Khẩn cấp, khẩn cấp, khẩn cấp!!!

phuongnn

New member
Đã lâu nay chú Ngộ Nhỡ ở cùng nhà tui ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Từ hôm thứ Bảy tuần trước - 16 tháng Chín hai anh em tui đi vào Sài Gòn, thì chú Ngộ Nhỡ cũng báo sẽ sang nhà bạn ngủ cho đỡ buồn. Chú ta đi mà không bật điện thoại nên không thể liên lạc được. Đến tối nay đã được 1 tuần, tui đã gửi email mà không thấy chú ấy trả lời và bắt đầu sinh lo lắng. Tui đã phải nhờ bạn đại học của chú ta tìm lại số điện thoại nhà chú ở Hải Phòng, để hỏi xem có về đó không nhưng cũng ít hy vọng. Nếu như thứ hai không thấy tui sẽ đi tìm.

Vậy mong cả nhà ai biết có phương pháp nào liên lạc như YM... thì giúp đỡ tui.

Xin trân trọng cảm ơn!
 
haha.gif
haha.gif
haha.gif
haha.gif
haha.gif
haha.gif

Ơ thế Ngộ Nhỡ mất tích à?
Hôm qua em thấy nó về roài. Nó lên miền núi Lào Cai Yên Bái chơi vài hôm. Trên đó đt tịt sóng, ko internet, chả có gì sất. Trước khi đi nó có dặn anh Quang mà anh Quang ko nhắn lại cho bác à? À mà nó tranh thủ dịch cho bác được vài cái rồi đấy.
 
Hè hè, thế mà anh cứ tưởng một ngày đẹp trời nào đó chú Ngộ Nhỡ, tức là cái xác của chú sẽ trương phềnh và nổi lên cũng ở một khúc sông nào đó. Về được đến nhà là tốt rồi, welcome home. Qua anh anh đưa cho một cái xạc Nokia nhé, không thì mai anh cầm xuống cho, kèm theo vài roi vào mông. Cứ chuẩn bị tinh thần. À mà mai em gọi về nhà ngay đi nhé, không bố mẹ lo.

To: Cả nhà
Tui xin rút lại lời đề nghị giúp đỡ. Thằng em hư đã về và gia đình hứa sẽ giáo dục đến nơi đến chốn.
 
Back
Top