Kí ức chiến tranh !

Russian Weapons

New member
Xin thông báo đến các thành viên của NNN !
Hiện nay, nhà xuất bản Thế giới đang sắp cho ra mắt cuốn "Kí ức chiến tranh" gồm các hồi ức về cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại của các cựu binh Xô Viết. Cuốn sách này do dịch giả Lý Thế Dân (nick trên 4rum chúng ta là danngoc) dịch và biên tập cũng như tự bỏ tiền túi ra in, phát hành !
Đây là bìa sách:

biasachKUCT.jpg


maketKUCTxem.jpg


Bạn nào có nhu cầu mời liên hệ với tác giả hoặc tôi !
 
Cám ơn anh Hùng và chị Hà. Đây là kết quả một chặng đường dài và chưa kết thúc.

BÌa sách cũng đang chỉnh lại, em cực lực phản đối nhà in về con mắt ở trang bìa, nhưng đó cũng là vấn đề... Họ muốn sách có ấn tượng. Khó khăn còn nhiều lắm...

Em cám ơn anh Hongducanh nhiều, không có anh thì mọi chuyện giờ này chưa đến đâu hết.

Em cũng xin mọi người ở đây tham gia ủng hộ sách, ít nhất nội dung nó nghiêm túc và có giá trị.
 
Cuốn sách này đang nằm ở nhà in và sẽ xuất bản
trong một ngày gần đây. Các bạn có nhu cầu mua xin liên hệ với tác giả danngoc nhé.
 
Ôi hay quá!Chúc mừng bác DAN NGOC nhé!Quả là tin tức làm nóng lòng những ngườì yêu LX nhu tụị em.Thế giá sách là bao nhiêu vậỵ bác ơi?Để em còn chuẩn bị kế hoạch chi tiêu tháng tới.Hi vọng sẽ không đến nỗĩ táí xơi lạc thay cơm như mấý hôm 8/3 vừà qua :lol:
 
Chúc mừng chú Dân.
Về cái bìa, có lẽ nên phải xem lại, nhất là cách bố trí tên nhà xuất bản, tên sách, dịch giả.
Cái bìa cuốn Thơ của mình, mình cũng thấy nó sao ấy, đang đề nghị làm lại.
 
Phải nói là hình con mắt trên bìa làm chị hơi nhức mắt Dân ạ, cứ nhớ đến truyện "Bức chân dung" của Gogol :(

P.S. Sao hồi này không gọi điện cho em được nhỉ?
 
Sau khi trao đổi và hoàn chỉnh thì bìa sách đã sửa xong:

Kyucchientranh.jpg


Giá sách là 63.000 đ. Hình như chỉ bán ở SG.
 
danngoc nói:
Sau khi trao đổi và hoàn chỉnh thì bìa sách đã sửa xong:

Kyucchientranh.jpg


Giá sách là 63.000 đ. Hình như chỉ bán ở SG.

Nếu NNN đăng ký mua tập thể có được giảm giá không hở chú Dân?
 
Tên NXB thì họa sĩ ghi sai thôi, vẫn là NXB Thế Giới a H ạ.

Còn về giá cả, do NXB quyết định không phải ý em. Có lẽ nuocnga.net nên nghĩ tới chuyện hỗ trợ em thì hơn.
 
Bìa mới đẹp quá. Đúng với tinh thần Nga- Sô viết nên nhìn đã cảm thấy rạo rực. Anh RW lấy cho em một quyển nhé. Em sẽ đến lấy luôn. Vẫn chỗ cũ nhé. Место встречи изменить нельзя!
 
Hehe, hỗ trợ thì cứ hỗ trợ, xin ... giảm giá thì cứ xin chứ hả Dân :)

Nhưng em hỏi thật các bác, liệu cái ảnh các binh sĩ ngoài bìa có gì nói rằng đó là các binh sĩ Xô viết không? Tất nhiên là bìa này thì đẹp hơn trước, nhưng em cứ băn khoăn chỗ đó
 
Anh RW lấy cho em một quyển nhé. Em sẽ đến lấy luôn. Vẫn chỗ cũ nhé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhất trí ! Chú PM cho anh cái địa chỉ ở "bển" anh sẽ gửi cho chú ngay khi nhận được sách !

Nhưng em hỏi thật các bác, liệu cái ảnh các binh sĩ ngoài bìa có gì nói rằng đó là các binh sĩ Xô viết không? Tất nhiên là bìa này thì đẹp hơn trước, nhưng em cứ băn khoăn chỗ đó
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Úi giời, bộ quân phục đặc trưng Nga với kiểu áo sơ-mi chui đầu (gọi là gì ấy nhỉ ?), chiếc mũ sắt và còn cái T-34 tank kia nữa. Không Nga thì cái gì ? Cô em hồi này toàn đi soi, khiếp khiếp !
68.gif
 
Theo tin mới nhất từ nhà in thì sách sẽ được in xong vào khoảng thứ 4 thứ 5 tuần sau và sau đó sẽ được phát hành tại TPHCM.

Các bác cố gắng ủng hộ nhé.
 
Hehe, phát hành ở nhà sách nào, và dịch giả có ngồi đó ký tặng người mua sách không chứ? Hay là người mua phải tự đi tìm để xin chữ ký?

RW nói:
Nhưng em hỏi thật các bác, liệu cái ảnh các binh sĩ ngoài bìa có gì nói rằng đó là các binh sĩ Xô viết không? Tất nhiên là bìa này thì đẹp hơn trước, nhưng em cứ băn khoăn chỗ đó
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Úi giời, bộ quân phục đặc trưng Nga với kiểu áo sơ-mi chui đầu (gọi là gì ấy nhỉ ?), chiếc mũ sắt và còn cái T-34 tank kia nữa. Không Nga thì cái gì ? Cô em hồi này toàn đi soi, khiếp khiếp !
danngoc nói:
Day la tank KV-1 ma?
Anh này vui nhỉ, em có thể dịch bài về xe tăng, nhưng điều này không có nghĩa là em biết phân biệt tăng nọ với tăng kia, tăng Nga và tăng Mỹ :). (Tương tự đối với quân phục, mũ sắt, áo quần giày dép :D). Không biết thì hỏi thôi :)
 
Ôi cái bìa này ấn tượng hơn hẳn. Qua vụ này em thấy đúng là hình thức quan trọng trong giao tiếp thật. Tiền lương tháng này trót tiêu hết rồi nhưng vì muốn đặt nền móng quan hệ lâu dài nên em đi tìm chị tài vụ để vay 63.000 cái đã.
 
Back
Top