Hoa-lá mùa hè nước Nga

  • Thread starter Thread starter 001
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ảnh hè ở Nga không đẹp không ăn tiền.Cảm ơn cô bé dược sĩ tí tí đã cho cả hội "già nua" da mặt nhưng luôn trẻ trung tâm hồn 3N trở lại "thăm"nước Nga thân quí.
À, trang của cô bé chụp được nhiều ảnh rất đẹp đấy nhé!:emoticon-0150-hands
Nhưng dãy ảnh hoa cúc trắng cô bé ơi không thể cho nó hiện ra được, làm theo cách đã hướng dẫn trước khi sử dụng cũng không được. Làm thế nào bây giờ?

Mình cũng mở đủ cách rồi nhưng không được. Sao không post trực tiếp như mấy ảnh trên đi nhỉ, như thế có phải đỡ rắc rối hơn cho mọi người!
 
Thay lời cảm ơn lần nữa với cô bé 001, rất cần đến sự "cần mẫn" của những người "nhăn" da mặt :emoticon-0100-smile , nhưng luôn nụ cười như thế!
Xin giúp cháu 001 chuyển tải đủ đến bà con trong vườn 3N, những tình cảm trong sáng gửi qua Сúc trắng:
0_933e_e110153c_-1-orig.jpg


68676_romashka.jpg


542641_500517.jpg


756043.jpg




46016113_1246897405_IMG_1746.jpg


AAAAAAAABTY.jpg


romashki2.jpg


daisies3.jpg


gallery_73031_97_280023.jpg

daisies.jpg


romashki2.jpg


romashki.jpg


-5.jpg


Gửi ké nỗi niềm riêng tư:
Mượn tấm ảnh này của 001 để tải nỗi niềm:

4ceeb22a.jpg


“Những bông cúc dại
Thẹn thùng,
Cười,
Trắng cánh đồng hoang.
Khi hai đưa sáp gần.
Sau nụ hôn đầu,
Anh tan ra từng mảnh,
thành những bông cúc trắng,
Quấn bước chân em….”
 
Sửa lần cuối:
Trời, bác Bản Đồ lãng mạn nhị, nhưng em thấy bình thường là các chị em tan ra chứ các anh mà tan ra thì lấy ai mà đỡ chúng em đây???:emoticon-0136-giggl
 
Tôi vào đây để xem thử có bức tranh nào của họa sỹ Nga không. Nhưng gặp ngay các bức ảnh về những bông hoa đồng nội của bạn 001. Tôi rất thích hoa đồng nội, gọi thế không biết có đúng không, ý tôi muốn nói đến thứ hoa cỏ không trồng, đến mùa bỗng nở rộ, hết mùa thì héo rụi, biến mất trong bãi cỏ hoặc cánh đồng. Các bức ảnh của bạn rất đẹp, không phải bởi tính chuyên nghiệp mà vì tính nữ, lãng mạn tôi nhận thấy ở trong ấy. Cảm ơn nhiều.
Mình cũng xin làm fan của bạn 001 nhé. Mong rằng tuy bạn về VN rồi thì bạn vẫn cố gắng duy trì việc chụp ảnh thiên nhiên nhé, mình tin là bạn chụp ảnh miền Tây và vùng đồng tháp Mười sẽ rất đẹp.
 
Thay lời cảm ơn lần nữa với cô bé 001, rất cần đến sự "cần mẫn" của những người "nhăn" da mặt :emoticon-0100-smile , nhưng luôn nụ cười như thế!
Xin giúp cháu 001 chuyển tải đủ đến bà con trong vườn 3N, những tình cảm trong sáng gửi qua Сúc trắng:
0_933e_e110153c_-1-orig.jpg


68676_romashka.jpg


542641_500517.jpg


756043.jpg




46016113_1246897405_IMG_1746.jpg


AAAAAAAABTY.jpg


romashki2.jpg


daisies3.jpg


gallery_73031_97_280023.jpg

daisies.jpg


romashki2.jpg


romashki.jpg


-5.jpg


Gửi ké nỗi niềm riêng tư:
Mượn tấm ảnh này của 001 để tải nỗi niềm:

4ceeb22a.jpg


“Những bông cúc dại
Thẹn thùng,
Cười,
Trắng cánh đồng hoang.
Khi hai đưa sáp gần.
Sau nụ hôn đầu,
Anh tan ra từng mảnh,
thành những bông cúc trắng,
Quấn bước chân em….”
Chời!
Quân 3N mình tuyền là dân lãng mạn thứ thiệt:emoticon-0111-blush, cảm ơn bác Bản đồ và cảm ơn cô bé tí ti rất nhiều. Những bông cúc trắng hoa đồng nội quá ư là gợi nhớ.
Nhờ có bác BĐ làm cử chỉ đẹp hoa cúc hiện ra tuyệt còn hơn cả trong truyện cổ.
Cảm ơn không đủ, muốn cảm ơn hoài hoài.
 
Trước hết cảm ơn 001 rất nhiều vì những bức ảnh hoa đẹp mà bạn đã post lên. Những bức ảnh về hoa lá mùa hè nước Nga rực rỡ cùng cô chủ xinh xắn. Ngắm những bức ảnh của 001 cảm thấy cuộc đời này thật trong trẻo. Bạn 001 biết không, những bức ảnh hoa của bạn đã làm rung động nhiều bác trong forum mình lắm đấy vì ai cũng có một thời trai trẻ. Đến người lính "già" Bản Đồ còn rưng rưng lệ nữa là :D

Nhân đây xin post tặng 001, tặng bác Bản Đồ và cả nhà bài hát "Những bông cúc giấu mình" - minh họa cho những bức ảnh trên.

Ромашки спрятались

Песня из кинофильма "Моя улица"

Слова И. Шаферана
Музыка Е. Птичкина

1.
Ромашки спрятались, поникли лютики,
Когда застыла я от горьких слов.
Зачем вы, девочки, красивых любите?
Непостоянная у них любовь!
Зачем вы, девочки, красивых любите?
Непостоянная у них любовь!

2.
Сняла решительно пиджак наброшенный,
Казаться гордою хватило сил.
Ему сказала я: “ Всего хорошего!”
А он прощения не попросил.
Ему сказала я: “ Всего хорошего!”
А он прощения не попросил.

3.
Ромашки сорваны, завяли лютики,
Вода холодная в реке рябит.
Зачем Вы, девочки, красивых любите?
Одни страдания от той любви!
Зачем Вы, девочки, красивых любите?
Одни страдания от той любви

Hôm ở Sapa, lúc buổi tối ngồi uống cafe cả nhóm, tự dưng RBD và Siren nổi hứng chẳng ai bảo ai cùng "kho rầm" bài này làm cho các bác khách ngồi bàn bên cạnh trợn tròn mắt, choáng :emoticon-0136-giggl

Bài này cũng đã từng được dịch ra tiếng Việt tại đây:

http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=169&page=3

Link download:

http://www.mediafire.com/file/zmzqfyztyzw/Romaski_xpriatalix.mp3
 
Hôm nay cháu vào lại thấy mọi người than là vẫn không xem được hoa cúc trắng. Cháu đang lúi cúi post lại ảnh, xong đọc qua trang 2 mới thấy bác Bản đồ là giúp hiện hình ra rồi:)

Cháu rất là vui khi thấy bài post của cháu có nhiều người yêu thích và vào chia sẻ với cháu.
Thấy mọi người vui vẻ làm cháu cũng thêm vui.
Cháu xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Cháu cũng xin đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ của cô Cá Măng, Cháu là người Bình dương, hiện đang sống và làm việc ở Bình dương, Khi nào có dịp , mời cô ghé Bình Dương quê cháu chơi, Cháu rất vui được đón tiếp cô và mọi người :)

Chúc các cô chú và tất cả các thành viên trong ngôi nhà 3N của mình những ngày nghĩ cuối tuần thật vui bên gia đình và bạn bè :emoticon-0123-party
 
Sửa lần cuối:
Geo cũng gửi đến 001 lời cảm ơn, bằng một chùm hoa cúc trắng của núi rừng phương bắc.

Ở Việt Nam, hoa cúc là loài du nhập, nhưng các loài cúc dại thế này thì là của hồn thiêng sông núi kết thành.

Mong rằng chùm hoa cúc này như một sự kết nối hoa Nga và hoa Việt, cho vườn hoa của 001 mãi mãi tươi xinh:emoticon-0155-flowe

CuctrangVN.jpg


1cuctrangnn.jpg


1cucdai1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Hoa đẹp quá bác ạ.

Cảm ơn bác vì những cái hoa thật đẹp ấy

Cháu mong muốn bác và mọi người hãy post lên thêm nữa những bông hoa đồng nội quê hương mình
 
Hoa đẹp quá bác ạ.

Cảm ơn bác vì những cái hoa thật đẹp ấy

Cháu mong muốn bác và mọi người hãy post lên thêm nữa những bông hoa đồng nội quê hương mình

Tặng thêm 001 một chùm cúc đồng nội nữa của VN.

LungCu-MaLe055nn.jpg
 
Hóa ra không chỉ mỗi mình mình có kỷ niệm với ромашка. Cám ơn mọi người.



Любить, не любить!
 
Mượn bông hoa của bé 001 để "ngâm cứu":

Tên tiếng Anh của hoa này là Camomile, tiếng Việt theo từ điển là Hoa cúc La Mã ( hay ta thường gọi nhanh là hoa cúc trắng đồng nội của Nga), nhưng nhà em vưa phát hiện được 1 cách dịch khác rất chuẩn và hay từ hộp trà Hoa cúc của Hipp ( thực phẩm chức năng cho mẹ và bé), họ dịch là trà Hoa Mẫu Thảo. Có lẽ bắt nguồn từ gốc Mom trong từ Camomile và Ma trong Pомашка tiếng Nga và Mẹ, Mẫu trong tiếng Việt và tiếng Hán!
Nhà em tìm ra.. châu Mỹ! nhưng phải nói là ngôn ngữ hay thật!
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ trong ngày thu đẹp trời này!
 
Sửa lần cuối:
Nhớ mùa hè nước Nga và lâu không thấy cô bé 001 online. Gửi vào đây 1 chùm hoa Ромашки nở giữa mùa đông Hà Nội.

Picture163-2.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top