Hội nghị trong "địa đạo Củ Chi"

TrungDN

New member
Tối hôm qua, một cán bộ quan trọng của 3N đã thâm nhập vào miền Nam, đến tận địa đạo Cu Chi và có cuộc gặp mặt quan trọng với Quân khu SGN. Phóng điệp viên "không không thấy" đã bí mật theo dõi và truyền hình ảnh và thong tin về cho BQT 3N. Sau đây là một số trích đoạn báo cáo của "không không thấy" về cuộc gặp mặt đó. Do bị hạn chế về điều kiện tác nghiệp và phương tiện kỹ thuật nên hình âm thanh không được rõ nét, xin các quý vị đừng điều chỉnh màn hình vì những gì các vị nhìn thấy hoàn toàn là hình ảnh thật.

Dưới hệ thống địa đạo Củ Chi, có những chỗ được mở rộng làm phòng họp và được đặt những tên gọi mỹ miều: Cafe REX, cafe Nice, Kem Bạch Đằng... Nơi gặp gỡ hôm qua có cái tên hiện đại nhất của thế giới @: đó là cafe Windows. Ở đó có đủ mọi thứ tiện nghi, cái thiếu duy nhất ở đó là thiếu sáng.
Gapnhau1.jpg


Tại đây, các vị có thể bàn bạc những vấn đề gay cấn nhất, như "tại sao lúc thì gọi là Saint-Peterburg, khi lại gọi là Petrograd"
CuongAlexay.jpg


Hoặc có thể nói chuyện rôm rả với nhau
Romra1.jpg


hoặc thậm chí mang cả trẻ em đến vì có người sẽ chăm sóc chúng chu đáo khi quý vị đang bận rộn.
HoaMayCuongAlexay1.jpg


Tối hôm qua, tại nơi đây, vị cán bộ quan trọng của 3N đã họp với các thành viên tích cực của quân khu SGN và phổ biến những chỉ thị quý báu từ Miền Bắc hậu phương lớn
ChithimienBac1.jpg


Ngoài một số thành tích đạt được, quân khu SGN vẫn còn một số tồn tại như là chú trọng ăn nhậu mà không chú trọng đến các hoạt động văn hóa tinh thần, sau khi vui chơi kỷ niệm sinh nhật 3N lại không phát huy post bài cho mà để topic đó chìm quá (có tấm gương sáng ở topic tương tự của nhân dân Miền Bắc)... Tuy nhiên điều cần khắc phục cấp bách nhất trước mắt là để quân số ÂM THỊNH DƯƠNG SUY
Duongsuy1.jpg


Mặc dù đã có thêm 1 nam thành viên mới
HungAstra1.jpg

nhưng ngay lập tức lại có thêm 2 nữ thành viên khác gia nhập là "I'm Bi" và "Lena" đã được biểu quyết nhất trí 100%
bieuquyet.jpg


Cuối cùng, các thành viên còn kịp làm 1 tấm ảnh chung làm kỷ niệm
Canhom1.jpg


Ngoài phóng điệp viên "không không thấy" còn có các phóng viên khác.
Các vị có thể tham khảo thêm để biết đầy đủ thông tin
 
Các bác thích thế :emoticon-0123-party:emoticon-0155-flowe. Cảm ơn bác TrungDN rất nhiều ạ :emoticon-0171-star:
 
Đ/c người Nga trong ảnh là Alekxei tùy viên báo chí ĐSQ Nga ở Hà nội và là bạn của bác USY.
Theo như Alekxei cho biết thì:
1) ĐSQ Nga ở VN hiện có tất cả 30 nhà ngoại giao chuyên nghiệp, không kể nhân viên phục vụ. Là ĐSQ lớn nhất của Nga ở Đông Nam Á
2) Sau năm 2010 XNLD Vietsovpetro sẽ tiếp tục được gia hạn. Việt nam 51%, Nga 49% và sẽ mở rộng hoạt động sang Nga
3) Tên tp.Sain-Peterburg thì có nguồn gốc từ thánh Pie nhưng đ/v những người dân bình thường thì đây là tp. của Pie đại đế.
 
Đ/c người Nga trong ảnh là Alekxei tùy viên báo chí ĐSQ Nga ở Hà nội và là bạn của bác USY.
Theo như Alekxei cho biết thì:
1) ĐSQ Nga ở VN hiện có tất cả 30 nhà ngoại giao chuyên nghiệp, không kể nhân viên phục vụ. Là ĐSQ lớn nhất của Nga ở Đông Nam Á
2) Sau năm 2010 XNLD Vietsovpetro sẽ tiếp tục được gia hạn. Việt nam 51%, Nga 49% và sẽ mở rộng hoạt động sang Nga
3) Tên tp.Sain-Peterburg thì có nguồn gốc từ thánh Pie nhưng đ/v những người dân bình thường thì đây là tp. của Pie đại đế.

Bác Cu-ong lại để lộ bí mật cá nhân rồi, toàn các thông tin nhạy cảm. Nhạy cảm quá, nhạy cảm quá... :D :))
 
Tối 27/4, một cán bộ quan trọng của 3N đã thâm nhập vào miền Nam, đến tận địa đạo Cu Chi và có cuộc gặp mặt quan trọng với Quân khu SGN.
Đó là cuộc họp nhận - chuyển chỉ thị của Trung Ương tối 27/4, là 3 ngày trước ngày Giải phóng Miền Nam hả bác Trung?
Khi đó mà có hình màu như thế này là xịn lắm rồi, bác Trung nhỉ! :emoticon-0136-giggl
Bởi vậy, nếu không có .. mấy cái áo, cái quần quen quen thì chắc khó mà nhận ra ai với lại ai, bác nhỉ! haha :emoticon-0102-bigsm
 
Ôi, đúng là điều chỉnh màn hình các kiểu rồi, mà tại địa đạo tối quá nên vẫn không thể soi rõ ai với ai được. :emoticon-0106-cryin

Nhưng mà em còn kịp thời điều quân tác nghiệp đến để chụp 1 bức ảnh kỷ niệm có mặt cả điệp viên "không không thấy":

Daydu1.jpg
 
Bác Cu-ong lại để lộ bí mật cá nhân rồi, toàn các thông tin nhạy cảm. Nhạy cảm quá, nhạy cảm quá... :D :))
Chắc cũng không nhạy cảm quá đâu bác Bí ạ vì cuối buổi lại thấy Alecxei ra về có 1 mình? :emoticon-0116-evilg
 
Bác Cu-ong lại để lộ bí mật cá nhân rồi, toàn các thông tin nhạy cảm. Nhạy cảm quá, nhạy cảm quá... :D :))

Mụ Bí phải thế này này: "Hí hí, (giãy giụa giãy giụa), Nhạy cảm quá, nhạy cảm quá, khanh khách khanh khách..." thế nó mới hay! :emoticon-0136-giggl
 
Em rất cảm động khi được các bác đón tiếp nồng hậu, và mong có nhiều dịp vào để các bác thêm cớ ọp-lai. Phóng sự về địa đạo Củ Chi xin khất các bác trong những ngày tới, khi về đến nhà. :emoticon-0100-smile. Bây giờ đầu óc em còn đang lâng lâng, cao cao bên Windows!:emoticon-0111-blush
 
Ôi, đúng là điều chỉnh màn hình các kiểu rồi, mà tại địa đạo tối quá nên vẫn không thể soi rõ ai với ai được. :emoticon-0106-cryin

Nhưng mà em còn kịp thời điều quân tác nghiệp đến để chụp 1 bức ảnh kỷ niệm có mặt cả điệp viên "không không thấy":

Daydu1.jpg

:emoticon-0111-blush:emoticon-0155-flowe
Bác Trung làm thế nào mà trông mờ mờ ảo ảo giống ở địa đạo Củ Chi thật đấy. Nhưng nếu em là địch, em nhìn ảnh là em phát hiện ra ngay duy nhất bác Trung là cán bộ ở R xuống. Đố các bác biết tại sao?:emoticon-0136-giggl
 
:emoticon-0111-blush:emoticon-0155-flowe
Bác Trung làm thế nào mà trông mờ mờ ảo ảo giống ở địa đạo Củ Chi thật đấy. Nhưng nếu em là địch, em nhìn ảnh là em phát hiện ra ngay duy nhất bác Trung là cán bộ ở R xuống. Đố các bác biết tại sao?:emoticon-0136-giggl

:emoticon-0136-giggl Có phải vì nhìn ở dây lưng bác Trung có dắt theo cái điện thoại di động không bác Len90 :emoticon-0116-evilg?
 
:emoticon-0111-blush:emoticon-0155-flowe
Bác Trung làm thế nào mà trông mờ mờ ảo ảo giống ở địa đạo Củ Chi thật đấy. Nhưng nếu em là địch, em nhìn ảnh là em phát hiện ra ngay duy nhất bác Trung là cán bộ ở R xuống. Đố các bác biết tại sao?:emoticon-0136-giggl

Hehe, đấy là nét đặc trưng của bác Trung đấy, đố ai dám thay đổi, trừ bác Hạnh :emoticon-0136-giggl. Nhân đây em cũng đề nghị bác Trung sử dụng "quân phục" của chiến khu R vào đúng hoàn cảnh, chứ cái cuộc họp quan trọng như thế, được diễn a ở một địa điểm hoành tráng như Windows mà bác vẫn không từ bỏ "quân phục" đó thì thật khí không phải ạ. :emoticon-0127-lipss
 
Đề nghị các thành viên 3N của quân khu Sài Gòn mở quỹ để kính biếu bác Trung bộ quân phục chuyên đi hội hè đi nhá . Hôm đó Bi thấy bác mạc áo Pul màu đất địa đạo cơ mà, sao vào hình lại thành màu trắng thế nhở :emoticon-0102-bigsm
 
Phóng sự về địa đạo Củ Chi xin khất các bác trong những ngày tới, khi về đến nhà. :emoticon-0100-smile. Bây giờ đầu óc em còn đang lâng lâng, cao cao bên Windows!:emoticon-0111-blush
Chị Ria ới ời!
Theo lịch công tác của chị, ngày mai có lẽ sẽ có bài phóng sự về địa đạo Củ Chi, chị nhỉ? Em tò mò quá, không biết chị đã có thông tin giải thích "Củ chi" là củ chi không??? :emoticon-0136-giggl

Chờ đọc bài phóng sự của chị. :emoticon-0155-flowe
 
Đề nghị các thành viên 3N của quân khu Sài Gòn mở quỹ để kính biếu bác Trung bộ quân phục chuyên đi hội hè đi nhá . Hôm đó Bi thấy bác mạc áo Pul màu đất địa đạo cơ mà, sao vào hình lại thành màu trắng thế nhở :emoticon-0102-bigsm
Ngụy trang kỹ thế mà quân ta cứ làm lộ hết quân mình lên. Vậy để lần sau ngụy trang theo kiểu mới nha. Quỹ quân khu SGN đâu có đủ để trang bị cho điệp viên không thấy đâu.
 
Em nói lộn, giờ nói lại nhá, đề nghị gây quỹ chứ , công nhận bác Trung đóng thùng trông oách hẳn :emoticon-0102-bigsm
 
Từ "khúc ruột miền Trung", xin chúc mừng Quân khu SGN gặp mặt nhân kỷ niệm 30.4 tại địa đạo Củ Chi. Sôi động, vui vẻ quá làm Quân khu miền Trung phát thèm. Chúng tôi ngoài này đến 9.5 mới tổ chức sinh nhật 3N được. Chắc Sunstar bận quá lại mới tổ chức gặp mặt lần đầu nữa nên chưa có kinh nghiệm. Chưa thấy Sunstar liên lạc với tôi.

À, nghe các bác bàn luận về Củ Chi hay quá. Tôi có biết một câu đối về Củ Chi thế này mà chưa ai ngoài này đối lại được. Nhờ các bác trong đó đối giùm cho nhé: Cô gái Củ Chi chỉ... hỏi Củ Chi? :emoticon-0136-giggl
 
Back
Top