HỌP MẶT MIỀN NAM 2011

Em hâm mộ tay máy chộp và bình ảnh của bác Chaika quá. Em cứ vừa xem cười nghiêng sang bên trái rồi lại cười nghiêng sang bên phải :emoticon-0115-inlov

Em chỉ có một đề nghị nhỏ là đề nghị bác Chaika thay ảnh của thí sinh số 09, chứ thi bikini mà chỉ có ảnh từ cổ trở lên thì khán giản biết bình chọn sao giờ?:emoticon-0123-party
 
Sửa lần cuối:
Những cặp đôi đẹp nhất

Những cặp đôi đẹp nhất
1002132r.jpg

Ngay sau khoảnh khắc nì, đã có nhời: "anh ui, sau nì lớn lên làm đám cưới nhé, em làm cô dâu..." (mình nghe lỏm được mỗi thế:P)
1002179k.jpg

Cặp đôi 3h sáng vẫn...chúng em về!
1002142e.jpg

Cặp đôi ở xa xa ý, ...
Có lẽ đây là lý do vì sao bác Lạc luôn thắng ý :emoticon-0136-giggl
1002146.jpg

(cận cảnh)
 
Em chỉ có một đề nghị nhỏ là đề nghị bác Chaika thay ảnh của thí sinh số 09, chứ thi bikini mà chỉ có ảnh từ cổ trở lên thì khán giản biết bình chọn sao giờ?:emoticon-0123-party


Ấy Len ơi, có ảnh toàn thân của bác ấy kèm theo đấy chứ, nhìn kỹ bác mặc quần bơi model 2011 màu xanh hòa bình đi !




(Tiếp)

Thí sinh mang số đeo 09, đến từ Q.2 Tp HCM. Là thí sinh có chiều cao đạt chuẩn siêu mẫu quốc tế, hiện đang là sinh viên học viện hành chính. Là ứng cử viên nặng ký của cuộc thi ảnh “ Những khoảnh khắc đáng nhớ kỷ niệm 6 năm 3N” sắp được tổ chức. Đặc điểm : Có khả năng vừa bơi vừa chụp ảnh bằng chiếc máy” lọ mọ” không thấm nước!


DSCF2795.jpg




DSCF2793Small.jpg

 
(Tiếp)
......

Kính thưa các bác, như vậy là với nỗ lực phi thường, phóng viên CK đã giới thiệu tới các bác 14 thí sinh tham dự cuộc thi " Người đẹp bikini" lần thứ 1 này.
He he, mỏi tay quá.

Phóng viên Chaika vì mỏi tay, hay vì đã cố ý “ém” những thí sinh “át chủ bài” của cuộc thi “Siêu mẫu Bikini” đấy??! Em quyết “ngửa bài” đây nhé, mong người đừng có la, hehe.


Biểu diễn nghệ thuật trên đồi cát hồng, vũ điệu “Cánh bướm vượt cát”

Cka.jpg

Đây là thí sinh đến từ Quận Nhất, Tp. HCM, mang mã số bình chọn 15. Là vũ sư nổi tiếng từng thiết kế nhiều tiết mục múa biểu diễn đặc sắc đạt giải cao, điển hình là điệu múa Nga “Ivuska” lả lướt dành cho các cô gái xinh đẹp làm xiêu lòng bao "đại gia" như Micha, TBHP, HĐA, Oti ... tại Đại hội 3N toàn cầu lần I tổ chức tại Đà Nẵng năm 2009.

Thí sinh này không chỉ đồng sở hữu nụ cười U20, mà còn sở hữu một tâm hồn trẻ trung, rất “hoa lá cành” xanh tươi và dí dỏm. Từng được trao giải Nhất trong cuộc thi chụp ảnh nghệ thuật xuyên lục địa nổi danh “Lá Phong Thu” của 3N tổ chức.


Tiếp theo là thí sinh “Búp bê bằng đất”, đang biểu diễn gương mặt ngầu và dáng ngồi đặc trưng :emoticon-0136-giggl

Ninh.jpg

Là sinh viên trường Y Dược Phạm Ngọc Thạch, vì bận thi nên không có mặt tại cuộc tổng diễn tập của nhóm Siêu Mẫu trên sàn ... thuyền thúng vượt sóng biển đảo Khe Gà, bị loại ra khỏi danh sách dự thi. Đành chọn một gương mặt .. dỗi ngầu và dáng ngồi bất cần đời trên cát bỏng để ... biểu diễn (và cũng ngầm phản đối Ban Bánh Khảo - cơ mà rất .. “nghệ thuật búp bê”, hehe).

Thư ký em đề nghị BBK xem xét, và đặc cách cho thí sinh này tiếp tục dự thi “Siêu mẫu bikini”, mã số bình chọn 16! Cảm ơn!


P/s: "Búp bê" được trao giải, nhớ chia sẻ cho Thư ký nhé! :emoticon-0136-giggl
 
Vui quá!
Hôm nay tôi mới kiểm tra mớ tài sản "thửa" được trong cuộc off, đây: khoảng 66 GB gồm 983 bài karaoke nhạc bài hát, 82 bài karaoke nhạc phim và 1 list trong file excel. Một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn bác Mì, đồng thời thông báo trong khu vực các quận trung tâm TPHCM: bác nào có nhu cầu sao chép thì đến 86/2 Thành Thái trong giờ làm việc, hoặc mời tôi đến "cài đặt" thì phải là buổi tối, có trà Nga hẳn hoi.

Bác Mì nhớ đem "giống" ra Quảng Trị để bà con nhân bản nhé!

P/s: "Búp bê" được trao giải, nhớ chia sẻ cho Thư ký nhé!
Hic, lâu lắm mới có điều kiện tạo dáng, ngon ra phết!
 
Sửa lần cuối:
Trưa hôm sau, lúc bác Hungmgmi nối "cầu Tàng hình" Hà Nội-Phan Thiết, bác Ninh còn ra cốp xe... tải vác vào thêm 2 em STANDART nữa đấy!
Ấn tượng lớn nhất của tôi là Phan Thiết khác hẳn hình ảnh nó trước đó trong đầu tôi. Trước đây, mỗi lần đi dự đám cưới ở PT tôi đều tiến thẳng vào nhà hàng rồi sau tiệc chuồn luôn về TP HCM, nên chả biết gì cụ thể. Kỳ này tôi mới thấy rõ đây là một thành phố nằm trên biên giới ... Việt - Nga (!) Đang ngồi ở quán cơm mà muốn có trà Nga thì chỉ cần đi bộ trong vòng 7 nốt nhạc sẽ tới một cửa hàng nào đó mua được trà và quay về quán cơm. Thậm chí, vừa vào tới PT, tôi bỗng dưng thèm ngô luộc (bắp nấu) vì mấy người Nga vừa bách bộ qua tôi vừa thổi harmonica, thế là tôi chỉ việc đi ngược dòng người Nga chút xíu có ngay. Có điều hơi buồn cười là hai bé ngồi bán nói là trông hàng giúp người khác, một bé nói giá 10 ngàn, bé kia sửa lại "ấy, người Việt mà, 7 ngàn" .:emoticon-0136-giggl

Kỳ này người duy nhất bị thiệt hại là bác AT. Không chỉ mũi và tai bị xâm hại, mà tôi nghe bác tố trên chuyến xe trở về TP rằng bác Kóc đã lừa bác í một vố đau. Rằng thì là bác Kóc hứa ra PT "có cái nắng, có cái gió, có cái đó", nhưng đến PT thì không chịu làm rõ "cái đó" là cái gì, nó ra làm sao! Xin bày tỏ sự thông cảm sâu sắc đến bác AT. :emoticon-0111-blush
 
Ấn tượng lớn nhất của tôi là Phan Thiết khác hẳn hình ảnh nó trước đó trong đầu tôi. Trước đây, mỗi lần đi dự đám cưới ở PT tôi đều tiến thẳng vào nhà hàng rồi sau tiệc chuồn luôn về TP HCM, nên chả biết gì cụ thể. Kỳ này tôi mới thấy rõ đây là một thành phố nằm trên biên giới ... Việt - Nga (!) Đang ngồi ở quán cơm mà muốn có trà Nga thì chỉ cần đi bộ trong vòng 7 nốt nhạc sẽ tới một cửa hàng nào đó mua được trà và quay về quán cơm. Thậm chí, vừa vào tới PT, tôi bỗng dưng thèm ngô luộc (bắp nấu) vì mấy người Nga vừa bách bộ qua tôi vừa thổi harmonica, thế là tôi chỉ việc đi ngược dòng người Nga chút xíu có ngay. Có điều hơi buồn cười là hai bé ngồi bán nói là trông hàng giúp người khác, một bé nói giá 10 ngàn, bé kia sửa lại "ấy, người Việt mà, 7 ngàn" .:emoticon-0136-giggl

Kỳ này người duy nhất bị thiệt hại là bác AT. Không chỉ mũi và tai bị xâm hại, mà tôi nghe bác tố trên chuyến xe trở về TP rằng bác Kóc đã lừa bác í một vố đau. Rằng thì là bác Kóc hứa ra PT "có cái nắng, có cái gió, có cái đó", nhưng đến PT thì không chịu làm rõ "cái đó" là cái gì, nó ra làm sao! Xin bày tỏ sự thông cảm sâu sắc đến bác AT. :emoticon-0111-blush

Giờ thì em đã hiểu,thảo nào đến PT bác AT cứ đòi ăn thịt kóc hoài mà bác Kóc nhà ta không chịu:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
Khổ thân bác AT,trước khi đi PT thề sống chết rằng lần này ra phải ăn được thịt Kóc và Lạc,nhưng chắc bác AT cũng được an ủi phần nào vì vẫn được ăn Lạc :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
 
Giờ thì em đã hiểu,thảo nào đến PT bác AT cứ đòi ăn thịt kóc hoài mà bác Kóc nhà ta không chịu:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
Khổ thân bác AT,trước khi đi PT thề sống chết rằng lần này ra phải ăn được thịt Kóc và Lạc,nhưng chắc bác AT cũng được an ủi phần nào vì vẫn được ăn Lạc :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

He he, "cái đó đó" ai ăn người đó biết chứ sao kể được (?)!!!!!!!!!!!!!!!!!! phải không các Bác. :emoticon-0102-bigsm
 
Gửi các bác vài tấm hình ngộ nghĩnh mà 2 mẹ con gặt hái được trong chuyến đi vừa rồi
Bác Lạc làm nền cho 2 cô cháu nhé!!
picture.php

Cô ngủ đi cháu chụp hình đã!
picture.php

Chẳng hiểu lúc này làm sao mà 3 người 3 hướng khác nhau thế này nữa!
picture.php
 
Sửa lần cuối:
Hoan hô Trang đã vào đây tham gia "bình loạn" :emoticon-0102-bigsm
"Người mẫu" Khánh Linh có bị mệt không sau chuyến đi?

Chi khg thấy hiện hình ảnh lên bài viết của em? Chị đã p/m hướng dẫn, em xem và thực hiện lại thử nhé.
Chúc vui vẻ!
 
Ấn tượng lớn nhất của tôi là Phan Thiết khác hẳn hình ảnh nó trước đó trong đầu tôi. Trước đây, mỗi lần đi dự đám cưới ở PT tôi đều tiến thẳng vào nhà hàng rồi sau tiệc chuồn luôn về TP HCM, nên chả biết gì cụ thể. Kỳ này tôi mới thấy rõ đây là một thành phố nằm trên biên giới ... Việt - Nga (!) Đang ngồi ở quán cơm mà muốn có trà Nga thì chỉ cần đi bộ trong vòng 7 nốt nhạc sẽ tới một cửa hàng nào đó mua được trà và quay về quán cơm. Thậm chí, vừa vào tới PT, tôi bỗng dưng thèm ngô luộc (bắp nấu) vì mấy người Nga vừa bách bộ qua tôi vừa thổi harmonica, thế là tôi chỉ việc đi ngược dòng người Nga chút xíu có ngay. Có điều hơi buồn cười là hai bé ngồi bán nói là trông hàng giúp người khác, một bé nói giá 10 ngàn, bé kia sửa lại "ấy, người Việt mà, 7 ngàn" .:emoticon-0136-giggl
...

Đấy, bác thấy không? Tại bác "vội vã trở về, vội vã ra đi" mà thôi! Bác cứ dành thời gian rỗi cuối tuần, "phi" ra Phan Thiết, tôi đón bác và chúng ta cùng nhau... khám phá "Phan Thiết bai nai"! Tôi cũng chẳng cần "trữ" trà Nga làm gì. Quơ tay "một phát" là có ngay! Nếu được, bác "kéo" thêm cả bác Kóc, bác nguyenlac, Levandum... thì càng "hoành tá tràng" hơn!
Híc!... Riêng mấy em gái của bác Anh Thư, khi về Sài Gòn lại cứ "thẫn thờ", bác ạ! Híc!... "bọn em sẽ xin phép "mẹ" ra ngoài ấy chơi với anh sớm!". Nghe có mà... "điên" lên, bác ạ!
Đúng! Ra Phan Thiết, "có cái nắng, có cái gió..." mà không có... cái đó thì... biết làm sao được! :emoticon-0136-giggl
 
Híc!... Riêng mấy em gái của bác Anh Thư, khi về Sài Gòn lại cứ "thẫn thờ", bác ạ! Híc!... "bọn em sẽ xin phép "mẹ" ra ngoài ấy chơi với anh sớm!". Nghe có mà... "điên" lên, bác ạ!
Đúng! Ra Phan Thiết, "có cái nắng, có cái gió..." mà không có... cái đó thì... biết làm sao được! :emoticon-0136-giggl

Khi nào bác Tiến "phi" vào sà-gềng, cứ đến quán "La Cà" đường Phan Văn Trị q. Gò Vấp. Hằng Nga hay Thanh Nga sẽ không xin phép 'mẹ" nữa, mà chỉ xin phép "anh" là Tiến đã "tiêu" rồi! :emoticon-0157-sun:
 
Aзиатксий бэгпек: часть последняя: Вьетнам. Муи Не и окрестности.

Gửi các bác, nhất là các bác ở Quân khu Miền Nam những tấm ảnh phóng sự có tính nghệ thuật đặc tả Mũi Né, nói riêng và Phan Thiết, nói chung. Xin chia sẻ cùng các bác!
(Trích một số tấm.)
Aзиатксий бэгпек: часть последняя: Вьетнам. Муи Не и окрестности.

4980591526_c0ac94d351_b.jpg


Близится лето, и скоро будет уже год, как я уехал в продолжительное путешествие по Азии в первый раз. Поэтому хочу закончить описание того несложного путешествия, и начать полноценно готовится к новому. Теперь в предварительных планах Бирма, Бутан и большая часть Индии. Но пока еще неизвестно, какой маршрут будет заключительным.

5068634934_951f0954ff_z.jpg


4875465512_01cc242f1d_z.jpg


5224715404_f81e386de0_z.jpg



Các bác NNN miền Nam có nhận ra ai đây không ạ? :

5151485420_c948cdbec5_z.jpg


5283061049_30be8b3035_z.jpg


4890828329_320d30e7ef_z.jpg


Город Фантьет.

4966679879_813a978cc5_z.jpg


Город в общем-то небольшой, провинциальный, но довольно-таки густо заселенный. Ингда мне было сложно справляться с тамошним движением, и пару раз мы жестоко избежали столкновений. Один раз я даже немного протаранил впередиедущего вьетнамца, но все обошлось взаимными улыбками. Руслан вообще постоянно на меня ругался за мою езду, но в целом я очень рад, что довольно хорошо справился с мопедом, вьетнамскими дорогами и этим трафиком муравейника. Кстати, по пути на маяк, на хорошей абсолютно безлюдной дороге около моря мы разогнали нашу ямаху до 110 км/ч, сидя на ней вдвоем + рюкзак ))

...

Link: http://almany.livejournal.com/19504.html
 
...
Các bác NNN miền Nam có nhận ra ai đây không ạ? :
5283061049_30be8b3035_z.jpg

...
Tôi không "đua thúng" nên không gặp người này ở Phan Thiết trong đợt off vừa qua, nhưng thấy thích gương mặt này, thậm chí có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó trong quá khứ (không dính dáng đến hình ảnh "trưởng thôn" Văn Hiệp).
Một tấm ảnh đẹp!
 
Chùm ảnh "ký gửi" kèm bình loạn của bác Muathularung đây. Mời bà con chiêm ngưỡng nhé:

Phóng viên chiến trường mùa bão lũ

IMG_0410.jpg


Muốn thắng tay đầu bạc kia thì phải "giáp lá cà" thôi! AAAAA!!!

P1020633.jpg


Cặp đôi nặng ký! có gương mặt đẹp đến mức làm thí sinh Anh Thư mất tự tin bỏ chạy .. rơi dép, còn thí sinh Poltava thì ngẩn ngơ sững sờ ...

IMG_0552.jpg
 
Tặng các bác tạm 1 cái ảnh
...

Chúng ta có lẽ chưa ai thấy sự thực, ISAAC NEWTON.
Không, không phải là Isaac Newton. Mà chính là "nhà Giật (giải) lý học" nguyenlac!

picture156a.jpg


Sau thời gian dài "đằng đẵng"... 10 phút "ngồi chờ... táo rụng", "nhà Giật lý học" nguyenlac đã phát minh ra "Định luật vạn vật hấp dẫn"! Híc!... :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
 
Tiếp hình ảnh Phan Thiết, các bác nhé:

Bộ phận hậu cần- quan trọng nhất của các cuộc ọp ẹp đây ạh :emoticon-0123-party:

Các món nhậu:

IMG_0398.jpg


IMG_0396.jpg

Chuẩn bị bữa sáng với món cháo Dông nóng hổi, ngọt lừ!:

aIMG_0530.jpg

Sasluk và Xúc xích các kiểu với bánh mì đúng kiểu Nga

IMG_0516.jpg


IMG_0524.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top