Họp mặt "CHÀO 2009"!

"Gai" hoa Hồng cũng "độc", nhưng không "độc" bằng "bụi phấn" của Hoa May! He..he..! :emoticon-0102-bigsm

Bác Htien quá lời rồi, hihi. Cỏ May vốn dĩ là ... gai mà bác. Hái hoa hồng tránh gai đã khó, đi vào vùng cỏ may mà tránh bị "may" còn khó hơn nhiều!

Nhưng mà, gai cỏ may không "độc" đâu bác à! Có chăng là chỉ gây chút phiền nhiễu .. dễ thương để mà tạo nhớ thôi, hihi :emoticon-0136-giggl


Còn vài giờ nữa thôi là sang Năm Mới 2010 rồi! :emoticon-0159-music Thân mến gửi lới chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người bạn của Hoa May ở DĐ NNN yêu quý!:emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe
 
Bác Htien quá lời rồi, hihi. Cỏ May vốn dĩ là ... gai mà bác. Hái hoa hồng tránh gai đã khó, đi vào vùng cỏ may mà tránh bị "may" còn khó hơn nhiều!

Nhưng mà, gai cỏ may không "độc" đâu bác à! Có chăng là chỉ gây chút phiền nhiễu .. dễ thương để mà tạo nhớ thôi, hihi :emoticon-0136-giggl


Còn vài giờ nữa thôi là sang Năm Mới 2010 rồi! :emoticon-0159-music Thân mến gửi lới chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người bạn của Hoa May ở DĐ NNN yêu quý!:emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe

Vưỡn biết là thế, bác Hoa May à! Nhưng "họ" thấy "gai" thì còn tránh được! Chứ mà "hít" phải "bụi phấn"-"tẩm ngẩm tầm ngầm" thì "chết" lúc nào không biết nữa! "Chết âm ỉ" đấy mà! Vâng, "... Có chăng là chỉ gây chút phiền nhiễu .. dễ thương để mà tạo nhớ thôi,..."! Thế có chết "họ" không? :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
 
Bác ạ!
Tôi chả hiểu "trứng còi tầm" là gì bác ạ! Bác "giải thích" được không? :emoticon-0150-hands:emoticon-0127-lipss

Thế nên, bác mới "leo cây" để "thưởng ngoạn" chăng?

Là em cũng nghe giang hồ đồn thổi vậy bác ạ. Chứ muốn biết rõ bác phải hỏi em người đẹp Siren chứ!

Mà Siren Nam tiến đã được mấy ngày nhưng vẫn im hơi lặng tiếng nhỉ? Chắc nàng mới làm sếp chỗ mới nên phải làm gương không online trong giờ làm việc chăng? :emoticon-0136-giggl


Vưỡn biết là thế, bác Hoa May à! Nhưng "họ" thấy "gai" thì còn tránh được! Chứ mà "hít" phải "bụi phấn"-"tẩm ngẩm tầm ngầm" thì "chết" lúc nào không biết nữa! "Chết âm ỉ" đấy mà!

Ha ha! Bác htienkenzo có vẻ kinh nghiệm quá ta! Trong đời bác "chết" lúc nào không biết nữa bao nhiêu lần rồi hả bác? :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:
C Новым годом

C Новым годом!
Chúc tất cả mọi người một năm mới an lành:emoticon-0115-inlov
 
Là em cũng nghe giang hồ đồn thổi vậy bác ạ. Chứ muốn biết rõ bác phải hỏi em người đẹp Siren chứ!

Mà Siren Nam tiến đã được mấy ngày nhưng vẫn im hơi lặng tiếng nhỉ? Chắc nàng mới làm sếp chỗ mới nên phải làm gương không online trong giờ làm việc chăng? :emoticon-0136-giggl




Ha ha! Bác htienkenzo có vẻ kinh nghiệm quá ta! Trong đời bác "chết" lúc nào không biết nữa bao nhiêu lần rồi hả bác? :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands


Chà! Cuối năm trong 4R-NNN có vẻ "Xôn xao", "nhoắng nhoặng" cả lên nhỉ!
Hết em người đẹp Siren, "bụi phấn" Hoa May rồi "bác" gái này trẻ hơn "bác" gái kia! Chả biết hướng nào mà nần! Quên hết kế hoạch "vui chơi" cho ngày Tết Dương lịch nuôn! :emoticon-0136-giggl

Còn cái vụ..."chết" lúc nào không biết nữa bao nhiêu lần tôi thà hy sinh chứ nhất quyết không khai... 2 đồng chí ở trong đống rơm đâu! Híc.. híc.. :emoticon-0127-lipss

KÍNH CHÚC CẢ NHÀ NNN MỘT NĂM MỚI CÓ THẬT NHIỀU SỨC KHỎE, VUI TƯƠI VÀ HẠNH PHÚC! CHÚC TRANG NHÀ-NNN NGÀY MỘT PHÁT TRIỂN TỐT ĐẸP VỀ CẢ CHẤTLƯỢNG! THÂN ÁI!


S NOVYM GODOM, 2010!
 
Sửa lần cuối:
C Новым годом 2010!!!
Chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và an lành. Hy vọng sang năm mới 3N sẽ có thêm nhiều thành viên mới.:emoticon-0100-smile
 
Có chăng là chỉ gây chút phiền nhiễu .. dễ thương để mà tạo nhớ thôi, hihi :emoticon-0136-giggl


Còn vài giờ nữa thôi là sang Năm Mới 2010 rồi! :emoticon-0159-music Thân mến gửi lới chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người bạn của Hoa May ở DĐ NNN yêu quý!:emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe
Mình đọc xong thấy "tạo nhớ" của HM hay đấy.:emoticon-0115-inlov

Chúc cả nhà chúng ta đón năm mới vui vẻ!

C Новым годом!

:emoticon-0155-flowe
 
Xin lỗi, xin lỗi các bác!!!
Siren em mải mê thưởng ngoạn cảnh sắc phương Nam, quên mất lời ..ai dặn dò!!!:emoticon-0136-giggl khi quay lại "họp mặt chào.." thì đã sang năm mới mất rồi nhưng em thì vẫn nhớ như in buổi off ấm áp mọi người QKMN đón em ạ

Đầu tiên là bác Cả nhé, giọng nói sang sảng chỉ đạo.. qua loa!!

" Trưa nay bố không về ăn trưa, ha!"

Picture008-6.jpg


Bác CK- hoa bác tặng đến hôm nay vẫn tươi nguyên ạ- bởi vì em là học trò ngoan cắm hoa tuân thủ theo nguyên tắc bác dặn, không sai bước nào!

Picture009-6.jpg


Bác ".. sỹ đấu bò tót" Matador cố tình nháy mắt, làm ..xấu!!!

Picture012-5.jpg


Nụ cười Nguyenlac dễ thương!

Picture013-4.jpg


Nụ cười Nina dễ mến!

Picture014-3.jpg


Rất vui được gặp chị "họ"Tử Đinh Hương nữa

Picture011-5.jpg


Bác "đứng canh ngày canh đêm
ooooo ngoài xa vời hải đảo.."

Picture059-2.jpg


Còn nụ cười của chị thư ký HM xinh đẹp em bí mật cất đi ha, đợi dịp tung ra ..kiếm tiền gây quỹ "Du Miên" nhé:emoticon-0115-inlov

Chỗ các bác đón em thích thật, có hoa đẹp để em tác nghiệp lun!!:emoticon-0155-flowe

Picture006-6.jpg


Em cảm ơn tất cả mọi người nhé, đợi "mấy bữa" nữa em thu xếp "công chuyện" xong xuôi ta lại off các bác ha?
P/S: Chị For nhận xét là em đi 1 ngày đàng học 1 sàng ..khẩu ngữ MN!!!hihi
 
Back
Top