HUẾ THƯƠNG!

Chỉ ở VN mới dạy thuyết nhất nguyên như cơ sở đi kèm với chủ thuyết duy vật, những thuyết khác đều là không nghiêm túc.
Nhưng thôi đây là lãnh địa của Huế, bàn khoa học nói chung càng không phải tinh thần của 3n (theo em cảm thấy) và cũng chẳng cần thiết.

Không hẳn thế đâu bác Minminixi à, thuyết nhất nguyên này không phải bắt nguồn từ VN (nếu được vậy thì vinh dự cho nên KH VN quá!). Tấm sơ đồ trong post trước SM dẫn là nằm trong 1 trong những bảo tàng Lịch sử thiên nhiên lớn của thế giới - bảo tàng Senckenberg của Đức.

NC rất nhiều loài sinh học, người ta thấy chúng có diện phân bố trong không gian nhất định, và lần theo dấu vết hóa thạch vào thời xa xưa, bao giờ cũng tìm thấy 1 nơi chúng phát sinh đầu tiên. Điều này không có ngoại lệ. Tất nhiên, hóa thạch được lưu giữ không nhiều, nên nhiều mắt xích của dãy tiến hóa sinh học bị gián đoạn. Với loài người thì cũng vậy. Chắc chắn người neanderthalngười hiện đại không gống nhau rồi. Họ thuộc 2 chủng khác nhau của loài người: Homo sapiens neanderthalensis, còn người hiện đại thuộc chủng Homo sapiens sapiens. Sự đột biến gen đã tạo nên những biến thể, nhưng chẳng dễ gì sự đột biến ấy xảy ra cùng lúc ở 2 nơi (ít ra là KH chưa tìm thấy điều đó).

Với loài người, dù sao sự NC cũng được chú ý hơn so với các loài khác, nhưng mức độ cũng mới được đến vậy. Còn với nhiều động vật khác, sự gián đoạn trong dãy tiến hóa mới thật lớn. Người ta biết chắc những động vật có vú sống dưới nước như cá voi, hải cẩu, hải báo, hải tượng... đều có nguồn gốc là những con thú từng sống trên cạn. Nhưng từ loài thú nào, những bước trung gian ra sao... thì đến nay KH còn botay.com!:emoticon-0136-giggl

Chót lan man, SM xin cập bến Huế thương:

Trong Tim Em Là Huế

Nhìn em ai cũng nói răng mà Huế ?
Huế mà răng... o không để tóc dài
Huế như ri thì cả Huế không ai
Giống như o... Huế chi mà lạ rứa

Em uất ức nghẹn lời nên lệ ứa
Để tóc dài chắc chi đã Huế mô
Dù mỗi ngày có đội nón bài thơ
Nhưng không Huế thì vẫn là không Huế

Anh nì... vì răng người ta thiệt tệ ?!?
Họ chọc em “Lỗ mũi ngó buồn cười !
Nhọn như dao đâm thủng chín từng trời !”
Em ốt dột liền che nghiêng vành nón

Mới hôm qua có anh tê tới đón
Hỏi em rằng: “Cô là gái Huế sao ?”
Bực mình, em hỏi lại: “Sao là sao ?
Vì răng anh hỏi câu vô duyên rứa ?

Giọng Huế rặt anh nói như cơm bữa
Chắc gì anh đã là Huế hơn tôi
Sinh ở Huế sống ở Huế mấy đời
Nhưng không Huế thì vẫn là không Huế”

Anh trợn mắt: “Cô nói gì lạ thế ?
Nói cái chi tui chẳng hiểu mô tê !”
Em trả lời: “Muốn hiểu anh hãy về
Mở cửa tim rồi nghe tim thố lộ

Tim Huế, anh là Huế... người mới chộ
Tim không Huế, mà nói Huế mần răng ???
Cơm hến, mè xửng Huế dù có ăn
Chè hột sen, bánh nậm, bèo, bột lọc

Thơ Thúc Giạ hàng ngày dù có đọc
Sông Hương tê mỗi tối anh ngủ đò
Đường Lê Lợi chiều chiều nghễ mấy o
Tim không Huế thì vẫn là không Huế”

“Chừ hỏi o răng thì mới là Huế ?”
Em trả lời: “Là Huế khó chi mô !
Hãy thương xứ Huế lụt lội, đất khô
Hãy thương người dân hiền, nghèo, chịu đựng

Hãy hiên ngang ra giữa trời mà đứng
Hãy bao dung, nhẫn nhục chẳng thở than
Hãy bất khuất, kiêu hùng với giang san
Có như rứa mới là Huế anh nợ”

Chừ em hỏi anh phải nói cho rõ
Rứa thì em có là gái Huế không ?
Họ chọc em làm em bị chao lòng
Anh trả lời mà nhớ nói thiệt hí

Em thương Huế hết linh hồn hết ý
Khăn sô mang khi Huế lụt lội về
Tiếng Huế thương em bập bẹ mô tê
Em là rứa... trong tim em là Huế

ST
http://www.diendanphapluat.vn/4rum/showthread.php?t=61919
 
Sửa lần cuối:
Không hẳn thế đâu bác Minminixi à, thuyết nhất nguyên này không phải bắt nguồn từ VN (nếu được vậy thì vinh dự cho nên KH VN quá!). Tấm sơ đồ trong post trước SM dẫn là nằm trong 1 trong những bảo tàng Lịch sử thiên nhiên lớn của thế giới - bảo tàng Senckenberg của Đức.
...http://www.diendanphapluat.vn/4rum/showthread.php?t=61919

Chị SM à, dĩ nhiên VN không sinh ra chủ thuyết nhất nguyên cũng như bất cứ chủ thuyết nào, chỉ là lấy đó làm chính cùng chủ thuyết duy vật.
Các di chỉ khảo cổ thì đã và sẽ không bao giờ đầy đủ, nhưng KH đã dùng biện pháp khác là Gien và so sánh ADN. Sơ đồ gien cho thấy loài chim có gốc từ bò sát, còn người và người-vượn thì lại chưa, bởi nếu đúng thì ít nhất cũng đã là công trình tầm cỡ Noben và thuyết nhất nguyên không còn ai dám nghi ngờ và đâu còn đất cho những thuyết khác. Sơ đồ gien người đã xong gần chục năm nay rồi được những máy máy tính cực mạnh phân tích liên tục, và chưa có kết quả nào cho thấy người hiện đại xuất xứ từ người Neandectan hay gần như thế, dù với sinh vật khác thì có: ADN cho thấy mọi con đường đều dẫn về biển, nhưng chính xác các nguyên gốc thì không, bởi có vẻ sự sống không bắt đầu từ một ít đơn vị sống đầu tiên, mà đột nhiên đơn thể gốc lại xuất hiện có vẻ đồng loạt. Chính một nghiên cứu thiên thạch và hóa thạch ở Nam cực của Nga 7 năm trước lại cho thấy sự sống xuất hiện chỉ mấy trăm triệu năm sau khi Trái đất hình thành. Thiên nhiên còn quá nhiều bí ẩn, con người càng phức tạp hơn chứ không đơn giản như thuyết nhất nguyên. Tất nhiên đây chỉ là quan điểm riêng em.
Một thời qua đi như vậy từng có với Huế.
Thời oanh liệt nay còn đâu tá?
P1010134.jpg

mà sao ông mãi ngóng hỏi trên trời
P1010158.jpg

hồ sen nào cho lòng người tĩnh lặng
P1010146.jpg

trống âm dương còn đó hỏi dùi đâu
P1010185.jpg

chút mốt xưa nay còn trong tủ kính
P1010175.jpg

gian ca trù không bụi chẳng người xem
P1010173.jpg

nay tâm sự chênh vênh trên đầu vách
P1010186.jpg

rời xa rồi vẫn hoài niệm Huế xưa
P1010195.jpg

Huế là vậy trong mắt người thô vụng
Nón bài thơ nơi mô thấy bây giờ!
 
Chót lan man, SM xin cập bến Huế thương:

Trong Tim Em Là Huế

Thơ Thúc Giạ hàng ngày dù có đọc
Sông Hương tê mỗi tối anh ngủ đò
Đường Lê Lợi chiều chiều nghễ mấy o
Tim không Huế thì vẫn là không Huế”

Cảm ơn chị Sao Mai chia sẻ một bài thơ Huế rặt là Huế, :emoticon-0136-giggl :emoticon-0115-inlov

Nhưng em không hiểu rõ nghĩa của từ "nghễ mấy o"? Em đoán nghĩa của nó là ngắm nghía, nhìn mê mẩn, nhìn như bị thôi miên ... phải không ạ?


Theo "định nghĩa người Huế" của o nớ, thì em không phải là người Huế rồi, hic hic. Dẫu rằng em thương Huế và những người Huế lắm lắm!
Nhưng mà nói em trở lại Huế để sống và làm việc, để “khăn sô mang khi Huế lụt lội về”, thì chắc là không … hichic.

Biết lỗi với xứ chôn nhau cắt rún của .. ba mẹ. Nhưng đành. Chỉ biết từ xa luôn nặng lòng nhớ thương Huế và những người thân, bạn bè thôi!

P/s: Bỗng nhận ra trùng avatar với chị Kim Dung. Thôi, em đổi avatar khác, giã biệt "nhãn hiệu" đã dùng nhiều năm nay. Như vậy cũng là chút "thương Huế" - chị Dung nhỉ, hihi :emoticon-0100-smile.
 
@ Bác minminixi, vẫn muốn trao đổi thêm chút với bác về nguồn gốc loài người. Chuyện vui kể rằng, có 1 người ngày nhỏ, nhà ở gần vườn thú, ngày ngày vẫn ra ngắm chuồng khỉ, vượn, đời ươi… Sau này về già, người đó phát biểu: Tôi theo dõi suốt mấy chục năm, chưa thấy con khỉ, vượn nào biến thành người!

Nhận thức của người đời về học thuyết tiến hóa của Darwin đôi khi ngộ như vậy đấy.

SM biết, trong các trường học của VN cũng dạy đủ các trường phải, không theo 1 thuyết nhất quán nào cả. Nhất là SV, họ có quyền tham khảo mọi nguồn tư liệu có được, miễn là khi phát biểu thì cần có chủ kiến của mình, biết bảo vệ cái lẽ mà mình cho là đúng. Cái này không như bên chính trị đâu bác ạ.

Trong khi trình bày trên những post trước, chưa bao giờ SM nói là từ neanderthal tiến hóa thành loài người hiện đại. Bác xem lại nhé. Vì thực tế khảo cổ học không cho kết quả như vậy.

Sơ đồ tiến hóa bộ Linh trưởng qua nghiên cứu khảo cổ học cho thấy, từ Vượn người Australopitecus chuyển sang người tối cổ Homo habilis (= người Khéo léo).

Sau một sự đứt đoạn … đã xuất hiện người Đứng thẳng (Homo erectus). Loài người đứng thẳng dù đã lan tỏa đến Bắc Kinh, Java và châu Âu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, và bị tuyệt diệt, chứ không tiến hóa tiếp để trở thành người hiện đại hơn.

Tiếp theo, Loài người chính thức xuất hiện (Homo sapiens cổ), từ 1 gốc người sapiens cổ đó đã phát sinh 2 nhánh (hai chủng), là Homo sapiens neanderthalenis (người Neanderthal)Homo sapiens sapiens (Người hiện đại).

Như vậy, hoàn toàn không phải từ Neanderthal tiến hoá thành người hiện đại. Do vậy so sánh gen gì gì đi nữa thì giữa 2 loại người đó vẫn có sự khác biệt. Vì họ phát xuất từ 1 gốc chung, nhưng chưa xác định được. Và có vậy, khoa học mới phải mày mò tiếp con đường đi khổ ái của nó… Chỉ có điều, hóa thạch cổ nhất của Homo sapiens thì được phát hiện tại Đông Phi. Ý SM chỉ có như vậy thôi. SM không NC về di truyền, về gen, nên không có ý kiến gì về lĩnh vực đó..

Loainguoi-1.jpg


Lại đến với Huế mưa…

MƯA HUẾ, HUẾ MƯA.

Huế như dài ra theo cơn mưa
Huế khoác khăn che mỏng bụi mờ
Huế thả chùm mây theo vạt áo
Nhón bàn chân nhỏ gót tiểu thơ

Mưa rót cô đơn lòng thiếu phụ
Mưa chìm phố cổ đợi ai qua
Mưa trải rộng thêm ngàn tâm sự
Mưa nhả vào tim nỗi nhớ nhà

Mưa Huế hình như chỉ bắt đầu
Mà dài se sắt mãi về sau
Trầm ngâm một bóng ai ngồi đợi
Chỉ thấy mưa rơi đỏ mắt sầu

Huế xa xôi mà Huế thật gần
Mưa qua khuấy động cõi tình nhân
Mưa siết tay cho tình thêm ấm
Mưa tạt vào lòng những bâng khuâng

Hỏi nhỏ, khi mô trời mưa tạnh
Huế buồn khẽ nói, biết khi mô
Có lẽ mưa tuôn chưa dứt hạt
Mưa hoài nên Huế đọng thành thơ.

TRẦN KIÊU BẠC
 
Sửa lần cuối:
Mấy ngày ni Huế mưa to và nhiều tuyến phố đã bị ngập. Rất may là nhà em không có việc, nên không phải lội nước đi làm. Huế như ri đây các bác ơi:
Đường 23 tháng 8, gần Đại Nội
2492_131e1.JPG


Cây bật gốc trên đường Le Duẩn:
2493_45547.JPG


Sông Bao Vinh nước đã dâng tràn bờ:
2494_4a4cc.JPG


Sông Hương, cầu Trường Tiền mờ đi trong những cơn mưa lớn:
2495_9933b.JPG


Thuyền rồng đang chạy gấp vào bờ trú ẩn:
2496_38d7c.JPG
 
Sửa lần cuối:
Được tin mưa lớn ở miền trung, đặc biệt hôm nay Quảng Ngãi mưa rất to - không biết nhà máy lọc dầu Dung Quất có ảnh hưởng gì không? Thành phố Quảng Ngãi có bị ngập lụt như một số phố của Hà Nội không?

Xin cám ơn những bức ảnh nóng hổi thời sự của ĐKD đã cho chúng ta thấy được ở Huế mưa lớn nhưng vẫn không có nhiều thiệt hại...
 
Phát hiện ra em có ảnh cùng cặp với bác Min,
(Em đang nghĩ xem mình còn gì ... cùng cặp với bác không, hihi :emoticon-0136-giggl)

mà sao ông mãi ngóng hỏi trên trời

P1010158.jpg

Triện/ Ấn

Hue070.jpg


rời xa rồi vẫn hoài niệm Huế xưa

P1010195.jpg

Góc Thái Hòa và Sứ

"Đây một chiều lặng lẽ,
Bông sứ trắng mơ màng"

Hue038.jpg

"Khách đến thăm Đại Nội
Hương sen cầm bước chân..."

Hue043.jpg
 
Sông Hương, cầu Trường Tiền mờ đi trong những cơn mưa lớn:

2495_9933b.JPG

Ngắm phóng sự ảnh của chị Dung, bỗng thấy thương Huế dễ sợ! Ai đã từng sống ở Huế, hẳn không thể nào quên được mưa Huế: dai dẳng, dầm dề, da diết! :emoticon-0107-sweat


Sài Gòn mấy ngày nay cũng mưa dầm suốt đếm cho đến sáng ... Đến giờ đi học của con/ đi làm của mẹ .. vẫn mưa không dứt. Y như mưa Huế! :emoticon-0106-cryin Bước chân ra khỏi nhà trong lùm tùm áo mưa thật ngại ngần và lười biếng. Đến giờ thì vẫn phải đi. Vừa đi vừa vuốt nước mưa đẫm mặt, vừa nghĩ đến Huế trầm mặc, kiên cường trong màn mưa như chùm ảnh của chị Dung :emoticon-0115-inlov


Bỗng nhớ đến một chiều mưa năm ngoái, không "dễ sợ" như Huế đang mưa của chị Dung, mà tràn đầy thi vị, mộng mơ, mờ ảo ... như thế này:

Hue135.jpg

:emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov
 
Huế thương mấy ngày nay chìm trong nước lũ rồi các bác ơi! Sau đây em copy mấy bức ảnh của nhà báo Đại Dương để các bác xem nhé.
16101_54986.JPG

Đây là đường Hùng Vương chiều hôm qua đấy.
161023_71368.JPG

Đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần nhà em.
16108_a2fc9.JPG

Đường Đống Đa là 1 trong những đường thấp nhất thành phố Huế.
161010_d827b.JPG

Đây là đường Lê Hồng Phong. Nhà em nằm trên đường này. Sáng nay em đi dạy thì nước bằng chùng này, nhưng khi em về lúc 11g thì toàn đường phố như 1 dòng sông rồi!!
161024_d9c49.JPG

Một biển nước mênh mông trong khuôn viên trường Cao Đẳng Sư phạm!
161018_e7889.JPG

KHách sạn Hương Giang như 1 ốc đảo giữa bốn bề là nước.
17101_fd935.JPG

Phố cổ Bạch Đằng sáng nay.
/Image/2011/10/171010_15f3e.JPG[/url]
171011_94ecf.JPG
[/IMG]
171017_cfa5f.JPG
171018_1ab68.JPG
[/IMG]
Hầu như tất cả đường phố đã bị ngập nước.
Do không được thông báo nghỉ học, nên cả thầy cô và học sinh, sinh viên vẫn phải tìm đường để đến lớp. Trưa nay em đi dạy về đến nhà thì ướt như chuột, vì có nhiều đoạn nước chảy xiết, cả xe và người ngã nhào xuống nước. Cuối cùng em đành dắt xe lên vỉa hè, rồi gọi con trai đến, 2 mẹ con người đẩy người dắt xe về.
Nếu các bác chưa biết mưa Huế, thì cũng nên đến Huế 1 lần vào dịp này cho biết các bác nhé.
 
...
... bác nhớ ưu tiên cho em với nhé!
Cảm ơn bác trước ạ.
:emoticon-0150-hands

Chà! "Chiêu" này của bác Thơ ký miềng Nam hay đó! Dĩ nhiên là bác Mì không thể nào báng được rồi! Nhưng không lẽ không tặng cho Thơ ký xinh đẹp và... khéo "gõ chữ"! :emoticon-0136-giggl
Em cũng giơ 2 tay ủng hộ bác Mì tặng cho bác Thư ký! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
 
Một ngày làm việc bình thường, nhưng không bình thường với tôi chút nào...
26/3, ngày thành lập Đoàn, cũng là ngày GIẢI PHÓNG HUẾ
Trời ơi, nhớ Huế tới cồn cào... nhớ người cha đã nằm lại nơi mảnh đất quê hương ấy...
Huế hôm nay thế nào? cờ hoa rợp trời hay thành cổ Đại nội lẩn quất trong sương mờ?
images-14.jpg


Ba mươi bảy năm giải phóng quê hương
Còn, mất bóng ai giữa chiến trường
Đồi thông phần mộ ba nằm đó
Muôn đời còn lại với Huế thương...


50414.jpg
 
Sửa lần cuối:
Tôi về thăm Huế tình cờ đúng ngày Phật Đản, cái nóng ở thành phố miền Trung này lên tới 42 độ:emoticon-0127-lipss, thế nhưng cả thành phố tấp nập cờ hoa, thuyền hoa và cả kinh thành ngập luôn trong tiếng... tụng kinh. Có lẽ thất vọng nhất cho tôi khi chỉ kịp về Huế có một ngày mà toàn thành phố... ăn chay, nào là cơm chay, bún chay, bánh ... cũng chay nốt.:emoticon-0102-bigsm
Ngã tư cầu Mới
IMG_4093.jpg

Sông Hương tấp nập thuyền hoa và hoa...
IMG_4112.jpg

IMG_4115.jpg

Đời đời Cầu nguyện cho những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì quê hương tôi...
IMG_4106.jpg
 
Tôi về thăm Huế tình cờ đúng ngày Phật Đản, cái nóng ở thành phố miền Trung này lên tới 42 độ:emoticon-0127-lipss, thế nhưng cả thành phố tấp nập cờ hoa, thuyền hoa và cả kinh thành ngập luôn trong tiếng... tụng kinh. Có lẽ thất vọng nhất cho tôi khi chỉ kịp về Huế có một ngày mà toàn thành phố... ăn chay, nào là cơm chay, bún chay, bánh ... cũng chay nốt.:emoticon-0102-bigsm

Đồ chay Huế đẹp và ngon nổi tiếng mà chị, hihi.

Em cũng biết miền Trung đang rất nắng nóng. Tội chị quá! :emoticon-0107-sweat

Thật may cho các thành viên 3N về miền Trung dự Hội. Vừa rút đi thì Đà Nẵng và miền Trung nắng như nung! :emoticon-0157-sun:

Miền Nam buổi chiều mát. Chiều nay vừa mới mưa to nữa chứ! Mưa Miền Nam trút ầm ầm ào ào, rồi ngưng. Sau cơn mưa, đường phố sạch boong, cây cối xanh mơn mởn, đất trời dịu dàng hiền hòa ... thích lắm chị ạ!

Chia sẻ với chị và những người đang ở miền Trung một chút mưa mát miền Nam nhé!
 
Em chào các bác!

Xin phép cho em được bày tỏ cảm xúc của mình với HUẾ THƯƠNG qua một số bức hình mà em có dịp ghi lại.
Khi lần đầu tiên được đặt chân tới đất Cố đô, qua một hành trình tương đối dài ta bắt gặp con đường với hàng cây xỏa bóng trong lòng chợt thấy thư thái. Thật là thích khi được thong thả đếm từng bước chân trên con đường này.

#- Con đường nắng

7829999282_0ea1b15c19_z.jpg

Nói đến Huế, rất nhiều người hay liên tưởng ngay đến sông Hương, núi Ngự, cầu Trường Tiền, rồi thì Đại Nội, lăng tẩm các đời Vua... Và quả thật, khi được tận mắt ngắm nhìn mới thấy hết cái hồn của xứ Huế được kết tinh trong đó.

#- Nhẹ nhàng sông Hương

7830001650_2e93e836fb_z.jpg

#- Trở về

7849972382_5d3f93d165_z.jpg

#- Chiều sông Hương

7849990418_4142d34e7f_z.jpg

#- Cảm nhận sông Hương

7849998824_c9fe3b72e9_z.jpg

Khi một mình thơ thẩn trong Đại Nội, tôi rất thích ngắm nhìn những con đường, những hành lang nơi đem lại cho tôi những cái nhìn rất riêng về Huế. (Những không gian, công trình kiến trúc ở Đại Nội đã được các bác ghi lại đầy đủ em xin phép không nhắc lại nữa)

#- Trầm mặc, sâu thẳm

7849950230_0a57936b0c_z.jpg

#- Hoài niệm

7849934498_916a9c1257_z.jpg

#- Ưu tư

7849940530_dc408088f0_z.jpg

#- Và mơ mộng

7849954630_4a5bd1522c_z.jpg


Bạn là người lần đầu đến Huế? Đã có khi nào bạn thả bộ qua cầu Trường Tiền và đến khi ngước nhìn lên chợt nhận ra rằng bên cạnh cái uy nghiêm cổ kính lại là một Huế rất tươi trẻ và hiện đại.

#- Sức trẻ bên sông Hương

7849958348_4825c27093_z.jpg

#- Lung linh sắc màu

7850012410_cd80b09beb_z.jpg

#- Cũng rất hối hả

7830004072_634b266912_z.jpg

Nói gì thì nói, em rất thích mô tả Huế theo kiểu hoài niệm, cái cách để dễ mường tượng về một Huế ngày xưa. Những cảm nhận cá nhân này em chọn Lăng Tự Đức để diễn đạt.

#- Huyền ảo

7851592482_68e8d905fa_z.jpg

#- Mộng mị

7851637350_45daaf8260_z.jpg


#- Lung linh
7851601164_6a6a1aa07a_z.jpg

#- Uy nghi

7851700982_222a4213e0_z.jpg

#- Thâm trầm

7851627458_9c22fd78fe_z.jpg

#- Sâu lắng

7851694644_9882f789a1_z.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top