:
Tất nhiên cây "SUNG KIỂNG" của bác Kiet - Anando chưa bao giò là SUNG cả. Nhìn lá của nó cũng đủ biết. Nhưng khi mua được nó lần đầu, chắc chắn trên thân nó chiu chít quả sung do người ta gắn vào bằng keo 502 (hay CON VOI). Không biết các nơi khác thế nào chứ ở Hà Nội loại "SUNG KIỂNG" đó được bán rất nhiều, thường là bán rong, vì người bán luôn đề phòng bị trả lại hay cãi lộn khi khách hàng phát hiện ra hàng giả và mang trả lại. Mà giá của của thứ cây giả đó cũng TRÊN TRỜI, thường hơn 100.000 Đ, nhưng họ cũng có thể bán với bất cứ giá nào. Tuy nhiên ai càng mua với giá cao hơn càng tin đó là quả của cây SUNG KIỂNG thật, và càng hài lòng.

Lá non của cây SUNG có thể ăn được, nhưng chớ ai dại ăn lá các loại SUNG KIỂNG nhé. Geo nói CÁC LOẠI vì người ta dùng nhiều loại cây khác nhau để chế tạo "SUNG KIỂNG" chứ không phải chỉ một loài.

Dưới đây là hình một "nghệ nhân" đang dùng keo 502 chế tác "SUNG KIỂNG":

images

Cám ơn Bác Geobic cho biết về cách dùng keo "502" để tạo "Sung kiểng". Cách đây hai thập niên, Thụy Sĩ chưa có nhiều "Kiểng Bonsai", muốn tìm phải sang đến Paris hay Đức quốc, mất cả 1000 km để tìm kiếm. Dù sao Hà Nội vẫn dễ chịu hơn, chỉ cần "LĂN RA ĐƯỜNG" là có Sung Kiểng rồi
 
Cám ơn Bác Geobic cho biết về cách dùng keo "502" để tạo "Sung kiểng". Cách đây hai thập niên, Thụy Sĩ chưa có nhiều "Kiểng Bonsai", muốn tìm phải sang đến Paris hay Đức quốc, mất cả 1000 km để tìm kiếm. Dù sao Hà Nội vẫn dễ chịu hơn, chỉ cần "LĂN RA ĐƯỜNG" là có Sung Kiểng rồi

Kieng_caysung_03.jpg



@ Bác Kiet-Anando: Bác thông cảm nhé, Geo chỉ nói hạn hẹp trong phạm vi Hà Nội thôi, còn về các TP khác, hoặc các nước ngoài thì Geo không quan sát, nên không biết (có nói thì cũng là nói đại, dựa trên hình ảnh thì không thể chính xác rồi)…

Geo cũng thích cây cảnh, nên dịp Tết nào cũng ngắm nghía các chợ hoa hoặc đường hoa ở HN. Và thú thực có chú ý để tìm mua 1 cây SUNG KIỂNG thứ thiệt, nhưng chưa bao giờ tìm được. Toàn của giả hết, chỉ nhìn lá là biết liền. Geo từng thử hỏi một người bán, xem họ có đảm bảo đó là SUNG thật không, thì được trả lời khéo là anh ta chỉ bán thôi, chứ không “sản xuất”… Có thể có nhà vườn nào đó trồng và tạo SUNG KIỂNG THẬT, nhưng Geo chưa có điều kiện tiếp cận.

Lá sung, cho dù biến thành Bolsai, có nhỏ đi, nhưng vẫn phải là loại lá mềm, mỏng, có đuôi nhọn. Và Geo cũng thích ăn lá sung với các món nộm, giò… Xin post hai ảnh cây và lá sung THẬT để tiện nhận biết.

DSC00191.jpg


rksgwi.jpg
 
Sửa lần cuối:
Lá sung, cho dù biến thành Bolsai, có nhỏ đi, nhưng vẫn phải là loại lá mềm, mỏng, có đuôi nhọn. Và Geo cũng thích ăn lá sung với các món nộm, giò…
rksgwi.jpg
Ôi bác Geo! Em mới Aerobic ở Công ty xong, nhìn ảnh lá sung ++ của bác, em hoa cả mắt, còn bụng thì réo ầm ầm :emoticon-0111-blush

Chẹp chẹp .. ngắm thêm chút nữa mới tắt máy được, hihi
 
Kieng_caysung_03.jpg



@ Bác Kiet-Anando: Bác thông cảm nhé, Geo chỉ nói hạn hẹp trong phạm vi Hà Nội thôi, còn về các TP khác, hoặc các nước ngoài thì Geo không quan sát, nên không biết (có nói thì cũng là nói đại, dựa trên hình ảnh thì không thể chính xác rồi)…

Geo cũng thích cây cảnh, nên dịp Tết nào cũng ngắm nghía các chợ hoa hoặc đường hoa ở HN. Và thú thực có chú ý để tìm mua 1 cây SUNG KIỂNG thứ thiệt, nhưng chưa bao giờ tìm được. Toàn của giả hết, chỉ nhìn lá là biết liền. Geo từng thử hỏi một người bán, xem họ có đảm bảo đó là SUNG thật không, thì được trả lời khéo là anh ta chỉ bán thôi, chứ không “sản xuất”… Có thể có nhà vườn nào đó trồng và tạo SUNG KIỂNG THẬT, nhưng Geo chưa có điều kiện tiếp cận.

Lá sung, cho dù biến thành Bolsai, có nhỏ đi, nhưng vẫn phải là loại lá mềm, mỏng, có đuôi nhọn. Và Geo cũng thích ăn lá sung với các món nộm, giò… Xin post hai ảnh cây và lá sung THẬT để tiện nhận biết.

DSC00191.jpg


rksgwi.jpg

Cám ơn Bác Geobic chỉ dạy về cây kiểng, Kiet-anando mới biết đã sai lầm trong nhiều năm!. Tại vì ngày xưa Kiet-anando sống thành phố, nên chưa biết cây Sung ra sao cả!. Tên đúng của nó là "cây gừa hay cây si".

Kieng_caysung_02.jpg


Cũng may, nhờ sự sai lầm, Kiet-anando biết thêm món gỏi, hy vọng có dịp sẽ thưởng thức
 
& Bác Kiet-Anando: Vâng, cây của bác giống cây Si. Còn Gùa thì chắc là không phải. Trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) Geo có gặp cây Gùa to, đường kính 5m, nhiều người mới vòng tay hết quanh gốc cây. Si hay được trồng làm cảnh vì dễ tạo dáng, dễ sống, đặc biệt nó thường có bộ rễ phụ mọc từ thân xuống rất "duyên".

Ở Los Angeles chớm xuân nhớ cuộc thi Phong Thu, nhớ bác Chaika trúng giải cao… Gửi tặng bác tấm ảnh thảm lá khô này:emoticon-0155-flowe:
h6-1.jpg


Lại Hoa Xuyên Tuyết – chúng mọc lên “như nấm” sau khi tuyết vừa tan, hoặc đang tan.
h2-1.jpg


h3-1.jpg


h7-1.jpg


h8.jpg


“Tre già…
h5-1.jpg


Măng mọc”
h4-1.jpg
 
P270210_1552.jpg

Những chồi hoa mới nhú sau khi tuyết vừa tan. Ảnh chụp trong vườn nhà của TS. Giáp Văn Chung (người dịch nhiều sách Hung sang tiếng Việt, trong đó có cuốn Không số phận sắp ra) ở Budapest.


Những chồi hoa xuyên lên sau khi tuyết tan, mỗi khi bắt gặp, bao giờ cũng gợi cho tôi ý nghĩ về sức mạnh của cuộc sống, của tình yêu cuộc sống, gợi cho tôi sự khâm phục đối với lòng khát khao cuộc sống và tự do.
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top