Theo mình thì dày mỏng đều nên mua. Mùa thu ta mặc áo len mỏng, còn mùa đông buốt giá thì chỉ muốn mặc...2 áo len dày ấy chứ.
Nên mua cả găng tay, mũ len, tất len, áo sơ mi...nữa. Ở nhà những thứ đó dễ mua, lại rẻ, sang bên đó đỡ mất công đi mua, lại đắt đỏ ra.
Hungmgmi hay đi kiếm đồ ở Shop Tolia ( có đề hẳn tiếng Nga là магазин Толя)ở ngay tầng 1 tháp Hà Nội, trước là Hỏa Lò. Ở chỗ đó có bán nhiều đồ như mũ len, găng, áo khoác, tất...màu sắc và chất lượng khá ổn nên nhiều gia đình có con sắp đi nước ngoài học thường dắt con đến đó để mua. Các bạn Nga có vẻ rất thích mua đồ chỗ đó. Các bạn thử ghé chỗ đó xem sao nhé.
Cảm ơn, đúng thật là Danh còn thiếu kinh nghiệm, nên nhiều lúc ko để ý văn phong
Ra cửa hàng Tolia ở Hà Nội Tower - đường Hai Bà Trưng hoặc cửa hàng SaSa Kim Mã bạn ah![]()
Nếu đi từ hướng ks Daewoo về Kim Mã thì nó bên phải, qua ngã tư cắt với Ngọc Khánh khoảng mấy chục mét, đối diện với khu ngoại giao Đoàn Vạn Phúc. Cửa hàng có đề cửa bằng tiếng Nga.
Nếu đi từ hướng ks Daewoo về Kim Mã thì nó bên phải, qua ngã tư cắt với Ngọc Khánh khoảng mấy chục mét, đối diện với khu ngoại giao Đoàn Vạn Phúc. Cửa hàng có đề cửa bằng tiếng Nga.
Tôi vừa phải đi đường vòng qua phố Kim Mã để xem tình hình thế nào. Thì thấy nó vẫn ở đó, số 315 Kim Mã nhé.Ơ anh ơi, t đi rồi chả thấy đâu cả :| Hay nó k bán nữa nhỉ :|
Tôi vừa phải đi đường vòng qua phố Kim Mã để xem tình hình thế nào. Thì thấy nó vẫn ở đó, số 315 Kim Mã nhé.
Uh, thanks. Hẳn nào tìm mãi k thấy ... :|
chú vào Detsky mir mà mua! qua đó ráng tập xà đơn để tăng chiều caomấy anh chị sang đấy bảo là mua áo mùa đông dài đến đầu gối ý
chú vào Detsky mir mà mua! qua đó ráng tập xà đơn để tăng chiều cao