Hoa tặng bạn xa...

...
Em e rằng cuối năm bác ra thì em ko dám hứa sẽ mời bác cafe được :emoticon-0111-blush Thôi thì để nếu khi bác ra mà có điều kiện thì kiểu gì em cũng mời bác ngắm tranh tre nứa lá sân bay TĐ ^^

Biết ngay mà! Bạn thì cứ "thoắt ẩn thoắt hiện"; "nượn như nươn" nên không dám hứa là đúng rồi! :emoticon-0136-giggl
Nghe "giang hồ" đồn thổi, bạn chuẩn bị có kế hoạch đi một mình bằng con Lăng-cui-zơ vào thăm mộ Hàn Mạc Tử (Gành Ráng) thì phải? Sau đó bạn sẽ "đạp" tiếp vào miền trong nữa... (có vi phạm "tiết lộ bí mật cuốc da" không đấy?)
Tiện thể, thuận chân phải, bạn "đạp" luôn vào Phanthietgrad, Mũi Né để tôi có dịp được diện kiến bạn được không? Bà-già-lui-ra!- Hân hạnh chào đón! :emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:
Biết ngay mà! Bạn thì cứ "thoắt ẩn thoắt hiện"; "nượn như nươn" nên không dám hứa là đúng rồi! :emoticon-0136-giggl
Nghe "giang hồ" đồn thổi, bạn chuẩn bị có kế hoạch đi một mình bằng con Lăng-cui-zơ vào thăm mộ Hàn Mạc Tử (Gành Ráng) thì phải? Sau đó bạn sẽ "đạp" tiếp đến Dung Quất để "trà đạo" cùng với bác Hổ Già... (có vi phạm "tiết lộ bí mật cuốc da" không đấy?)
Tiện thể, thuận chân phải, bạn "đạp" luôn vào Phanthietgrad, Mũi Né để tôi có dịp được diện kiến bạn được không? Bà-già-lui-ra!- Hân hạnh chào đón! :emoticon-0150-hands

Bác kenzo thân mến!
Nhà em mới đang trong ý định thôi bác ợ. Nhưng em tính rồi bác ợ, đi từ QKTĐ vào trong Mũi Né thì em tự phục em quá! Mà nghe nói Phan Thiết giờ này đang mưa bão rầm rì đúng không bác. Tầm này năm ngoái em đi, chết dí ở trong phòng ko đi đâu được vì mưa và mưa.

"Mà vì ý gì bác lại viết NƯỢN NHƯ NƯƠN ở trong ngoặc kép mờ lại còn để chữ trắng thế hử bác. Nhà iem có gì đắc tội mới bác hông, bác chỉ cho nhà iem hay để nhà iem còn sửa chứ bác bẩu em 3N thế thì đau lòng em tóa!"
 
Sửa lần cuối:
Bác kenzo thân mến!
Nhà em mới đang trong ý định thôi bác ợ. Nhưng em tính rồi bác ợ, đi từ QKTĐ vào trong Mũi Né thì em tự phục em quá! Mà nghe nói Phan Thiết giờ này đang mưa bão rầm rì đúng không bác. Tầm này năm ngoái em đi, chết dí ở trong phòng ko đi đâu được vì mưa và mưa.

"... viết NƯỢN NHƯ NƯƠN ở trong ngoặc kép mờ lại còn để chữ trắng thế hử bác. ..."

1-Trời Phan Thiết cũng giống như Vũng Tàu, Sài Gòn. Trong vắt! Nếu có mưa chăng thì chẳng qua là "tính khí thất thường" của Giời mà thôi! Mưa miền Nam không giống như ở miền Bắc và miền Trung. Bạn không nghe "Sài Gòn chợt mưa chợt nắng" ư?
2-Tại vì tôi thấy bạn lúc thì Buôn Mê, lúc thì Dung Quất, biết đâu lúc thì ở... hải ngoại... :emoticon-0100-smile
 
1-Trời Phan Thiết cũng giống như Vũng Tàu, Sài Gòn. Trong vắt! Nếu có mưa chăng thì chẳng qua là "tính khí thất thường" của Giời mà thôi! Mưa miền Nam không giống như ở miền Bắc và miền Trung. Bạn không nghe "Sài Gòn chợt mưa chợt nắng" ư?
2-Tại vì tôi thấy bạn lúc thì Buôn Mê, lúc thì Dung Quất, biết đâu lúc thì ở... hải ngoại... :emoticon-0100-smile

Năm ngoái iem đi Phan Thiết, người ta bảo gọi là Mũi Né vì là ở đây chẳng bao giờ có bão nên tàu thuyền neo lại tránh bão thì gọi là Mũi Né, ấy thế mà lúc iem đến, tầm khoảng mùng 2 đến mùng 10 tháng 8 thì phải, trời mưa tầm tã 3 ngày liền, bão, sấm chớp làm em sợ gần chít. Nên cũng sợ vì mùa này đang là mùa mưa bão, đi sợ lại gặp bão nữa thì ko ngắm được gì hết.

Buôn Mê là em đi từ năm ngoái, Phan Thiết, Quảng Ngãi em cũng đi từ năm ngoái :emoticon-0106-cryin còn từ đầu năm đến giờ chưa đi được đâu cả, loanh quanh mấy nơi miền Bắc thôi bác ạ. Nguyện vọng là muốn đi lại hết một lượt chứ cũng chưa biết thế nào bác ạ. Nhà iem cũng còn đang bìu ríu bận bịu chưa chốt được lịch chính xác.
 
1-Trời Phan Thiết cũng giống như Vũng Tàu, Sài Gòn. Trong vắt! Nếu có mưa chăng thì chẳng qua là "tính khí thất thường" của Giời mà thôi!

Chậc chậc,

Nắng thế, thảo nào mà cái con mực hơn 30 nắng ấy giòn dzậy, cần gì phải nướng?

Thể nào lão nô tài đây cũng phải có một chuyến khi nào đó vào đó nhắm cái con mực ấy với trà Pu-tin cho nó bõ ghét. Vô thì thể nào cũng phải hú gọi con cọp thành tinh nghiện trà đến độ hơi hâm đơ kia cùng vào góp tay xé mực không nướng mới xong.

Khổ, cứ nghĩ y sắp đi tu luyện tại gulag mà lòng thương cảm vô hạn.
 
...

Thể nào lão nô tài đây cũng phải có một chuyến khi nào đó vào đó nhắm cái con mực ấy với trà Pu-tin cho nó bõ ghét. Vô thì thể nào cũng phải hú gọi con cọp thành tinh nghiện trà đến độ hơi hâm đơ kia cùng vào góp tay xé mực không nướng mới xong.
...

Nhiệt liệt chào mừng "Đoàn cán bộ cấp cao 3N" "vào thăm" và "làm việc" tại Phanthietgrad và... Cây Bàng Quán! :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands
 
Nhiệt liệt chào mừng "Đoàn cán bộ cấp cao 3N" "vào thăm" và "làm việc" tại Phanthietgrad và... Cây Bàng Quán! :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands

Thôi thì Phan Thiết em chưa vào được, em mời các bác lên Sapa ngắm tạm cảnh núi non hoa lá.
 
Sapa in my eyes!

Ông cụ với gùi củi than nặng trĩu trên lưng

63842_105403709522579_100001588516070_38566_5420861_n.jpg


Hoa chuối rừng

63842_105403706189246_100001588516070_38565_8285892_n.jpg


Phiên chợ sớm Sapa với những thức sản vật địa phương. Cà chua chín cây

63842_105403702855913_100001588516070_38564_7506488_n.jpg


Su su hái từ giàn

63842_105403696189247_100001588516070_38562_677831_n.jpg


Ngọn susu cũng bẻ ra chợ bán luôn.

63842_105403699522580_100001588516070_38563_1553222_n.jpg


Người lao động...

61275_105403229522627_100001588516070_38537_8207625_n.jpg


Chị bán rau thân thiện

61220_105403489522601_100001588516070_38549_1789825_n.jpg


Gương mặt ở chợ sẽ chẳng bao giờ có thể quên, cô bé đang giận mẹ ko mua cho món đồ chơi xanh đỏ tím vàng.

61220_105403486189268_100001588516070_38548_5767185_n.jpg



Những cô gái dân tộc trước cửa khách sạn, sáng nào xuống cửa cũng thấy đủ các cô thế này.

61275_105403226189294_100001588516070_38536_7045560_n.jpg



61220_105403512855932_100001588516070_38556_771306_n.jpg


Cô gái trẻ H'mong

61220_105403509522599_100001588516070_38555_3900406_n.jpg


Tối Sapa mờ trong sương, đôi tình nhân dắt tay nhau đi dạo để cảm cái gọi là "ROMANTIQUE"

61220_105403506189266_100001588516070_38554_4484163_n.jpg


Chị bán hàng người dân tộc vẫn chăm chỉ kiếm miếng ăn cho dù đã là 9 giờ tối, và cho dù bản chị cách Thị xã Sapa những 1 tiếng rưỡi đi bộ.

61275_105403222855961_100001588516070_38535_7717060_n.jpg


Trời mưa - lạnh, món nướng lên ngôi.

61275_105403216189295_100001588516070_38533_4499738_n.jpg


61275_105403209522629_100001588516070_38531_4879236_n.jpg


Gương mặt xa...

61275_105403212855962_100001588516070_38532_6099134_n.jpg


Và một quán quen ấm cúng, dễ chịu để ghé mỗi lần trở lại Sapa

61220_105403496189267_100001588516070_38551_8356652_n.jpg
 
Một chút hoa dại để thấy mình lẻ loi...

Nhành hoa này chụp bên cạnh thác bạc

3CE.jpg


Nhánh hoa ko biết tên chụp trong bản Tả Van

439.jpg


Một màu tím biếc, cũng vẫn Tả Van

43B.jpg


Tạm đặt tên hoa bông...

4F1.jpg


Hoa xuyến chi

4EB.jpg


4EA.jpg


Độc hoa

4FA.jpg
 
Sapa in my eyes!

Ông cụ với gùi củi than nặng trĩu trên lưng

63842_105403709522579_100001588516070_38566_5420861_n.jpg

Những bức ảnh thật đẹp, có sự cảm nhận riêng biệt và đầy cá tính. Có ai nghĩ tay mơ mà chụp được thế này không nhỉ? Cảm ơn tác giả nhiều! :emoticon-0155-flowe

@ To Xamova:

Bớ bác Ấm ơi! Giờ này bác ở mô? Bác hãy mau mau nhận em "Thập Thò" này làm đệ tử để cùng đi "phượt" đi! :emoticon-0102-bigsm
 
Nhà em bắt chước bạn "Thập Thò" cũng tập tọe chụp ảnh hoa để tặng các bạn xa và tất cả mọi người. :emoticon-0155-flowe

Sen miền Trung còi cọc:

1a-13.jpg

Thú thực nhà em chịu không biết hoa này tên gì:

1-23.jpg


2-22.jpg
 
Nhà em bắt chước bạn "Thập Thò" cũng tập tọe chụp ảnh hoa để tặng các bạn xa và tất cả mọi người. :emoticon-0155-flowe
Bác ơi, nhà bác lại trêu em rồi, bác "tập tọe" mà đã chụp thế này thì ko biết tu thành chính quả rồi thì tác phẩm sẽ ra sao. Em hơi oải khi chụp hoa ngoài năng, ảnh bác chụp em trông hình như toàn chụp lúc nắng to. Em thú thực là nhà em ko chụp ảnh ngoài nắng được bác ạ, chắc một phần là do mắt kém nên nắng to em khó ngắm chuẩn, nhưng chắc lỗi lớn là lỗi ko biết kỹ thuật. Bác chỉ cho em một vài chiêu để em cũng tập tọe chụp ảnh hoa giưa ban sáng như bác với!

[QUOTE
2-22.jpg
[/CENTER][/QUOTE]

Cái này hình như là hoa bằng lăng thì phải.
 
Bác ơi, nhà bác lại trêu em rồi, bác "tập tọe" ....


Cái này hình như là hoa bằng lăng thì phải.

Tớ chẳng trêu tẹo nào. là vì xưa nay tớ toàn chụp những bê tông sắt thép, mối hàn mối ghép, lắp đặt các thiết bị ... chứ có hoa gì mà chụp đâu.

Hình như không phải hoa bằng lăng. Hoa bằng lăng lá to hơn.

Dưới đây là hoa bằng lăng?

DSC_58601.jpg
 
Tớ chẳng trêu tẹo nào. là vì xưa nay tớ toàn chụp những bê tông sắt thép, mối hàn mối ghép, lắp đặt các thiết bị ... chứ có hoa gì mà chụp đâu.

Hình như không phải hoa bằng lăng. Hoa bằng lăng lá to hơn.

Dưới đây là hoa bằng lăng?

DSC_58601.jpg

Vâng, ở dưới thì đích thị là hoa bằng lăng rồi, nhưng ảnh trên hóa ra ko phải bằng lăng hở bác. Sao em nhìn thấy giống thế nhỉ. :emoticon-0107-sweat:emoticon-0106-cryin
 
Không có hoa, xin tặng một cơn mưa đầu thu và một chấm lá me bay cho người sắp xa Hà Nội mùa thu này.

IMG_9378.jpg


IMG_9379.jpg
 
Không có hoa, xin tặng một cơn mưa đầu thu và một chấm lá me bay cho người sắp xa Hà Nội mùa thu này.

IMG_9379.jpg

Ha ha, nhiếp ảnh theo trường phái lập thể. Cũng may em Còi Tầm ký tên ở bên dưới mọi người mới biết bức ảnh đâu là đầu, đâu là chân. Tks,:emoticon-0136-giggl :emoticon-0155-flowe


Hoa tường vi thì phải, nhưng đúng là còi cọc quá, khó nhận dạng...:emoticon-0136-giggl

Bác Sao Mai: Đúng rồi, hoa tường vi bác ạ. Và đúng là còi cọc thật. Ở miền Trung mà. :emoticon-0100-smile
 
"Gửi trả về địa phương" bông hoa này nhé!

IMG_3171.jpg


Quảng Ngãi một ngày trưa tháng 8. Nắng như thiêu như đốt. Lớp áo khoác mỏng không làm dịu bớt được cái nóng của miền Trung.
 
Sửa lần cuối:
Back
Top