HỌP MẶT CHÀO 2010

Bẩm các cụ các bác các em QKTĐ!

Em đã bình an về lại miền Trung nắng và gió. Những ngày qua trời thủ đô lạnh, nhưng lòng người thì thật ấm áp. Không biết nói gì hơn em chỉ chân thành cảm ơn tất cả các cụ, các bác, các em за всё!

Hẹn gặp lại vào ngày gần nhất!:emoticon-0150-hands

@ Cụ Tổng Trưởng! Em về đến QN vẫn còn cười khi nhớ lại các chuyện của cụ kể. :emoticon-0136-giggl

@ Cụ Quái Dị! Cụ đã hạ cánh an toàn chưa? Nhớ cho chúng cháu xem voi 5 chưn nhé! :emoticon-0102-bigsm

@ ADAM: Tớ đã mang quà của ADAM trao tận tay gấu nhà tớ. Nguyên đai, nguyên kiện, không sứt mẻ. :emoticon-0100-smile

Một lần nữa cảm ơn tất cả. :emoticon-0150-hands

Một tuần nữa lão sẽ về tới Hà Nội. Voi năm chân thì lão đã chụp được từ ngày xưa, trong vườn thú Budapest. Chỉ là ảnh bây giờ lại để ở nhà nên không úp lót lên hầu quý dzị được.

Ngày ấy lão cũng đã nghĩ đến cảnh mấy anh ả đi Tây về (ái chà, cái gì mà Nó ở Tây về có máy khâu/Ra đường ăn mặc đúng mốt Âu/Chiều về xe máy bay dạt phố/Thiên hạ nhìn theo kháo nó giầu) ngoạc mồm ra bốc phét rằng Tây thế này, Tây thế nọ, rằng Ở bên Tây thì... Bởi vậy, lão rắp tâm rình để chụp được cái con voi trong vườn thú Budapest vào lúc động dục. Chỉ là để nếu sau này về VN có gặp phải anh/ả nào to còi thì đem cái ảnh ấy ra, bảo rằng "Mấy thứ ấy đã là cái ếch cái cóc gì, bên Tây í à, voi còn có 5 chưn, nhá". Thôi thì cũng coi là một kiểu dán băng dính vô miệng ự.

PS: Mặt sau tấm ảnh ấy, lão chỉ ghi vẻn vẹn "Đâu rồi, anh thày bói thứ 5?"

Hề hề,
Nhà lão théc méc cái quà gì gì đó quá. Quà gì mà lại cần nguyên đai nguyên kiện thế nhở? Cái hòm ah:emoticon-0102-bigsm?
 
Sửa lần cuối:
:emoticon-0150-hands Em nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ Bác . Hi vọng rằng các bác khác cũng ủng hộ ý tưởng của bác rocketvn. Lần này nếu mà thành công off tại Forum Quốc tế 2 tại hotel President ngày 22-3 tới ,chúng ta lại tiếp tục gặp mặt lần nữa tại Festival Châu Á ngày 17-04 (cũng do 2 tổ chức: Hiệp hội Người nước ngoài tại LB Nga - FMR và Obshestvennaya Palata Rossiskoi Federasii đứng ra tổ chức). Cả hai lần này chúng ta được vui chơi miễn phí, lại còn nhận được thêm ít nhiều kiến thức về luật với người Nước ngoài tại LB Nga. Kinh phí mà bác dự trù xin dành để lần 3 (nhân dịp nào đó) cùng "góp thìa" với anh em. Nghe vậy cũng được đấy bác nhỉ?
Ý kiến của bạn TH rất hay, hơn nữa lại ọp ẹp vào đúng dịp ngày lễ của 3N. Các bác ở VN ọp ẹp "hoành tá tràng" như vậy sao anh em ta tại Rus không làm một phen chứ nhỉ? Bác Rocketvn đâu rùi?
 
Thưa các bác!

Thường người phương Nam ra Bắc hay mang theo nắng ấm. Nhưng OT trong năm nay đã 2 lần ra Bắc trời đều trở lạnh. Lạnh thật! Đang ở miền Trung nắng cháy da người, ra HN với quần ngố và áo pull, he he chịu hết nổi các bác ạ!

Trời HN lạnh vậy, nhưng lòng người thì luôn ấm áp, làm việc xong, được anh em bè bạn dẫn đi chơi, ăn cái nọ cái kia. Thật đã!

OT cũng kịp gặp mặt một số các cụ, các bác của QKTĐ, xin chia sẻ với mọi người một vài hình ảnh vui vẻ của buổi tối nay:

Gặp nhau tay bắt mặt mừng:

DSC_0024a.jpg


DSC_0042a.jpg


DSC_0070a.jpg


Vui vẻ uống trà:

DSC_0081a.jpg


DSC_0065a.jpg

Nghe cụ Bình Dị đọc và bình thơ Phạm Tiến Duật.

DSC_0062a.jpg

Rồi các cụ, các bác cùng ôn lại thời trai trẻ, những ngày oang liệt ngoài chiến trường xưa:

DSC_0071a.jpg


Bác Bản Đồ khoe tác phẩm của mình:

DSC_0049a.jpg


Cụ Tổng Trưởng với bác Bản Đồ: Này bác thấy "Bông hoa" thế nào?

DSC_0077a.jpg


Say đắm:

DSC_0047a.jpg

Và cũng đắm say:

DSC_0086a.jpg

Bỗng nhiên cụ Tổng Trưởng thấy OT rình chụp ảnh, cụ chưởi: "Này OT liệu cái thần hồn, rình mò cái gì thế?"

DSC_0084a.jpg

Bẩm cụ! Có gì không phải cụ tha cho nhà cháu ạ!
 
Máy ảnh của Hổ gừ đúng là máy rởm nên mới chụp toàn ra ảnh xấu. Cả một dây ảnh chỉ có mỗi mình tớ là cắn ảnh. Hơ hơ, cái ảnh đọc thơ chi đó ấy, nhà miềng trông quá bô trai, hỉ - quá kinh, ái chà bập bập, là quá xinh ự. Thật chả mấy khi lại được dòm thấy cái mặt điển chai của mình nó nhe răng, ứ, lại bập bập, là ra răng.

Chụp ảnh đẹp (bằng máy ảnh xịn) thời phải thế này này.

P150410_125801-1.jpg


Nhời bình đã hứa sẽ post kèm ảnh: Trông sao mà yêu thế!
 
Thưa các bác!

Thường người phương Nam ra Bắc hay mang theo nắng ấm. Nhưng OT trong năm nay đã 2 lần ra Bắc trời đều trở lạnh. Lạnh thật! Đang ở miền Trung nắng cháy da người, ra HN với quần ngố và áo pull, he he chịu hết nổi các bác ạ!

Trời HN lạnh vậy, nhưng lòng người thì luôn ấm áp, làm việc xong, được anh em bè bạn dẫn đi chơi, ăn cái nọ cái kia. Thật đã!

Và để rửa máy ảnh mới.
 
Góc những người bạn gặp trên Diễn đàn NNN:

Gặp mặt với htienkenzo! :emoticon-0150-hands

Tôi đã hơi nhầm khi nghĩ rằng htienkenzo học kiến trúc ở Nga về. Nhưng không phải. "Hắn" chưa từng đi Nga hay học ở Nga, nhưng tình yêu với tiếng Nga, với nước Nga của hắn thật mãnh liệt và kỳ lạ. Và xem những gì hắn viết, hắn dịch trên diễn đàn, nghe hắn nói và hát tiếng Nga thì ít ai nghĩ rằng hắn chỉ học tiếng Nga thời phổ thông (thì phải).

Các bác quan sát trên ảnh sẽ thấy hắn để nước Nga ở một nơi rất trang trọng giữ những tác phẩm kiến trúc của hắn:

2-11.jpg


1-12.jpg

OT và hắn trên biển Mũi Né:

8-7.jpg

Những món ăn mà hắn đãi OT và những người bạn. Chỉ có thể nói một câu: Tuyệt vời!

Mực một nắng Phan Thiết:

6-9.jpg

Ghẹ nướng:

7-7.jpg

Hàu:

10-7.jpg

Ốc hương:

9-7.jpg

Cháo hàu:

11-6.jpg

Hắn đang cho mọi người ăn qua loa:

12-6.jpg

Và một số món mực trứng, các mà OT mải nhậu quên chụp ảnh. :emoticon-0102-bigsm

htienkenzo, OT và những người bạn:

13-5.jpg


14-6.jpg

Hẹn gặp lại! :emoticon-0150-hands

15-6.jpg

Ca khúc bằng tiếng Nga do htienkenzo thể hiện:

 
Chao ôi! Biết cái nông nỗi này thì Anh Thư đã chuẩn bị khăn thắm đi vẫy chào bác OT đến tận Phan Thiêt rồi.
 
Gặp mặt với htienkenzo! :emoticon-0150-hands

Tôi đã hơi nhầm khi nghĩ rằng htienkenzo học kiến trúc ở Nga về. Nhưng không phải. "Hắn" chưa từng đi Nga hay học ở Nga, nhưng tình yêu với tiếng Nga, với nước Nga của hắn thật mãnh liệt và kỳ lạ. Và xem những gì hắn viết, hắn dịch trên diễn đàn, nghe hắn nói và hát tiếng Nga thì ít ai nghĩ rằng hắn chỉ học tiếng Nga thời phổ thông (thì phải).

Các bác quan sát trên ảnh sẽ thấy hắn để nước Nga ở một nơi rất trang trọng giữ những tác phẩm kiến trúc của hắn:

2-11.jpg



htienkenzo, OT và những người bạn:

13-5.jpg



Cảm ơn bác Hổ Già rất nhiều!

Bác đã làm 1 “chương trình” cho tôi thật cô đọng và súc tích. Thật sự,
tôi cũng chưa có dịp làm quen nhiều với mọi người trên diễn đàn NNN. Kể cả ở Sài Gòn, nơi đã từng gắn bó rất lâu và “nếm đời” ở mảnh đất ấy rất nhiều.
Cảm ơn những con người khả ái và khả kính ở NNN!
Quả thật là không hề cảm thấy “phí phạm” khi mình đã, đang và sẽ “gắn bó” với CCCP/ Nga!

Hôm trước, cuối tháng 4, tôi ra Hà Nội có chút việc. Tôi đã được sự Đón tiếp rất chân thành và nồng nhiệt của các bác: hongducanh, Siren, vidinhdhkt, Muzhik, USY. Đặc biệt, trong những ngày các bác offline ở Đà Nẵng, ngay tại Hà Nội, tôi được sự “chăm sóc tận tình” của bác hungmgmi cùng những người bạn cực kỳ khả kính khác: Hồng Thanh Quang, anh Tiến-chủ tịch Nhà máy rượu Việt Xưa, chị Thuận (nội vụ) cùng bác tài của anh H.T.Quang. Rất vui và chân tình! Đã thế tôi còn “trúng quả” đồng hồ “Raketa” do bácSiren đấu giá nữa chứ!

Hôm ấy, nếu bác Hổ Già cùng mọi người không “háo hức” khám phá Nha Trang thì có lẽ sẽ rất hay! Tôi sẽ dẫn các bác ra uống “trà” ở bờ sông Cà-Ty- trung tâm Phan Thiết, sau đó ra Bar SẠN-KARA- nơi “bọn” Nga tập trung “làm việc” vào buổi khuya(!). Thậm chí dẫn các bác lên tham quan sân Golf SEALINKS-nơi tôi đã từng “gắn bó”. Nhưng không sao! Hy vọng sẽ có dịp! Tôi cũng rất mong một ngày gần đây, khi “về” Sài Gòn, tôi sẽ được “diện kiến” các bác Quân khu 7-cùng Quân khu với tôi hiện nay. Có lẽ các bác sẽ không cho rằng, tôi là “kẻ ngoại đạo” phải không?
Một lần nữa xin có lời cảm ơn bác Hổ Già và mọi người! Các bác đã đem đến cho tôi những cảm giác và cảm xúc thật tuyệt vời!

Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
-htienkenzo-​
 
Poltava ơi!
Thế thì bác lại chưa biết bác OT nhà mình chỉ còn thiếu mấy cái danh hiệu ưu tú và nhân dân như bác Mì Chả thôi là thỏa mãn cõi lòng. Cho nên cần phải khổ nhục kế mới được ăn chùa. AT sẽ bắt một chiếc taxi lẽo đẽo đi theo bác ấy vừa ngồi trên xe vừa tha thiết vẫy khăn chào "bác OT đi mạnh khỏe nhé", "Chúc bác về rừng bình an", "gửi lời chào thân ái đến QKMT", "đừng lãng quên đồng loại nhé"...may ra thì hết gần 200 km mà động lòng trời đất khiến bác ấy mủi lòng cho ngồi ké vào mâm với bác kenzo, thỉnh thoảng "đấm mồm,đấm miệng" cho miếng mực 1 nắng hay cái càng ghẹ, khi bón cho thìa cháo, lúc mớm ngụm trà ...thế thì cũng cam lòng "nhẹ tênh gót hài" mà về Sài Gòn cày tiếp một nắng 2 sương chờ đến kỳ ọp sau tái ngộ...
 
Chao ôi! Biết cái nông nỗi này thì Anh Thư đã chuẩn bị khăn thắm đi vẫy chào bác OT đến tận Phan Thiêt rồi.

Phan Thiết-thành phố "Biển xanh, Cát trắng, Nắng vàng" luôn sẵn sàng chào đón các bác khắp mọi miền ghé ngang! Khi đến, nhớ đem theo vài thùng "trà" Vang Đà Lạt! Híc!... Híc!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands
 
Ngày 18.12.2010

Họp mặt tại Thủ đô để xem bóng đá và làm thịt Tinh tinh (là lời của cụ Ong Vò vẽ)
Bác Bản Đồ thốt lên: Thịt Tinh tinh với chai trà khủng thế này thì đã phải biết:

11-3.jpg

Cụ Quái dị - Ong Vò vẽ và cụ Tinh tinh trước khi bị làm thịt:

14-1.jpg

Cụ Ong Vò vẽ bắt đầu khoan nòng pháo:

13-3.jpg


aaaaaaa.jpg


aaaaaa.jpg

Buổi làm thịt cụ Tinh tinh thật vui những hình em up lên đây chỉ là phần nổi của tảng băng he he!!!!! :emoticon-0102-bigsm
 
Back
Top