HỌP MẶT CHÀO 2010

Sắp tới NOEL NGA rồi các bác HN ngoài bển có TC gì không ?

Trong SG này nghe mời của CLB những người nói Tiếng Nga ( theo như lời BTC ) thì cũng tổ chức hoành tráng lắm !

Theo tin mật của NationMo thì có cả ca nhạc ( tự hát ) và đồ ăn Nga ( muối rang kiểu Nga ! )

Còn Poster thì đây ! Bằng Tiếng .....ANH ...đàng hoàng nhé !

sieuthiNHANH20100105401nti3ymuwm2455721.jpeg


BTC Предложить nhiệt tình , rá rổ phải chăng và lại gần nhà nên chắc tôi sẽ ghé !

Hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ biết đón Giáng sinh Nga tại VN nó thế nào !

:emoticon-0102-bigsm
Hic, tôi được Victor mời cách đây mấy bữa, trên odnoklassniki.ru, cũng định đi, nhưng không nghĩ gì tới vé. Đến sáng nay, 1 ông bạn nhân được thư của Nataly báo hết vé rồi (chỉ có 120 chỗ cho cả lãnh sự quán, ban TC, khách mời - trong đó khách là doanh nghiệp làm ăn với Nga chiếm số đông). Thôi vậy !
 
Hic, tôi được Victor mời cách đây mấy bữa, trên odnoklassniki.ru, cũng định đi, nhưng không nghĩ gì tới vé. Đến sáng nay, 1 ông bạn nhân được thư của Nataly báo hết vé rồi (chỉ có 120 chỗ cho cả lãnh sự quán, ban TC, khách mời - trong đó khách là doanh nghiệp làm ăn với Nga chiếm số đông). Thôi vậy !

Phải nói BTC hôm qua sáng tạo lắm bác Ninh ạ , hết vé chính thức rồi họ photo bán tiếp , ai có vé chính thức thì ngồi , ai ko có ....thì đứng !!!

May là em được bác Chaika ứng tiền mua cho theo KH đã thống nhất từ trước chứ không thì cũng ăn phở ngó ...:emoticon-0116-evilg
 
Sang năm (2010) mừng 5 năm sinh nhật NNN. Cả nhà nghĩ sao khi chúng ta lại tổ chức cú ọp hoành tráng tại Đà Nẵng, thủ phủ của miền Trung với các điểm nhấn Hội An, Cù Lao Chàm, Bà Nà... và cho em ké thêm Dung Quất - Nhà máy lọc dầu nữa?

Bác Mì chả:

ДАНАНГ! ПОЧЕМУ БЫ НЕТ?
DA NANG! WHY NOT?
ĐÀ NẴNG! TẠI SAO KHÔNG?

a-2.jpg

Ủng hộ bác Hồ Già!
Thêm cả "Suối Hoa"- Hòa Vang quê bác nữa chứ!

Ủng hộ trên danh nghĩa cá nhân

Em сũng xin tán thành ủng hộ ý tưởng của các Bác cả hai tay lẫn hai chân ạ !!!

Vâng, bỗng dưng lại muốn vào Đà Nẵng lần nữa ! (câu này nói theo kiểu bác HĐA), Cù lao Chàm hay Suối Hoa gì đó các bác nhé, để các bác Đà Nẵng phải xin visa miễn nhiệm vụ thổi cơm, đón con v.v..., thỏa sức tang bồng hồ thủy:emoticon-0116-evilg
Xin ủng hộ bác Hổ Già cả 2 tay! (2 chân để em còn đi vào ĐN chứ, nếu ủng hộ cả 2 tay 2 chân thì hóa ra bị trói khiêng như khiêng... Trư Bát Giới ấy ạ?!)

ДАНАНГ! ПОЧЕМУ БЫ НЕТ?

"QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT,

CHO CON TRÈO HÁI MỖI NGÀY...."

Tôi xin ủng hộ trên cả 100% !

Hu Ra Hu Ra ! Đúng rồi đấy các bác ơiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nhất trí với Hổ sang năm 2010 chúng ta Đại đại hội NNN 3 miền ở Đà Nẵng với các điểm mà Chaika giới thiệu :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands :emoticon-0159-music
Các bạn QKMT lên phương án cho mọi người tham khảo rồi thống nhất thời gian. :emoticon-0100-smile (già rồi mà ham vui quá :emoticon-0136-giggl )
Nhưng mà gặp nhau 3 ngày đã chia tay thì hơi ngắn ngủi :emoticon-0127-lipss
Từ nay mỗi năm offline ở một miền các bạn nhé. Thí dụ năm 2010 Miền Trung - 2011 Miền Nam - 2012 miền Bắc. :emoticon-0115-inlov :emoticon-0123-party :emoticon-0159-music :emoticon-0150-hands

HỌP MẶT CHÀO 2010

Điều ước ngày đầu năm của tôi:

- Năm nay sẽ gặp mặt NNN ba miền tại Đà Nẵng(thời gian nào cũng đẹp!).

..... và rất nhiều những mem khác nữa.

Thưa toàn thể các bác!

Các bác nghĩ sao ạ, đã đến lúc chúng ta làm màn khởi động Ọp ẹp 2010 chưa?

Hay bác nào có cao kiến gì xin đề xuất ạ!


Miền Trung đang nóng lòng chờ các bác!
Xin cảm ơn! :emoticon-0150-hands
 
Lão Ma căng thẳng cũng phải thôi, vì đang đấu tranh tư tưởng rất dữ: Cái tay phải của mình... không biết để vào chỗ nào đây?!:emoticon-0136-giggl

Mọi người đã "Lơ tơ mơ" rồi mà bác vưỡn cứ "móc câu"! Đúng là "thói quen nghề nghiệp"! Bác "Tinh vi" thật! :emoticon-0136-giggl: He..he!
 
Xin kính mời các bác miền Trung lên kế hoạch cụ thể.

Rất vui mừng nếu ngày sinh NNN (18-4) được tổ chức họp mặt 3 miền tại Đà Nẵng.

Nếu được thăm thú nhiều nơi như lão Hổ ví dụ ở trên thì 3 ngày e là thiếu?

Kính mong mọi người hưởng ứng và cho những phương án cụ thể(cùng nhau đẽo cày ở đây). :emoticon-0150-hands
 
Hôm nay mình mới nhìn thấy bạn Siren, lời đồn xinh đẹp quả không sai nhỉ? Nhẽ nào bác Hổ phải leo cây như hôm nào cũng xứng đáng rồi.

Bảo đảm với các bác rằng, bác Hổ sẽ "Quân tình nguyện" "cheo leo" một lần nữa để được "mãn nguyện" cho thỏa mà xem! Hí.. hí! :emoticon-0136-giggl
 
HỌP MẶT XUÂN CANH DẦN 2010

Chuẩn bị đón xuân Canh Dần và chào mừng sinh nhật 3N,cộng đồng 3N khắp các miền Bắc,Trung,Nam đang lên kế hoạch gặp mặt đón xuân rất hoành tráng. Rock tôi tài hèn,sức mọn nhưng vì tình cảm,sự đoàn kết của chúng ta cũng như sự phát triển của 3N,nhân dịp đón xuân năm mới 2010 xin được thỉnh cầu ý kiến của các bác,các thành viên 3N tại Russia nói chung và Moscow nói riêng tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại Moscow. Rất mong nhận được ý kiến ủng hộ của các bác cùng các anh,chị,em đang sinh sống,làm việc,học tập tại Nga và nhất là tại Moscow để có thể tiến tới thành lập QK Russia hay QK Moscow! Vì một tinh thần đoàn kết,một sức mạnh cộng đồng,một tình cảm gắn bó tương thân,tương trợ rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả gia đình 3N chúng ta cũng như những ai đang có mặt tại Nga,nhất là tại khu vực Moscow !
Trân trọng.
 
Các bác cứ tiếp tục đẽo cày vụ ọp 3 miền nhé.
CK chỉ xin chen ngang một chút để báo cáo vụ Giáng sinh Nga tối hôm qua 7/1/2010.

Sắp tới NOEL NGA rồi các bác HN ngoài bển có TC gì không ?

Trong SG này nghe mời của CLB những người nói Tiếng Nga ( theo như lời BTC ) thì cũng tổ chức hoành tráng lắm !

Theo tin mật của NationMo thì có cả ca nhạc ( tự hát ) và đồ ăn Nga ( muối rang kiểu Nga ! )

Còn Poster thì đây ! Bằng Tiếng .....ANH ...đàng hoàng nhé !

sieuthiNHANH20100105401nti3ymuwm2455721.jpeg


BTC Предложить nhiệt tình , rá rổ phải chăng và lại gần nhà nên chắc tôi sẽ ghé !

Hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ biết đón Giáng sinh Nga tại VN nó thế nào !

:emoticon-0102-bigsm

Báo cáo các bác, tối hôm qua tại địa điểm trên (KS 5 sao) đã có cuộc họp mặt Nga-Việt rất vui vẻ và khá hoành tráng. Mọi người được đón tiếp niềm nở, ấm cúng tại sảnh với bánh mì và muối theo đúng phong tục Nga; được thưởng thức những món ăn Nga ngày lễ : Bánh mì đặc biệt, salat stolichnyi, sup khoai tây, tôm hấp, jambon, quả oliu ..., với champagne và vang tuyệt ngon trong rộn ràng nhạc Nga và giọng nói Nga; được tham gia các trò chơi vui và nhận quà bốc thăm. Song vui nhất mà ai cũng cảm thấy, đó là rất nhiều bạn bè đã tình cờ được gặp lại nhau trong không khí rất Nga này. CK xin chia sẻ với các bác vài hình ảnh chộp vội.

Được đón tiếp với bánh mì và muối


DSCF4811.jpg


DSCF4813.jpg



DSCF4816.jpg



Bạn bè gặp mặt


Picture617.jpg



Picture627.jpg



Và đây, các thành viên 3N


DSCF4817.jpg



DSCF4824.jpg



Picture614.jpg



MC và ban nhạc


Picture633.jpg



Bàn tiệc đã sẵn sàng


Picture631.jpg



Picture630.jpg

Báo cáo các bác một chuyện cũng khá là vui nữa:

CK đã thỏa thuận với Vichia mang một số lịch NNN tới lễ hội này vừa bán vừa quảng bá, he he. Các bác thấy có được không?

Số là ( thời cơ vàng) , trong tâm trạng hưng phấn của không khí lễ hội Nga tràn ngâp, của niềm vui gặp lại bạn bè, của champagne và bánh mì muối tuyệt vời, bạn bè quen và mới quen đã mua ủng hô hết sạch gần 70 cuốn lịch 3N của chúng ta! Trong sự kiện đặc biệt này có nhiều chuyện vui và cảm động, CK sẽ kể lại bên topic "lịch 3N 2010" các bác nhé. Chỉ xin gửi trước một bức ảnh đại diện:

Đôi vợ chồng Nga-Việt thích thú


Picture658.jpg
 
Noel Nga

Bàn tôi có 9 người: phó Tổng lãnh sự Đức và vợ người Turkmenistan (cựu sv MGU) cùng con gái; một dân Bắc-cựu sv Sư phạm Minsk, NCS ở Đức, cùng vợ; một người Đức lùn-cựu sv LX cùng vợ Việt thông thái nói tiếng Nga, Đức; một người Đức không biết tiếng Nga cùng vợ Nga.
 
Bàn tôi có 9 người: phó Tổng lãnh sự Đức và vợ người Turkmenistan (cựu sv MGU) cùng con gái; một dân Bắc-cựu sv Sư phạm Minsk, NCS ở Đức, cùng vợ; một người Đức lùn-cựu sv LX cùng vợ Việt thông thái nói tiếng Nga, Đức; một người Đức không biết tiếng Nga cùng vợ Nga.

He he, thông điệp gì ở đây nhỉ? Никак не пойму.:emoticon-0107-sweat
 
@ Các bác QK Miền Bắc!:emoticon-0150-hands

Ngày mai nếu không có gì thay đổi, em sẽ có mặt tại Thủ đô. Mong muốn lớn nhất của em vẫn là vào Lăng viếng Bác, ra Bờ Hồ ăn kem chụp ảnh, được đi nghe hòa nhạc hay xem một vài viện bào tàng, và nhất là được đi "uống trà" với các bác thì càng quý hóa.:emoticon-0100-smile

@ Quốc vương Admin: Khi em xuống sân bay Nội bài, Quốc vương có thời gian nhớ ra đường băng vẫy vẫy vài cái cho em mừng nhé! Nhớ mang hoàng hậu đi theo!:emoticon-0116-evilg

@ Bác HDA: Đợt này ra em có đủ xién đi xe buýt về thành phố nên không phiền bác ra sân bay đón ạ!:emoticon-0150-hands

@ Chị Rừng: Hổ và Rừng như môi với răng. Chị hãy rộng lòng mở cửa rừng để Hổ có thể được về Thủ đô. :emoticon-0115-inlov

@ Lão Gà mờ: Nghe giang hồ đồn thổi lão mới nhập mấy chuyến hàng từ Nga về để chuẩn bị Tết. Nhớ phần cho tớ mấy con vobla và vài quả dưa chuột muối nhé! :emoticon-0136-giggl

@ Bác Geo: lần trước bác hứa phần thưởng cho em vì câu chúc Năm mới về ... nhì. Em ra để nhận phẩn thưởng đây. :emoticon-0111-blush

@ Bác bản Đồ: bác còn nợ em vụ sang Làng gốm Bát Tràng ạ.:emoticon-0116-evilg

@ Cụ Bình dị! Chẳng hay Năm mới Tết đến đám học trò có biếu cụ chai Vodka Nga nào nữa không? :emoticon-0136-giggl

@ Cụ Tổng trưởng Vidinh! Nhà cháu quả là không may. Cụ đi đánh bắt xa bờ bao giờ mới về để nhà cháu còn đợi cụ? :emoticon-0107-sweat

@ Chị Hương Hồng Vàng: Đợt này em ra có hy vọng gì được đi thăm làng cò không ạ? :emoticon-0155-flowe

@ Bác Maisurikov: Em đang cần một số tư vấn của bác về chộp ảnh. :emoticon-0116-evilg

@ Bac tieuboingoan: Cafe của chị ngon lắm! :emoticon-0155-flowe

@ "Chị" Thanh Xuân 1974: Em vẫn chưa có dịp để so tay vợt với "chị"!:emoticon-0150-hands

@ WDM: Có tác phẩm âm nhạc nào mới không?

@ Lão họ Nông: Chẳng hay đợt này lão có xuống đồng bằng không? Có cơ hội gặp lão không? Nếu lão xuống nhớ cầm cho tớ vài cái chổi xanh đỏ tím vàng nha! :emoticon-0136-giggl

@ Gọi với xuống Hải Phòng: lão TBHP này: Nếu Muhamet không đến với Núi, thì Núi sẽ đến với Muhamet. :emoticon-0150-hands

@ Gọi lên rừng: Em Việt Nga ơi! Đợt này ra Thủ đô có cơ hội được uống sữa và ăn kẹo của em nữa không? :emoticon-0155-flowe

@ Gọi đến Lạng Sơn: Bác Thao Vietnam à, khi bác xuống đồng bằng em sẽ ra bến xe (tàu) đón bác! :emoticon-0150-hands

@ BZ: Cháu vẫn nợ chú một bữa Vitamin gâu gâu. :emoticon-0157-sun:

@ Gọi bác Ấm Nga: Hy vọng bác sẽ có món gì đó đấu giá mừng Năm mới! :emoticon-0150-hands

@ Trans Over: Có điều kiện gặp bác để thi thố... dịch không?:emoticon-0136-giggl

@ Còn bác nào em chưa gọi tên thì réo em cái! Em khản cả cổ rồi!
....

@ Virus: Đừng xóa bài của Hổ nhé! Đang ở Hà Nội thì hãy đợi đấy! :emoticon-0150-hands
 
@ Cụ Bình dị! Chẳng hay Năm mới Tết đến đám học trò có biếu cụ chai Vodka Nga nào nữa không? :emoticon-0136-giggl

@ Cọp giề,

Vodka thì lúc nào cũng sẵn, tuy nhiên lần này nếu gặp, mỗ sẽ chiêu đãi một thứ nước tưới cu-li già đặc biệt, mỗ vốn vẫn để dành mãi: palinka của Hung - một thứ kuk-klui của dân Hung.
 
"Ngô thì ngô....". Xin chào mừng Hổ Già về...Thủ lệ, à quên, Thủ Đô!!
Cứ mỗi ngày mỗi người "trả nợ" hứa cho Hổ, cố sắp xếp thời gian, lên lịch trước thật khít để hiệp đồng nhé!:emoticon-0100-smile
 
Hehe, nếu để trả nợ bác HG thì không biết đến khi nào bác trở lại Dung Quýt thì nhà em mới trả nợ được!:emoticon-0111-blush:emoticon-0136-giggl
 
@ Các bác QK Miền Bắc!:emoticon-0150-hands

Ngày mai nếu không có gì thay đổi, em sẽ có mặt tại Thủ đô. Mong muốn lớn nhất của em vẫn là vào Lăng viếng Bác, ra Bờ Hồ ăn kem chụp ảnh, được đi nghe hòa nhạc hay xem một vài viện bào tàng, và nhất là được đi "uống trà" với các bác thì càng quý hóa.:emoticon-0100-smile

@ Quốc vương Admin: Khi em xuống sân bay Nội bài, Quốc vương có thời gian nhớ ra đường băng vẫy vẫy vài cái cho em mừng nhé! Nhớ mang hoàng hậu đi theo!:emoticon-0116-evilg

@ Bác HDA: Đợt này ra em có đủ xién đi xe buýt về thành phố nên không phiền bác ra sân bay đón ạ!:emoticon-0150-hands

@ Chị Rừng: Hổ và Rừng như môi với răng. Chị hãy rộng lòng mở cửa rừng để Hổ có thể được về Thủ đô. :emoticon-0115-inlov

@ Lão Gà mờ: Nghe giang hồ đồn thổi lão mới nhập mấy chuyến hàng từ Nga về để chuẩn bị Tết. Nhớ phần cho tớ mấy con vobla và vài quả dưa chuột muối nhé! :emoticon-0136-giggl

@ Bác Geo: lần trước bác hứa phần thưởng cho em vì câu chúc Năm mới về ... nhì. Em ra để nhận phẩn thưởng đây. :emoticon-0111-blush

@ Bác bản Đồ: bác còn nợ em vụ sang Làng gốm Bát Tràng ạ.:emoticon-0116-evilg

@ Cụ Bình dị! Chẳng hay Năm mới Tết đến đám học trò có biếu cụ chai Vodka Nga nào nữa không? :emoticon-0136-giggl

@ Cụ Tổng trưởng Vidinh! Nhà cháu quả là không may. Cụ đi đánh bắt xa bờ bao giờ mới về để nhà cháu còn đợi cụ? :emoticon-0107-sweat

@ Chị Hương Hồng Vàng: Đợt này em ra có hy vọng gì được đi thăm làng cò không ạ? :emoticon-0155-flowe

@ Bác Maisurikov: Em đang cần một số tư vấn của bác về chộp ảnh. :emoticon-0116-evilg

@ Bac tieuboingoan: Cafe của chị ngon lắm! :emoticon-0155-flowe

@ "Chị" Thanh Xuân 1974: Em vẫn chưa có dịp để so tay vợt với "chị"!:emoticon-0150-hands

@ WDM: Có tác phẩm âm nhạc nào mới không?

@ Lão họ Nông: Chẳng hay đợt này lão có xuống đồng bằng không? Có cơ hội gặp lão không? Nếu lão xuống nhớ cầm cho tớ vài cái chổi xanh đỏ tím vàng nha! :emoticon-0136-giggl

@ Gọi với xuống Hải Phòng: lão TBHP này: Nếu Muhamet không đến với Núi, thì Núi sẽ đến với Muhamet. :emoticon-0150-hands

@ Gọi lên rừng: Em Việt Nga ơi! Đợt này ra Thủ đô có cơ hội được uống sữa và ăn kẹo của em nữa không? :emoticon-0155-flowe

@ Gọi đến Lạng Sơn: Bác Thao Vietnam à, khi bác xuống đồng bằng em sẽ ra bến xe (tàu) đón bác! :emoticon-0150-hands

@ BZ: Cháu vẫn nợ chú một bữa Vitamin gâu gâu. :emoticon-0157-sun:

@ Gọi bác Ấm Nga: Hy vọng bác sẽ có món gì đó đấu giá mừng Năm mới! :emoticon-0150-hands

@ Trans Over: Có điều kiện gặp bác để thi thố... dịch không?:emoticon-0136-giggl

@ Còn bác nào em chưa gọi tên thì réo em cái! Em khản cả cổ rồi!
....

@ Virus: Đừng xóa bài của Hổ nhé! Đang ở Hà Nội thì hãy đợi đấy! :emoticon-0150-hands

Bỗng nhiên muốn ( ăn ) theo Hổ
 
@ Các bác QK Miền Bắc!:emoticon-0150-hands

Ngày mai nếu không có gì thay đổi, em sẽ có mặt tại Thủ đô. Mong muốn lớn nhất của em vẫn là vào Lăng viếng Bác, ra Bờ Hồ ăn kem chụp ảnh, được đi nghe hòa nhạc hay xem một vài viện bào tàng, và nhất là được đi "uống trà" với các bác thì càng quý hóa.:emoticon-0100-smile
...

Giờ này chắc bác Hổ đã đến Thủ đô rồi. Thấy bác hú gọi ọp ẹp thấy mà ham, hihi.

Nhà em théc méc 1 điều, bác hú gọi gần hết cả "Rừng", mà sao không có tên em hoa Siren xinh đẹp? Hay là vì bác còn ấm ức vụ bị "leo cây" hôm nào? :emoticon-0136-giggl

Em Siren có nóng lòng muốn "chuộc lỗi", cho dù đang ở hay đang xa Thủ đô, mau bay về dẫn bác Hổ đi "uống trà" nhé!!!
 
Giờ này chắc bác Hổ đã đến Thủ đô rồi. Thấy bác hú gọi ọp ẹp thấy mà ham, hihi.

Nhà em théc méc 1 điều, bác hú gọi gần hết cả "Rừng", mà sao không có tên em hoa Siren xinh đẹp? Hay là vì bác còn ấm ức vụ bị "leo cây" hôm nào? :emoticon-0136-giggl

Em Siren có nóng lòng muốn "chuộc lỗi", cho dù đang ở hay đang xa Thủ đô, mau bay về dẫn bác Hổ đi "uống trà" nhé!!!


Thôi! Thôi!
Bác Hoa May ơi! Tha cho bác Hổ đi! Bác ấy đã "quên" hết rồi cơ mà! "Đau hết cả người" thật!
Mong rằng, chuyến đi Thủ đô (không phải Thủ Lệ nhé!) của bác ấy lần này sẽ làm cho bác ấy "vơi" đi phần nào! :emoticon-0136-giggl

À, mà Hà Nội mùa này lạnh lắm đấy bác Hổ ạ! Bác có thể "hy vọng" "nàng" Siren gửi chút "nắng Sài Gòn" được mà! Sẽ ấm biết bao! Ấm cả người, ấm chân tay và... "ấm cả đầu"! :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe. Chúc bác có cuộc gặp gỡ và hàn huyên với "Quân khu Thủ đô" thật vui vẻ và ấm áp! :emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:
Back
Top