Thao vietnam
New member
Đó là chữ ĐÔNG HÀ MÔN, bác nào giải thích thêm cho rõ cái nhỉ..
Ô Quan Chưởng cổ kính, rêu phong, trầm mặc đây rồi,
Tên chữ ở mặt trước cửa ô Quan Chưởng. :
Đó là chữ ĐÔNG HÀ MÔN, bác nào giải thích thêm cho rõ cái nhỉ..
Ô Quan Chưởng cổ kính, rêu phong, trầm mặc đây rồi,
Tên chữ ở mặt trước cửa ô Quan Chưởng. :
Thời Lê, cửa ô Quan Chưởng thuộc thôn Thanh Hà, phường Đông Hà - một trong 36 phố phường ở phía đông kinh thành Thăng Long. Địa danh này được nhắc tới trong sách Cương mục với sự kiện hàng năm vào thới Lê-Mạc (thế kỷ XVI) và Lê-Trịnh (thế kỷ XVII-XVIII), triều đình đều cử hành lễ “Tiến xuân ngưu” vào dịp tết lập xuân tại phường Đông Hà, do Bộ Công đứng ra tổ chức, có đầy đủ văn võ bá quan, Sách Lịch triều Hiến chương loại chí cũng ghi chép rõ về tục lệ này.Đó là chữ ĐÔNG HÀ MÔN, bác nào giải thích thêm cho rõ cái nhỉ.
Thực ra, cái tên cửa ô bằng chữ Hán, khắc nổi trên nóc vòm tò vò là ba chữ “Đông Hà môn” (cửa Đông Hà), xây cùng thời thành Thăng Long mới, còn lại.
Vậy là cái tên “Đông Hà môn” là tên triều đình đặt cho, còn tên Ô Quan Chưởng là tên dân gian đặt, mà người đời sau, chỉ gọi tên dân đặt mà không hề gọi đến cái tên triều đình đặt... Cứ một việc ấy, nghe chẳng khoái dạ hay sao!
http://www.anninhthudo.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=11871&ChannelID=8
@Chaika: Cartograph vừa ghé vào Đảo Cò quê mình chụp được nhiều ảnh cò, vạc đẹp lắm chaika à :emoticon-0157-sun:
Cám ơn thông tin của bác HHV. CK bắt đầu nóng lòng đợi xem ảnh đây. Chắc chắn sẽ có nhiều tấm đẹp.:emoticon-0157-sun:
Ôi Chaika ơi đáng nhẽ mình phải ghi thêm là ảnh Cò ở trang 5 chứ nhỉ? Thật thiếu sót :emoticon-0107-sweatCám ơn thông tin của bác HHV. CK bắt đầu nóng lòng đợi xem ảnh đây. Chắc chắn sẽ có nhiều tấm đẹp.:emoticon-0157-sun:
Cun09 xem ở trang 1 để biết Đảo Cò có bao nhiêu loại cò nhé :emoticon-0157-sun:Phiền các bác cho biết ngoài cò ra ở trong loạt ảnh của Cartograph còn có những chim gì nữa thế ... Cảm ơn tài nghệ của Cartograph với ống kính rất thiện xạ
Cun09 xem ở trang 1 để biết Đảo Cò có bao nhiêu loại cò nhé :emoticon-0157-sun:
Cun09 nên viết là "thiện nghệ" chứ nghe "thiện xạ" lũ Cò quê tôi nó bay hết thì nguy :emoticon-0136-giggl
Bác Cartograph chụp ảnh không phải bằng máy ảnh chuyên nghiệp, bác lại chụp ảnh trong buổi chiều chạng vạng mà vẫn chụp được những bức ảnh đẹp như vậy thì Cun09 phải dùng từ “thiện nghệ” mới đúng Cun09 à. :emoticon-0100-smile Còn Cun09 dùng từ “thiện xạ” tức là một người bắn súng giỏi thì không thể đúng trong trường hợp này. (Còn bác ấy bắn súng cũng rất giỏi đấy Cun09 à nhưng không nhằm vào Cò ở Đảo Cò đâu :emoticon-0136-giggl ). Nếu Cun09 vẫn thích dùng từ “thiện xạ” thì tôi và Cun09 nên chấm dứt tranh luận tránh spam trong topic ảnh “Kể chuyện quê hương” này.Cảm ơn bác HHV nhiều. Tuy nhiên cun09 rất muốn biết tên con nào ứng với hình nào mà bác BĐ đã chụp. Thấy chúng khác nhau nhiều, chẳng lẽ tất cả đều là cò sao?
Còn chữ "thiện xạ" là cun09 cố ý dùng ạ, để tôn vinh tay nghề của bác BĐ, "nhắm thật trúng đích", chụp được những bức ảnh thật ấn tượng, kể cả những lúc trời nhá nhem.
|
Cò/Vạc Vạc Sao Đen Cò Trắng Vạc Xám Cò Bợ Cò Ruồi Cò Ngàng Vạc … Cò … Cò … Cò … Cò … Cò … Cò Hương USY |
Mắt Đỏ Vàng Đỏ Vàng Vàng Cam Vàng ? ? ? ? ? ? Cận thị |
Mỏ Đen Đen (Gốc mỏ: Vàng) Đen Vàng Vàng Vàng (Gốc mỏ: Nâu) ? ? ? ? ? ? Ria |
Lưng Đen Đen (Vai: Đen) ? ? ? ? ? ? Gù |
Lông Trắng Trắng Trắng Trắng ? ? ? ? ? ? Vằn vện |
Chân/Ngón chân Xám Xám Xám lục Đen / Ngón chân: Vàng Đen / Ngón chân: Đen ? ? ? ? ? ? Huyền |
Bác Cartograph chụp ảnh không phải bằng máy ảnh chuyên nghiệp, bác lại chụp ảnh trong buổi chiều chạng vạng mà vẫn chụp được những bức ảnh đẹp như vậy thì Cun09 phải dùng từ “thiện nghệ” mới đúng Cun09 à. :emoticon-0100-smile Còn Cun09 dùng từ “thiện xạ” tức là một người bắn súng giỏi thì không thể đúng trong trường hợp này. (Còn bác ấy bắn súng cũng rất giỏi đấy Cun09 à nhưng không nhằm vào Cò ở Đảo Cò đâu :emoticon-0136-giggl ). Nếu Cun09 vẫn thích dùng từ “thiện xạ” thì tôi và Cun09 nên chấm dứt tranh luận tránh spam trong topic ảnh “Kể chuyện quê hương” này.
Cùng vun đắp cho những gì tốt đẹp nảy nở…