LÁ CỜ CHIẾN THẮNG CỦA HỒNG QUÂN LIÊN XÔ

hungmgmi

Kvas Nga - Квас
Tui mới đọc hôm nay trên báo Nga một tin không vui về quyết nghị của Đu ma Nga về việc xóa bỏ hình búa liềm ra khỏi Lá cờ chiến thắng của Quân đội Xô-viết, bèn tìm được bài này để biết rằng Lá cờ chiến thắng đã có một xuất xứ oai hùng như thế. 27 triệu người đã ngã xuống để lấy máu mình nhuộm đỏ ngọn cờ vinh quang của một dân tộc vĩ đại:
[size=18:3b2dc197c9]
Vinh quang của lá cờ chiến thắng trên tòa nhà Quốc hội Đức[/size]



Ngày 1/5/1945, trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức, lá cờ đỏ đã phấp phới tung bay, biểu thị cho chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô. Người ta đã chuẩn bị những lá cờ đỏ đặc biệt phát cho các đơn vị. Ai cũng muốn lá cờ của mình sẽ được cắm tại hang ổ của phát xít Đức.

Trong chiến dịch Berlin, đảm nhiệm hướng tấn công chiến lược chính là Tập đoàn quân xung kích số 3. Tất cả những mũi tên màu đỏ biểu hiện các mũi tấn công của tập đoàn quân này trên các bản đồ tham mưu đều tập trung về hướng tòa nhà Quốc hội. Trưởng ban chính trị của tập đoàn quân này là Fedor Lisisyn cho biết: “Tôi được giao nhiệm vụ chuẩn bị những lá cờ trên. Khó có thể tả được tâm trạng của tôi như thế nào khi nhận được nhiệm vụ hết sức đặc biệt này. Ban đầu, có ý kiến cho rằng, cần phải làm những lá cờ trên bằng nhung. Tuy nhiên, khi đánh giá về mức độ ác liệt khi tấn công một tòa nhà lớn được phòng ngự chắc chắn như nhà nghị viện Đức, thì một lá cờ nặng bằng nhung sẽ cản trở các chiến sĩ rất nhiều. Yêu cầu hàng đầu là lá cờ phải nhẹ. Chúng tôi đã quyết định may tất cả 9 lá cờ bằng vải đỏ thông thường. Không ai có thể biết trước sư đoàn nào sẽ chiếm được tòa nhà nghị viện đầu tiên. Mọi việc nhanh chóng được triển khai: các đồng chí nữ cắt và may cờ; trong khi họa sĩ của câu lạc bộ sẽ vẽ lên lá cờ các biểu tượng bằng sơn trắng như búa liềm, ngôi sao 5 cánh; người thợ chiếu phim nhận trách nhiệm bào cán cờ. Tất cả đều cố gắng làm sao cho 9 lá cờ phải giống hệt nhau”.

Để phân biệt, trên mỗi cán cờ đều đánh dấu bằng một con số riêng. Và lá cờ số 5 đã được lịch sử chọn là lá cờ chiến thắng. Thiếu tướng V.Shatilov, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh số 150 đã chính thức nhận lá cờ này tại khu vực Karlov (ngoại ô Berlin). Tất cả 9 lá cờ trên đều phải được cất kỹ chờ giờ phút chiến thắng.

Cuộc tấn công ban ngày vào tòa nhà Quốc hội Đức trong ngày 30/4/1945 đã không đạt được ý định ban đầu. Các chiến sĩ cho dù đã tiến sát tòa nhà nhưng vẫn không thể đột nhập vào trong. Đợt tấn công tiếp theo bắt đầu vào buổi tối, sau khi pháo binh và xe tăng Hồng quân đã xóa sổ nhiều vị trí có hỏa lực mạnh của địch. Lá cờ chiến thắng khi đó được trao cho hai chiến sĩ trinh sát - Trung sĩ Egorov và Hạ sĩ Kantaria. Đến tối, Hồng quân đã xâm nhập được vào tòa nhà Quốc hội. Nhưng cuộc chiến ác liệt vẫn kéo dài suốt vài giờ nữa. Từng bước một, các chiến sĩ trinh sát đánh chiếm từng tầng lầu phía trên cho tới khi lên được tới mái vòm của tòa nhà.

Đến sáng ngày 1/5, tất cả đã nhìn thấy lá cờ đỏ chiến thắng tung bay trên trụ sở Quốc hội Đức. Phi công Pavel Yugertan, người đã có vinh dự lái chiếc máy bay Li-2 chở lá cờ chiến thắng về Moskva, kể lại: “Sáng sớm ngày 19/6, tôi nhận được lệnh tới chỉ huy sở gấp và được chỉ thị phải chuẩn bị bay ngay về Moskva. Lúc 8 giờ sáng, đã diễn ra một cuộc míttinh ngay bên cạnh máy bay. Người ta mang tới lá cờ chiến thắng, trao tận tay cho các chiến sĩ cùng đi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đã có vinh dự cắm lá cờ chiến thắng lên tòa nhà Quốc hội Đức. Về tới Moskva, chúng tôi cũng được chào đón bằng một lễ míttinh ngay sát máy bay. Lá cờ sau đó được trao cho các đại diện của lực lượng phòng vệ Moskva”.

Người trực tiếp đứng ra nhận lá cờ là Anh hùng Liên Xô Fedor Skirev. Ông cho biết: “Năm ngày trước lễ duyệt binh, 3 người được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô - gồm có tôi, Chuẩn úy pháo binh Panysev và Trung sĩ kị binh Mastakov - đã được gọi lên Bộ tham mưu để chuẩn bị đi đón lá cờ chiến thắng. Đi cùng với chúng tôi là cả một đại đội vệ binh danh dự. Chúng tôi đón lá cờ và đi đều bước một vòng quanh sân bay. Sau đó là cờ được cho lên xe, đưa về điện Kremli và giao cho chỉ huy trưởng”.

Trong ngày duyệt binh chiến thắng 24/6/1945 tại Moskva, lá cờ chiến thắng đã vinh dự tung bay trong hàng ngũ những chiến sĩ vừa chiến đấu anh dũng để đánh bại quân phát xít Đức trong chiến tranh giữ nước vĩ đại và trở thành niềm tự hào của quân đội Xôviết và nhân dân Liên Xô.
(Theo CAND)
 
Ua viec xoa bua liem co gi buon lam dau he. Chien thang cua nhan dan Xoviet van con do lam sao ma an cap di duoc. Con chuyen chinh tri thi muon van ly le.
 
Không vui chưa hẳn là buồn, Dân ngốc ạ.

Không ai có thể đánh cắp chiến thắng vẻ vang của một dân tộc được.Tớ đồng ý với cậu . Nhưng người ta không thể vì những lý do này khác để làm cho lá cờ chiến thắng không còn nguyên trạng. Tớ lược dịch tin tức về vụ này cho mọi người cùng hay nhé.


Tuần qua, Đuma Quốc gia Nga đã thông qua dự thảo Luật về Lá cờ chiến thắng. Theo đó, Đuma cũng khẳng định rằng Lá cờ chiến thắng cần phải được bảo quản, giữ gìn như một thánh tích của nước Nga, để cho muôn lớp đời sau được chiêm ngưỡng. Người ta cũng đặt vấn đề làm các phiên bản của lá cờ, số lượng của nó do Tổng thống Nga quyết định. Các phiên bản (copy) này theo đề nghị có thể trao cho nguyênt hủ các nước thuộc Liên xô cũ, các nước đồng minh và các thành phố anh hùng.

Tuy nhiên , tại phiên họp này họ đưa ra một khái niệm hoàn toàn mới: "Biểu tượng của Lá cờ chiến thắng". Chính Biểu tượng này sẽ sóng đôi cùng với quốc kỳ Nga trên các kỳ đài vào những dịp lễ trọng như Ngày bảo vệ Tổ quốc 23/2 và Ngày Chiến thắng 9/5 hàng năm. Nên nhớ, ở đây một khái niệm đã bị thay đổi : Không phải là lá cờ chiến thắng tung bay, mà là Biểu tượng của nó . Biểu tượng này, theo dự thảo, là " Tấm vải đỏ, hai mặt có in ngôi sao năm cánh ở góc bên trên ". Như thế, hình tượng búa liềm đã "được" loại bỏ ra khỏi Lá cờ chiến thắng một cách khéo léo. Các đại biểu Đuma là đảng viên ĐCS Nga và khối "Tổ quốc" , đặc biệt là đại biểu lão thành Valentin Varennikov- người đã " nhìn thấy lá cờ tại Đức tháng 5/1945, sau đó tiếp nhận nó tại Matxcơva, là đội trưởng Đội danh dự " phản đối quyết định này.Ông V.Tiulkin nói: " Đó là biểu tượng của một dân tộc chiến thắng. Chúng ta hãy tỏ ra tôn trọng Hồng quân của giai cấp công nông". Nghị sĩ Nicolai Bezborodv nói thêm : "Như thế thật không công bằng.Lá cờ chiến thắng đã nhuộm máu 27 triệu đồng bào của chúng ta.Nó đã nhuộm máu những người nông dân và công nhân ". Phía kia mà đại diện là ông Paven Vorônin của khối "Nước Nga thống nhất" bèn "đập" lại : " Tổng thống đã trả lại cho các người quốc ca của Alesandrov, trả lại màu đỏ cho lá cờ quân đội ,thế là đủ rồi ".

Người ta cứ tranh luận với nhau, rằng nếu mà để nguyên búa liềm thì hóa ra đó là Quốc kỳ Liên xô à ? Rồi bất tiện làm sao nếu trên kỳ đài cờ Nga bay song song với cờ Liên xô trong những ngày lễ lớn? Hóa ra đây không còn đơn thuần là chỉ bàn về một ngọn cờ cụ thể, mà nó còn là dịp để người ta thể hiện ý định muốn xóa bớt đi một biểu tượng của một thời quá khứ.

Cãi nhau mãi cũng chán, cuối cùng đến phần biểu quyết.Tại phần biểu quyết thông qua dự thảo Luật về Lá cờ chiến thắng , 331 đại biểu Đuma đồng ý ,49 chống, 1 không biểu quyết .

Chú Danngoc nói đúng : Con chuyen chinh tri thi muon van ly le.
 
Gửi tiếp 2 cái ảnh nữa:

flag.jpg


flag2.jpg
 
Cái búa là cái búa, cái liềm là cái liềm - nó là 2 vật vô tri vô giác nếu như người ta đặt nó lên một cái bàn. Nhưng hình tượng trên một lá cờ nó lại là một ý nghĩa lớn lao - sự gắn chặt của 2 giai cấp công nông, hơn 20 triệu người đã ngã xuống để có lá cờ búa liềm đấy. Tiếc quá, đâu phải đương nhiên các cụ lão thành mới phát biểu câu:"Chúng ta hãy tỏ ra tôn trọng Hồng quân của giai cấp công nhân". Thật đau xót vì các cụ thì còn ít, lớp trẻ thì lại nhiều, nếu lấy số phiếu biểu quyết thì các cụ nhà mình thua rồi :(. Hôm nay lớp con cháu [size=18:cffc5a915e]delete [/size]hình búa liềm đi, biết đâu sau này lớp chút chít lại thấy ông cha họ bỏ búa liềm đi là ngu ngốc, lớp chút chít lại [size=18:cffc5a915e]undo [/size]hình búa liềm trên lá cờ....Cũng như sẽ có ngày người ta hối hận vì đã đập phá tượng Lênin đi chẳng hạn, lớp con cháu sẽ hỳ hụi dựng lại những bức tượng của Lênin trong nỗi hối tiếc.

Buồn cười quá, tối qua con trai rung_bach_duong (lớp 9 hẳn hoi :( ) hỏi mẹ: Mẹ ơi mẹ, sao ngày xưa các chú bộ đội ngốc thế, sao lại hành quân đi bộ vào Nam = đường rừng, sao đường quốc lộ nhẵn nhụi thì chẳng đi, tội gì mà phải khổ thế....Thông cảm thôi, vì dù chúng ta có kể lại cho con trẻ 100 phần những đau thương vất vả của ông cha thì chúng cũng chỉ cảm nhận được 1/2, phải không các Bác :D[size=12:cffc5a915e][/size]
 
chuyện bỏ hình búa liềm nhạy cảm quá

nhưng em nghĩ biểu tượng của 1 đất nước , một đội quân , 1 chiến thắng , đâu chỉ nằm trong lá cờ . Dù có xoá búa liềm, xoá luôn cả ngôi sao , nhưng chỉ với màu đỏ của lá cờ cũng cho người ta nhớ về 27 triệu người đã nhuộm máu cho lá cờ chiến thắng đó
 
nếu người Nga muốn xóa búa liềm khỏi lá cờ chiến thắng thì sao họ không bỏ luôn ngày bảo vệ Tổ quốc và ngày chiến thắng luôn đi!Người Nga vẫn đang ngẩn cao đầu vì chiến thắng vĩ đại,và vẫn kỉ niệm "hoành tráng" cơ mà ,chẳng lẽ họ quên đó là chiến thắng của quân dân Xô Viết chứ chẳng "xơ múi" gì đến Nga hiện nay hay sao? :x ĐẢ ĐẢO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
tất cả là do bọn mesevich phản cách mạng, bây giờ chúng đã có cơ hội lộng hành
Tôi cũng không hiểi tại sao nước Nga lại không tôn trọng lịch sử của nước mình như vậy. Để búa liềm thì có sao đâu, chẳng qua họ không muốn thấy những gì còn lại của LX nữa thôi. Nhưng theo tôi điều đó không thể thành hiện thực vì ngay cả bây giờ nhân dân Nga chỉ thuộc bài Quốc ca của LX chứ Quốc ca Nga ít có ai mà thuộc, điều đó chứng tỏ LX vẫn giữ được hình ảnh trong tim những người con của nước Nga. Tôi tin rằng 1 ngày nào đó biểu tượng búa liềm sẽ trở lại, sẽ được phục hồi .
Giai cấp công nông muôn năm
Liên Xô muôn năm
 
Đồng chí quachbachlong à, chính trị rất là khó dự đoán. 'Một ngày nào đó' mà đồng chí nói có thể còn xa, xa lắm. Nhưng chúng ta biết chắc 1 điều rằng, sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày, và rằng những ai, những thế lực chống Liên Xô và CNXH cuối cùng cũng sẽ nói lời xin lỗi.

Hy vọng một ngày nào đó TuanMinister được đàm luận cùng đồng chí!

...Ngày ấy, 25-12-1991, dù được báo trước, cả thế giới vẫn sững sờ trước sự tan rã của 1 hệ thống các nước XHCN ở Đông Âu, trong đó, Liên Xô, người anh cả cũng chịu chung số phận. Tiếp theo sau đó là sự hoang mang và chuyển hướng của hàng loạt Đảng CS , những người mà, không trụ vững được dưới sức ép chính trị và thời kỳ khủng hoảng ấy.

... Ngày ấy, nước Nga mới ra đời - Một Liên bang Nga non trẻ. Đất nước ấy bước ngay vào bao nhiêu biến đổi, cải cách và xung đột. Nhưng, tiếp bước Liên Xô trước kia, đất nước ấy vẫn tiếp tục trụ vững, nước Nga ngày càng hùng mạnh và phát triển.

Bởi thế mới nói, Nước Nga đúng là kế thừa từ thành quả của Liên Xô, nhưng chúng ta cũng như bất kỳ đất nước nào, đều phải có sự ủng hộ của nhân dân. Nhân dân Nga, phần lớn họ đang ủng hộ chính phủ này, thì chúng ta không có quyền xen vào. Bởi vì họ làm thế vì lợi ích của nước Nga ở hiện tại mà thôi. Chúng ta quý Liên Xô, chúng ta quý nước Nga? Chúng ta hãy ủng hộ nước Nga! Nước Nga thì muôn đời vẫn là nước Nga, là Rassiya, với Maskva, những cánh rừng taiga rộng lớn, với những đôi mắt huyền làm xao xuyến lòng ai...
 
TuanMinister nói:
... Ngày ấy, nước Nga mới ra đời - Một Liên bang Nga non trẻ. Đất nước ấy bước ngay vào bao nhiêu biến đổi, cải cách và xung đột. Nhưng, tiếp bước Liên Xô trước kia, đất nước ấy vẫn tiếp tục trụ vững, nước Nga ngày càng hùng mạnh và phát triển.

Bởi thế mới nói, Nước Nga đúng là kế thừa từ thành quả của Liên Xô, nhưng chúng ta cũng như bất kỳ đất nước nào, đều phải có sự ủng hộ của nhân dân. Nhân dân Nga, phần lớn họ đang ủng hộ chính phủ này, thì chúng ta không có quyền xen vào. Bởi vì họ làm thế vì lợi ích của nước Nga ở hiện tại mà thôi. Chúng ta quý Liên Xô, chúng ta quý nước Nga? Chúng ta hãy ủng hộ nước Nga! Nước Nga thì muôn đời vẫn là nước Nga, là Rassiya, với Maskva, những cánh rừng taiga rộng lớn, với những đôi mắt huyền làm xao xuyến lòng ai...

Đó mới gọi là vững về "trính trị"! Xin cho mỗ bày tỏ lòng thán phục, mong có một ngày chúng ta trao đổi thêm về những vấn đề hay ho này. Chúc năm mới vui vẻ!!!
 
Hoan hô đchí RaketRu!!!

Tuy nhiên, theo tôi việc Duma Quốc gia Nga muốn bỏ biểu trưng Búa Liềm chẳng khác gì việc phá dỡ lăng Lenin cả. Đchí RaketRu hình như đi lạc đề 1 chút, vì bài này nói về Lá cờ chiến thắng, trong khi đchí lại "ca cẩm" việc lịch sử... Chậc chậc chậc...

Như tôi đã nói, những việc làm trên chỉ nhằm để chống lại Liên Xô mà thôi, cũng như câu tục ngữ "Kẻ thắng làm vua..." chẳng hạn. Thế nhưng cái quá khứ của nước Nga ấy chẳng thể nào mà vĩ đại được nếu không có Liên Xô. Người Nga đang tìm cách ca ngợi cái quá khứ ấy để giáo dục cho tầng lớp thanh thiếu niên, nhưng cquyền lại tìm cách phủ nhận đi LX --> Việc đó không mâu thuẫn sao?
 
TuanMinister nói:
Hoan hô đchí RaketRu!!!

Tuy nhiên, theo tôi việc Duma Quốc gia Nga muốn bỏ biểu trưng Búa Liềm chẳng khác gì việc phá dỡ lăng Lenin cả. Đchí RaketRu hình như đi lạc đề 1 chút, vì bài này nói về Lá cờ chiến thắng, trong khi đchí lại "ca cẩm" việc lịch sử... Chậc chậc chậc...

Như tôi đã nói, những việc làm trên chỉ nhằm để chống lại Liên Xô mà thôi, cũng như câu tục ngữ "Kẻ thắng làm vua..." chẳng hạn. Thế nhưng cái quá khứ của nước Nga ấy chẳng thể nào mà vĩ đại được nếu không có Liên Xô. Người Nga đang tìm cách ca ngợi cái quá khứ ấy để giáo dục cho tầng lớp thanh thiếu niên, nhưng cquyền lại tìm cách phủ nhận đi LX --> Việc đó không mâu thuẫn sao?


mèo khen mèo dài đuôi ???

rocketru = raketru = tuanminister , 3 nik = 1người

iem chẳng hiểu gì cả .. ặc ặc ....
 
Hm, thưa đchí embéLiênXô, tôi chẳng hiểu đchí nói gì cả. Tuy nhiên cũng mong đchí để ý rằng nội dung mà đchí post lên hình như chỉ mang tính riêng tư, và cũng chẳng liên quan gì đến chủ đề này. Híc! Có gì không hiểu đchí cứ PM cho tôi nhé.

Cám ơn đchí và chúc Valentine vui vẻ!
 
Bài sau Hungmgmi chôm của chị Bí. Đây là bài chị Bí mới dịch cho trang chủ của NNN:

Hôm thứ sáu (30/3/2007) vừa qua Hội đồng Liên bang vừa từ chối thông qua đạo luật liên bang “Về lá cờ chiến thắng”. Chỉ có 58 nghị sĩ bỏ phiếu thuận trong tổng số 89 phiếu cần thiết, 56 người bỏ phiếu chống và 13 người bỏ phiếu trắng.
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UB Quốc phòng và an ninh Victor Ozerov thông báo rằng theo đạo luật này, Lá cờ chiến thắng sẽ có hình chữ nhật màu đỏ và ngôi sao năm cánh trắng.
Các nghị sĩ không hài lòng với hình thức của Lá cờ chiến thắng. Nghị sĩ Nikolai Ryzhkov cho biết “trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc, các chiến sĩ quân đội Xôviết đã chiến đấu dưới một lá cờ khác – lá cờ đỏ búa liềm”. “Một lá cờ như thế đã được cắm trên toà nhà Reikhstag vào năm 1945, và việc thay đổi một sự thật lịch sử thiêng liêng đối với một dân tộc đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh đó là không thể được, nhất là khi ngày 9 tháng năm đang đến gần” – Ông Nikolai Ryzhkov nói.
Đại diện của Tổng thống, ông Alexandre Kotenkov, ủng hộ đạo luật. Ông nói lá cờ đỏ búa liềm chỉ là 1 trong 9 biểu tượng được chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Reikhstag.
"Lá cờ đỏ búa liềm chỉ tồn tại trong vòng vài ngày ngắn ngủi, trong khi ông cha chúng ta đã ra trận chỉ với cờ đỏ” – ông Kostenkov nói.
Đồng thời, các nghị sĩ không thoả mãn với các lý giải của người đại diện chính trị của Tổng thống. Sergei Mironov, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, cũng phản đối. "Tôi sẽ bỏ phiếu chống đạo luật này, là con trai một chiến sĩ từng chiến đấu ngoài mặt trận, tôi không thể ủng hộ một văn bản như thế, hơn nữa lại đúng vào thời điểm trước ngày 9 tháng 5. Tất cả mọi người già, các cựu chiến binh, cũng phản đối đạo luật này", - Ông tuyên bố.
 
Chôm tiếp bài nữa của chị USY dịch cho trang chủ. Hoan hô đồng chí Putin:

[color=darkred:f9126cb744][size=18:f9126cb744]Tổng thống Liên bang Nga Vlađimir Putin quyết định giữ lại hình búa liềm trên Cờ Chiến thắng [/size][/color]
Theo tin RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Cơ quan báo chí tổng thống Nga, ngày 20/4 tổng thống Putin đã bác bỏ luật "Về cờ Chiến thắng" do Đuma quốc gia Nga trình lên để tổng thống phê chuẩn. Dự luật này đề nghị thay hình tjhức lá Cờ Chiến thắng của Nga hiện nay, cụ thể là bỏ hình búa liềm mà thay bằng ngôi sao 5 cánh màu trắng trên nền vải đỏ.

Trong thư gửi lưỡng viện Quốc hội Nga (Đuma quốc gia và Hội đồng liên bang) người đứng đầu nhà nước Nga cho biết: "Do có nhiều phản ảnh từ các tổ chức cựu chiến binh, tôi thây cần thiết phải tiến hành thêm những tư vấn bổ sung về luật này".

Luật thay đổi Cờ Chiến thắng của Nga được Đumaquốc gia thông qua ngày 6/4 năm nay. Trước đó Hội đồng Liên bang đã bác bỏ dự luật, nhưng sau Đuma đã vượt qua phủ quyết của Hội đồng liên bang và luật vẫn được đưa lên tổng thống ký quyết định ban hành.

Thư của tổng thống Putin gửi chủ tịch Hội đồng liên bang Sergey Mironov và chủ tịch Đuma quốc gia Boris Grulov nói rõ: "Theo phần 3 điều 107 Hiến pháp Liên bang Nga tôi bác bỏ luật liên bang "Về Cờ Chiến thắng" đã được Đuma quốc gia thông qua ngày 6/4/2007 theo phần 5 điều 105 của Hiến pháp và chuyển tới tổng thống LB Nga để ký quyết định ban hành".

Như vậy trong ngày lễ Chiến thắng 9/5 năm nay lá cờ đỏ sao búa liềm, lá cờ đã từng tung bay trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức tại Berlin ngày 9/5/1945 vẫn sẽ tung bay trong lễ diễu binh tại thủ đô Moskva. Uraaaa!

P.V.
 
Em đang nghi ngờ đây là đòn gió chính trị của Putin để thăm dò dư luận Nga nhằm chuẩn bị cho ứng cử viên tổng thống sắp tới.
 
danngoc nói:
Em đang nghi ngờ đây là đòn gió chính trị của Putin để thăm dò dư luận Nga nhằm chuẩn bị cho ứng cử viên tổng thống sắp tới.
Không fải như thế đâu danngoc ơi. Ông này thấy muốn giữ gìn các giá trị vĩnh cửu thì ông "chơi" thôi, chứ đâu cần thăm dò dư luận Nga làm gì nhân dịp này. Về dư luận thì Nga đã có hẳn một Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga, rồi còn có cả Trung tâm điều tra xã hội rất có uy tín Levada thường xuyên phát phiếu thăm dò rồi. Mà dư luận Nga thì trong cuộc thăm dò ý kiến mới nhất đã cho biết có tới 50% dân Nga muốn xây dựng cuộc sống theo hình mấu phương Tây, trong khi chỉ có 25% người muốn trở về...Liên xô.
 
Back
Top