Hỏi đáp, thắc mắc, tư vấn tâm lý trước khi đi du học Nga

Tại vừa rồi em dùng lap của bạn không biết chỉnh kiểu gõ chỗ nào hết.
Mà nhất thiết phải bắt từng lỗi nhỏ như vậy sao. Hơi cứng nhắc quá.
Em sẽ rút kinh nghiệm. Thân:emoticon-0150-hands
 
uhm... vuivelam..goi dien len bo giao duc thi may chi noi ben Nga chua lam viec...nen khong biet co dinh la khi nao...
Chat voi chi cung truong nam ngoai di ah..chi bao la nam cua chi thi 15/6 la co giay bao di hoc roi...
khong chac chan thi sao di hoc tieng day...?
Co ai bat dau hoc tieng roi thi mach cho minh voi...gio moi thuoc duoc cai bang chu cai a
Len nha sach cung chang co sach vo gi het
:emoticon-0107-sweat
thực sự nói như bạn ấy Mình cũng đang băn khoăn không biết thế nào thấy các bạn ấy sốt sắng quá đi học tiêns trong khi chưa có kết quả :emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat có thể phải học thêm học kì 3 lắm chứ
 
bạn anayun2001, nếu bạn đồng ý thì có thể cho mình xin nick chat YAHOO được không?hi.mình muốn làm quen rùi trao đổi với bạn 1 số vấn đề.bik đâu tụi mình có thể đậu học bổng và học chung nơi với nhau.làm quen trước có lẽ sẽ vui hơn.hi.:emoticon-0157-sun:THÂN:emoticon-0150-hands
 
đã qua tháng 7 dc 2 ngày,mà vẫn bặt vô âm tính của em iu,em giờ đang ở đâu-bộ hồ sơ của anh.nỗi nhớ và mong tin em đang gặm nhấm trái tim anh:)).bộ GD đã chia cách đôi ta không ngày gặp lại.1 kẻ thật vô tình.xin lỗi các bác,tại em bức xúc quá nên xuất khẩu thành văn:emoticon-0111-blush:emoticon-0157-sun:
 
đã qua tháng 7 dc 2 ngày,mà vẫn bặt vô âm tính của em iu,em giờ đang ở đâu-bộ hồ sơ của anh.nỗi nhớ và mong tin em đang gặm nhấm trái tim anh:)).bộ GD đã chia cách đôi ta không ngày gặp lại.1 kẻ thật vô tình.xin lỗi các bác,tại em bức xúc quá nên xuất khẩu thành văn:emoticon-0111-blush:emoticon-0157-sun:

Ấy ơi ! Có nhất thiết phải như thế này không?! Không phải chỉ mình ấy chờ kết quả, còn nhiều người khác cũng như ấy mà (trong đó có cả tớ).
 
Chào các bạn.Mình sẽ đi Saint Petersburg (Nga) vào tháng 9 này.Do đây là lần đầu đi nước ngoài,lại phải đi 1 mình nên mình cũng khá lo lắng:emoticon-0107-sweat.Vì thế mình muốn xin YH của những anh(chị) đã hoặc đang sống ở Saint để mình có thể hỏi và chia sẻ kn khi sống và học tập ở đây.À,bạn nào cũng sang Saint đợt này thí có thể add YH của mình để làm quen và cùng giúp đở nhau khi sống ở bên đó :D
YH : tungniiho@yahoo.com.Thx 4 read

Em vào diễn đàn sinh viên Len liên hệ với các anh chị ở Saint nè
http://www.forum.svlen.ru/
Các anh chị cũng đang hồi hộp chờ các em sang lắm.
Em có thể liên hệ với anh tutu1402 (bí thư đoàn thành phố Saint) trên diễn đàn rồi hỏi cụ thể về trường đại học mà em sẽ đến.
 
Diễn đàn http://www.forum.svlen.ru/ gần đây đã được đưa vào sử dụng chính thức nhưng đôi lúc vẫn không vào được (có thể do đang sửa chữa hoặc mạng nhà mình rởm :emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin). Nếu các bạn không liên hệ được trong 4rum thì có thể mail cho mình. Mình sẽ xin cho các bạn yahoo của các anh chị đang học ở các trường đại học ở Len.
Mail của mình: huongkim90@gmail.com
 
thằng bạn nó vừa hù mìn là có 1 anh cũng đi hiệp định mà ra ngoài hà nội do không có tiền đút nên không được đi:((.lạy chúa,nó chỉ nói chọc con thôi phải ko?hix.sao lâu quá vậy trời,chẳng lẽ năm sau mới đi sao
 
Làm sao mà cứ phải loạn lên thế nhở? Bao nhiêu người đang chờ kết quả chứ có phải một mình em đâu! Muốn được đi thì trật tự đi!
 
Bình tĩnh em à. Rồi đâu sẽ vào đó. Em có kêu thế chứ kêu nữa thì liệu em có biết được thêm cái gì không? Cứ vui vẻ đi em à.
 
thằng bạn nó vừa hù mìn là có 1 anh cũng đi hiệp định mà ra ngoài hà nội do không có tiền đút nên không được đi:((.lạy chúa,nó chỉ nói chọc con thôi phải ko?hix.sao lâu quá vậy trời,chẳng lẽ năm sau mới đi sao

yên tâm đi bạn còn ai mún đi Nga nữa đâu mà phải chạy chọt nếu có thì wa bên chạy để xin học ở thành phố nào thôi hi :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm thuốc đắng giã tật sự thật bốc mùi mà :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
 
Ngày xưa ( mới năm ngoái ý mà) chị làm xong hồ sơ rồi kệ luôn. Cũng chẳng nhớ là mình đã nộp hồ sơ. Chẳng lên mạng cập nhập cái gì hết. Đến lúc có chị gọi điện đến bảo trúng tuyển mới biết. Cũng chẳng biết là đi đâu cả. Mọi cái cứ mặc kệ thôi. Cái gì cũng có số cả rồi em ạ.
 
Học theo chị Huongkim90 đi các anh chị em! Chờ mãi rồi, không chờ nữa! Vô tư đi...:emoticon-0100-smile
 
Chào Binhminh và Yenchim ! Anh cũng chuẩn bị sang Nga làm nghiên cứu sinh theo học bổng của nhà nước. Các e đã biết lịch bay cụ thể rồi cơ à ? Anh thì khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 mới sang. Rất vui được làm quen với 2 em ! Hy vọng là mấy anh em bay cùng nhau ! Anh làm NCS ở MISI ! Có gì liên lạc với anh qua: hoang_port_waterway@yahoo.com
 
mình cũng đang chờ kết quả nè,cũng hơi lo,nhưng kô được thì kô vấn đề,còn nhiều cơ hội mà
 
Uh, cứ thoải mái tận hưởng mùa hè đi các em ạ. Sang đây chỉ có suốt ngày ăn gà thôi. Sáng gà, trưa gà, tối gà. Trứng gà, đùi gà, cách gà, chân gà. Vì thế nên ranh thủ đi ăn mấy món ngon ở nhà mình như canh cua, bún chả, bánh cuốn ...không đến lúc sang đây lại không biết khi nào mới được ăn nữa :)
Ps: thịt chó thì trên Mos có nhiều lắm, không sợ thiếu ̣:))))))))))
 
Sửa lần cuối:
:emoticon-0136-giggl
hehe
Vậy là xong em rồi, em bị viêm xoang. Bác sĩ bảo không được ăn thịt gà...
Chẳng lẻ qua đó là ăn thịt chó như chị Huongkim90 nói ah...:emoticon-0136-giggl
 
Back
Top