Họp mặt "CHÀO 2009"!

Trong các bài thơ của Tố Hữu, tôi ghét nhất cái bài gì có câu "Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ/Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều/Phần cho thơ và phần để em yêu/Em xấu hổ "thế cũng nhiều anh nhỉ"". Thứ nhất là ta không thể chia trái tim mình như anh hàng thịt như thế ạ. Thứ hai, nếu là tôi, tôi sẽ dành cả trái tim mình cho lý tưởng của cuộc sống, dành cả trái tim mình cho thơ và trọn tim mình cho người mình yêu quý, có gì là lạ đâu, đến Chúa cũng còn có đến Ba ngôi mà. Cuối cùng, tôi sẽ căm ghét và khinh bỉ lắm người đàn bà khốn khổ nào đó lại có thể tự bằng lòng khi người mình yêu dành cho mình chỉ một góc nhỏ của trái tim.

Nhà thơ Tố Hữu có cách nghĩ của ông ấy, Bác có cách nghĩ của bác. Cũng có nhiều người yêu thích cách của Tố Hữu, và có thể cũng có nhiều người ủng hộ cách nghĩ của bác. Cuộc sống mà!

Nhưng HM nghĩ, bác đã quá nặng lời chỉ trích, nhất là câu này: “Cuối cùng, tôi sẽ căm ghét và khinh bỉ lắm người đàn bà khốn khổ nào đó lại có thể tự bằng lòng khi người mình yêu dành cho mình chỉ một góc nhỏ của trái tim.” :emoticon-0127-lipss

Về nội dung, bác đã đã gọi họ là “khốn khổ” mà còn bị căm ghét và khinh bỉ? Có điều không ổn về nghĩa trong suy nghĩ của bác.

(P/s: Xin lỗi vì HM “lạc đề”. Nếu cần thiết, nhờ BQT dời nó qua mục khác thích hợp ạh. Cảm ơn!)
 
Nhà thơ Tố Hữu có cách nghĩ của ông ấy, Bác có cách nghĩ của bác. Cũng có nhiều người yêu thích cách của Tố Hữu, và có thể cũng có nhiều người ủng hộ cách nghĩ của bác. Cuộc sống mà!

Nhưng HM nghĩ, bác đã quá nặng lời chỉ trích, nhất là câu này: “Cuối cùng, tôi sẽ căm ghét và khinh bỉ lắm người đàn bà khốn khổ nào đó lại có thể tự bằng lòng khi người mình yêu dành cho mình chỉ một góc nhỏ của trái tim.” :emoticon-0127-lipss

Về nội dung, bác đã đã gọi họ là “khốn khổ” mà còn bị căm ghét và khinh bỉ? Có điều không ổn về nghĩa trong suy nghĩ của bác.

(P/s: Xin lỗi vì HM “lạc đề”. Nếu cần thiết, nhờ BQT dời nó qua mục khác thích hợp ạh. Cảm ơn!)

Chào bạn Hoa May,

Một người đàn bà bằng lòng với việc người đàn ông chỉ dành (hay chỉ thí?) một góc trái tim cho mình thì khốn khổ vì tự ti, là người chấp nhận lòng thương hại của người khác. Thế là thương hại chứ yêu đương gì? Tôi căm ghét và khinh bỉ loại người chấp nhận bất bình đẳng và nửa vời ấy.

Người khác có thể nghĩ khác, nhưng là người khác, không là tôi.
 
Bác là Việt kiều rồi ! nên bác mang gì về "góp họ" cũng quý. Bác thấy đấy, những lá phong đỏ được bác Rocketvn mang từ Nga về mà quý như thế, những chiếc huy hiệu giản dị mà cũng được đưa ra đấu giá gây quỹ cho NNN!
Tranh ảnh có xuất xứ từ Nga bác à...

Bác viết tiếng Nga tôi cứ tưởng bác là thành viên người Nga nên...

Bác có thể cho biết lịch trình bác sẽ ở Hà Nội ngày nào? bao nhiêu lâu và đặc biệt là bác nên học tập Rocketvn là: Thăm nom các bà mẹ vợ thật chu đáo, còn các bà vợ thì chu đáo hơn bác à (mặc dù đã là vợ rồi). Nếu bác ở Sài Gòn thì bác liên hệ với bạn Hoa May - nữ thư ký xinh đẹp "lổi tiếng" Sài thành. Còn ở miền Trung, có rất nhiều địa chỉ hấp dẫn, xin mời bác tự nhiên.
Và nếu có thể, bác cho số điện thoại, tiện nhất là PM bác à.

Thời gian còn dài, Chúc bác thượng lộ bình an!

Cám ơn bác đã tư vấn!
Tôi vẫn "Việt cộng 100%, chưa "Kiều"! Tôi đang đi công tác tỉnh khác, chỉ về HN các thứ bảy chủ nhật. ĐT 01213141322, tên Nam.
Nói là khó nghĩ vì cũng như mọi người đã ở Nga và mang trong mình tình yêu nước Nga, "tôi muốn ôm cả đất, tôi muốn ôm cả trời" mang về cơ!!!!!
 
Bác ơi, để tránh "đụng hàng" với lá phong của bác rocketvn bác mang lá Bạch dương ạ, cả vỏ cây nữa! bác đẽo cả cái đoạn trắng và đen ý ạ nhưng phải cẩn thận đừng để kiểm lâm của họ bắt bác nhé.
Mong ngày bác "chiến thắng "trở về!!
@ngbinhdi: Bác ơi, vậy là từ bấy đến giờ bác vẫn sống mà không còn tim hả bác?

OK! Một ý tưởng rất hay!Cam ơn bác nhé! Có thêm cả chổi lá bạch dưong khô để đi Баня không nhỉ??
Còn tim thì hình như cũng có nhưng để lại ở nước Nga mất rồi!
 
Bác nhnam ơi, em chẳng dám đăng ký gì, em chỉ nhờ bác xúc cho em ít đất của nước Nga xa xôi, bác cho vào cái hộp nho nhỏ và đem về VN giùm em với. Em xin hậu tạ bác vô cùng.

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn…” mà bác :emoticon-0100-smile
OK! Tôi sẽ mang đất về cho bác! Đất vùng sông Volga nhé. (Vì tôi sẽ đi vùng Samara mà). Còn đất Moskva thì đơn giản thôi!
 
Vô Xtolichnai bất thành lễ

Chào mừng bạn đã hào hứng đăng ký tham gia họp mặt.

Nhưng nếu không có chai Stolitrnaia nào thì bạn có tham dự không, hihi :emoticon-0136-giggl

À, bạn định tham dự ở Saigon hay là ở khu vực "đòn gánh"? Bạn nói "giữa đòn gánh" thì chắc là ở Đà Nẵng rồi? Ở ĐN cũng có rất đông "quân ta" đó bạn ơi.

Nếu không gì thay đổi, khoảng 2 tuần nữa mình sẽ có mặt ở Đà nẵng. Rất hi vọng sẽ được gặp mọi người!
:emoticon-0150-hands

Mình ở tỉnh lẻ nên ít có bạn bè, mới tham gia diễn đàn và quá nức lòng vì không khí hội hè của quí bác, quí cô, quí anh, quí chị...quí bà con. Ứớc chi được cùng ai đó ngồi với một đĩa salat, xé cá Axtrakhan, lấy miếng bánh mì đen "đáng ghét" vừa chua vừa thơm đưa lên mũi hít một hơi thật dài và "ực"
một phát hết một em Xtolichnaia, mặc cho đất trời ngã nghiêng cùng nỗi nhớ mùa thu vàng Nước Nga...
 
Mình ở tỉnh lẻ nên ít có bạn bè, mới tham gia diễn đàn và quá nức lòng vì không khí hội hè của quí bác, quí cô, quí anh, quí chị...quí bà con. Ứớc chi được cùng ai đó ngồi với một đĩa salat, xé cá Axtrakhan, lấy miếng bánh mì đen "đáng ghét" vừa chua vừa thơm đưa lên mũi hít một hơi thật dài và "ực"
một phát hết một em Xtolichnaia, mặc cho đất trời ngã nghiêng cùng nỗi nhớ mùa thu vàng Nước Nga...
Năm mới dương lịch vào SG đi! Bảo đảm có đủ món mà bạn nói, phải ko các bác QKMN?
 
Quân khu Miền Trung offline khẩn: gặp gỡ với người đẹp Miền Nam (Hoa May)

Em gui ca nha coi su gia QKMN toi Da Nang
03.jpg
[/IMG]

02.jpg
[/IMG]

01.jpg
 
Và đây là hình ảnh tối hôm sau, 10/10/2009 nhậu quán bánh tráng thịt heo Bà Hường 364 đường 2-9 :
Nhậu thì ít, phá mồi và làm dáng để chụp ảnh thì nhiều...
IMG_0071.jpg

IMG_0072-2.jpg

...cho đến khi quán thông báo '' Hết thịt " mới chịu giải tán

IMG_0078-1.jpg
 
@Mikola1970: Ảnh của bạn Mikola1979 bé quá, bạn chụp bằng máy gì vậy, sao lại resize bé quá đi mất!:emoticon-0107-sweat Đề nghi post lại ảnh đi, và nhớ thuyết minh Ai-là-ai cho dân tình chiêm ngưỡng nhé!:emoticon-0157-sun:
@ bác NISH532006: Bác ơi, ai cầm máy chụp ảnh đấy ạ? Nhân vật nào, có phải Mikola không vậy bác? Hình như он mặc áo hồng???? Mắt em nhìn không rõ...:emoticon-0106-cryin
 
Sửa lần cuối:
Quân khu Miền Trung offline khẩn: gặp gỡ với người đẹp Miền Nam (Hoa May)

Trong hai ngày 09 và 10 tháng 10 đã diễn ra buổi offline dù vội vàng nhưng không kém phần chu đáo và chan hòa khí thế. Hiên tại, em chỉ có thể cung cấp một số ảnh của buổi tối hôm nay, offline chính thức QKMT và tiếp đón đại diện QKMN (Hoa May) với đặc sản bánh tráng cuốn thịt heo Quảng Đà hết sảy. Còn ảnh buổi off nháp hôm qua tại cafe Young, các bác khác up nhé (hôm qua em không mang máy ảnh).
7620_1063036114422_1781574316_125879_5157559_n.jpg

2 bác Nish53 và bác Gió Nhẹ, rường cột của QKMT
7620_1063035954418_1781574316_125877_6281882_n.jpg

2 cô trò khoa tiếng Nga - DHNNĐN (cô Tâm và bạn Ly)
7620_1063036234425_1781574316_125880_4084667_n.jpg

mới có 5 người, ngồi đợi...
7620_1063036354428_1781574316_125881_7889519_n.jpg

Đến rồi, bên phải là người đẹp miền Nam Hoa May và bên trái là người đẹp Đà Thành Hồ Trương
7620_1063042434580_1781574316_125903_5871219_n.jpg

7620_1063042514582_1781574316_125904_6400884_n.jpg

Thợ ảnh Tồ Tẹt xí xọ chút :emoticon-0111-blush
7620_1063042994594_1781574316_125907_4753375_n.jpg

7620_1063033554358_1781574316_125861_593849_n.jpg

Chủ đề ẩm thực bắt đầu: Bánh tráng cuốn thịt heo Quảng Đà, thơm ngon bổ dưỡng, ăn một lần nhớ mãi
7620_1063043194599_1781574316_125908_4407482_n.jpg

7620_1063043434605_1781574316_125910_1557897_n.jpg

Món ăn ngon là nhờ bánh tráng, nhờ rau và nhờ cái loại thịt có bì và mỡ hai đầu, nạc ở giữa này (đây là do kỹ thuật cắt, nhưng bác Mikola thì nhất quyết "em tưởng nó phải nối thì thịt mới dài và có mỡ hai đầu thế này chứ":emoticon-0136-giggl)
7620_1063033954368_1781574316_125864_1829493_n.jpg

Nhìn ngon quá!
7620_1063035114397_1781574316_125871_5161161_n.jpg

Hồ Trương phải về đi làm, một lúc thì Mikola đến
7620_1063040994544_1781574316_125891_5205363_n.jpg

Đố biết tay ai?
7620_1063035314402_1781574316_125872_5761124_n.jpg

Không phải quýt thường, đặc sản cây nhà lá vườn của cô Hoa May đấy
7620_1063035474406_1781574316_125873_7052982_n.jpg

Ý tưởng cũng của cô Hoa May luôn :emoticon-0111-blush
Và đây, chỉ biết cười với màn kết thúc buổi off
7620_1063035594409_1781574316_125874_518440_n.jpg

7620_1063035674411_1781574316_125875_1518220_n.jpg

Hết thịt!!!
 
Sửa lần cuối:
Em lỡ tay tạo luôn một topic, nên nếu được, mong BQT giúp em dời bài về topic gặp mặt 2009 để cho diễn đàn có quy củ và trật tự hơn nhé, em cảm ơn!
 
Sửa lần cuối:
@ bác NISH532006: Bác ơi, ai cầm máy chụp ảnh đấy ạ? Nhân vật nào, có phải Mikola không vậy bác? Hình như он mặc áo hồng???? Mắt em nhìn không rõ...:emoticon-0106-cryin[/QUOTE]
Gửi bạn USY
Người chụp ảnh mà NISH tôi post lên không phải là bạn Mikola mà là ông chủ quán Bà Hường. Còn người cầm máy ảnh là bạn Tồ tẹt, một người rất quan tâm đến các món ăn bổ dưỡng - Nhìn ảnh bạn ấy chụp là biết ngay thôi.
 
OHO! Rất cảm ơn chim Hoamay mà QKĐN mới có cuộc off thú vị này. Ai cũng lo cuộc sống "mưu sinh" mà chẳng nghĩ gì đến cần phải gặp nhau gì cả( :emoticon-0136-giggl). Em lúc nào cũng ào đến ào đi như cơn gió. Người ta chơi, em "nàm", người ta " nàm" em chơi??? Vậy nên cuộc vui không trọn vẹn. Chia tay Chị Hoa May rồi, cả nhà chờ Hoa may post ảnh từ máy chị ấy nhé. QKĐN lần đầu tiên tiếp kiến bác Nish, vui quá. Thêm một sức mạnh cho QK em các bác ạ. Cả nhà có bàn đến việc off năm nay hoặc đầu năm sau. Chúng em đề nghị hai bác cả của 2 đầu lên tiếng khuấy động phong trào đi nhé! Sẽ rất chi là vui đấy, bởi 3N của chúng ta ngày càng hùng hậu và càng nhiều thành phần lứa tuổi. QKĐN chúng em giờ đây không chỉ có 5, 7 nem nữa đâu. Các bác cứ nhìn ảnh thì biết ạ. E tin là " Lớp chúng mình rất rất vuiiiiiiii!!!!!!!!!!!!"
Xin lưu ý cả nhà, trái màu xanh, tròn tròn là quýt "Hương cần" trong vườn nhà Hoamay hái tận Huế mang vào cho các bác QK em đấy ạ!
 
Sửa lần cuối:
Hết thịt!!!

7620_1063035594409_1781574316_125874_518440_n.jpg

"Hết thịt"! Là vì đã bị thu gom hết vào "cái trống chầu" này đấy! hehe :emoticon-0102-bigsm

-----

Hoa May đã rất vui vì sự nhiệt tình thân thiết của các bác 3N Đà Nẵng. Kèm ngạc nhiên nữa, vì HM không nghĩ mình sẽ được đón tiếp nồng nhiệt chân tình như vậy! :emoticon-0111-blush

HM muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, đặc biệt bác Nish gương mẫu đến chính xác giờ hẹn, bác Gió Nhẹ vui vẻ tình nguyện làm "tài xế" tiễn HM "về dinh" ở xa tít mù ngược đường với nhà bác ấy; bác Anka, Thoixavang dủ trung tuổi nhưng vẫn rất sôi nổi trẻ trung; Bạn Hồ Trương náo nhiệt thoắt đến, thoắt đi như cơn gió cuốn mọi người; Mikola với "lời tự thú: đã "hăng rết" nguyên hàng tiền đạo" :emoticon-0136-giggl (Ôi ôi, không nói ra thì ai mà biết cơ chứ, vì thực sự bạn này rất đẹp trai chỉ nhờ .. "hàng tiền đạo" ấy mà!) ; các bạn nữ trẻ rất trẻ trung, xinh đẹp; và cả bạn trẻ "không xinh đẹp" :emoticon-0136-giggl Totet chăm chỉ làm phóng viên ghi hình "khoảnh khắc vàng ... ẩm thực" !

Chuyến bay "giá rẻ" của HM đã đến và đi an toàn, đúng giờ và lịch sự. Rất may nữa là mấy ngày này thời tiết đẹp và hiền hòa như chưa từng hung dữ trước đó. Vào mùa mưa bão này, đấy là một may mắn hiếm hoi .. cứ như những ngày trời đẹp may mắn hiếm hoi của tháng 12 năm ngoái ấy!

Ngồi cùng nhau, nói chuyện "ngày xưa". Và tất cả ước mong có một ngày tụ họp đông vui như "ngày xưa". Miền Trung tỏ ra nóng lòng và sẵn sàng "mở Hội" với rất nhiều chương trình và địa chỉ có thể over-night cùng nhau hấp dẫn.
Miền Bắc và Miền Nam nghĩ thế nào ạh?

Đề nghị các bác Cả, Trợ lý, Thư ký và các Mama Tổng quản miền Bắc và Nam nghĩ nhanh nhanh nhanh đi nhé!!!
:emoticon-0115-inlov:emoticon-0123-party :emoticon-0115-inlov
 
Sửa lần cuối:
Minh oan cho đ/c Mikola, đến muộn vì đã đi nhậu từ 16h00, nói nhiều, tâm sự nhiều(bị chị Hoa May " thu âm " hết) và có ăn được gì đâu. Tâm sự nhiều quá đến khi nhà hàng không còn một ai mới quay ra và bạn Ly phát hiện ngay ra cái bảng. He he
 
Báo cáo cả nhà, sáng nay tôi mới nhận được SMS của bác rocketvn trên đường bác ấy ra sân bay. Bác ấy từ quê các bà mẹ vợ đến HN vào tối qua, sáng nay lên đường sang Moskva nên không có dịp gặp lại mọi người để cùng nghe nhạc được nữa. Bác ấy nhờ Gà mờ tôi gửi lời chào mọi người và hẹn gặp lại.
 
Thông báo nhận quà!

Sau mấy ngày rong chơi sung sướng, được bà con và bạn bè đón tiếp nồng nhiệt, đầu óc thảnh thơi không lo nghĩ ... HM trở về thành phố đầy lô cốt bụi mù, chật hẹp; và lại bù đầu các công việc bận rộn thường ngày. :emoticon-0107-sweat

Trở về thành phố và nhớ những ngày vi vu "ở trển" quá! :emoticon-0136-giggl

Bạn Hồ Trương có nhã ý gửi tặng HM mấy con cua biển "bảo đảm tươi ngon ngon hơn cua thành phố". Nhưng do chút trục trặc, món đặc sản nhiều cẳng chuyển thành đặc sản "Mè Dòn".
HM rất vui. Như thế dễ "khuân vác" và chia sẻ với các bác ở QKSG hơn, hihi.

Như vậy, HM xin thông báo: Xin mời các bác 3N Sài Gòn đến thưởng thức quà đặc sản của bạn Hồ Trương vào lúc 14h00 đến 16h00 thứ 7, ngày 17/10/2009 tại lớp học NNN - Dance nhé!

Sau thời gian trên, nếu các bác vẫn quan tâm đến món đặc sản, vui lòng liên hệ với .. Hồ Trương và các bác Đà Nẽng, hehe :emoticon-0102-bigsm
 
Đề nghị Anh Chị Em QKSG chúng ta gặp nhau trao đổi thông tin, tình hình cuộc sống cái nhỉ? Hơi lâu lâu rồi chưa thấy mặt mũi nhau. Nhất là bác Michel, không rõ bác dạo này thế nào?

Vài hôm nay ngồi nhỉn các bác triển khai võ công binh khí bay đầy trời trên 4R em phải lặn sâu nấp kỹ kẻo thì chết oan.Tháng 11 sắp đến rồi các ACE QKSG mình hop mặt choảng nhau một trận ngoài đời và để phạt Bác Cường đã chạy trốn lần gặp vừa rồi được không các bác?
 
Sửa lần cuối:
Back
Top