Các bạn này, mỗi người trong số chúng ta đều có những kỷ niệm về Liên Xô ngày xưa và Nga ngày nay. Bản thân tôi có những kỷ niệm mà bây giờ sau hơn 20 năm vẫn nhớ như in mặc dù mình không chủ định nhớ. Bây giờ các bạn sang Nga hầu hết là có người quen ra đón, đưa về cho ăn uống, chỉ bảo mọi thứ. Còn bọn tôi ngày xưa sang đó chẳng có ai quen, phải tự mình lọ mọ nên mới có nhiều chuyện thật như đùa. Xin kể một vài chuyện.
Đầu tiên là ăn Колбаса chó (tôi tin rằng hồi đó tất cả đều ít nhất được thưởng thức 1 lần). Mới sang ai cũng tiết kiệm tiền, thấy колбаса rẻ quá (tôi nhớ có 90коп./kg) nên mua về ăn (колбаса người là 2,3p. - 2,6p. ветчина 3,5p.). Mang về thái ra cho vào chảo rán thấy vỡ vụn ra, hỏi bọn năm trên, bọn nó bảo đấy là колбаса cho chó. Đấy là mình được các đàn anh đàn chị chỉ cho ngay, chứ nhiều người có khi ăn mấy lần rồi mới biết.
Chuyện nữa là của riêng tôi. Một lần đi cửa hàng спорт mua thắt lưng. Thấy 1 cái đẹp đẹp hỏi cho xem rồi ướm vào bụng thử, thấy ngắn quá mà mình gầy nhom, không hiểu tây bụng phệ thắt sao vừa, hỏi cô bán hàng thì cô ấy bảo cái này dùng để thắt cổ chó dắt đi dạo. Ngượng quá bỏ đi luôn.
Còn nhiều chuyện nữa, để hôm sau lại kể tiếp không trông dài quá các bạn ngại đọc.
Còn các bạn thì sao? Có gì hay ko?
Đầu tiên là ăn Колбаса chó (tôi tin rằng hồi đó tất cả đều ít nhất được thưởng thức 1 lần). Mới sang ai cũng tiết kiệm tiền, thấy колбаса rẻ quá (tôi nhớ có 90коп./kg) nên mua về ăn (колбаса người là 2,3p. - 2,6p. ветчина 3,5p.). Mang về thái ra cho vào chảo rán thấy vỡ vụn ra, hỏi bọn năm trên, bọn nó bảo đấy là колбаса cho chó. Đấy là mình được các đàn anh đàn chị chỉ cho ngay, chứ nhiều người có khi ăn mấy lần rồi mới biết.
Chuyện nữa là của riêng tôi. Một lần đi cửa hàng спорт mua thắt lưng. Thấy 1 cái đẹp đẹp hỏi cho xem rồi ướm vào bụng thử, thấy ngắn quá mà mình gầy nhom, không hiểu tây bụng phệ thắt sao vừa, hỏi cô bán hàng thì cô ấy bảo cái này dùng để thắt cổ chó dắt đi dạo. Ngượng quá bỏ đi luôn.
Còn nhiều chuyện nữa, để hôm sau lại kể tiếp không trông dài quá các bạn ngại đọc.
Còn các bạn thì sao? Có gì hay ko?