Kho tàng nhạc Nga (music online, download) - phần 2

FORYTCHIA

New member
Lâu lắm rồi không nhớ hết ,nhờ Thanh niên nào cho tôi nguyên đai nguyên kiện bài "Thanh niên sôi nổi" , cảm ơn trước ![color=darkred:13b154ca10][/color]

[color=blue:13b154ca10]Chủ đề tiếp tục của chủ đề "kho tàng download nhạc Nga", mời các bạn post bài vào đây, xin cảm ơn - virus [/color]
 
FORYTCHIA nói:
...cho tôi nguyên đai nguyên kiện bài "Thanh niên sôi nổi" , cảm ơn trước !

[color=darkblue:c8f8b88d55][size=18:c8f8b88d55]Песня о тревожной молодости [/size]

Музыка: Александры Пахмутовой
Текст: Л.Ошанин


Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная, -
И нету других забот.

Припев:
И снег, и ветер,
И звезд ночной полет...
Меня мое сердце
В тревожную даль зовет.

Пускай нам с тобой обоим
Беда грозит за бедою,
Но дружба моя с тобою
Лишь вместе со мной умрет.

Припев.

Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперед.

Припев.

И так же, как в жизни каждый,
Любовь ты встретишь однажды,
С тобою, как ты, отважно
Сквозь бурю она пойдет.

Припев.

Не думай, что всё пропели,
Что бури все отгремели, -
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдет.

Припев. [/color]


[color=indigo:c8f8b88d55]Download:[/color]

http://www.pakhmutova.ru/mp3/p_o_tre1.mp3
 
Tinh thần Paven bất diệt! Nghe lại bài này , phê không tưởng nổi về một thời xa vắng...
Sự nhiệt tình của bạn TLV được coi như là biểu hiện của
Là thanh niên thế hệ HCM
.....
Vì fo- rúm, ta ra tay xây đời HP cho tương lai thoả lòng mong uớc của bao người ... đêm ngày hằng mong....
Xin cảm ơn !!!
 
Bài "Thời thanh niên sôi nổi". Tuy tôi chưa từng học tập và sinh sống ở Nga trong 1 thời gian dài, với bao nhiêu kỷ niệm như những người đi trước, nhưng những ai đã từng nghe bài hát này, cũng như tôi vậy, trào dâng 1 lòng nhiệt huyết...

Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ,
Bàn tay son sắt giương cao ngọn cờ
Để ngàn đời bền vững Tổ quốc ta
Trời cao muôn vì sao chói lòa

Dù sương gió tuyết rơi,
Dù vắng ngôi sao giữa trời.
Hòa trái tim với tiếng ca,
Thúc ta giục chân bước đường xa.
 
RaketRu nói:
Bài "Thời thanh niên sôi nổi". Tuy tôi chưa từng học tập và sinh sống ở Nga trong 1 thời gian dài, với bao nhiêu kỷ niệm như những người đi trước, nhưng những ai đã từng nghe bài hát này, cũng như tôi vậy, trào dâng 1 lòng nhiệt huyết...
Một bài ca tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, bạn nói rất đúng.
Thời của chúng tôi ngày xưa là đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.
Mỗi khi hát lại bài này những khi vui miệng, tôi lại thấy những ngày xưa ầm ầm trở về ...
 
http://www.pakhmutova.ru/mp3/p_o_tre1.mp3
----------------------------------------------------------------------------------
Link die????
 
ulianovsk_17 nói:
http://www.pakhmutova.ru/mp3/p_o_tre1.mp3
----------------------------------------------------------------------------------
Link die????

09h50 15.06.2006 -

Đã kiểm tra, donwnload thử.
Kết luận: link vẫn tốt
 
TLV nói:
ulianovsk_17 nói:
http://www.pakhmutova.ru/mp3/p_o_tre1.mp3
----------------------------------------------------------------------------------
Link die????

09h50 15.06.2006 -

Đã kiểm tra, donwnload thử.
Kết luận: link vẫn tốt
Wa, vậy là máy tính em có vấn đề!!! À nhân đây em xin yêu cầu một bài nhỏ, không biết có được đáp ứng không, có khi lại bị xóa mất vì đây không phải nhạc Nga: bài Hồn Tử Sĩ !!! (chú ý: em không spam đâu nhé, nghiêm túc đó)
 
Hồn tử sỹ. Download ở đây:

http://www.yousendit.com/transfer.php?action=status&st=ok&ufid=15FC5F765A0403DA

Bạn có cần lời ca không?

(Đêm khuya âm u, ma đánh đu trên mái nhà...)
 
Bạn có cần lời ca không?
-------------------------------------------------------------------------------
Chời ơi có chứ :D Anh đã cho link rồi mà không cho cả lời thì em cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy :D .Cảm ơn anh nhé !!!! ^_________________________^
 
[color=darkblue:8d413f5951][size=18:8d413f5951]Hồn tử sỹ[/size]

Nhạc: Lưu Hữu Phước
Lời: Hồng Lực - Lưu Hữu Phước



Chậm
Đêm khuya âm u, ai khóc than trong sương mù?
Gió rít qua lũy tre như nghiến răng vương mối thù
Hồn ai kia đau xót chơi vơi?
Hồn quân Nam căm uất chưa nguôi.

Uất khí ngất đất, bao lớp mây che kín trời
Sóng thét qua bãi lau như nhắc người xưa anh dũng
Đã hy sinh giữ gìn nước non
Lòng Bà Trưng vững bền sắt son

Nhịp sóng vỗ
Làn gió đưa sóng trào, nước p[ha máu hồng rừng gươm đao
Cờ Bà Trưng lướt gió
Nước sông Hát cuốn mau.
Rền rĩ như có người, thoáng nghe gió gọi từ xa xôi
Có tiếng loa rộn rã núi đồi

Nhịp đi
Nào ai yêu nước nhà, yêu giống nòi thề một lòng
Vùng lên trong mưa gió trong gươm súng
Đoàn quân anh dũng tiến lên gìn giữ lấy non sông
Tường đồng là nhân dân
Là ngàn người chung sức như một đứng lên,
Ta cùng tiến!
Quyết giết hết quân thù,
Đón ánh sáng chiếu rạng nước nhà thắm tươi
đến muôn đời

Chậm
Nhân dân đau thương ghi nhớ ơn của bao người
Chiến đấu dâng tấm thân cho nước nhà, cho giống nòi
Nhìn gương xưa liệt sỹ nêu cao
Lòng sôi lên cương quyết noi theo

Nước mắt rớt xuống, bao xót thương bên nấm mồ
Khói bốc nghi ngút bay quyện lá cờ
chưa nguôi máu những con yêu thác vì nước non
Ngàn muôn năm Tổ Quốc ghi ơn[/color]

---

[color=brown:8d413f5951]Bài này còn có tên là Hát giang trường hận, hoặc Hận dài sông Hát[/color]
 
Anh TLV có bản nào của bài Hồn tử sĩ mà có lời không ? Anh post lên cho em với, cảm ơn anh trước !!!
 
@anh TLV: Thêm nữa, ở Liên Xô trước đây và Nga bây giờ có bản nhạc nào tương tự như bài Hồn Tử Sĩ để viếng các liệt sĩ không ?
 
Cám ơn các anh chị đã tạo ra diễn đàn cho tất cả nhưng ai yêu nước Nga-Xôviết. Mặc dù chưa một lần được đến nước Nga xa xôi nhưng dường như nó đã ăn sâu trong tiềm thức của tôi một nước Nga-Xôviết và cả những con người anh hùng ở đó giống như đất nước chúng ta vậy, với những hình ảnh người lính Xố viết trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại cũng giống như hình ảnh anh bộ đội của chúng ta vậy. :)
 
Có ai có nhạc mp3 bài "Белый танец", chỉ cho tôi với, thanks. Giai điệu rất đáng yêu.

Музыка: David Tukhmanov
Слова И. Шаферан

Музыка вновь слышна,
Встал пианист и танец назвал.
И на глазах у всех
К Вам я иду сейчас через зал.
Я пригласить хочу на танец Вас,
И только Вас,
И не случайно этот танец- вальс.
Вихрем закружит белый танец,
Ох, и услужит белый танец,
Если подружит белый танец нас.
Вальс над землей плывет,
Добрый, как друг, и белый, как снег,
Может быть, этот вальс
Нам предстоит запомнить навек.
Я пригласить хочу на танец Вас,
И только Вас,
И не случайно этот танец- вальс.
Вихрем закружит белый танец,
Ох, и услужит белый танец,
Если подружит белый танец нас.
Я пригласить хочу на танец Вас,
И только Вас,
И не случайно этот танец- вальс.
Вихрем закружит белый танец,
Ох, и услужит белый танец,
Если подружит белый танец нас
 
dttu nói:
Có ai có nhạc mp3 bài "Белый танец", chỉ cho tôi với, thanks. Giai điệu rất đáng yêu.
Đúng là giai điệu Waltz rất đáng yêu, mời bạn nghe online tại đây, bài thứ nhất:

http://www.russiandvd.com/store/product.asp?sku=2957&genreid=
 
huongvenuocNga nói:
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, HVNN xin gửi đến các chị em trong 3N một vài bài hát về phái yêu - phái yếu :D . Vì là ngày của các chị em nên để các anh em hát nha.
Xin cảm ơn món quà tinh thần mà HuongvenuocNga tặng chị em NNN nhân dịp 8/3, bạn quả là người bạn chu đáo. Mình đã download bài hát Любимая моя - В. БЫКОВ của bạn post lên và vừa làm việc vừa nghe đấy.
 
phuongnn nói:
Mới xuất hiện một Blog nhạc Nga khá tuyệt đã đã một bạn [color=red:d08e5c07cd]Hồng Quân[/color] nào đó lập ra tương đối cầu kỳ và nghiêm túc, mời các bạn vào xem:

http://blog.360.yahoo.com/blog-Q3cx2wQidLAKimkv6lJ13cgeXTQ-?cq=1

Belaya Zima nói:
:) Liệu có phải của một bác nào đó của NNN nhà mình không nhỉ? Blog này khá hay :D và cũng lấy nguồn bài từ NNN :roll:

huongvenuocNga nói:
phuongnnBelaya Zima : Xin 2 bác làm ơn post lại bài vào topic Kho tàng nhạc Nga (music online, download) - phần 2. Hết ngày mai, em xin phép xoá topic này.

Dù là blog của thành viên NNN (có thể là của bạn tuong123 không nhỉ) hay là của ai khác thì việc ngày càng có nhiều địa chỉ nhạc Nga trên Internet là một tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ nhạc Nga luôn luôn thu hút được "đôi tai Việt". Chắc chắn, trong mảng nhạc nước ngoài, nhạc Nga - Xôviết sẽ chiếm một "thị phần" đáng kể. :D
Chúc cho blog trên và chủ nhân của nó luôn dồi dào sức sống.

Thanhxuan1974 nói:
Mình cũng muốn hòa chung tiếng nói với Phuongnn, BZ và HVNN hoan nghênh và chúc mừng bạn Hồng Quân với Blog về nhạc Nga. Mình cũng nghĩ như HVNN.
Mình cũng đã thử download mấy bài để nghe, nhiều bai nghe được, nhưng có bài thì chỉ nghe được một đoạn, có bài thì không thấy gi. Không hiểu tại sao. Cũng có thể bạn HQ đó đang hoàn thiện thêm blog của mình.

sunstar nói:
hihi , cháu kết cái Blog đó ... nhạc hành khúc hay tuyệt ... :lol: cháu down hết nhạc hành khúc rồi ... hura ... :lol:
 
Tôi nhớ khi đi xe bus đường dài được nghe đài suốt cả chặng đường, mỗi khi báo chẵn giờ hay nửa giờ có tiếng chuông theo giai điệu bài Chiều Matscva, bây giờ thấy tiếng chuông đó sao thân thuộc, gần gũi quá. Buổi tối cậu bạn làm ca đêm về hay mở một chương trình có nhạc hiệu rất hay mà sau tôi mới biết là bản Я звоню говорить чтo я тебя люблю , không phải là nhạc Nga . Xin giới thiệu với các bác một nơi có thể nghe nhạc Nga và nhiều ban nhạc khác online ở đây:
http://www.moskva.fm/artist
 
Back
Top