Kỷ niệm 140 năm ngày thành lập trường Sư phạm Lênin_ Matxcơva

thachha

New member
Đại học Sư phạm Lênin_ Matxcơva kỷ niệm 140 năm ngày thành lập trường

Nhân dịp kỷ niệm 140 năm ngày thành lập trường Sư phạm Lênin_ Matxcơva vào dịp hè 2012, trường có nhã ý mời tất cả các cựu học sinh về dự lễ. Trường sẽ thu xếp chỗ ở và làm giấy mời,thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau. Những ai có điều kiện sang tham dự xin liên hệ với Nguyễn Bích Hạnh tel +79261370080 hoặc
email Hoangnems@yahoo.com
 
Sửa lần cuối:
Nhân dịp kỷ niệm 140 năm ngày thành lập trường Sư phạm Lênin_ Matxcơva vào dịp hè 2012, trường có nhã ý mời tất cả các cựu học sinh về dự lễ. Trường sẽ thu xếp chỗ ở và làm giấy mời,thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau. Những ai có điều kiện sang tham dự xin liên hệ với Nguyễn Bích Hạnh tel +79261370080 hoặc
email Hoangnems@yahoo.com
Một tin mới tốt lành! cảm ơn thachha!
Năm mình học ở đó, trường kỷ niệm 110 năm ngày thành lập (1982) vui lắm. Mới đó mà đã 30 năm trôi qua rồi.
 
gửi chị Dung

Em chào chị Dung!Có phải chị học cùng khóa với anh Diệp và anh Lâm không? Em vào trường năm 86, học khoa tâm lý giáo dục. Phu nhân đại sứ Việt nam ở Nga hiện nay là chị Lê thanh Loan cựu sinh viên trường mình đó chị. Vì thế nên trường càng tha thiết mời các học sinh về dự hội trường. Chi xem liên hệ với mọi người và đăng ký sớm cho em để trường họ có kế hoạch chị nhé. Rất mong được đón các anh chị tại Matxcơva.
 
Cảm ơn thông tin của thachha nhé! :emoticon-0155-flowe

Hu hu, cũng chỉ biết vậy thôi, giấc mơ quay lại Nga, thăm trường chẳng biết bao giờ mới thực hiện được. Đợi kỷ niệm 150 năm chăng?:emoticon-0106-cryin

Chị Dung đây là chị Dung khi bọn mình (Lâm, Diệp) vào năm 1 thì các chị ý đã học năm thứ 5 rồi. Chị Dung học cùng với bọn mình khác Hạnh ạ.

Hê hê, giá mà anh Putin mới trúng cử, làm quả доброе дело tài trợ cho mỗi người một vé thì hay nhỉ? :emoticon-0136-giggl

Cho gửi lời thăm anh Hoàng nhé! Chúc cả nhà mạnh khỏe và bình an! :emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe
 
Em chào chị Dung!Có phải chị học cùng khóa với anh Diệp và anh Lâm không? Em vào trường năm 86, học khoa tâm lý giáo dục. Phu nhân đại sứ Việt nam ở Nga hiện nay là chị Lê thanh Loan cựu sinh viên trường mình đó chị. Vì thế nên trường càng tha thiết mời các học sinh về dự hội trường. Chi xem liên hệ với mọi người và đăng ký sớm cho em để trường họ có kế hoạch chị nhé. Rất mong được đón các anh chị tại Matxcơva.
Chị là cư dân đầu tiên của DOM 88 đó em ơi! Chị vào trường ĐHSP Lenin năm 1979 và tốt nghiệp năm 1984. Chị học khoa Tiếng Nga và Văn học với Lâm, Diệp, Tú, Dung và Hằng, nhưng 5 em đó học sau chị 4 năm lận. Cùng học với chị còn có 4 chị nữa: Chị Loan, Huyền Quan, Ngọc Dung và Lan. Chị H. Quan và Lan đang dạy ở Hà Nội. Rất tiếc là chị Ngọc Dung và chị Loan đã mất lâu rồi.
Em ơi, cho chị hỏi: trường mình tổ chức lễ kỷ niệm vào thời gian nào cụ thể?
Chị đã làm hồ sơ đi thực tập 3 tháng vào đợt 2 là từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Đầu tiên chị đăng ký đi học ở Viện Tiếng Nga Puskin, nhưng ông Bộ không đồng ý, nên chị đã đăng ký lại là trường ĐHSP Lenin của mình rồi. Không biết có được đi không và đi vào dịp nào thì chưa có thông tin. Nếu được đi đúng vào dịp kỷ niệm trường thì quá tuyệt vời đối với chị rồi em ơi!
 
Nhân dịp kỷ niệm 140 năm ngày thành lập trường Sư phạm Lênin_ Matxcơva vào dịp hè 2012, trường có nhã ý mời tất cả các cựu học sinh về dự lễ...
Ban Liên lạc SPLN tại Hà Nội đang í ới gọi nhau tụ họp để bàn về việc này. Tinh thần đang lên rất cao, vì nghe đâu đã tìm được nhà tài trợ kim cương. Sau buổi họp Trưởng ban sẽ cho thachha thông tin cụ thể để em làm đầu mối bên đó.
Cho anh chào anh Hoàng. Mới ngày nào chèn nhau trên sân bóng sau ốp mà đã hơn 2 chục năm rồi.

@ chị Dung: Trước Tết chị Lan cũng nói với em về thông tin này và tinh thần quyết tâm cao lắm. Nếu chị được đi bằng máy bay của Bộ thì nhất rồi.
 
@ Diệp:
Chị đang lưỡng lự là có nên đi thực tập nữa không, vì thấy 3 tháng lâu quá! Nay đọc được thông báo của thachha thì mừng quá, chắc chắn là sẽ đi, khi có quyết định của ông Bộ mà không phải lăn tăn gì nữa!
PS:Nếu em mà không đi được, thì chuẩn bị quà cho bà Vera Babaiseva đi, chị sẽ mang tận nhà bà giáo cho em.( Chị em ta lo xa quá rồi hi?).
 
Anh Diệp, Anh Lâm: Em chào các anh, rất hy vọng các anh chị sang lại Matxcơva.Cố gắng tìm nhiều nhà tài trợ kim cương cho nhiều người được sang nhé. Trường mình giờ khác xưa rồi,ký túc xá bây giờ lọt thỏm giữa các nhà cao tầng khác, sân bóng ngày xưa cũng không còn nữa. Khu vực này giờ các anh khó nhận ra, ngoại trừ ngôi nhà thờ cũ.Khu rừng bên kia ký túc xá cũng không còn.
Chị Dung:Chị ơi, thời gian cụ thể chưa có, nhưng hy vọng chị sang là đúng dịp lễ.Chị sang đi có gì liên lạc với em,nhà em cũng ở gần trường.
 
Anh Diệp, Anh Lâm: Em chào các anh, rất hy vọng các anh chị sang lại Matxcơva.Cố gắng tìm nhiều nhà tài trợ kim cương cho nhiều người được sang nhé. Trường mình giờ khác xưa rồi,ký túc xá bây giờ lọt thỏm giữa các nhà cao tầng khác, sân bóng ngày xưa cũng không còn nữa. Khu vực này giờ các anh khó nhận ra, ngoại trừ ngôi nhà thờ cũ.Khu rừng bên kia ký túc xá cũng không còn.
Chị Dung:Chị ơi, thời gian cụ thể chưa có, nhưng hy vọng chị sang là đúng dịp lễ.Chị sang đi có gì liên lạc với em,nhà em cũng ở gần trường.
Cảm ơn em! Nếu chị sang, chắc chắn sẽ rất cần sự giúp đỡ của em.
Chị mới sang học 1 năm ở Puskin năm 2005, và có về ktx và vào trường học mấy lần đó em ạ.
 
Trường mình giờ khác xưa rồi,ký túc xá bây giờ lọt thỏm giữa các nhà cao tầng khác, sân bóng ngày xưa cũng không còn nữa. Khu vực này giờ các anh khó nhận ra, ngoại trừ ngôi nhà thờ cũ.Khu rừng bên kia ký túc xá cũng không còn.

Cảm ơn thông tin của thachha. Mình biết ký túc xá của trường bị "bao vây và cắn xé" từ hồi sang làm NCS. Tiếc thật. :emoticon-0107-sweat

Còn bây giờ nhờ Intennet mình cũng thỉnh thoảng "quay về trường và ký túc xá". Mình còn nhìn thấy cả quán Nem hoành tráng nằm ở cạnh Metro Ugo-Zapadnaja nữa. :emoticon-0100-smile :emoticon-0155-flowe

Về việc sang đó dự Lễ, thú thực mình chưa dám nghĩ đến. Vẫn mong một ngày nào đó cùng Gấu sang lại Nga và Moldova, nhưng tạm thời còn ban căng quá. Đang phải lo đi cày, kiếm sống và nuôi lũ hậu duệ. Nếu cố gắng thì có thể một mình mình đi được, nhưng như thế thì tội cho Gấu quá! :emoticon-0136-giggl
 
Nếu cố gắng thì có thể một mình mình đi được, nhưng như thế thì tội cho Gấu quá! :emoticon-0136-giggl
Làm hai lá thăm (đều "không" cả), trộn đều rồi rải ra cho gấu chọn một. Nếu gấu gặp "không" nghĩa là Hổ được đi :emoticon-0102-bigsm
 
@thachha:
Tối qua Ban Liên lạc SPLN tại Hà Nội đã ngồi họp. Số người đăng ký và bày tỏ nguyện vọng khoảng hơn một chục rồi. Một số người đăng ký đi cả gia đình. Một số người nhân dịp này đi xem EURO 2012 luôn.
Anh được giao nhiệm vụ trao đổi với em để biết rõ hơn một số vấn đề sau:
1. Mọi người sẽ làm visa theo giấy mời của Trường hay của ĐSQ?
2. Để có giấy mời mọi người cần cung cấp những thông tin gì (Họ, tên, số CMND, số passport v.v…, để làm một lần được luôn?
3. Trường sẽ bố trí cho cựu sinh viên ở đâu? Mọi người rất hào hứng nếu được về sống ở ký túc xá cũ để “ôn lại những kỷ niệm xưa”.
Em làm đầu cầu bên Moskva nhé!

@ bác Hổ:
Tối qua anh chị em hỏi về bác nhiều. Em cứ thật thà trình bày lại những gì bác cáo bạch trong topic này. Chị em kêu gọi: “Cố lên đi bác!”
 
Anh Diệp ơi, em đang liên hệ với trường để có kế hoạch cụ thể thông báo cho mọi người biết. Cứ giữ vững tinh thần chuẩn bị sang Mat, mọi người đi càng đông càng vui nhé.
 
Thachha ơi, kỷ niệm 140 năm ngày thành lập trường là dành riêng cho những cựu sinh viên của trường? Đọc tin mà thấy vui, chẳng biết kẻ ngoại đạo như anh muốn sang Mát đứng ngoài hàng rào ngắm các bạn dự lễ có được không?.

Ngoài ra, anh cũng rất nhớ những món như bánh cuốn, nem... của nhà hàng Nems và cả những cô gái phục vụ trông rất giống người Việt...nhưng không nói được tiếng Việt.

Trưa nay gặp anh Dang Ngoc Diep, xin anh ấy cho đi cùng mà anh ấy bảo là: hết visa!:emoticon-0127-lipss

Xin chúc các bạn có cuộc gặp mặt đông đủ và vui vẻ. :emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:
Thachha ơi, kỷ niệm 140 năm ngày thành lập trường là dành riêng cho những cựu sinh viên của trường? Đọc tin mà thấy vui, chẳng biết kẻ ngoại đạo như anh muốn sang Mát đứng ngoài hàng rào ngắm các bạn dự lễ có được không?.

Ngoài ra, anh cũng rất nhớ những món như bánh cuốn, nem... của nhà hàng Nems và cả những cô gái phục vụ trông rất giống người Việt...nhưng không nói được tiếng Việt.

Trưa nay gặp anh Dang Ngoc Diep, xin anh ấy cho đi cùng mà anh ấy bảo là: hết visa!:emoticon-0127-lipss

Xin chúc các bạn có cuộc gặp mặt đông đủ và vui vẻ. :emoticon-0150-hands
Thế thì em mời anh đi với em với tư cách là ... phu quân của em nhé!
 
Ngoài ra, anh cũng rất nhớ những món như bánh cuốn, nem... của nhà hàng Nems và cả những cô gái phục vụ trông rất giống người Việt...nhưng không nói được tiếng Việt.

Trưa nay gặp anh Dang Ngoc Diep, xin anh ấy cho đi cùng mà anh ấy bảo là: hết visa!:emoticon-0127-lipss

Xin chúc các bạn có cuộc gặp mặt đông đủ và vui vẻ. :emoticon-0150-hands
Chắc chắn mấy cái món Việt Nam mà bác hongducanh nhắc trên kia không thể ngon bằng chén ở HN rồi.
Em đoán là bác nhớ mấy em phục vụ kia thôi, bác cứ nói thẳng ra cho nó tiến bộ:emoticon-0136-giggl
 
[

Ngoài ra, anh cũng rất nhớ những món như bánh cuốn, nem... của nhà hàng Nems và cả những cô gái phục vụ trông rất giống người Việt...nhưng không nói được tiếng Việt.

Trưa nay gặp anh Dang Ngoc Diep, xin anh ấy cho đi cùng mà anh ấy bảo là: hết visa!:emoticon-0127-lipss

Xin chúc các bạn có cuộc gặp mặt đông đủ và vui vẻ. :emoticon-0150-hands[/QUOTE]

Xin mời anh sang Matxcova và ghé nhà hàng Nems nhé. viza thì sẽ xin được chỉ sợ anh bị "cấm xuất cảnh" thôi.
@ anh Diệp: hội trường sẽ tổ chức vào tháng 11 chứ không phải vào hè các bác ạ. không biết dịp đó mọi người có sang được không nhỉ?
 
Back
Top