Các bác ạ,những ngày gần đây trên TV cũng như báo chí Nga nói nhiều về Trung quốc,nhân vụ nước sông Amur bị nhiễm chất độc Trung quốc.Có cả buổi thảo luận công khai trên truyền hình về đề tài "Có nguy cơ nước Nga bị mất vùng Viễn Đông vào tay Trung quốc hay không?".Nhưng thôi đó là chuyện khác.Tớ đang học bài bỗng nghe thấy nhắc đến "Việt nam",nhảy bổ ra xem TV.Hóa ra đó là chương trình "Hãy đợi tôi".Có một người phụ nữ Nga kể chuyện : Ở Kharkov cũng có nhiều người Việt,và chúng tôi (người địa phương) biết rằng người Việt rất chăm chỉ và yêu quí trẻ con, cho nên khi thấy một người đàn ông Việt (Nguyễn Hòa Bình?)luôn say xỉn đi lang thang trong chợ, dắt theo một thằng bé con gày còm nhếch nhác,thì ai cũng để ý.Khi công an bắt người đàn ông không có giấy tờ kia thì người phụ nữ Nga này bèn kéo thằng bé đang đứng khóc về chỗ mình,cho nó ăn.Khi người ta định đem thằng bé đến chỗ bố nó thì nó khóc ầm lên và nhất định đòi ở lại với "bác Polya"chứ không đi với "papa" nữa.Rồi sau đó, bà Polya đã liên hệ với chương trình "Hãy đợi tôi" để tìm bà mẹ Việt nam của bé Antôn (Anh Tuấn?).Có cảnh hai bác cháu đến trường quay của chương trình này.Bé Anton sáng sủa ngồi cạnh bác Polya trong gian phòng lớn đầy những người đến liên hệ để tìm người thân bị chia cách.Khi cô MC hỏi : Cháu là người Việt hay người Nga?thì nó nói tiếng Nga khá chuẩn:Trước đây là người Việt bây giờ là người Nga rồi!Sau đó,bà mẹ đẻ của Anton xuất hiện, một người phụ nữ Việt nam trông cũng không còn trẻ và dáng lam lũ,khóc tức tuởi.
Tớ quay lại để kể tiếp : Cô MC nói rằng đấy là cảnh quay của 4 năm về trước, và không rõ sau đó hai người mẹ của bé Anton đã thỏa thuận với nhau thế nào, bây giờ chúng ta sẽ xem Anton ra sao.Tiếp đó trên TV có cảnh gia đình bà Polya, bé Anton đã lớn hẳn, vui vẻ kể bằng tiếng Nga em đang đi học thế nào,được những quà Năm Mới gì...
Riêng tớ thấy sao mà những người Việt là cha mẹ đẻ của bé Anh Tuấn kia đáng trách vậy.Có thể họ không ở với nhau nữa nhưng làm sao mà không nuổi nổi môt thằng bé con mình cơ chứ, nhất là người bố có cái tên Việt nam rất đẹp là ông Nguyễn Hòa Bình kia,không chịu làm ăn mà đâm ra rượu chè bê tha bỏ rơi con trai làm xấu cả hình ảnh người Việt mình, tức quá.
Chuyện nữa, cũng trên TV Nga, hôm qua : Cảnh sát Nga khám phá một vụ bắt cóc người.Nạn nhân là một thanh niên VN tên là Nguyễn Ngọc Đại. Cậu này bị giam ở hầm nhà trong một nhà nghỉ ngoại ô cũ nát ngập tuyết.Bọn bắt cóc đòi gia đình cậu nộp 10.000USD, giao ở Matxcova hoặc ở VN, nếu không thì con tin sẽ bị giết.TV nói rằng gia đình của Đại đã liên hệ ngay với công an, và khi bọn cướp bắt cóc người đang nhận tiền thì CS ập đến tóm.Có cảnh một người Việt khác, mặt mũi tối tăm bị giam trong cũi sắt, đó là một kẻ tòng phạm trong vụ cùng với bọn tây bắt cóc Đại để đòi tiền chuộc, CS hỏi gì cũng chối là "không hiểu".
Thảo nào mấy hôm trước tớ vớ được tờ báo lá cải của cộng đồng, thấy có bản thông cáo về việc,trên địa bàn chợ Vòm đã có hiện tuợng bắt cóc người, sau đó hướng dẫn bà con nếu bị người xưng là CS Nga dùng vũ lực bắt đi thì cần kêu la thu hút sự chú ý của hàng xóm và những người chứng kiến cũng cần nhanh chóng báo với Quản trị chợ...
Và chuyện cậu Nguyễn Ngọc Đại theo bà con nói thì cũng không phải là vụ duy nhất.Đại đã may mắn được giải cứu, còn có những người khác chưa thấy tăm hơi.
Đau nhất là trong những tội ác như thế,lại có sự tham gia đắc lực của những tên cũng là người Việt đang tâm hại đồng bào mình tại nơi đất khách quê người !
Tớ quay lại để kể tiếp : Cô MC nói rằng đấy là cảnh quay của 4 năm về trước, và không rõ sau đó hai người mẹ của bé Anton đã thỏa thuận với nhau thế nào, bây giờ chúng ta sẽ xem Anton ra sao.Tiếp đó trên TV có cảnh gia đình bà Polya, bé Anton đã lớn hẳn, vui vẻ kể bằng tiếng Nga em đang đi học thế nào,được những quà Năm Mới gì...
Riêng tớ thấy sao mà những người Việt là cha mẹ đẻ của bé Anh Tuấn kia đáng trách vậy.Có thể họ không ở với nhau nữa nhưng làm sao mà không nuổi nổi môt thằng bé con mình cơ chứ, nhất là người bố có cái tên Việt nam rất đẹp là ông Nguyễn Hòa Bình kia,không chịu làm ăn mà đâm ra rượu chè bê tha bỏ rơi con trai làm xấu cả hình ảnh người Việt mình, tức quá.
Chuyện nữa, cũng trên TV Nga, hôm qua : Cảnh sát Nga khám phá một vụ bắt cóc người.Nạn nhân là một thanh niên VN tên là Nguyễn Ngọc Đại. Cậu này bị giam ở hầm nhà trong một nhà nghỉ ngoại ô cũ nát ngập tuyết.Bọn bắt cóc đòi gia đình cậu nộp 10.000USD, giao ở Matxcova hoặc ở VN, nếu không thì con tin sẽ bị giết.TV nói rằng gia đình của Đại đã liên hệ ngay với công an, và khi bọn cướp bắt cóc người đang nhận tiền thì CS ập đến tóm.Có cảnh một người Việt khác, mặt mũi tối tăm bị giam trong cũi sắt, đó là một kẻ tòng phạm trong vụ cùng với bọn tây bắt cóc Đại để đòi tiền chuộc, CS hỏi gì cũng chối là "không hiểu".
Thảo nào mấy hôm trước tớ vớ được tờ báo lá cải của cộng đồng, thấy có bản thông cáo về việc,trên địa bàn chợ Vòm đã có hiện tuợng bắt cóc người, sau đó hướng dẫn bà con nếu bị người xưng là CS Nga dùng vũ lực bắt đi thì cần kêu la thu hút sự chú ý của hàng xóm và những người chứng kiến cũng cần nhanh chóng báo với Quản trị chợ...
Và chuyện cậu Nguyễn Ngọc Đại theo bà con nói thì cũng không phải là vụ duy nhất.Đại đã may mắn được giải cứu, còn có những người khác chưa thấy tăm hơi.
Đau nhất là trong những tội ác như thế,lại có sự tham gia đắc lực của những tên cũng là người Việt đang tâm hại đồng bào mình tại nơi đất khách quê người !