Lạc vô biên, lạc liên hành tinh

  • Thread starter Thread starter USY
  • Ngày gửi Ngày gửi
Qua nhiều năm, tôi vẫn nhớ câu "kín" đó mà cho đến giờ, tôi vẫn không biết từ đó chính xác là gì? (Huyện Chương Mỹ-Hà Tây cũ)

Em nhớ mang máng kín nước gánh nước hay lấy nước thì phải :emoticon-0136-giggl :emoticon-0107-sweat.
 
Hà Tây cũng chính là Hà Nội từ năm nay rồi bác ạ, theo em biết thì "kín nước" là múc nước. Các cụ ấy bảo các bác múc nước rồi dội tắm ngay tại chỗ gần giếng là không vệ sinh.
 
Nối thơ

Em cứ từ mà tốn. Cô bạn học Uz. ngày xưa vẫn còn ở một góc trong trái tim em. 200k cho nó chẵn ạ.

Trái tim Hổ chia bao phần tươi đỏ
Hổ dành riêng Dung Quất phần nhiều,
Phần cho U (dơ-bếch :emoticon-0136-giggl),
Và phần để......... yêu!


Mời các bác thử điền từ thích hợp nhất vào dấu châm chấm. Và mời tất cả các bác tham gia bình chọn, giải thưởng dành cho phương án các bác bình chọn được Hổ Già tâm huyết, í nhầm:emoticon-0127-lipss, tâm đắc nhất sẽ là 1 chiếc huy hiệu của USY tôi, hình....bí mật!:emoticon-0150-hands
 
Trái tim Hổ chia bao phần tươi đỏ
Hổ dành riêng Dung Quất phần nhiều,
Phần cho U (dơ-bếch :emoticon-0136-giggl),
Và phần để......... yêu!


Mời các bác thử điền từ thích hợp nhất vào dấu châm chấm. Và mời tất cả các bác tham gia bình chọn, giải thưởng dành cho phương án các bác bình chọn được Hổ Già tâm huyết, í nhầm:emoticon-0127-lipss, tâm đắc nhất sẽ là 1 chiếc huy hiệu của USY tôi, hình....bí mật!:emoticon-0150-hands

Bác Ria định ... chuyển việc "kinh doanh đậu phộng" qua sàn đấu giá của bác Xamova ạh? :emoticon-0136-giggl Ở đây nhiều đại gia về lòng nhiệt tình, chắc là bác sẽ "buôn may bán đắt" đấy ạh, hihi :emoticon-0150-hands

Em tham gia đầu tiên nhé. Bác nhớ ghi nhận và cộng thêm điểm "lanh chanh nhanh nhảu" cho em đấy :emoticon-0111-blush

À, mà em cần bác Ria cam kết bảo đảm là Cụ Hổ Già không có ... gầm lên nếu em hay ai đó phạm tội "lộ bí mật quốc gia" nhé! :emoticon-0136-giggl


Phương án (1) của em đây ạ:

Trái tim Hổ chia bao phần tươi đỏ
Hổ dành riêng Dung Quất phần nhiều,
Phần cho U (dơ-bếch :emoticon-0136-giggl),
Và phần để GẤU yêu!

:emoticon-0115-inlov

P/s: Em cảm thấy em thắng rồi đấy, hihi. Cảm ơn các bác (sẽ) bình chọn! :emoticon-0111-blush :emoticon-0136-giggl
 
Trái tim Hổ chia bao phần tươi đỏ
Hổ dành riêng Dung Quất phần nhiều,
Phần cho U (dơ-bếch :emoticon-0136-giggl),
Và phần để......... yêu!


Hoa May;38078 Phương án (1) của em đây ạ: [COLOR="Purple" nói:
Trái tim Hổ chia bao phần tươi đỏ
Hổ dành riêng Dung Quất phần nhiều,
Phần cho U (dơ-bếch :emoticon-0136-giggl),
Và phần để GẤU yêu![/COLOR]

Phương án của em(2) - với khẩu hiệu "Bám sát đề" -là:
Trái tim Hổ chia bao (nguyên tác là "ba")phần tươi đỏ
Hổ dành riêng Dung Quất phần nhiều (trong đó đã có Gấu!!)
Phần cho U (dơ-bếch, hoặc cũng có thể là U ống Sữa..gì đó
Và phần để ..huy h yêu! (huy hiệu)
 
Phương án của em(2) - với khẩu hiệu "Bám sát đề" -là:
Trái tim Hổ chia bao (nguyên tác là "ba")phần tươi đỏ

Bạn Siren à, thơ của cụ TH thì tôi vẫn nhớ, nhưng mà đây không phải thơ của cụ, bởi vì tim của bác OT chắc không chỉ chia 03 phần... :emoticon-0100-smile Đề của tôi là đề "gợi mở":emoticon-0107-sweat, biết đâu bác nào ngoài việc điền dấu chấm chấm lại có thêm mấy dòng bình loạn hay giải thích thì sao!!!
Nhờ BQT "dinh" phần này, kể từ bài của tôi miêu tả "Hổ tâm" đến hết những bài liên quan đến việc "điền từ" này về topic rang lạc bên kia nhé!
Xin cảm ơn BQT trước, và chân thành mong bác Xamova thông cảm!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:

Trái tim Hổ chia bao phần tươi đỏ
Hổ dành riêng Dung Quất phần nhiều,
Phần cho U ...


Thật tình là tớ giật mình khi mới đọc 3 dòng thơ đầu!!!!
Cứ tưởng: Phần cho U sư và phần để...
May quá, hổng phải.
 
Em viết cụ thể ý của các bác micha53 nhé. Em "điền từ vào ô trống" như sau:

Trái tim Hổ chia bao phần tươi đỏ
Hổ dành riêng Dung Quất phần nhiều,
Phần cho U (dơ-bếch )
Và phần để yêu!

( Chắc bác Hổ sẽ gật gù đồng ý với từ điền của em. Bác USY chuẩn bị huy hiệu thôi)
 
Em viết cụ thể ý của các bác micha53 nhé. Em "điền từ vào ô trống" như sau:

Trái tim Hổ chia bao phần tươi đỏ
Hổ dành riêng Dung Quất phần nhiều,
Phần cho U (dơ-bếch )
Và phần để yêu!

( Chắc bác Hổ sẽ gật gù đồng ý với từ điền của em. Bác USY chuẩn bị huy hiệu thôi)


Mình cũng nghĩ vậy, những vào chậm chân rồi!
Quá hay, quả này thì gay rồi!:emoticon-0116-evilg
 
Em viết cụ thể ý của các bác micha53 nhé. Em "điền từ vào ô trống" như sau:

Trái tim Hổ chia bao phần tươi đỏ
Hổ dành riêng Dung Quất phần nhiều,
Phần cho U (dơ-bếch )
Và phần để yêu!

( Chắc bác Hổ sẽ gật gù đồng ý với từ điền của em. Bác USY chuẩn bị huy hiệu thôi)

Mọi người đưa ra một điều không hợp với quy định xã hội rồi - Đã là "SƯ" thì không còn "hỉ, nộ, ái, ố" nữa các bác ạ! :emoticon-0100-smile Phương án này sai rồi!:emoticon-0127-lipss
 
Mọi người đưa ra một điều không hợp với quy định xã hội rồi - Đã là "SƯ" thì không còn "hỉ, nộ, ái, ố" nữa các bác ạ! :emoticon-0100-smile Phương án này sai rồi!:emoticon-0127-lipss

Bác Vietnga với lại người ủng hộ Bản Đồ đừng vội buồn nhé. Trên đây chỉ là một ý kiến thôi, quan trọng nhất là bác Hogia có "tâm đắc" với cách điền từ này hay không, như trích "thể lệ" của bác Usy dưới đây :emoticon-0136-giggl

USY nói:
Mời tất cả các bác tham gia bình chọn, giải thưởng dành cho phương án các bác bình chọn được Hổ Già tâm huyết, í nhầm, tâm đắc nhất sẽ là 1 chiếc huy hiệu của USY tôi, hình....bí mật!

À, bình chọn theo cách nào ạh? Căn cứ vào dấu "thanks" ở "tác phẩm dự thi" nhé? Và những người bình chọn đúng thì có thưởng không ạh?
Đề nghị nhỏ thôi, một chầu cafe Mùa Thu Hà Nội nhé bác?
 
Ơ hơ! Vui quá, giờ em mới có thời gian vào đây. He he, không ngờ Hổ lại được ưu ái tặng thơ.

Hihi, chắc có lẽ em chọn phuơng án của bác Viet Nga.

Xin cảm ơn mọi người!

Em viết cụ thể ý của các bác micha53 nhé. Em "điền từ vào ô trống" như sau:

Trái tim Hổ chia bao phần tươi đỏ
Hổ dành riêng Dung Quất phần nhiều,
Phần cho U (dơ-bếch )
Và phần để yêu!

( Chắc bác Hổ sẽ gật gù đồng ý với từ điền của em. Bác USY chuẩn bị huy hiệu thôi)
 
Ơ hơ! Vui quá, giờ em mới có thời gian vào đây. He he, không ngờ Hổ lại được ưu ái tặng thơ.

Hihi, chắc có lẽ em chọn phuơng án của bác Viet Nga.

Xin cảm ơn mọi người!
He he, Hổ Già chọn thì Hổ Già cứ chờ, bao giờ các vị cao tăng quay trở lại "ái, ố, hỉ, nộ" thì hãy hay nhé! Lúc đó RIA tôi mới xuất kho huy hiệu:emoticon-0136-giggl Phiếu xuất viết rồi, nhưng thủ kho..... đang chờ thẩm định xem có đúng không đã!:emoticon-0116-evilg
 
Trái tim Hổ chia bao phần tươi đỏ
Hổ dành riêng Dung Quất phần nhiều,
Phần cho U (dơ-bếch :emoticon-0136-giggl),
Và phần để......... yêu!


Mời các bác thử điền từ thích hợp nhất vào dấu châm chấm. Và mời tất cả các bác tham gia bình chọn, giải thưởng dành cho phương án các bác bình chọn được Hổ Già tâm huyết, í nhầm:emoticon-0127-lipss, tâm đắc nhất sẽ là 1 chiếc huy hiệu của USY tôi, hình....bí mật!:emoticon-0150-hands


He he, Hổ Già chọn thì Hổ Già cứ chờ...

Lại thêm một nhà tổ chức cuộc thi phá luật?
 
Lại thêm một nhà tổ chức cuộc thi phá luật?
Hehe bác Mì Chả ơi, thì em với bên ấy "đầu sông - cuối sông" mà bác!:emoticon-0100-smile Các bác ấy ở hạ lưu Hồng Hà, còn em ngày trước đôi khi nghe tiếng vọng Volga (qua nuocNga.Net:emoticon-0136-giggl) bác ạ!
 
Hihi, chắc có lẽ em chọn phuơng án của bác Viet Nga.

He he, Hổ Già chọn thì Hổ Già cứ chờ, bao giờ các vị cao tăng quay trở lại "ái, ố, hỉ, nộ" thì hãy hay nhé! Lúc đó RIA tôi mới xuất kho huy hiệu:emoticon-0136-giggl Phiếu xuất viết rồi, nhưng thủ kho..... đang chờ thẩm định xem có đúng không đã!:emoticon-0116-evilg

Vì bác Hogia vội vàng chọn một chỉ trong ba "tác phẩm dự thi", thời gian mới có 1 ngày, lại còn nói "chắc/ có lẽ", cho nên em đồng ý với chị Usy delay xuất thưởng (vẫn hi vọng mình cũng có thể lọt vào ... vòng trong, hihi)

Với lại, bác Hogia vội vàng kết giải như vậy, chắc vì bác ấy sợ có thể lộ "bí mật" nào đó chăng? :emoticon-0136-giggl Em tò mò quá, hihi.
 
Em phản đối bác USY phá luật. Em đã được một điều kiện "bác Hổ già tâm huyết nhất". Còn lí do bác USY "bác bỏ" phần điền từ của em, em đố các bác hiểu lí do đó, trừ bác USY và em hiểu (quên, em đoán). Cái này trong văn học gọi là chơi chữ. Ngoài nghĩa là "sư sãi" còn nghĩa nữa mà. Em mới a, b, c tếng Nga nên "đọc tên" bác theo đúng "phiên âm" tiếng Nga (hì, do em tự phiên âm theo kiểu ...Nhật) ... chữ U (Y)bác viết, em chỉ vết nốt chữ "sư" (сы) thôi. Bác Hổ thừa nhận (chọn bỏ phiếu cho em) rồi, bác USY "cứ chối" làm gì.
Bây giờ còn điều kiện thứ hai, các bác bỏ phiếu ủng hộ em, em mời các bác một chầu cà phê (Phần này nói nhỏ thôi, không bác USY nghe thấy lại bảo em ... phạm quy)
 
Em đồng ý với bác cả. Sao em lại bị bất công thế? Hu hu!!! :emoticon-0106-cryin
Bác Hổ đừng buồn. Bác USY đang "im lặng" (tức là đồng ý rồi). Chắc là bị em đoán đúng "tim đen" bác í:emoticon-0136-giggl. Đây có lẽ là phần thưởng cho mọi sự "bất công" mà bác đã phải chịu, còn em thì đợi bác USY mở kho huy hiệu:emoticon-0102-bigsm
 
Back
Top