Hoạt động của các CCB Xô-viết tại miền Bắc do NNN phối hợp tổ chức

phuongnn

New member
[size=18:a6b9eec9e4]Phần 1: Thăm lại chiến trường xưa.[/size]

Đây là hoạt động nẳm trong chương trình của Bộ tư lệnh quân chủng PK-KQ. Để thực hiện được chương trình này, phòng đối ngoại Quân chủng mà trưởng phòng là anh Huấn và một thiếu uý phiên dịch tiếng Nga trẻ măng vừa ra trường đã phải hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ, mà kể hết ra đây e hơi khó.

8h20 phút sáng, cuộc tiếp đón diễn ra trong phòng khách của sư đoàn PK 361.

DSC_4364.jpg

Bác Uy, Anh hùng LLVTND, CCB tên lửa phòng không (cực giỏi tiếng Nga) đang tặng quà của ban liên lạc CCB tên lửa cho bác Tô-đo-ra-xcô.

DSC_4367.jpg

Bác Duy Bi, thiếu tướng, đang tặng quà cho bác Xcô-ri-ắc

DSC_4369.jpg

Bác Lã Đình Chi đang tặng quà cho hai CCB Xô-viết

DSC_4372.jpg

Còn đây là CCB Quách Hải Lượng đang đề tặng vào bản danh sách các sỹ quan tên lửa phòng không Xô-viết tham gia chiến đấu tại Việt Nam năm 1965 - 1966

DSC_4374.jpg

Bác Hùng, thay mặt ban liên lạc CCB tên lửa nhận quà lưu niệm - một quả tên lửa mô hình bé xíu rất đẹp từ bác Xcô-ri-ắc

DSC_4380.jpg

Chú Nguyễn Đình Khoan, bác Hùng, bác Tô-đo-ra-xcô, chụp tại phế tích căn nhà trước đây bác Tô-đo-ra-xcô đã từng sống

DSC_4382.jpg

Còn đây, chính trong căn nhà đầy lỗ thủng này, tháng 7 năm 1965, các sỹ quan tên lửa Xô-viết đã sống. Về sau, căn nhà được dùng làm kho xăng của lực lượng Không quân (máy bay trực thăng). Sắp tới, căn nhà sẽ bị phá theo dự án Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam của Bộ Văn hoá.

DSC_4386.jpg

Bác Tô-đo-ra-xcô: “để ngó xem còn cái gì ở trong không nào...”

DSC_4387.jpg

“...À, không còn gì cả, thế thì chụp một kiểu kỷ niệm đã!”

DSC_4381.jpg

Chỉ huy trung đoàn 236 đang hỏi chuyện chiến đấu từ hai người “lính cựu” của trung đoàn

DSC_4404.jpg

Đến thăm nhà đ/c Trương Văn Ta, bác Tô-đo-ra-xcô thắp hương cho người bạn, người phiên dịch đã khuất

DSC_4407.jpg

“Đúng là ông ấy đấy!!!”

DSC_4411.jpg

Cô Tuyên: “Gặp được bác, em mừng quá, gia đình có chút quà...”

DSC_4420.jpg

Từ trái sang: Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Thực; bác Nguyễn Văn Thân, nguyên Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 63; con trai út đ/c Trương Văn Ta; cô Nguyễn Thị Tuyên, vợ đ/c Ta; anh Trương Quang Ninh, con trai thứ hai đ/c Ta, tiểu đoàn trưởng 61 tên lửa; bác Tô-đo-ra-xcô và chị Hà, con gái đầu của đ/c Ta.

DSC_4421.jpg

Đường lên trận địa

DSC_4432.jpg

“Lực lượng” cũ của tiểu đoàn 63, đứng trước nơi mà vào năm 1965 là chỗ của ra-đa định vị

DSC_4444.jpg

Tiều đoàn trưởng Nguyễn Văn Thân đang chỉ từng chỗ bố trí của đơn vị

DSC_4445.jpg

Còn bác Tô-đo-ra-xcô đi khắp nơi trên trận địa cũ, mừng vui như một đứa trẻ

DSC_4450.jpg

Bác Thân giở bản đồ tác chiến cũ ra chỉ cho các cháu xem tình thế trận đánh ngày 24/7/1965; bác Tô-đo-ra-xcô cũng tham gia. Bác ngửng lên: “Hùng gà mờ nhìn rõ chưa cháu?”.

DSC_4454.jpg

Bác trèo lên cả đài quan sát cũ

DSC_4462.jpg

Hai người đồng đội lại có dịp chụp chung trên đài quan sát năm xưa

DSC_4464.jpg

CCB Lã Đình Chi trông vẫn còn quắc thước lắm

DSC_4466.jpg

“Lực lượng” cũ của tiểu đoàn 63, ở chỗ mà cô Thanh Hà VTV chọn để quay phóng sự

DSC_4488.jpg

Hai CCB Xô-viết chụp ảnh chung với lãnh đạo sư đoàn 361 và trung đoàn 236 tại đài tưởng niệm trận đầu đánh thắng của bộ đội tên lửa phòng không

DSC_4500.jpg

Bác Tô-đo-ra-xcô trước tượng đài

DSC_4505.jpg

Theo sáng kiến của nhà báo Hùng gà mờ, hai CCB Xô-viết chụp ảnh chung với các cháu thiếu nhi. “42 năm trước, ông đã chiến đấu trên mảnh đất này...”

DSC_4516.jpg

“... bằng những quả tên lửa tương tự quả này”. (Ảnh chụp ở Bảo tàng PK-KQ)

DSC_4554.jpg

Hai CCB ở bảo tàng

DSC_4521.jpg

Ban liên lạc CCB tên lửa phòng không Việt Nam đã tặng cho hai CCB Xô-viết kỷ niệm chương “35 năm chiến thắng B-52” - tên lửa phòng không Việt Nam chiến thắng.

DSC_4557.jpg

DSC_4560.jpg

Lãnh đạo bảo tàng PK-KQ chào mừng và chiêu đãi các CCB hai nước.
 
А переведите, пожалуйста, на русский комментарии к этим фото.
 
[size=18:6e5702e089]Phần 2: Giao lưu tại báo Tiền Phong[/size]

TP01.jpg

Sáng nay mùa thu Hà Nội đẹp, nắng vàng và gió lộng. Hồ Thiền Quang được phủ một màu xanh ngắt cả trời, nước và cây.

TP02.jpg

Hôm nay, chị Hà con gái đ/c Trương Văn Ta còn dẫn theo cô bé sinh viên năm thứ nhất, cháu ngoại lớn nhất của bác Ta. Với gia đình cô Tuyên, bây giờ bác Tô-đo-ra-xcô đã là người thân thiết trong gia đình.

TP03.jpg

Nhà thơ Dương Kỳ Anh, TBT Báo Tiền Phong phát biểu khai mạc buổi gặp mặt. Thật bất ngờ, vào đầu thập niên 1970 nhà thơ cũng là lính tên lửa của tiểu đoàn 236 sư đoàn 361, nay anh Trương Quang Ninh, con trai bác Trương Văn Ta đang là tiểu đoàn trưởng.

TP04.jpg

Tin này thật bất ngờ và thú vị với mẹ con đồng chí tiểu đoàn trưởng

TP05.jpg

Bác Tô-đo-ra-xcô hôm nay cũng đã kể khá lâu về chuyến đi thăm Việt Nam, chuyến xuyên Việt và xuyên luôn qua cả cơn bão số 5 tàn khốc. Bác say sưa kể về những cảm xúc của mình trong chuyến thăm chiến trường xưa ngày hôm trước

TP06.jpg

Quả thực, hôm nay là ngày của cảm xúc. Chú Nguyễn Đình Khoan kể lại rất nhiều những hồi ức về người không chỉ là bạn chiến đấu mà còn là người thầy Tô-đo-ra-xcô của mình. Bác còn kể những bài học của “thày” đã giúp đơn vị của bác, lúc đó bác Nguyễn Văn Thân là trung đoàn trưởng, bác Lã Đình Chi là sỹ quan điều khiển - thắng địch như thế nào ở sân bay Vinh...

TP07.jpg

Câu chuyện thú vị đến mức “ông thầy” đứng dậy bắt tay “ông trò”

TP08.jpg

Bác Nguyễn Văn Thân cũng kể một câu chuyện hết sức thú vị và cảm động về cuộc chiến đấu cách đây 42 năm, bác rất xúc động vì lần gặp này với bác Tô-đo-ra-xcô

TP09.jpg

Suốt mấy hôm nay, các bác chuẩn bị một cuốn anbom rất cầu kỳ với những bức ảnh xưa, để tặng bác Tô-đo-ra-xcô. Từng bức ảnh được chú thích cẩn thận bằng thứ tiếng Nga chuẩn mực, chữ viết đẹp như cắt của thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Thực

TP10.jpg

Chú Tạ Sáu, CCB, phiên dịch tiếng Nga cũng kể những câu chuyện hay về tình bạn chiến đấu của các chiến sỹ tên lửa hai nước

TP11.jpg

Cô Hồng, phu nhân bác Vũ Trọng Hùng, người đại đội trưởng của liệt sỹ Trần Phúc Cán tặng các CCB Xô-viết cuốn sách của bác Hùng

TP12.jpg

Chị Hà, con gái bác Ta, thực sự xúc động vì gia đình gặp lại người bạn phương xa của bố chị từ cách đây 42 năm, khi mà chị còn chưa ra đời. Rất bất ngờ, chị hát rất hay bài “Địa chỉ của tôi, Liên bang Xô-viết” để tặng các bác CCB, nhất là hai bác CCB Xô-viết

TP13.jpg

Con gái chị, một cô bé sinh viên năm thứ nhất đang học ở Hà Nội, cũng sẽ là một tiềm năng trong tương lai để chú phuongnn bán được tấm ảnh này trong NNN với giá 35k cho các anh trẻ trẻ của NNN

TP14.jpg

Tất cả chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm. Phóng viên ảnh Phuongnn của NNN đói quá đi xuống dưới đường chén một cặp bánh dày, nên bức này chị Bí chụp thay

TP15.jpg

Xin kết thúc phóng sự bằng bức ảnh chia tay của hai người đồng đội. Không biết họ còn có dịp gặp nhau nữa không, nhưng cuộc gặp này với họ thực là đáng nhớ. NNN tự hào vì đã góp phần bé tí vào cuộc gặp gỡ này
 
Tin về cuộc giao lưu này do phóng viên NNN viết đăng trên Tienphongnline nhé:
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=98259&ChannelID=2
 
@phuongnn: Không còn lời nào, không còn bút nào tả xiết công lao và nhiệt tình của các bác được nữa. Xin cám ơn các bác 3N quân khu Hà nội nhiều nhiều. Thú thực là từ khi các cụ CCB xô viết sang đây, mình lại khám phá ra mình nhiều hơn ấy chứ.
 
hungmgmi nói:
Tin về cuộc giao lưu này do phóng viên NNN viết đăng trên Tienphongnline nhé:
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=98259&ChannelID=2
Trước đó, ngày 8/9/2007, đoàn cựu chiến binh Xô viết đã có chuyến thăm lại chiến trường xưa với các đồng đội Việt Nam tại trận địa tên lửa xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Tây.
Nhầm ngày rồi Gà mờ ơi.
 
Chúc mừng Hùng Gà mờ được lên báo Tiền Phong. Nom lớn hẳn, chững chạc lắm.
 
Chẳng thấy nhắc gì đến NNN nhỉ. Mà ko có ông NNN thì ông Tiền Phong có thể: Là một tờ báo của thế hệ trẻ Việt Nam, Tiền Phong rất vinh dự được đứng ra tổ chức cuộc gặp mặt này

Em còn nhìn thấy cả bác Phương nữa, tự hào, tự hào lắm. Bác rất "nà" ra dánh phóng viên. Bác Hùng thì bảnh bao rồi. Nhà mình lên cả báo, cả tivi nữa. Nổi tiếng rồi đây!!!

Nước Nga chấm nét đang bước lên một tầm cao mới!
 
Còn đây là bài viết của nhà báo [color=darkred:78a724862c]Thu Hương [/color] được thông tấn xã Nga РИА Новости (RIA) phát đi hôm nay 8)
http://www.rambler.ru/news/world/0/11351249.html
 
Thưa các bác, xem ở đâymới đúng gốc ạ:
http://rian.ru/society/20071009/83118933.html

Quan trọng nhất là câu cuối:
"Помогали организовать встречи между российскими и вьетнамскими беоевыми друзьями основатели вьетнамского сайта о России "Россия в душе моей" (www.nuocnga.net) и участники форума сайта" :lol: .
 
Xem phóng sự ảnh các buổi đón tiếp các CCB Nga tại HN em xúc động quá ! Có thể nói là các buổi đón tiếp các bác CCB Nga ngoài HN trên cả tuyệt vời . Có lẽ các bác ấy khi về nước sẽ nhớ mãi đến VN , nhớ mãi những tình cảm vô cùng chân thành của người VN giành cho nước Nga .
Cám ơn các thành viên của 3N Hà Nội đã tổ chức đón tiếp các bác CCB Nga vô cùng chu đáo và rất chuyên nghiệp .Ngoài việc thành công trong việc đón tiếc các bác CCB tôi nghĩ chúng ta còn thành công về mặt tiếp thị hình ảnh con người VN giàu lòng mến khách và rất yêu quí nước Nga . Hy vọng khi về Nga các bác ấy sẽ kể lại cho người thân và bạn bè về phong cảnh của VN , về sự hiếu khách này thì sẽ có nhiều người Nga đến du lịch tại VN
 
Phần 3 : Làm việc với Viện Châm cứu chiều nay chắc là không có hình, phải không bác tykva và bác phuongnn ? Nếu có nữa thì thật tuyệt, đủ trọn bộ chuyến đi của các bác CCB.
 
Tuyệt vời các bác, tuyệt vời NNN! Không thể nói gì hơn, em cảm thấy rất tự hào là một thành viên của NNN!
 
Ngoài phần các bác đã bình luận, mình nghĩ: NNN đã mang lại niềm vui cho những con người. Niềm vui này có thể nói là bất ngờ, ngoài sự mong đợi của người trong cuộc. Tôi nghĩ, sự "tri ân" mà các bạn dành cho các cụ, đối với các bạn, là rất tự nhiên như bản chất chính con người của các bạn, nhưng đối với các cụ, chắc chắn sẽ to lớn hơn nhiều. Nó không còn chỉ còn là của các bạn nữa.
Thật hạnh phúc!
Hạnh phúc cả cho tôi là người hầu như chỉ đứng ngoài nhìn vào những diễn biến từng ngày chuyến đi của các cụ.
Chính điều này làm tôi muốn phải tỏ lòng biết ơn các bạn trong Ban tổ chức trong Nam (như các bác TrungND, cuong, Nina, Vanhoa53...) và ngoài Bắc (như các bác phuongnn, hungmgmi, hongducanh,Tykva, USY, HVNN,Rừng, Nho Nuoc Nga...) Cám ơn cả những bác đã nhiệt tình tham gia như bác nthach1 (bác "phóng viên mặt trận" đã không quản đường xa hàng mấy chục cây số, không quản đêm tối đi đi, lại lại góp công sức cho sự kiện này) - Các bác đã làm cho tôi cảm thấy tự hào vì có những ngưòi bạn tuyệt vời.

Chỉ tiếc cho các bác ở "Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung" -Vũng tàu và mấy bác thành viên NNN ở Quảng Ninh, Cẩm Phả gì đó...không có điều kiện hoà cùng "khí thế ra quân" của NNN.
 
Bá cáo các bác: Hôm nay báo Tiền Phong số 283 đã đăng một ảnh lớn trang nhất, kèm tít: Cuộc gặp cảm động sau 42 năm của những người đồng chívà trọn trang 9 đăng bài của Việt Hùng-Ngọc Phương-các phóng viên quèn của NNN về chuyến đi của các cụ "nhà mình". Các bác yên tâm nhé, nếu như trong tin viết vội hôm qua cho Tienphongonline chưa có dòng nào về NNN thì hôm nay nuocnga.net và NNN đã xuất hiện khá đậm trong bài viết dài này. Các bác nhớ tìm đọc và ủng hộ cho các phóng viên báo tường NNN nhé :lol:
Hungmgmi đã mua mấy tờ báo, tạt qua khách sạn và kịp trao cho các cụ mấy tờ báo Tiền Phong hôm nay để làm kỷ niệm. Các cụ khoái lắm và trước khi lên xe còn ôm hôn thắm thiết (mỗi em Marina là chẳng chịu ôm gì cả :cry: )và gửi lời chào tạm biệt các thành viên NNN.
 
Em vừa đọc trên trang nhất và trang 9 báo Tiền phong bằng giấy. Thật cảm động và tự hào. Có lẽ không có lời cảm ơn nào là đủ. Xin cảm ơn cuộc sống!
 
Từ các hoạt động này, mình thấy rằng bộ phận phía Nam cũng cần được tổ chức lại. Chúng ta cũng cần nghĩ đến các cuộc gặp kế tiếp với thày cô, bạn bè...
 
Báo Tiền Phong điện tử cũng đăng lại bài viết trên báo giấy:
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=98288&ChannelID=13
 
Cá Măng nói:
Em vừa đọc trên trang nhất và trang 9 báo Tiền phong bằng giấy. Thật cảm động và tự hào. Có lẽ không có lời cảm ơn nào là đủ. Xin cảm ơn cuộc sống!
Cá Măng đọc báo ngày nào đấy. Mình đang cầm báo giấy trên tay mà tìm mãi không thấy, đành phải đọc báo... điện tử vậy.
 
Từ sáng sớm mình đã định viết lời cảm ơn Cá Măng đã thay mặt NNN hoàn thành một mơ ước nhỏ nhoi của bác Todo mà cơ quan bị mất điện :evil: :twisted: nên viết rồi mà không post lên nổi.

Cảm ơn Cá Măng :D
 
Back
Top