Hoa lá cành trong vườn 3N (phần 7)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
lk1.jpg


h21-1.jpg


h22-1.jpg
 
Xương rồng ơi!


Nhân thể khoe "mâm" xương rồng nhà tớ:

xuongrong2.jpg


xuongrong1.jpg


Ngắm 2 lọai xương rồng, bỗng thấy .. may quá khi XR nhà không giống XR của Siren.

Chả là, chủ nhật tuần rồi em tỉa tót cây cảnh ở balcon. Loay hoay xoay trở thế nào mà bị ấn ngay .. “phần đuôi” của mình vào nguyên mâm XR ấy, hic! :emoticon-0106-cryin
Sau đó thì mất gần một tiếng nằm úp mặt xuống giường, nhờ con gái dùng nhíp giúp cho :emoticon-0107-sweat

Hmm, đúng là “chơi dao có ngày đứt tay”! Sợ thía!!! :emoticon-0127-lipss
 
Nhân thể khoe "mâm" xương rồng nhà tớ:

xuongrong2.jpg


xuongrong1.jpg


Ngắm 2 lọai xương rồng, bỗng thấy .. may quá khi XR nhà không giống XR của Siren.

Chả là, chủ nhật tuần rồi em tỉa tót cây cảnh ở balcon. Loay hoay xoay trở thế nào mà bị ấn ngay .. “phần đuôi” của mình vào nguyên mâm XR ấy, hic! :emoticon-0106-cryin
Sau đó thì mất gần một tiếng nằm úp mặt xuống giường, nhờ con gái dùng nhíp giúp cho :emoticon-0107-sweat

Hmm, đúng là “chơi dao có ngày đứt tay”! Sợ thía!!! :emoticon-0127-lipss

XR1-1.jpg


XR4-1.jpg


XR2-1.jpg


XR3-1.jpg


Góp thêm vài "đóa XR" Arizona, biết đâu HM có thể áp dụng "sách" lấy độc trị độc...:emoticon-0136-giggl
Xin nói thêm: Loại xương rồng (ảnh 2) có khả năng tự bứt nhánh khỏi cây rất nhanh và bám chặt đối tượng. Tiếp đó các gai của nó châu vào, cắm chặt vào da thịt ai chẳng may động phải. Để gỡ nó ra không dễ, thường phải nhờ người khác giúp đỡ, như trường hợp của HM...
Khi nhánh XR bứt khỏi cây, bám vào đối tượng, có cảm giác chúng tinh khôn như động vật vậy. Gai của chúng có các hóa chất gây đau buốt, nhức nhói...
 
Sửa lần cuối:
Xương rồng không gai

Nhân thể khoe "mâm" xương rồng nhà tớ:

xuongrong2.jpg


xuongrong1.jpg


Ngắm 2 lọai xương rồng, bỗng thấy .. may quá khi XR nhà không giống XR của Siren.

Chả là, chủ nhật tuần rồi em tỉa tót cây cảnh ở balcon. Loay hoay xoay trở thế nào mà bị ấn ngay .. “phần đuôi” của mình vào nguyên mâm XR ấy, hic! :emoticon-0106-cryin
Sau đó thì mất gần một tiếng nằm úp mặt xuống giường, nhờ con gái dùng nhíp giúp cho :emoticon-0107-sweat

Hmm, đúng là “chơi dao có ngày đứt tay”! Sợ thía!!! :emoticon-0127-lipss

Nhìn những xương rồng của Xiren, Hoa may và bác Geobic, loại nào vẫn có "GAI", còn xương rồng của Kiet-Anando thì không có gì cả!.
Nó nằm trong phòng tắm, nếu có ánh sáng nhiều nó sẽ nở bông màu đỏ vào dịp tháng 12

IMAGE_104.jpg


IMAGE_105.jpg
 
Nhìn những xương rồng của Xiren, Hoa may và bác Geobic, loại nào vẫn có "GAI", còn xương rồng của Kiet-Anando thì không có gì cả!.
Nó nằm trong phòng tắm, nếu có ánh sáng nhiều nó sẽ nở bông màu đỏ vào dịp tháng 12

IMAGE_104.jpg


IMAGE_105.jpg

Em thấy cây của Bác giống hoa Quỳnh quá. Loài hoa chỉ nở sau 22h đêm, đến sáng lại tàn! dù rất thơm!
 
Nhìn những xương rồng của Xiren, Hoa may và bác Geobic, loại nào vẫn có "GAI", còn xương rồng của Kiet-Anando thì không có gì cả!.
Nó nằm trong phòng tắm, nếu có ánh sáng nhiều nó sẽ nở bông màu đỏ vào dịp tháng 12


IMAGE_105.jpg

Cây này nhà em gọi là Cây Càng Cua bác ạ!

Hoa Quỳnh lá khác cơ bác KKM ơi!
 

Bức ảnh Nàng Bướm này rất đẹp và khó chụp, vì Nàng này thường bay lượn rập rờn, hiếm khi chịu để yên cho Chàng bấm... máy.

Bức Chàng ong đen sau đây cũng khó chụp như vậy, Chàng chỉ vừa chạm vào đối tượng là lập tức bay ngay... May mà Chàng và Nàng không cùng lòai, nếu không thì...

ong.jpg


@ Siren: Có lẽ đó đúng là một trong những loại Càng Cua hoa đỏ rồi! Cây này thường được ghép vào cây xương rồng 3 cạnh, khi ra hoa trông rất vui mắt.

cangcua.jpg
 
Sửa lần cuối:
Loại xương rồng (ảnh 2) có khả năng tự bứt nhánh khỏi cây rất nhanh và bám chặt đối tượng. Tiếp đó các gai của nó châu vào, cắm chặt vào da thịt ai chẳng may động phải. Để gỡ nó ra không dễ, thường phải nhờ người khác giúp đỡ, như trường hợp của HM...
Khi nhánh XR bứt khỏi cây, bám vào đối tượng, có cảm giác chúng tinh khôn như động vật vậy. Gai của chúng có các hóa chất gây đau buốt, nhức nhói...

Cảm ơn bác chia xẻ. Cũng may là hôm đó em mặc quần lửng jin dày, cho nên nó cũng không làm "tổn hại" mấy, bác ạh, hihi :emoticon-0111-blush Với lại mâm XR của em được .. thuần hóa từ bé, gai nó không dài và cứng như cây XR Siren chộp được, mà nó cũng không có hóa chất và ... tinh khôn gian ác như XR bác Geo minh họa và miêu tả :emoticon-0100-smile

Cảm ơn vài p/m đã xót xa cho "vụ việc" của em, hihi. Em S còn khẳng định: "vụ việc của chị lổi tiếng như scandal ấy"! Hic, không dám đâu! :emoticon-0127-lipss

Quên nó đi các bác nhé! Chúc ngày mai vui vẻ!
 
Có lẽ là hoa trà chăng?
Bạn hay quá! lần đầu tiên nhìn thấy hoa trên cây trà nhà mình, quá ngạc nhiên, tôi vội chụp ngay. Hình chụp không đẹp, nhưng cũng mạnh dạn giới thiệu, để góp thêm 1 loại hoa với diễn đàn :emoticon-0136-giggl
 
Bạn hay quá! lần đầu tiên nhìn thấy hoa trên cây trà nhà mình, quá ngạc nhiên, tôi vội chụp ngay. Hình chụp không đẹp, nhưng cũng mạnh dạn giới thiệu, để góp thêm 1 loại hoa với diễn đàn :emoticon-0136-giggl

Không đâu, ảnh bạn chụp thế là chuẩn rồi. Chỉ có điều khi post lên forum nên để đúng hướng trên dưới:emoticon-0136-giggl

tra.jpg
 
@ Siren: Có lẽ đó đúng là một trong những loại Càng Cua hoa đỏ rồi! Cây này thường được ghép vào cây xương rồng 3 cạnh, khi ra hoa trông rất vui mắt.
cangcua.jpg
Em thấy ngoài chợ người ta vẫn gọi loại này là Xương rồng mắt cua mà, hóa ra nó là loài lai ghép, nhưng có lẽ lai ghép lâu rồi thành hẳn 1 loài xương rồng mới chăng? Vì em thấy loại này chợ Bưởi bán lâu lắm lắm rồi, nhà em cũng trông được mấy cây, ra hoa màu đỏ thắm rất đẹp.
 
Đố cả nhà những luống cây gì đây ạ?



Picture253-1.jpg

Luống khoai? hay thuốc lào? Tôi chịu, không phân biệt được! Bác nào dân Tiên Lãng, Vĩnh Bẩu có thể biết luống cây thuốc lào thì như thế nào, còn em thiên về luống khoai lang thôi
 
Sửa lần cuối:
Cho em rón rén Xì pam cái. Hôm nay đi làm thấy mấy cây phượng vàng nở hoa đẹp quá. Em vốn kém về chụp hoa nhưng cũng muốn chia sẻ cùng mọi người.

DSC_0113a.jpg


DSC_0125a-1.jpg


DSC_0115a-1.jpg


DSC_0121a.jpg
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top