Họp mặt miền Nam 2012

  • Thread starter Thread starter ninh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ngày Valentin mà "được đưa" lên diễn đàn như thế này thì xui quá hè!

Vì chấp hành lệnh đến đúng giờ, ngồi lâu quá nên hơi quá chén, dọc đường về lại còn bị
em lại giở võ cũ ra mò mẫm vị trí...
Chất lượng thì được OTK đánh giá sau giám định:
sau mấy tháng giang hồ ở VN đã teo hết sạch cục lớn lẫn cục nhỏ
và kết luận "không còn một tia hy vọng"
chứ không tuyển sân bay, nhất là các loại sân bay có mái che màu trắng

Nhân ngày Tình Yêu, xin chúc
các bạn đã - đang - sẽ yêu và được yêu
gặp nhiều hạnh phúc và may mắn !
,
 
Htien đi đâu biệt tăm ấy nhỉ, sau "cái ngày hôm đó, ngày gì"???

c1.jpg

Có lẽ chàng ta vẫn còn đang ngẫm nghĩ về "lời vàng" hết sức hùng hồn của bác Cả:

"Dạy con từ thuở còn thơ,
(Bác Cka với Len ra ý phản đối vì đoán được câu sau. Nhưng bác Cả vẫn đọc tiếp:)
Dạy vợ từ thuở .... nó chưa dạy mình!"

:emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm
 
Hôm sau Kóc lại có buổi gặp lại các bạn hồi học phổ thông. Trong hình sau có 3 người đã học ở Nga từ 1980, 1 người từ 1984 và Kóc từ 1985. Ngoài người mặc áo thun trắng cổ xanh là chiến hữu của 1 số bác bên hội Kharkov, có bác nào nhận ra người quen không, giơ tay lên nhé!
1201012.jpg

Sao để ảnh bị ám vàng thế hở đ/c Kok? Tôi kéo màu lại một tý nhé:

6876198297_4f0bef0dde_z.jpg
 
Htien đi đâu biệt tăm ấy nhỉ, sau "cái ngày hôm đó, ngày gì"???



Có lẽ chàng ta vẫn còn đang ngẫm nghĩ về "lời vàng" hết sức hùng hồn của bác Cả:

"Dạy con từ thuở còn thơ,
...
Dạy vợ từ thuở .... nó chưa dạy mình!"

:emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm

Báo cáo các bác, hôm nay em mới có thể "mò" về Phanthietgrad được! Zã zời!
Em rất vui khi hôm Chủ nhật vừa rồi có buổi Họp mặt đầu năm của NNN miền Nam! Bên cạnh đó, em càng vui hơn khi được thấy các bác (các anh chị) bàn bạc rất sôi nổi, lập kế hoạch chu đáo cho chuyến đi Phan Thiết để dự Tiệc vui của 2 em. Em chân thành cảm ơn tấm thịnh tình của NNN miền Nam! Em rất mong sự góp mặt đông đủ của các bác NNN Sài Gòn, sự góp mặt trong khả năng có thể của các bác ở miền Trung (Quảng Ngãi, Đà Nẵng...), miền Bắc (Hà Nội và vùng phụ cận...) tại Phan Thiết - cũng là dịp gặp gỡ của NNN tại thành phố Biển êm đềm và chân tình này!

Hân hạnh được đón chào các bác từ các miền đến Phanthietgrad dự tiệc vui của 2 em! :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands

(P/s: Em sẽ chuyển thư mời đến miền Trung qua bác Hổ Già, đến miền Bắc qua bác Hungmgmi.)
 
Kenzo gửi CPN cho anh qua địa chỉ cơ quan thì dễ nhận được hơn nhé. Anh đã PM đc rồi đấy.
Báo cáo các bác, hôm nay em mới có thể "mò" về Phanthietgrad được! Zã zời!
Mới thế mà đã zã zời. Một mai, thân xác còn zã zời hơn kia, liệu mà chuẩn bị nhé:emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn các bác OT, Lymisa, Hoamay, MinKul và Dmitri đã "châm" lời chú thích ảnh rất hay, bác Phanhoamay chỉnh sửa ảnh rất điệu.

Kenzo: He he, em nhìn thấy tay bác Tran rồi nha!!!


c2.jpg
Tuy nhiên, Kenzo cuối cùng đã chấp nhận cái tay (hay cả ý tưởng) của bác Dmitri, thông qua ảnh chính thức sau
... em xin gửi vài tấm hình do “thực tập máy” – là chú bé nhân viên nhà hàng dùng máy xịn của bác Trần bấm lọan xạ...

reFoto1302041.jpg
Ngoài chi tiết về Kenzo, tôi xin đố các bác trong hai tấm ảnh trên (1 có dàn dựng và 1 "bị chộp") có chi tiết nào khác nhau đáng chú ý nhất?
 
Dễ quá mà bác ninh, nhưng mà em ngại lắm, bác DTran là chúa "ném đá dấu tay" mà em thì chạy rất chậm. He...he...
 
Kỳ này không có Kóc, ít ảnh đẹp nhé! Ninh cũng đến trễ 60 phút :emoticon-0111-blush
Chưa nghĩ ra lời bình, mời các bác cho ý kiến (ảnh tiêu biểu thôi).

c6.jpg

Đang mùa quan họ có khác.

Là đang song ca quan họ Bắc Ninh (chú ý đọc kỹ, không phải là quan có họ với nhà Bác Ninh), bài Xe chỉ ối mới ah luồn vào kim!
 
Sửa lần cuối:
Kỳ này không có Kóc, ít ảnh đẹp nhé! Ninh cũng đến trễ 60 phút :emoticon-0111-blush
Chưa nghĩ ra lời bình, mời các bác cho ý kiến (ảnh tiêu biểu thôi).
c1.jpg

1. Bá cả Mì chả quan liêu:

Cậy trưởng tràng, đang tổng sỉ vả:
- Cái con mực này, hơn bốn mươi nắng mới chịu lấy vợ đấy!
Có người mới ám hiệu rằng:
- Là vợ hai đấy, nợ ạ!
Báo hại có cô không kịp che miệng thì đã cười phun cả trà.

2. Học bác bờ tờ, mần thơ một quắn:

Anh ở đầu mâm em cuối mâm
Vẫn nghiêng đầu xuống để ngắm sân
(bay)
 
Sửa lần cuối:
Dễ quá mà bác ninh, nhưng mà em ngại lắm, bác DTran là chúa "ném đá dấu tay" mà em thì chạy rất chậm. He...he...
Bác Lý à! trên ảnh hình như "không biết dấu tay' thì phải?
Tội là do thằng cha quán tính, quen đi đâu làm gì tay chân cứ "cặp kè" quen rồi.
---------------------------------------------------​

Thôi, ta không nói chuyện riêng, bàn chuyện đại sự. Xin post ở đây để hỏi nhỏ bác Micha: Nếu gò ghi thêm dòng chữ kiểu như: "nuocnga.net - Đà Nẵng 19.04.2012" để kỷ kiệm Bác Lê Nin đã cùng với chúng ta trong sư kiện đáng nhớ thì có được không? Nếu được thì phải thêm bao nhiêu?

LeNin_1_a.jpg
ЛЕНИН В.И (theo Н. А. Андреев )
Gò đồng 30x30cm
Cả khung 40x40cm

chaika viết: "....Giá khởi điểm đã được thống nhất là 1 triệu VND".
Old Tiger viết: "Nhà em xin nổ phát súng đầu tiên ợ: 1.050.000 Cụ Hồ"
nghiahoa viết: "Nhà em mạo muội qua mặt bác Hổ thêm 50.000 tiền cụ Hồ!"
Xin đặt thêm 100 k, như vậy giá 1.200.000 VND (Không dám "qua mặt" các bác OT và nghiahoa, mà nhỡ ra bác Mi lấy công "đục" thì có cái để thêm vào)
 
Xin đặt thêm 100 k, như vậy giá 1.200.000 VND (Không dám "qua mặt" các bác OT và nghiahoa, mà nhỡ ra bác Mi lấy công "đục" thì có cái để thêm vào)

Hoan hô bác Trần đã kéo cái "lambda" dài thêm một chút! Tks bác:emoticon-0150-hands
Ơ, nhưng chuyện "đấu đá" này bác phải để ở topic "hội ngộ 3 miền" chứ!
 
Sửa lần cuối:
Người từ 1984 (anh bạn áo trắng cổ xanh) tên là MINH đúng chưa hả Bác Kok?, là bạn cùng học dự bị và cùng đi sang Nga với em, đặc biệt là cùng về VN năm 1990 với e trên cùng 1 chuyến bay tháng 5 năm 90 đó! hehe. Bác thưởng e 1 chai Vodka vì em đoán đúng nhé!
Bác Kóc quên cái vụ này rồi sao, hay là chỉ cho dân Khakhol đoán thôi?
Tôi cũng định hỏi 1 ông bạn (Thái Thanh) về câu trả lời bác Kóc, nhưng hắn không những không chỉ, mà còn théc méc "Mình chỉ muốn hỏi tại sao có Mỹ Ngọc và Ấn ở đó".
Bó tay! :emoticon-0107-sweat
 
Bác Kóc quên cái vụ này rồi sao, hay là chỉ cho dân Khakhol đoán thôi?
Tôi cũng định hỏi 1 ông bạn (Thái Thanh) về câu trả lời bác Kóc, nhưng hắn không những không chỉ, mà còn théc méc "Mình chỉ muốn hỏi tại sao có Mỹ Ngọc và Ấn ở đó".
Bó tay! :emoticon-0107-sweat

Thì trái đất vừa tròn lại vừa be bé nữa mà! Thế không ở đó thì ở đâu hử bác Ninh?
 
Đi Phan Thiết!

HỌP MẶT TẠI PHAN THIẾT!

Chào cả nhà,

Thừa lệnh bác Cả Micha, Hoa May xin nhắc lại “Nghị Quyết” đã được thông qua trong buổi họp mặt gần đây nhé:
1. 3N Miền Nam sẽ họp mặt dự đám cưới Mr. Htienkenzo - Phan Thiết tháng 3/2012..
2. Lên kế họach “ăn chơi nhảy múa” tại Đại hội 3N tòan quốc - Đà Nẵng tháng 4/2012.

Chương trình Phan Thiết cụ thể như sau:
1. Thuê xe ôtô tốt (12; 17 chỗ hoặc xe lớn hơn tùy số lượng đăng ký).
2. Thời gian: từ sáng thứ 7, ngày 3/3 đến ~3h chiều chủ nhật, 4/3/2012. Lưu trú và vui chơi 1 ngày ở resort/ hoặc khách sạn tại Phan Thiết.
3. Thành phần tham dự: những ai quan tâm và muốn chung vui với hạnh phúc của bạn Htiến!
4. Đăng ký với HM tại đây, hộp thư hoặc email/phone.
5. HM sẽ gửi chi phí tạm tính cho mỗi người qua email.

Hiên nay đã có 11 "chiến sĩ" đăng ký đi Pthiết như sau: các bác Micha, Chaika, Dmitri, Nguyên Lạc, Anh Thư, LV Dùm, Ninh, Lá vàng bay + “vệ sĩ”, Virus, Hoamay.

Đang thu xếp tham dự và đăng ký: bác Koc khome, Minminixi, Matador, gia đình chị Poltava và 2 mẹ con “người mẫu” Trang.
Rất mong các anh/chị thu xếp thời gian đi Phan Thiết chung vui với bạn Tiến cùng cả đòan 3N Miền Nam!

Còn ai nữa, vui lòng đăng ký với Hoa May sớm để thuê xe, phòng và cùng bàn những việc khác nữa nhé!

Thân mến,
Hoa May.
 
Sửa lần cuối:
Vì lý do cá nhân ...

Nhà em thì biết tỏng cái 'ní" do cá nhân của bác. Hè hè. Em mang xác vào đến tận Phan Thiết, ăn mực trên 40 nắng nếu thiếu bác thì thật là mất vui... :emoticon-0106-cryin

Nhớ cách nay hơn năm, anh em mình "kết nghĩa vườn đào". Giờ thằng em út nó chuẩn bị vô ngục mà bác không thương nó sao? :emoticon-0102-bigsm
 
Back
Top