Bác Cả ơi, thật là đáng tiếc! Sáng 30 tôi về quê khoảng chục ngày, không cùng các bác đón năm 2012 và "xử lý" đàn cá Astrakhan ngon mắt kia được.
Thế thì cho phép các em cá đợi "nước" của Bác Trần vậy.
Bác Cả ơi, thật là đáng tiếc! Sáng 30 tôi về quê khoảng chục ngày, không cùng các bác đón năm 2012 và "xử lý" đàn cá Astrakhan ngon mắt kia được.
Cảm ơn bác quan tâm, nhưng kế hoạch chung bác ạ! Cái món cá таранька ấy không sợ "trâu chậm uống nước đục" - ai đến muộn, ngồi gỡ da và nhặt bong bóng nướng que diêm, thì càng thấm thía mùi vị!Thế thì cho phép các em cá đợi "nước" của Bác Trần vậy.
Hi hi, em bay mải miết 13 tiếng liền vừa hạ cánh xuống London sáng nay, giờ đang ngồi tại phi trường Gatwick để bay tiếp đi manchester, đến 8/1/12 mới về nhà nhé các bác. Nhớ phần em cá đới.
VNairline đang khuyến mãi giá vé 865 usd bay thẳng sang Anh. Bác nào có visa còn hạn tranh thủ đi chơi, mùng 8/1 là lên 1600 đấy các bác ạ
Bác ơi, mấy hôm trước tôi có "rỉ tai" bác rồi:Thế là mợ nó đi Anh (tây) thật rồi! :emoticon-0155-flowe
Chỉ sợ mợ nó không về (có về bây giờ nhưng sau này quay lại hẳn) thì ta mới thực sự khốn đốn bác ạ!... xin tiết lộ thông tin "mật" của QKMN...: Thư ký kỳ cựu đang chuẩn bị đi vi vu Anh Quốc....
Lỗi tại phi công nội chất lượng quá kém, khiến AT phải dao kéo dứt áo ra đi tuyển phi công ngoại.Thế là mợ nó đi Anh (tây) thật rồi! :emoticon-0155-flowe
THƯ MỜI
Kính gởi: Anh, Chị, Em…yêu và nhớ CCCP.
Nhân dịp năm mới 2012, cộng đồng NNN tại Tp.HCM và vùng phụ cận kết hợp với Hội SV Kharcov tổ chức gặp gỡ Tất niên
Thời gian: Từ 11 giờ ngày 31/12-2011
Địa điểm: Nhà hàng Tràng thi – 151 Trương Định, P. 9 – Q. 3 ( góc Trương Định – Kỳ Đồng)
...
Mọi chi tiết xin liên hệ với: Hoamay và Ninh
Mặc dù bác Dmitri rất thiết tha trình bày đơn xin vắng mặt do về quê:
![]()
Vì đã lâu thiếu mùi vị biển nên vào nhà hàng ỐC trên đường Tô Hiến Thành, nghe giới thiệu là ngon nhất SG. Mới "kiểm tra" được mấy loại ốc đặc sản của miền Nam, gần 20 món ốc còn lại sẽ được "khảo nghiệm" tiếp.Cho em hỏi (rất "nhà quờ" :emoticon-0111-blush) một tí: ốc hương thật hay là giả đấy ạ?
Thông cảm cho em, vì đã lâu không có dịp thưởng thức mùi biển với món biển, quá xèm! :emoticon-0111-blush
nhưng anh em chúng tôi không dám hứa sẽ thuyết phục được bác Cả. Thôi thì để tự bác ấy đem quà quê hương vào hối lộ sau vậy :emoticon-0136-giggl
Nhà em đang chờ Gấu cấp phép để vào Nam thăm bác cả! Nếu như không được kính nhờ bác Cả uống hộ em và lão Hổ già hai ly!:emoticon-0136-giggl