Hoa lá cành trong vườn 3N (phần 7)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cứ tưởng bác USY tả về một người đẹp 3N, hóa ra lại là nàng sâu róm!:emoticon-0136-giggl
Mà đọc kỹ thấy người đẹp cũng giống như sâu róm thật!:emoticon-0150-hands

Tặng các bác những bông hoa gắn với thời ....sơ tán:

Muốn nhấn "tks" cho mấy cái hoa thời "tan sớ" của bác "sâu róm" lắm! Nhưng nhất định không :emoticon-0127-lipss, vì cái câu so sánh phiá trên, hic :emoticon-0106-cryin

Em khoe tiếp mấy ảnh hoa Anh Đào Nhật ở Toronto của bạn gửi cho này, để ... quên "bác sâu róm" kia đi nhé, hihi :emoticon-0136-giggl

hoadao2.jpg


Toronto-ParkHoaDao1.jpg


Hoadao1.jpg
 
Ảnh các bác chụp đẹp quá!
Tặng các bác này!
Đã bác nào nhìn thấy chưa??
Đồ xịn, chụp tại nhà!

p1060380.jpg
 
Tặng cả nhà và các bác ở xa Việt Nam hoa lúa và nụ súng ạ

Picture013.jpg


Picture012.jpg


Picture018.jpg


Picture019.jpg


Hoa và quả khế

Picture025-1.jpg


Picture026-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Bí Quảng Trị

Picture118.jpg


Chắc phải hơn 10kg!

Picture119.jpg


Làm thế nào để tả chú chim này hay như chị USY tả nàng Sâu róm nhỉ?

Picture153.jpg
 
Học theo bác Bản Đồ chụp chuồn chuồn chứ chẳng dám chụp sâu róm đâu ạ, may mà chị USY làm thơ vịnh làm cho nàng SR của bác đẹp như tiên sa ấy chứ không nhà em chẳng dám vào vườn 3N nữa ạ!

Picture020-1.jpg


Picture024.jpg


Picture021-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Tiếp tục hoa một thời...sơ tán:

Hoa cốt khí:

35408570.jpg

Quả cốt khí. Nhưng nhà em gọi là quả...."mướp"!:emoticon-0136-giggl

35408573.jpg


Hoa "gì đây" (lá có gai đấy ạ!)
35408576.jpg


Đố các bác nhận ra hoa gì đây?

35408568.jpg


Hoa vòi voi:

35408557.jpg


"Sứa cạn":

35408551.jpg


Hoa "ngàn sao đêm"..

35408544.jpg
 
Tiếp tục hoa một thời...sơ tán:

Quả cốt khí. Nhưng nhà em gọi là quả...."mướp"!:emoticon-0136-giggl

35408573.jpg

Ah, bi giờ thì em mới hiểu, vì sao nói ... như quả mướp, hihi :emoticon-0136-giggl

"Sứa cạn":

35408551.jpg


Hoa "ngàn sao đêm"
....

"Sứa cạn" đẹp quá! Nó là đá hay là thực vật vậy bác? mọc ra từ đá? Bác có sờ tay vào cánh hoa ấy không ạh? cảm giác thế nào?

Những bông hoa dại được bác đặt tên dễ thương quá. Cảm ơn bác Bản đồ!
 
Hoa bác Bản Đồ đố là Hoa Cà, Hoa Ngàn sao đêm là hoa rau mùi ta, còn "Sứa cạn" là 1 em nấm dễ thương sao chị Hoamay lại cảnh giác thế?:emoticon-0115-inlov
 
Bác Siren trả lời đúng gần hết.
Thêm vài tấm hoa "mùi ta"" (theo bác Siren) này:

34006259.jpg


35074434.jpg


Cả cây của em nó đây:

35413508.jpg
 
Làm thế nào để tả chú chim này hay như chị USY tả nàng Sâu róm nhỉ?

Picture153.jpg

Vốn thống trị giang sơn một cõi!
Dòng con nhà hắc, bạch phân minh.
Khỏi mão, khỏi đai vẫn lừng danh thiên hạ,
Dù la, dù bổng ấy nổi tiếng chung tình.
Hảo hán sa cơ cũng đành chim lồng, cá chậu.
Anh hùng lỡ vận đâu còn hiển hách oai linh.
Thân chẳng chịu thủ thường khi bóng xế!
Đời vẫn thèm tung cánh đón bình minh.
Thế gian - nan sự.
Vịnh cảnh - ngẫm mình!
 
@ USY:
Cây càng cua được ghép trên xương rồng USY có thể thấy dưới đây:

x6-1.jpg


x5-1.jpg


x1-1.jpg


x2-1.jpg


@ Kiet Anando:

Cây Sung trên thực tế bác có thể thấy dưới đây:

s23.jpg


sung-1.jpg

Lá sung

Còn đây là cây Vả:

c4-2.jpg


c3-2.jpg


c2-3.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top