Đi chúc Tết các thành viên forum đê...

tykva

New member
Thưa bà con, nhân dịp năm cũ sắp qua và năm mới gần đến, nhân Tết con chó vàng (Bính Tuất, không phải cậu Vàng nhé :D ) bác Russian Weapons có sáng kiến mời bà con ta đi lòng vòng cả bầu đoàn thê tử nhân dịp đầu xuân đến chúc Tết và xông đất mỗi nhà một lát, tiện thể để bác ấy cáo lỗi với các chị Trăng Quê, Bí, Rừng... vì tội đã đóng cửa quán của bác Trăng làm mấy bà mèo già (nhưng chưa hóa cáo) mất chỗ chát chít và nhận thông gia hờ :D
Nếu các bác đồng ý thì ới lên một tiếng, chúng em sẽ thu thập ý kiến của các bác để chốt hạ ngày giờ và địa điểm gặp nhau.
 
He...he, đi chúc Tết thì hay quá ! (công nhận mình...thông minh thật :D ), nhưng xin lỗi thì quên đi nhé ! Các mụ thích thì khóa vĩnh viễn bây giờ ! Đùa tí :D
Theo tớ thì cả hội tập trung ngày mùng 5 đi, tại nhà mụ Cốc chẳng hạn, rồi đi lòng vòng mỗi nhà một tẹo !
 
Đầu xuân năm con Chó. Chúc nhà nhà hết khó. Mọi người hết nhăn nhó. Xếp nỗi buồn vô xó. Nở nụ cười... sáng chóa! :D
Xuân nay xuân Bính Tuất. Chúc mọi người sung sức. Làm ăn tăng năng suất. Chớ ăn chơi quá mức. Kẻo gia tài đi... đứt :lol:
[color=red:eb6b31cc2e]CUNG HỶ PHÁT TÀI! [/color]
:blumenkind:
 
Russian Weapons nói:
Theo tớ thì cả hội tập trung ngày mùng 5 đi, tại nhà mụ Cốc chẳng hạn, rồi đi lòng vòng mỗi nhà một tẹo !

Em đồng ý nhiệt liệt ý tưởng của chị Bí.

Cơ mà có 2 vấn đề:

1. Không nên tập trung ở nhà chị Bí mà lên nhà em vì nhà em xa nhất. Nếu có tập trung ở nhà chị Bí thì vẫn nên lên nhà em đầu tiên để các bác mừng tuổi cái "bao tải đựng tiền mừng tuổi 9 tháng - male" nhà em cho chắc ăn.

2. Tại sao lại là mùng 5 vì nhỡ hôm đó có nhiều người phải đi làm rồi thì sao ạ? Mùng 4 đi các bác!!!
 
2. Tại sao lại là mùng 5 vì nhỡ hôm đó có nhiều người phải đi làm rồi thì sao ạ? Mùng 4 đi các bác!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ờ thì mùng 4 ! Nhưng tại sao lại phải tập trung ở chỗ xa nhất nhỉ ? Vô lý đùng đùng ! :roll:
 
Ôi, nếu mùng 4 thì tớ chịu rồi :cry:
Hình như cán bộ công nhân viên được nghỉ hết mùng 5, đi làm mùng 6, sau đó lại tiếp tục nghỉ mùng 7 -8 thì phải. Vì vậy theo mình nếu có đi thì đi mùng 5 là được đấy. Tập trung ở nhà chị Bí cũng hợp lý đấy, vì tương đối trung tâm với các nhà. Mùng 5 Phương đã phải đi làm rồi à, sao đi sớm vậy?
 
Hình như cán bộ công nhân viên được nghỉ hết mùng 5, đi làm mùng 6, sau đó lại tiếp tục nghỉ mùng 7 -8 thì phải.
Đúng rồi. Hôm đó tớ sẽ phải cõng thằng cu Tý bé theo, vì bố nó đi ca sáng. Chán như con gián. Đề nghị các bác cấp cho mẹ con tớ một xe ôm, được không ạ?
 
Em thì mùng 5 hay mùng 10 đều được, không vấn đề gì. Mùng 5 cũng được. Xe ôm cấp cho bà Bí thì muỗi, có điều chỉ có xe, không có thằng nào để bà ấy ôm đâu.
 
Đã nói là "đi chúc tết các thành viên" thì phải xử lý các nội dung sau:

1. Ai đi, đi thăm ai?
- Các vị trong Ban QL đi thăm thành viên hay ai muốn đi, có điều kiện đi cũng được tham gia?
- Đi thăm thì chắc chắn không đi được hết mọi nhà, có thể sẽ có thành viên trách là "tại sao không đến thăm tôi"? Một việc làm với ý định tốt đẹp có khi gây ra tình huống khó xử, rồi sứt mẻ tình cảm?
2. Đi như thế nào, đến ai trước ai sau, vạch lộ trình sao cho hợp lý. Những người ở hơi xa thì sao?


Vì vậy tôi đề nghị:

- Lên danh sách những người có thể tham gia "đoàn đi thăm" và danh sách những người "được đến thăm", nhỡ đến người ta không có nhà thì sao? tất cả đều trên tinh thần tự nguyện. Tốt nhất là trong ngày nay và ngày mai, xin mọi người đăng ký cho, xem mình nằm trong danh sách nào. Ai không đăng ký, sau này không nên trách mọi người không quan tâm đến mình.
- Sau khi có danh sách các địa chỉ đến thăm, ta thống nhất lộ trình, thời điểm tập trung v.v.
- Sau đó sẽ bàn cụ thể ai làm xe ôm cho ai. Theo tôi nên đi 2 người một xe, đến nhà người ta đỡ rắc rối chuyện để xe, không phải nhà ai cũng rộng rãi.

Cuối cùng: Tôi đăng ký tham gia đi thăm và cũng đăng ký mời mọi người đến chơi, mồng 5 hoặc mồng 7, mồng 8 gì cũng được.
 
À quên mất, làm cái gì cũng phải có người chủ trò, tránh trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tôi đề nghị đ/c Bí làm trưởng đoàn, chỉ huy mọi việc, bà này tính chu đáo lắm!
 
Em thấy bác Phan chí lí, xin theo các bác.
Vậy em đề xuất nhé: 8h30 sáng - nhà bác Bí ở Nguyễn Khuyến, sau đó lên em ở Bưởi, sang nhà bác Phan và Admin ở Cầu Giấy và DAEWOO, rẽ qua bác Rừng ở Trần Duy Hưng, tạt xuống RW ở ngã Tư Khổ, lượn lại chỗ bờ sông là anh Hùng gà mờ và có thể có thêm chị TQ, hết.
Bác nào có bổ sung không ạ?
Ở Cầu Giấy còn có chị RIA nữa cơ, nhưng mấy hôm nay chả thấy bả đâu.
 
Xin lỗi mọi người, mùng 5 tớ lại vướng mất rồi ! Chả là cơ quan tớ Tết nào cũng tổ chức đi thăm nhà nhau một vòng, mọi năm thì vào mùng 3 nhưng năm nay lại tổ chức vào mùng 5 vì mùng 3 không có xe. Chán quá, tớ lại không trốn cái vụ này được ! :cry:
 
Xin lỗi mọi người, mùng 5 tớ lại vướng mất rồi ! Chả là cơ quan tớ Tết nào cũng tổ chức đi thăm nhà nhau một vòng, mọi năm thì vào mùng 3 nhưng năm nay lại tổ chức vào mùng 5 vì mùng 3 không có xe. Chán quá, tớ lại không trốn cái vụ này được !
Lão này chưa biết mặt các chị Hiền Anh và Trăng Quê. Nếu lão biết các chị ấy, tớ tin là lão sẽ không bị đột xuất vướng như thế đâu.
Em thì mùng 5 hay mùng 10 đều được, không vấn đề gì. Mùng 5 cũng được. Xe ôm cấp cho bà Bí thì muỗi, có điều chỉ có xe, không có thằng nào để bà ấy ôm đâu.
Em tìm cho bà Bí cái thằng đi làm không phải mặc quần áo ấy. Thằng ấy ôm mới đã.
À quên mất, làm cái gì cũng phải có người chủ trò, tránh trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tôi đề nghị đ/c Bí làm trưởng đoàn, chỉ huy mọi việc, bà này tính chu đáo lắm!
Vụ này cho phép em ăn theo thôi nhé, chưa chắc em có thằng nào để ôm mà.
 
IMG_0715.jpg


Đào nhà Rừng trồng được, mời các Bác Tết đến nhà chơi nhé.

[size=18:63f3be3387][color=green:63f3be3387]Nhà tớ có một cây đào
Chả hiểu Tết nào nó cũng ra hoa... :lol: [/color][/size]
 
Hu hu hu, chào các bác, Hi hi hi hi
Xin lỗi cả nhà đầu xuân mà iem khóc cười loạn xạ thế này :D
Do những ngày cuối năm phải tiếp một ông khách nước ngoài đột xuất vào thăm cơ quan em nên chẳng kịp lên mạng cập nhật tình hình chi cả. Hic :oops:
Vào đúng đêm Ba mươi, cái PC tại nhà em tự nhiên lăn đùng ra - ốm. Thế là em bị đứt liên lạc với Làng ta đến tận hôm nay - nhờ cái máy xách tay của cậu em mới vô đây chúc Tết các bác được.
Thật tiếc là ngày mùng 5 thì hai vợ chồng em không có ở nhà để nhập hội với các Bác được rồi :( Hôm đó bên nhà ngoại em (ở gần nhà bác RW) có giỗ, hai chúng em phải qua đó. Hic hic. Nếu được xin được đến vấn an các Đại ca, Đại tỉ vào ngày mùng 7 hoặc mùng 8 vậy.
 
Chào cả nhà ! Vậy mình mạn phép chốt hạ nhé:

Ngày Mùng 5 đúng 8.30 có mặt ở nhà Bác Bí nhé. Cứ tập trung ở ngã 3 Nguyễn Khuyến và Quốc Tử Giám, Bà Bí sẽ đón chúng ta vào ăn sáng :D (Hihi...tôi đùa đấy Bà lại chuẩn bị thì chết). Sau đó sẽ lên nhà Phương, sang nhà Bác Phan, vòng về nhà tớ, rồi cuối cùng về nhà Hungmgmi. Danh sách những người đã đăng ký:

1. Bác Phan
2. Phuongnn
3. Hungmgmi
4.Tykva
5. Rung_bach_duong
6.
7.....
Mời tất cả các Bác nào có điều kiện vào mùng 5 thì tiếp tục nhập đoàn nhé. Còn với Admin, RW thì bọn tớ đành phải chúc vọng từ xa vậy :cry:
 
Còn với Admin, RW thì bọn tớ đành phải chúc vọng từ xa vậy
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chán quá ! Hay mùng 7 hoặc mùng 8 qua nhà ku Admin và nhà em vậy, bà Rừng ?
 
Thấy Tết các bác ở nhà hẹn hò nhau mà sốt cả ruột.
Trước cửa nhà bạn Rừng hình như cây đào mới được "bưng" từ Lạnh Sơn, Hà Giang...gì đó về trồng hay sao ây chứ. Hoa nở đẹp vậy.
Ở xa, cứ theo các bác "trên từng cây số" ở net. mà thèm.
Năm nay Tết nhất ở nhà, bác nào có món gì "của ngon, vật lạ" nhớ tường thuật lại cho anh em ở nhà "hưởng" với nhé.
 
Back
Top