Kiến trúc Nga

Apomethe

New member
Hỏi mọi người cái nhé. Hôm nọ tớ có nói với một anh bạn học kiến trúc là kiến trúc ở Nga chả có cái quái gì đẹp, nhà thì cũ, mà cũng chẳng có kiến trúc nào đặc biệt. Saint-Peterburgs đẹp nhưng toàn theo phong cách Châu Âu, kiến trúc sư cũng Châu Âu nốt. Nhà thờ cũng không phải kiến trúc của Nga, túm lại chả có gì. Anh ấy liền nói là đầu thế kỷ 20 kiến trúc Nga đã đi xa hơn so với các nước Châu Âu rất nhiều. Ví dụ như tòa tháp Tatlin được thiết kế cao gấp 1,5 lần thấp Effel, anh ấy còn đưa tớ xem cái ảnh thiết kế của tòa soạn báo Prava vào khoảng năm 1920 đi trước Châu Âu cả chục năm. Anh ấy nói nhiều công trình như vậy không được xây dựng vì lí do chính trị. Thế cái lí do chính trị đấy là cái gì thế hả mọi người, làm tớ bây giờ ở Moscow mà chả có công trình to to nào để khoe cả.
 
theo em đc biết thì mấy cái toà tháp tatlin , rồi toà soạn báo sự thật , và 1 số công trình khác như tượng đài "quốc tế 3" , tượng đài "diễn đàn Lenin" là nằm trong trào lưu "chủ nghĩa cấu tạo" (constructivism) , xét về bản chất thì chủ nghĩa cấu tạo là nằm trong trào lưu văn hoá xã hội chủ nghĩa , vì vậy ko thể có lý do các công trình đó ko đc xây do lý do chính trị . theo em nghĩ thì do nó quá phức tạp về kỹ thuật thi công và chi phí bỏ ra là quá cao nên Nga đã ko xây các công trình đó .
 
Vì chính trị đấy các ku ạ. Khi định xây thì Stalin lên nắm quyền, và những tay KTS kia cổ vũ cho Quốc tế 3.
 
Vì chính trị là rõ rồi. Trong kiến trúc có thuật ngữ Trường phái Stalin- ám chỉ việc "sản xuất" ra các công trình hoành tráng, vĩ đại, thể hiện tính vượt trội của CNXH. Minh chứng rõ nhất là KS Ucraina trên đường vòng tròn. Khi xây dựng xong, nó là ks lớn nhất châu Âu thời đó. Nó mới được bán cho một tập đoàn tư nhân.
Khách sạn Rossia gần Quảng trường Đỏ cũng vậy. Đây từng là một trong những khách sạn nhiều phòng nhất thế giới. Nó đang được hóa giá đồ đạc và chuẩn bị đập bỏ.
 
khách sạn "Vòng cung"

circus.jpg



toà nhà "Đi trên mây"

lissitskrus.jpg



toà soạn báo Pravda

00005756.jpg
 
Trong những năm 50 thì cái ông khách sạn Россия là bộ mặt của Moscow, của châu Âu. Em đã vào trong ks, và có thể thấy được cái sự hoành tráng của khách sạn đó vào thời điểm trước đây. Nhưng đến bây giờ thì nó đã là một cái gai, cái mụn xấu xí cần phải nhổ nằm trên khuôn viên quảng trường đỏ, trung tâm Moscow.
Tớ cũng chẳng biết gì về kiến trúc cho lắm, cũng nghe nói là kiến trúc của Nga dưới Saint là kiến trúc châu Âu, và cũng do kiến trúc sư người nước ngoài thiết kế. Nhưng tớ thấy cũng đẹp đó chứ. Hình như có một lần nghe bọn bạn dưới Saint có giới thiệu là, cái nhà thờ đẹp nhất Moscow nằm phía phải kremli, còn có một cái thứ 2 y hệt như vậy ở dưới Saint, do ông vua Peter đệ mấy đó xây dựng. Và đặc biệt hơn nữa, đó là nếu xét về vị trí địa lý thì 2 nhà thờ đó nằm quay mặt vào nhau, và nhìn thẳng vào ... ko nhớ nữa. Vấn đề này, hiện nay tớ vẫn còn đang thắc mắc, bác nào biết về sự tích này, xin kể lại cho em với.
Лениградский вокзал (tại Mos) и Московский вокзал (tại Saint) có kiến trúc y hệt nhau và nằm ở 2 hướng quay mặt vào nhau, cũng thú vị nhỉ.
 
ở đây các bác có thể xem ảnh một số công trình kiến trúc gỗ truyền thống của Nga.
http://www.derzod.by.ru/gallery.html
http://derzod.by.ru/gallery2.html
http://derzod.by.ru/gallery4.html
http://derzod.by.ru/gallery5.html
còn ở đây nữa:
http://www.x-atom.ru/~anton/treasure.html

Em thích nhất là các nhà thờ cổ bằng gỗ như thế này http://www.x-atom.ru/~anton/images/treasure/suzdold.jpg (ảnh hơi to, nên em không pót luôn) và như thế này nữa.
kizhi.jpg


Còn trong những công trình kiến trúc truyền thống Nga bằng đá em thích nhất các cung thành kreml như tại TP Nizhny-Novgorod, măc dù trông không đẹp lắm nhưng em thích :roll: .
103.jpg

1022926565.jpg

1018589998.jpg


http://www.innov.ru/kosolapov/rus/ - link này cũng hay lắm.
 
Alooo...
Mình là người mới đến. Mình xin chào tất cả mọi người!
Mọi người cho phép mình nói được chưa?
:roll:
 
Chào H5n1.Có ai cấm cậu nói đâu.Mà Topic này không phải chỗ giới thiệu làm quen.Mởi cậu sang Topic Giới thiệu làm quen.nói tha hồ.Và làm ơn xóa hộ cho cái đầu lâu kia hộ nhé.Nếu cậu muốn khoe mình giỏi về giải phẫu thi` nên tìm một Web khác.
 
Thế các bác xem truyền hình Nga có thấy cảnh cái cột bêtông nhọn hoắt to tổ bố (nghe nói để mang cái biển quảng cáo vĩ đại nào đó) đóng phập xuống đất, tí ti nữa thì xuyên vào đoàn tàu điện ngầm đang bò không ? Vì thế mới xảy ra sự cố sập trần và cháy trong metro ấy mà ? Hú cả vía vì hôm ấy tớ cần đến gặp Giáo theo đường ấy, may mà đi trước lúc các ông mugic kia ra tay...
[color=darkblue:58e9100eaf]Tớ xóa bài pót trùng của Amigo rồi nhé -Hungmgmi[/color]
 
Có, tớ có xem bản tin 20h Moscow tức 24h VN hôm đó trên RTR, choáng thật.
Mà sao metro đoạn cũ này làm nông nhỉ? Bến Voikovskaia này xây lâu lắm rồi mà.
 
Back
Top