Họp mặt miền Nam 2012

  • Thread starter Thread starter ninh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bác Mì ngạc nhiên: Quái, có phải là mẹ con không nhỉ?! Dáng chuẩn thế kia mà!
*****

Bác Mì ngạc nhiên cũng phải! Ngay cả đồng phái tụi em cũng ngưỡng mộ nữa là!
Cận cảnh của mẹ và con gái 1 năm 9 tháng đây ạh:


...

P1000711.jpg

Không biết ở Tây có câu "Gái một con trông mòn con mắt" không, bác Hoa May nhỉ? :emoticon-0136-giggl
Trông rất chuẩn! Chuẩn hơn L.D.!
 
Tôi nhớ lúc đó bác Mì tới rất gần và khoe với bà mẹ trẻ rằng cháu gái của mình giống y đứa bé này, sau đó còn đi theo "cháu bé" một đoạn nữa. Tiếc cho anh chàng đào hoa D. Tran, lúc đó đang tắm trong phòng nên không thấy gì cả.
 
Tôi nhớ lúc đó bác Mì tới rất gần và khoe với bà mẹ trẻ rằng cháu gái của mình giống y đứa bé này, sau đó còn đi theo "cháu bé" một đoạn nữa..

Em cứ suy nghĩ, nếu không có "1 năm 9 tháng" thì bác Mì tiếp cận bằng cách nào nhỉ? Hay là chỉ đứng từ xa và đeo yếm vào? :emoticon-0136-giggl

Tiếc cho anh chàng đào hoa D. Tran, lúc đó đang tắm trong phòng nên không thấy gì cả.

Bác Ninh gì phải tiếc. Ở bển (Mondavia của bác Trần) thiếu gì. :emoticon-0102-bigsm
 
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
.....
Htienkenzo và phu nhân thật sự cảm kích khi bác Min đã rất cố gắng đi chuyến xe có thể nhất để kịp có mặt tại buổi Tiệc vui này. Bác Min với khuôn mặt đẫm mồ hôi chỉ kịp có mặt bắt tay chúc mừng htienkenzo khi buổi tiệc đã bắt đầu vãn. Rất tiếc là không có được một tấm ảnh nào ghi lại khoảnh khắc khó quên này!
Có bác ạ. Tôi có nhờ và anh bạn cô Olesya kịp ghi được 1 hình cho thấy những giọt mồ hôi chưa kịp lau trên má bác Min sau chuyến xe HCM-PT và đi xe ôm cấp tập để đến cho kịp:

6495.jpg
 
Có bác ạ. Tôi có nhờ và anh bạn cô Olesya kịp ghi được 1 hình cho thấy những giọt mồ hôi chưa kịp lau trên má bác Min sau chuyến xe HCM-PT và đi xe ôm cấp tập để đến cho kịp:

Lần đầu tiên nhà em phát hiện một điều thú vị: hớt cú chót của 1/6 món đám cưới mà còn no hơn làm việc đầy đủ từ đầu trận. Thậm chí còn được bắt tay cô dâu chú rể lần đầu tại sảnh đón-tiễn mà hầu như không có ai khác, cứ như cặp mực này đợi riêng mình và mình kịp đến chúc riêng họ! hi hi... và lần đầu tiên uống bia đúng nghĩa giải khát và uống rượu chẳng cảm thấy tí cồn nào, dù mặt mũi thì đỏ lựng, hơi thở lúc tắc lúc thông còn hơn lần đầu giáp mối tình đầu!
Và lần đầu hiểu ra mực phơi càng nhiều nắng trông càng tự tin, nên tự trách mình sao phải vội vàng mới phơi ít nắng đã cất, rút cục thì vẫn chậm chả giống ai.
Nhưng mà kịp thấy bờ và biển Phan Thiết đẹp trong kỳ lạ, chú bé bán vé số nhất quyết bán cả 5 tờ chứ không chịu bán 1, mới hiểu tại sao mực cứ phải phơi lâu...
 
Xin mời các bác đặt giúp tựa cho mấy bức ảnh sau:

CaMi.jpg

Thủa bé đọc sách của ông Lã Phụng Tiên, nhà cháu đôi khi không hiểu một số truyện ngụ ngôn trong đó. Nay nhòm vào đây hiểu ngay ra ý nghĩa của câu:

Nho xanh đâu xứng miệng người phong lưu!
 
...
Đặc biệt, htienkenzo rất vui mừng khi được đón tiếp các bác từ thành phố Sài Gòn và những người bạn đến từ nước Nga xa xôi. Các bác ở Sài Gòn đã dành thời gian quý báu của mình để đến thành phố biển Phan Thiết dự Tiệc vui của htienkenzo và Thanh Thủy.
...

Hôm nay em xin phép gửi đến các bác đầy đủ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của htienkenzo và các bác NNN-Sài Gòn tại thành phố biển Phan Thiết ngày 04/03/2012 vừa qua.

Scan10071.jpg


Scan10068.jpg


Scan10069.jpg


Scan10067.jpg


Scan10070.jpg


Cảm ơn các bác đã dành cho htienkenzo những khoảnh khắc thật tuyệt vời!
 
Nhời bình của Kim Thánh Thán:

Thấy người ta "cái tay!"
Scan10070.jpg


Mình thời cũng "cái tay!"
Scan10067.jpg


Đời sau có thơ rằng:

Cái tay, cái tay, cái sân bay
Mũ kia che hết có chi hay
Chớ cậy xa nhà, "làm kinh tế"
Mép có chùi rồi, còn máy quay.


:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party
 
Sửa lần cuối:
...

Mình thời cũng "cái tay!"
Scan10067.jpg


Đời sau có thơ rằng:

Cái tay, cái tay, cái sân bay
Mũ kia che hết có chi hay
Chớ cậy xa nhà, "làm kinh tế"
Mép có chùi rồi, còn máy quay.


:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party

bển, là sân bay "Ki-shi-nhốp". Về Sài Gòn, bác ấy lại sử dụng "sân bay" "Tay "hay..." nhất" và... có mái che! :emoticon-0136-giggl
 
Chúc mừng! Cảm ơn bác phó nháy!:emoticon-0150-hands
Kính đề nghị lão Kén Zồ tập thể dục hoặc chỉ ít cũng phải tập bơi đường trường để còn gặp anh em!:emoticon-0136-giggl
 
bển, là sân bay "Ki-shi-nhốp". Về Sài Gòn, bác ấy lại sử dụng "sân bay" "Tay "hay..." nhất" và... có mái che! :emoticon-0136-giggl

Bậy nào, thằng cha này sướng quá mụ cả người rồi hả?

Cái sân bay ấy bên Ki-si-nhốp kêu chi bất biết (@ Bí thư Hải Phềnh), sân bay bên VN thì kêu là TaSoNhat. Thì cũng tỷ như Vietnam tabacco = Vinataba, có cả tỷ thí dụ các thương tiêu (trade-mark) kêu trọ trẹ theo tiếng Tây như vậy nhé.

He he, cơ mà hình như cái TaSoNhat ấy dịch qua tiếng Môn (moldova) có nghĩa là Ta Sờ Nhát - ta sờ một nhát - thì phải.

Gì mà là Tay Hay Nhất chứ?

Quả này có khi lại phải đệ trình dự luật lên BÁ CẢ Sè-goòng duyệt: Cứ bá vai, sờ tai hay vuốt tay mấy thơ ký là a-lê xèng. Trong cái mục định nghĩa các khái niệm luật pháp liên quan, dứt khoát phải liệt kê cho đủ các động từ: sờ, xoa, vuốt, bá, vỗ..., phạm vào là tận thu nộp ngân sách 3N! Điều khoản xem xét tình tiết giảm nhẹ (hạ giá) hình phạt: Phạm tội trong tình trạng không có mái che.
 

Trong cái ảnh này có hai cái tay rất đáng ngờ (ai thì tay cũng xuôi xuống, có bố lại còn sợ xấu, giấu cả hai tay ra đằng lưng kia, chỉ nhõn có 2 cái tay không xuôi xuống thoai). Một thì đã bàn ở các bốt trên roài, nay không nhắc lại nữa. Chỉ là có cái bàn tay đỡ cái máy ảnh xịn kia, trông ngờ quá. Như nhà iêm dự, là cứ theo cái tư thế mà luận thôi, thì tay kia ắt đang luồn ra định thó cái máy ảnh xịn (cái này gọi là nâng niu máy ảnh xịn ạ, ố, hay là nhầm, định nâng niu cái khác mà nhầm phải cái máy ảnh đấy?).

Có phải cứ tưởng là ai ai cũng ngắm hết vào máy ảnh mà nghía, mất cảnh giác, thì an toàn mà nẫng gì thì nẫng đâu!

Công nhận là mình tài, có cái mắt nhìn xuyên qua cả thịt người!

Vỗ tay!
=D> =D> =D> =D> =D>
 
Sửa lần cuối:
Mấy hôm nay bận quá, giờ mới thấy mấy bình luận
Cứ bá vai, sờ tai hay vuốt tay mấy thơ ký là a-lê xèng. Trong cái mục định nghĩa các khái niệm luật pháp liên quan, dứt khoát phải liệt kê cho đủ các động từ: sờ, xoa, vuốt, bá, vỗ..., phạm vào là tận thu nộp ngân sách 3N! Điều khoản xem xét tình tiết giảm nhẹ (hạ giá) hình phạt....
Xin các bác nhìn cận cảnh, lần trước thì "bọ biết là sai rồi", nhưng lần này thì oan quá!


tay1w.jpg

Tay chắp đằng sau – Tỏ ý thờ ơ với thời cuộc, nếu không là bất mãn... Nếu là lãng đạo thì thiếu các hành động tích cực vì nhân dân, kiểu như “khoanh tay chờ TW viện trợ”!
--------------------------------------------------

tay2g.jpg

Tay theo tinh thần “Tay bắt mặt mừng” của VN ta (mức độ này với người Nga là “Ôm vai bá cổ”) - đang làm tốt công tác hữu nghị với bạn, và góp phần tham gia hội nhập quốc tế!
 
Trích:
Scan10067.jpg


Chúc mừng Anh Tiến và chị trăm năm hạnh phúc, tiệc cưới của anh chị có sự góp mặt của các bác vui và ý nghĩa quá !:emoticon-0123-party
 
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!

1-41.jpg


2-44.jpg


3-33.jpg


5-20.jpg


4-28.jpg

Em rất cảm ơn các bác. Mong cuối tuần gặp lại ạ.:emoticon-0150-hands:emoticon-0115-inlov:emoticon-0100-smile
 
Chuyển Thư kí tổ chức đón tiếp.
Cuối tuần Mì thị sát tình hình chuẩn bị Op - lai tại Đà nẵng.

Úi, Chuyển, chuyển cái gì chớ? Bá đùn trách nhiệm qua thơ ký hở?

May còn có cái câu Cuối tuần Mì thị sát tình hình chuẩn bị Op - lai tại Đà nẵng vớt vát lại, chứ không có nhẽ chỉ mỗi nước từ chức, hỉ.

Óe chuyển qua chóe!

:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
 
Sửa lần cuối:
Back
Top