Hôm qua, Chủ nhật 5/3, các thành viên trong Ban quản trị NNN gồm phuongnn, tykva, Rừng bạch dương, Ngộ Nhỡ và Hungmgmi đã thay mặt các anh chị em thành viên nuocnga.net đến thăm gia đình em Vũ Anh Tuấn.
Buổi sáng trời mưa nhỏ, khi cả nhóm đến thì cô Sửu-mẹ của Tuấn và gia đình đã chờ sẵn. Cô cho cả nhóm xem những tấm ảnh kỷ niệm của Tuấn từ khi còn nhỏ đến bức cuối cùng chụp 10 ngày trước khi em bị bọn côn đồ đâm chết. Có rất nhiều thư của sinh viên VN và các nước gửi đến chia buồn cùng bà mẹ bất hạnh. Thông tin về phiên tòa xử bọn côn đồ vẫn được các anh em bên St Peterburg gửi về đều đặn cho bà. Những ngày này, bà nóng lòng chờ đợi các thông tin mới nhất và mong muốn bọn thủ ác sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh.
Các thành viên NNN đã lên thắp hương cho Tuấn. Cầu mong cho em yên bình nơi vĩnh hằng bên người bố thân yêu của mình. Sau khi tiễn Tuấn đi học ở Nga 2 ngày, chú Lâm-bố của Tuấn đã bị một chiếc xe tải cán ngang người. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến giỗ đầu của bố thì Tuấn bị bọn côn đồ tước đi mạng sống. Hai người đàn ông của gia đình liền trong một năm đều bị chết thảm thương, thật là nỗi đau quá lớn cho một người mẹ. Hiện bà đang sống cùng với vợ chồng người con gái. Vào dịp lễ, Tết, các bạn lưu học sinh ở các nuớc về phép vẫn đến nhà để thắp hương cho người bạn xấu số của mình.
Đại diện cho NNN đã trao cho cô Sửu một món quà nhỏ. Đây là số tiền đóng góp của các thành viên NNN dành cho các hoạt động chung, trong đó nhiều bạn muốn được đóng góp trực tiếp vào dịp này tới địa chỉ gia đình của Tuấn.
Hôm qua, trên tờ lịch block của gia đình, tôi đọc được những dòng chữ sau:"Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau. Còn các gia đình bất hạnh thì khác nhau'. Tác giả của câu nói này là L.Tolstoi. Có thể nói gia đình của cô Sửu là một gia đình bất hạnh. Sự chia sẻ của chúng ta-những thành viên NNN -chắc hẳn sẽ làm cô dịu đi một chút nỗi đau quá lớn, nhất là vào những ngày này, phiên tòa xử kín bọn côn đồ đang diễn ra ở St Peterburg.
Xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng của các bạn.