Hỏi về cách lôi pic về NNN?

Cổ ngư

New member
http://www.agniart.ru/rus/folder-12241-1~Art-prints-on-canvas~Levitan-Isaac
Tranh thiên nhiên của Levitan công nhận là hết ý . Tôi muốn " hái" vài bông hoa táo trên tranh ông về đây thì làm thế nào? Ai giỏi vi tính hướng dẫn cho tôi đi. Tôi xin tặng một rổ " cảm ơn".
 
Mình lại bám gót Cổ Ngư :D . Thấy Cổ Ngư cũng giống mình ngày nào loay hoay về cách pót ảnh.

Đầu tiên bạn save bức tranh đó về PC của mình. Sau đó bạn send đính kèm trực tiếp vào bài của bạn tại nút "add an attachment". Hoặc bạn upload bức tranh của bạn lên một trang web như mọi người hay làm ở đây, và theo hướng dẫn cách pot ảnh ở chỗ này:

http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=245&start=15
Ví dụ:
shishkin12.jpg
 
RBD cứ nhoay nhoáy nhanh quá, để tôi thử đã nhé. Sẽ cảm ơn nhìu nhìu nếu "ngon".
Vẫn chưa được , sao nhỉ?
 
Cái này bạn có thể chỉnh trong phần edit ảnh của photobucket. Bạn kick vào caí ảnh đó, ở bên dưới nó sẽ có cái mục resize cho pic, bạn cho nó to hay nhỏ đi mấy nhiêu phần trăm là quyền của bạn. Nhưng nếu định dạng bức ảnh đã là bé như thế thì có resize mãi nó càng bé đi mà thôi. Tốt nhất bạn save về máy, rồi sau đó dùng chức năng upload của diễn đàn mà post ảnh
Bạn chú ý, những bài viết kiểu này bạn nên post trong box Hỏi đáp và hướng dẫn sử dụng nhé
 
Cổ Ngư nói:
Không biết sao ảnh bé như cái kẹo ? Không to như của RBD nhỉ?
Công nhận là bé như cái kẹo thật, may mà RBD có cái kính lúp ở nhà nên hôm qua soi ảnh của Cổ Ngư ra vẫn xem được hoa táo :lol:

Như thế này nhé: Vì ảnh này trong trang của Levitan nó cũng bé tí tẹo. Vì vậy trước khi save nó về PC của mình bạn làm to nó ra bằng cách Click vào chính bức ảnh bạn muốn save về. Sau đó các bước post ảnh chắc bạn đã làm được như ở trên rồi.

VD: Mình post lại "cái kẹo " trên của Cổ Ngư nhé.

11029_Levitan.jpg
 
Mùi hương hoa táo phảng phất đâu đây ? Những cây táo trồng theo hàng theo lối cho dễ thu hoạch . Hoa nhiều như thế hứa hẹn những chùm quả trĩu trịt , giòn ngọt thơm lắm đây. Ông Levitan nhìn khéo, vẽ thì càng khéo. Hoa táo đầu hè đẹp quá!
"Cái kẹo" hoa táo có hấp dẫn RBD không, với tôi thì rất rất rất thơ và mộng.
RBD có thích ăn kem cốc nữa không, ăn xong rồi trả lời sau cũng được nhưng không phải tặc lưỡi đâu.
:D
 
Cổ Ngư nói:
Mùi hương hoa táo phảng phất đâu đây ? Những cây táo trồng theo hàng theo lối cho dễ thu hoạch . Hoa nhiều như thế hứa hẹn những chùm quả trĩu trịt , giòn ngọt thơm lắm đây. Ông Levitan nhìn khéo, vẽ thì càng khéo. Hoa táo đầu hè đẹp quá!
"Cái kẹo" hoa táo có hấp dẫn RBD không, với tôi thì rất rất rất thơ và mộng.
RBD có thích ăn kem cốc nữa không, ăn xong rồi trả lời sau cũng được nhưng không phải tặc lưỡi đâu.
:D
[color=darkblue:211e33f501]Mùi ngô nướng ngào ngạt đâu đây? Những bắp ngô xếp theo hàng theo lối để cho dễ bề lật đi lật lại. Hoa ngô nhiều như thể hứa hẹn những bắp ngô chắc hạt, thơm dẻo lắm đây. Bà RBD mần sao khéo, post ảnh thì càng khéo. Bắp ngô đầu đông hấp dẫn quá ! “Bức ảnh” những bắp ngô có hấp dẫn RBD không, còn với tôi thì rất văn và ảo. RBD có thích ăn kem đút lót nữa không, ăn xong rồi trả lời sau cũng được, chả ngại há miệng mắc quai đâu :P :P :P [/color]
 
rung_bach_duong nói:
Cổ Ngư nói:
Mùi hương hoa táo phảng phất đâu đây ? Những cây táo trồng theo hàng theo lối cho dễ thu hoạch . Hoa nhiều như thế hứa hẹn những chùm quả trĩu trịt , giòn ngọt thơm lắm đây. Ông Levitan nhìn khéo, vẽ thì càng khéo. Hoa táo đầu hè đẹp quá!
"Cái kẹo" hoa táo có hấp dẫn RBD không, với tôi thì rất rất rất thơ và mộng.
RBD có thích ăn kem cốc nữa không, ăn xong rồi trả lời sau cũng được nhưng không phải tặc lưỡi đâu.
:D
[color=darkblue:e32585432c]Mùi ngô nướng ngào ngạt đâu đây? Những bắp ngô xếp theo hàng theo lối để cho dễ bề lật đi lật lại. Hoa ngô nhiều như thể hứa hẹn những bắp ngô chắc hạt, thơm dẻo lắm đây. Bà RBD mần sao khéo, post ảnh thì càng khéo. Bắp ngô đầu đông hấp dẫn quá ! “Bức ảnh” những bắp ngô có hấp dẫn RBD không, còn với tôi thì rất văn và ảo. RBD có thích ăn kem đút lót nữa không, ăn xong rồi trả lời sau cũng được, chả ngại há miệng mắc quai đâu :P :P :P [/color]
Ngạc nhiên cộng thú vị về cách hành văn " mượn lời" của RBD.
RBD chớ ngại, tôi không biết RBD còn muốn ăn kem cốc ? Hay trời rét ta tìm nơi ấm áp, ... ngô nướng nhé! Bắp ngô nướng , hạt đều tăm tắp nóng hổi vừa thổi vừa nhai sái Giăng van Giăng.
 
Back
Top