From: Kẻ đầu têu
Bạn Findingneverland thân mến,
Nếu như vì quá bận rộn mà ngày hôm nay tôi mới viết thư cho bạn thì cũng mong bạn thông cảm vì bận quá.
Theo tôi, có quá nhiều điều mà bạn sẽ cảm thấy khó hiểu, chứ không chỉ có một vài điều đâu.
Bạn biết không, có thể bạn phật ý vì bài “Nước Nga và cái bóng của nó bao trùm Việt Nam” post lên diễn đàn bị xoá mất. Nhưng chúng tôi cũng phải “báo cáo” với bạn rằng, diễn đàn là một bộ phận không thể tách rời của Website, mà một trong những tiêu chí có tính nguyên tắc khi xây dựng nó là không dính dáng đến chính trị, mà chỉ đơn thuần là về lịch sử, văn hoá, và trên hết, vì tình cảm. Mà tình cảm thì muôn màu muôn vẻ, mỗi người một khác không ai giống ai, và không thể giải thích được. Nhưng theo tôi hiểu, hiện nay bạn đang ở nước Nga, nước Nga đang cho bạn ăn học và đang nuôi bạn sống, cũng như trước đây bạn đã được nước Việt Nam sinh ra. Không có đứa con nào thành đạt quay lại chửi cha mẹ nó là bất tài vô dụng để cho con cái mình nheo nhóc lại có thể thành người được. Đó là lời của nhà văn Lê Lựu đấy, tôi chỉ chép lại thôi.
Còn nói về sự đau khổ, thì nói thực là tôi là kẻ phải chịu nhiều đau khổ nhất trong số những người cách đây hơn một thập kỷ được coi là những người trẻ tuổi. Tôi không biết hiện nay bạn đang ở trong trạng thái như thế nào nhưng chúng ta có thể so đọ sự đau khổ với nhau được! Nhưng tôi vẫn tin vào tương lai của dân tộc và nhân dân Việt Nam chứ tôi không đi tìm mảnh đất hứa ở bất kỳ nơi nào khác. Chúng tôi đã tìm được mảnh đất hứa ở ngay trong tim mình bạn ạ.
Ai cũng có quyền nói lên ý nghĩ của mình, đó là quyền tự do ngôn luận trong tuyên ngôn nhân quyền của Liên hiệp quốc và Hiến pháp 1992 của Việt Nam cũng có ghi nhận. Nhưng có điều phát ngôn ở chỗ nào thôi. Nếu như ở diễn đàn Nước Nga trong tôi bạn nói những ý kiến ảnh hưởng đến quan hệ Việt – Nga thì quả thực không phải ai cũng hoan nghênh. Bằng chứng là so với một mình bạn thì số lượng thư động viên và góp ý chân thành đầy tính xây dựng rất nhiều, và đó là một niềm động viên rất lớn với tất cả những kẻ “đầu têu” chúng tôi.
Hình như tôi có thấy nickname Findingneverland của bạn ở một số diễn đàn khác, và đều giấu tên và email. Nếu bạn muốn phát ngôn những tư tưởng chính trị của mình thì có thể quay lại với những diến đàn đó, ở diễn đàn “Nước Nga trong Tôi” này, mặc dù là một diễn đàn mở rộng cửa chào đón một cách hiếu khách tất cả mọi người nhưng chỉ là chỗ để trao đổi, giao lưu và thể hiện tình cảm mà thôi, thật đáng tiếc vì không thể đáp ứng được nhu cầu của bạn.
Cuối cùng, thì tôi phải nói cái điều không nên nói. Bạn biết không, tôi đã phải bỏ tiền túi ra để thực hiện Website này đấy, mà chẳng hề mong muốn thu lại được cái gì! Vì tình cảm mà làm thôi. Bạn có làm được không? Sống là người cũng phải để lại được một cái gì đó trên cuộc đời chứ nhỉ?
Chúc bạn tìm được Neverland của mình.
PhươngNN
PS. Nhân tiện tôi nói một chút về ý kiến của bạn “dandenchovom”, nhưng tôi nghĩ thì ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nếu như cứ nhìn thấy toàn cái xấu cả thì đau khổ lắm, do đó tôi hoàn toàn thông cảm với bạn. Nếu như bạn phải đi trên đường Chùa Bộc ở Hà Nội lúc 17h30 chiều mùa hè nóng nực trong bụi bặm và khói xe, bị một vài thanh niên ngổ ngáo chạy xế nổ “tạt đầu” vài cú, chứng kiến cảnh anh cảnh sát giao thông “bắt nạt” một anh nông dân nào đó vừa lớ ngớ ở quê lên thì hẳn bạn cũng chán Việt Nam lắm. Nhưng nếu bạn nhìn thấy hàng ngàn người đứng chờ, tuân theo hiệu lệnh của một anh cảnh sát giao thông vất vả làm việc điều khiển xe cộ trong mưa phùn gió bấc chiều 30 Tết ở Ngã tư Sở thì có thể bạn lại nghĩ khác đó. Với bạn, chúng tôi cùng đồng cảm và xin chia sẻ những tâm tư đó của bạn.
Đôi điều với bạn Gấu trúc Panda:
Diễn đàn như bạn nói, đó chính là nơi để cho những người trẻ tuổi như chúng ta tham gia, như một “cái chợ”, đúng là như vậy, và chẳng hạn chế bất kỳ một cái gì cả. Bạn hãy đọc lại ý kiến “Khó hiểu” của bạn “Findingneverland”. Bạn đó đang tỏ ra khó chịu với những sự thể hiện tình cảm thì phải. Còn những ý kiến của bạn, cũng như các bài mà bạn đã đóng góp cho diễn đàn, về mặt cá nhân thì tôi thấy rất khoái, rất vui. Thực ra, có thể sự thể hiện khác nhau nhưng không phải ai cũng già cả như bạn tưởng. Diễn đàn vẫn là của bạn và của tất cả các bạn khác nữa. Còn việc biến nó thành sân chơi, thì điều đó nằm trong tay các bạn, còn tôi lo việc khác, đó là nhận và post bài lên Web, còn tham gia diễn đàn thì cũng chỉ là một thành viên bình thường.
Thân ái
PhươngNN