Hoa lá cành trong vườn 3N (Phần 8)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Xanh lá mạ
DSC_0029.jpg
 
" Sẽ còn mãi cô bé mười sáu tuổi
Dẫu tóc em năm tháng đổi thay màu":emoticon-0136-giggl

Picture1192.jpg

Góp với Siren một cảnh sen ở chùa Thiên Mụ, Huế cho có bạn nhe:

SenTM.jpg


Ở các hồ khác, đặc biệt Hồ Tịnh Tâm, sen Huế có dáng hình thon, dài. Sen này tròn búp, chắc là ... khác cha khác mẹ với nhau rồi :emoticon-0100-smile

Giữa trưa nắng gay đến hoa cả mắt, nhìn thấy hồ sen, bỗng dịu cả hồn. Rất thân thương, từ những chiếc lá sen tròn như nón mẹ, ngát xanh, đến những búp sen kín đáo dịu dàng dâng hương ... cả những bông sen già rụng hết cánh, còn lơ thơ những sợi tua vương còn cố ôm níu đài sen bắt đầu ngậm hạt ...
 
Ở các hồ khác, đặc biệt Hồ Tịnh Tâm, sen Huế có dáng hình thon, dài. Sen này tròn búp, chắc là ... khác cha khác mẹ với nhau rồi :emoticon-0100-smile

Còn đây là sen minhon của Đông Anh, thật ngạc nhiên khi bông sen chỉ bé bằng nửa chiếc điện thoại DĐ

Picture037-2.jpg


Picture032-2.jpg


Picture031-3.jpg


Sen nở mãn khai, đài sen trong rất lạ, cũng có nhiều cánh nhỏ như sen Hồ Tây, nhưng chắc là cháu chắt của sen Huế chị HM ạ.

Picture030-3.jpg
 
Mọi người ơi, nhìn con này có sợ không?
Đây là con rắn giun - lần đầu tiên nhà em biết đến loài này, rắn đã sợ, giun cũng tương đối sợ, hai con này kết hợp lại thành 3 lần sợ!:emoticon-0107-sweat, nhưng hình như là côn trùng có ích hay sao ý ạ?!

Picture033-3.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top