Họp Mặt Miền Nam 2010

Cảm ơn Hoa May đã phản hồi bài giới thiệu quá chuẩn: Người yêu cầu thì được đáp ứng một cách cụ thể, người được giới thiệu thì xem ra khi đọc những dòng này của Hoa May đều " nức ...mũi ", nhất là bác Chaika???!!!
- Bạn Koc Khơme còn trẻ quá nhỉ, các ảnh lần trước chụp nghiêng nên Nish tôi không nghĩ thế.

Hì hì, báo cáo các Bác là Kóc hiện đang phải tìm đọc báo "Mực Tím", "Áo Trắng"... để hiểu thêm đối tượng :emoticon-0106-cryin

Thưa bác NISH53206, tuổi thật của Kóc là tuổi con "Châu mới". Chúc Bác vui và có dịp gặp Bác và các Bác thành viên mọi miền đất nước!
 
- Bạn Hoa May thư ký có vẻ mặt lúc nào cũng điềm tĩnh, quan sát chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm của chủ nhân cuộc off. Nhận xét của Nish tôi là dạo này bạn có nhiều niềm vui hoặc ngủ hơi nhiều. Nếu có đoán nhầm thì đó là do ảnh mọi người đưa lên đấy nhé.
Hì hì, nghĩa là em "tòn tòn" nhiều hơn trước chứ gì? :emoticon-0136-giggl

Có lẽ đúng. Trăm sự tại ... bác Chaika không chịu tái mở lớp dance cho mọi người tập luyện đấy ạh!

Tóm lại, cả bác Nish và bác Chaika đều đáng bị nộp phạt, hihi.
 
[/B]Bác Chaika[/B] trẻ trung cứ như là thời gian quên không chạm vào bác ấy!


Nổi tiếng nhất vẫn là bác Cả Nhớn Micha nói cười rổn rảng. Hơn thế nữa, hôm nay lại nói nhiều hơn hôm trước. Mọi người cười đoán : chắc lâu nay bị má nói hết phần …
...
và có sẵn sàng cho chuyến đi Phan Thiết 7/11 như lời mời của bác Htien không ạ?

Bác Chaika khẩn chương đi khám ở bệnh viện "Tai Mũi Họng" nhé! :emoticon-0136-giggl

Còn bác Cả, chẳng qua lâu lắm zồi, bác í "không có thời gian" nói thôi! Bác Hoa May đừng "suy ziễn" kẻo bác í lại phải phân bua! :emoticon-0136-giggl

Phan Thiết-thành phố "Biển xanh, Cát trắng, Nắng vàng" sẵn sàng chào đón các bác!
 
Sửa lần cuối:
Kính gửi chú Kenzo (và xin phép các bác các cô các chú QKSG).
Chú đừng trêu bác Hổ kẻo bác ấy giết cháu thật đấy. Bù lại thì cháu sẵn sàng chỉnh sửa những lỗi chính tả (ít khả năng là có, tức là khả năng lớn là không có) cho chú trước khi gửi cho người ta cùng với bản tiếng Anh (mà chắc chắn là chú rất rành thứ tiếng này rồi).
 
Bác Chaika khẩn chương đi khám ở bệnh viện "Tai Mũi Họng" nhé! :emoticon-0136-giggl

Còn bác Cả, chẳng qua lâu lắm zồi, bác í "không có thời gian" nói thôi! Bác Hoa May đừng "suy ziễn" kẻo bác í lại phải phân bua! :emoticon-0136-giggl

Phan Thiết-thành phố "Biển xanh, Cát trắng, Nắng vàng" sẵn sàng chào đón các bác!

Thấy bác Kenzo kêu gọi hào hứng quá nên Ma xin PR giùm :

bautrang.jpg



Biển xanh, Cát trắng, Nắng vàng

Giữa trời Phan Thiết là chàng Kenzo ,

Tươi cười ngồi giữa hai cô ,

Bia vàng tuôn chảy miệng zô ào ào ..!!!....!!!

Pà con ơi , đi không nào ??? !!!



:emoticon-0167-beer: :emoticon-0167-beer: :emoticon-0167-beer:
 
Sửa lần cuối:
Một số hình ảnh Phan Thiết, Mũi Né

Trước tiên, mời các bác "Du lịch Phan Thiết" qua màn hình:

Bến thuyền Mũi Né:

muine442214.jpg




Bàu Trắng-nước xanh, trong vắt 4 mùa và không bao giờ vơi đi giữa những đồi cát. Bàu dài mấy Km:

bautrang.jpg




Bến thuyền trên sông Cà-Ty:

3.jpg





Hải đăng Kê Gà:

HingKG.jpg




Đây là nơi "uống trà" và ngắm sông về ban đêm :emoticon-0136-giggl-Khu này bây giờ đẹp lắm rồi! Có Hoa viên dọc bờ sông. Trước kia, giải tỏa mãi không được, thế nên có 1 trận cháy kinh khủng giống như trận cháy ở khu Cầu Ông Lãnh-quận Nhất và quận Tư năm nào(1998 thì phải?) :emoticon-0127-lipss :emoticon-0136-giggl:

Trnsng.jpg
 
Làng Nga-Mũi Né:

IMG_0762.jpg



Quảng cáo của "bọn" Nga:

IMG_0767.jpg



Lối vào Hoa Viên-"Trà" Czechoslovakia:

IMG_0775.jpg



Từ ngoài vào "Tiệm Trà":

IMG_0778-1.jpg
 
Xin mạn phép giới thiệu một số tác phẩm của Htienkenzo được thực hiện trong quá trình hình thành GOLF SEA LINKS!

Các phác thảo bằng tay của Kts.Htienkenzo và trên máy tính của Họa viên kiến trúc:

Lối vào Golf Sea Links


img001.jpg



Phác thảo CLUB HOUSE

img005.jpg


img004.jpg


CLUBHOUSE-Sealinks.jpg


Một số mẫu Biệt thự thiết kế dự thi (đoạt giải nhưng không xây dựng :emoticon-0136-giggl):

BITTH1-Sealinks.jpg


BITTH2-Sealinks.jpg


Cảm ơn các bác đã quan tâm và xem qua! :emoticon-0150-hands
 
Đến Phan Thiết - Hòn Rơm nhiều lần, nhưng quả thật những hình ảnh đẹp của Pthiet mà Htien đưa lên xa lạ với HM. Đẹp.

Ùi ui, mấy mẫu biệt thự tuyệt vời quá! Nghe đồn tài kiến trúc sư thiết kế mà giờ mới có dịp thấy :emoticon-0100-smile

Cảm ơn Htien.
 
Mời họp mặt.

MỜI HỌP MẶT.

Nhân dịp bác Muzik đang ngao du tại miền Nam và tìm hiểu, khám phá địa danh Củ Chi cùng các vùng miền Nam khác,

Thừa lệnh 2 bác Cả Saigon, Hoa May trân trọng kính mời các bác Miền Nam đến gặp mặt vui vẻ tại nhà hàng "Vườn Phố" - đường Hoàng Văn Thụ, gần cụm rạp xine Tân Sơn Nhất, từ 17h30 hôm nay, thứ 7 ngày 30/10/2010.

Thông báo trễ và gấp do bác Muzik quá .. đắt show, hihi :emoticon-0136-giggl mong các bác thông cảm và thu xếp đến góp mặt.

Trân trọng.
 
...từ 17h30 hôm nay, thứ 7 ngày 30/10/2010...
...đến 23h00.

Thưa các bác: Hoa May, Anh Thư (bệnh nhân trốn viện), Matador, Kóc Khơ Me, Bộ trưởng, Virus+1/2, Lạc+bia, Ninh + đồng sự!

MU em đã về đến khách sạn. Cảm ơn tất cả các bác đã tặng em một buổi gặp mặt vui vẻ!
 
Các vị đi Phan Thiết nhớ ra chỗ này:

DSC_6439.jpg

Khu vực này thì... cực kỳ tuyệt vời rồi!
Đây là đường vào... suối Tiên-một "dòng suối" bề ngang chỉ bằng 1 cho đến vài bước chân giống như... đầu nguồn của sông Volga( Trở lại VOLGA của TFS).

Đoạn tiếp theo chỗ bác Phan:

BuTrng-2.jpg



Đoạn gần cuối, 2 bên đá bị phong hóa tạo ra "Sa nhũ" như thế này:

Bnglaitincnh.jpg


Tất nhiên, phải chịu khó đi bộ thì mới có thể thưởng ngoạn được! :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0150-hands
 
...đến 23h00.
...
Anh Thư (bệnh nhân trốn viện),

Nói đến "bệnh nhân trốn viện" này có nhiều chuyện lạ lạ, hihi

Gửi tin nhắn lời mời họp mặt, mới biết chị ấy đang nằm Viện. Nguyên do là sau cuộc "đọ tửu" với đồng loại Hogia trưa chủ nhật trước, "trái tim không ngủ yên" của chị ấy ngọ ngậy mãi, buộc lòng phải đưa nó vào thăm bác sĩ. Bác sĩ phán ngay: "Lại mất cân bằng âm dương rồi. Nhập viện ngay!" (chẳng biết bác Hogia đã làm cái gì mà dẫn đến tình trạng "mất cân bằng âm dương" nhỉ?! :emoticon-0106-cryin Thế mà nhận được tin nhắn gặp bác MU, chị ấy tuyên bố: sẽ trốn Viện để đi, với một yêu cầu, chọn nhà hàng nào gần gần BV đang nằm, để nếu trái tim ngọ nguậy, thì lao vào nhập viện ngay. Khiếp thế! :emoticon-0107-sweat

Đang "thưởng thức trà" với bác MU và cả hội, thỉnh thoảng phone lại réo. HM nghe lõm bõm AT trả lời: Ôi ôi xin lỗi, em/ chị/ cháu .. đang ở ngoài với mấy người bạn cũ. Anh/em/bác .. cứ để sữa/ bánh/ trái cây .. trên tủ nhỏ ạ." - thì ra là thân nhân, bạn bè .. đến thăm bệnh nhân trong bệnh viện. Nghe tiếng "zô! zô! zô!" vọng vào phone, đồng loạt họ ngã rầm! cấp cứu luôn! :emoticon-0102-bigsm

Người sống ở Saigon quý trọng khách thế đấy!
 
Cùng thời gian với buổi họp mặt của QK Moskva, tại Vườn Phố HCMC cũng diễn ra cuộc gặp mặt "bỏ túi" giữa các thành viên NNN Miền Nam với "người đẹp" xứ Tràng An. Trong lúc chờ MC khỏe lại để tường trình, Kóc post là vài hình ảnh của buổi gặp rất thân mật và ấm cúng khi tiết trời SG se lạnh:

Trong giờ đầu tiên:
PA300337.jpg


PA300335.jpg


Sau đó thì dù đã trải qua những cuộc chiến đấu kinh hoàng, Bác Ninh và các cộng sự cũng rất cố gắng tham dự dù cho có đ/c cộng sự đã mất hẳn sức chiến đấu:
PA300338.jpg


Bác Lạc và em út cũng bằng mọi giá tham dự, tay bắt mặt mừng rất tình cảm, sống chết có nhau:
PA300341.jpg


PA300342.jpg


Dù đã rất khua, Vườn Phố cũng rất thông cảm cho cuộc gặp:
PA300343_1.jpg


Và đây là chân dung "người đẹp" Tràng An, người đã làm mê mẩn các cô gái SG vào buổi tối này:
Mugick.jpg


Dưới sự chứng kiến đầy hoài nghi của MOD Virus:
Mod_Virus.jpg


Chúc cả nhà vui vẻ và ngày càng có nhiều dịp vui vẻ và thân mật hơn nữa!
 
Sửa lần cuối:
Back
Top