Làm quen nào!

ngoclinh

New member
ô hô!Mọi người đâu hết cả rồi?Theo ý kiến của nhiều bạn nên lập ra mục "giới thiệu,làm quen" thế mà đến lúc có lại ko ai chịu giới thiệu gì về mình sao? :roll:
 
Hic, mình đã lượn lờ qua lại cái topic đã lâu lắm rùi, xem có ai tiên phong không, thấy cô bé Ngoclinh nhà ta dũng cảm thế, đang định xông vào xem thử sơ yếu lí lịch 9 đời của "anh hùng" đây, trời ạ, hóa ra chỉ là anh hùng rơm thôi, kêu gọi người ta làm quen mà chẳng giới thiệu tí ti nào về mình cả thế này hả ngoclinh? :evil:
Thôi để tớ làm anh hùng cứu mĩ nhân vậy, cứu không được thì cũng đừng...thảm thiết gọi tên tớ dưới địa ngục nhé. Tên thật của tớ ko thể tiêt lộ được, vì cả nước VN chỉ có 1 mà thôi, nói ra lộ hết quân cơ. Sinh viên năm 2 trường sư phạm không phải ở VN ( vậy tất nhiên là ở Nga rùi :D ), yêu nước Nga từ bé, tình yêu không cần có lí do, bà con cô bác nhỉ :D , rất ghét đi du lịch, nhưng mong ước cháy bỏng là được một lần đến nước Nga va Cuba. Một nửa ước mơ đã được thực hiện rồi, nửa còn lại đang đang chờ ...vấn đề cơ bản cua triết học Mac Lenin là cái gì ấy nhỉ, à đúng rùi, TIỀN....................
 
Vác cái bài bên box âm nhạc qua đây là biết tớ là ai đó . Thôi giới thiệu lại
Tên : Tùng , hiện giờ đang học trường Hóa Tinh Vi - Moscow ( nếu bạn balanmuatuyettan cũng học ở Mos thì có thể mình gần trường nhau đó ) .
Giờ đang 21 cái xuân , sinh ngày 1-9 .
Giới thiệu thế thôi , có gì giới thiệu tiếp sau nhé
 
Sao vắng như chùa bà đanh thế này, hình như mọi người tập trung qua box nhạc nga giới thiệu hết rùi, có ai ở đây không??????????????????????????????????????????
 
Chết!Em quên mất lại để cái phần lí lịch "chích choác" của minh bên box âm nhạc mất rùi.Em xin lỗi bác "emoibalanmuatuyettan" nhưng mà bác đừng gọi em là anh hùng rơm ha.Thôi em giới thiệu lai vậy!

Tên: Ngọc Linh-sinh viên năm 1 khoa Nga trường ĐH Ngoại Ngữ Hn.
Hừm hừm!Còn nhiều lắm ,các bác cứ hỏi rồi em cứ trả lời.He he! :lol:
 
Hic! Chắc Vietnhan phải chạy về nhà lấy hộ khẩu gia đình và các giấy tờ liên quan mới mong hài lòng được "ai đó". Làm quen kiểu này "vắng như chùa bà đanh" cũng đúng thôi . Cứ như bản hỏi cung í .....
Làm quen nè:
-Tên gọi: cứ gọi là Vietnhan được rồi
-tuổi: 20
-SN:10-4
-sở thích: nghiên cứu Chính trị - Xã hội . Không lãng mạn lắm nhưng sẵn sàng làm cho ng lãng mạn thêm lãng mạn .
-năng khiếu: không có
-nguyện vọng: muốn có năng khiếu
:lol:
 
thanhnam nói:
<-------- Muốn cưới vợ, gia` rồi :lol: :wink: Thông tin đã có trong profile :twisted:
Sao bác nôn nóng muốn cưới vợ thế? Lại muốn có cu tí như bác Phương để bồng hử? :lol: 8) :shock:
 
thanhnam nói:
<-------- Muốn cưới vợ, gia` rồi :lol: :wink: Thông tin đã có trong profile :twisted:
Sao bác nôn nóng muốn cưới vợ thế? Lại muốn có cu tí như bác Phương để bồng hử? :lol: 8) :shock:
 
ngoclinh3041986 nói:
ô hô!Mọi người đâu hết cả rồi?Theo ý kiến của nhiều bạn nên lập ra mục "giới thiệu,làm quen" thế mà đến lúc có lại ko ai chịu giới thiệu gì về mình sao? :roll:

Toàn to coi`....deck lam dc gi ca.
 
Bác nào tên khách thế?Có cần thiêt phải nói nhau thế ko?bác muốn em làm gì nào?Giới thiệu hay làm wuen thì bài của em post bên "tự bạch......." rùi nên em ko nói lại nữa.
Có gì thì nên nói nhẹ nhànd,lịch sự với nhau chứ làm gì phải đến nỗi nói nhau thế hả bác.Nhưng dù sao em cũng cảm ơn bác vì bác đã góp ý cho em.Em xin rút kinh nghiệm.
 
hey,,,virus oi,,,bạn học ở Hóa tinh vi sao,,,,sao mình chua nghe thấy tên bạn nhỉ...Hoa tinh vi mình cũng biết nhiều lắm sao ko biết vây ta....chắc Nghe nói đến Hóa Men,,,bạn biết chứ...
 
hehehe , cuối cùng cũng gặp đc bạn tại Mos . Anh ( chắc phải gọi như vậy ) cố gắng thường xuyên post bài cho nổi tiếng , rồi anh em mình cũng offline cái nhỉ , nhìn thấy HN , SG offline mà em thèm quá . Em mới đến hóa tinh vi năm trước thôi , nên chắc anh ko biết . Em học năm 1 tại đây mà , pafak thì em học tại MADI .Trường anh với trường em năm trước với năm nay còn liên quân nữa mà , em biết chứ . Nhưng em cũgn biết ít bên đó lắm , chị Bình vợ anh Pha học trường em đó . Hú hú hôm nào bác sang chơi đi . Hè em ko về . Trái đất tròn lại gặp người thân
 
Virus ơi...anh an_may_mos là người mà anh nói cho virus nghe đó!!! Năm nào cũng là cầu thủ Hóa Men duy nhất tham gia đội quân "liên hợp" giữa 2 trường nhưng cả ăn mày mos và các cầu thủ hóa tinh vi đều ko giúp đội quân này tiến xa....
Ăn_may_mos có nhiều bạn gái xinh lắm.....Virus liên lạc ngay nhé!!!!
vaca45.gif
 
Hôm nay mới đăng ký vào diễn đàn nhà mình trong khi lướt qua web này không biết bao nhiêu lần rùi. Thấy nhà mình đông vui wá thể, cho lính mới ngồi đàm đạo với nhá, thỉnh thoảng ta bàn chuyện đời các bác nhẩy? Ví dụ như: Hỏi thế gian tình ái là chi? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết???
Những dòng viết sâu sắc này là tác phẩm được sáng tác bởi: Nguyễn Như Quỳnh (Tức Quỳnh Tấn). Hiện đang theo nghiệp sách vở, dồn hết sức lực vì một tương lai, hi vọng là không ảm đạm nếu không muốn nói là tươi sáng tại một trường ĐH ở Hà Nội. Rấtvui khi các bạn đọc những dòng viết này... :) :wink:
 
này chào các bạn trẻ tuổi . tôi không có đủ hài ước để giới thiệu văn vẻ như các bạn được.!!!!!Tôi xin giới thiệu về bản thân một cách ngăn gọn như sau ! Tên là Việt Pa ,(ttên thường gọi) và tôi vốn là học trò cua nguyên soái Zhukov gì đấy .Chăc các bạn kô tin ,để cho các bạn tin thì các bạn hãy đến chỗ tôi .Tôi se cho các ban sem bộ ria của Hitle mà tôi cắt được khi cùng ông Zhukov đánh nhau ở Beclin !!!!!aaaa!!!hãy liên lạc với tôi theo địa chỉ sau nick yahoo " doi_co_dung" hoặc "vong_co_nhan"Rất hân hạnh được đón tiếp[/b]
 
zhukov nói:
này chào các bạn trẻ tuổi . tôi không có đủ hài ước để giới thiệu văn vẻ như các bạn được.!!!!!Tôi xin giới thiệu về bản thân một cách ngăn gọn như sau ! Tên là Việt Pa ,(ttên thường gọi) và tôi vốn là học trò cua nguyên soái Zhukov gì đấy .Chăc các bạn kô tin ,để cho các bạn tin thì các bạn hãy đến chỗ tôi .Tôi se cho các ban sem bộ ria của Hitle mà tôi cắt được khi cùng ông Zhukov đánh nhau ở Beclin !!!!!aaaa!!!hãy liên lạc với tôi theo địa chỉ sau nick yahoo " doi_co_dung" hoặc "vong_co_nhan"Rất hân hạnh được đón tiếp[/b]

Bác gì gì học trò của Zukov ơi. Zukov là ai thì em chẳng biết nhưng mà cái ông Hít hít gì ấy nhỉ... à Hít le thì em có đọc báo rồi. Hình như là tội phạm buôn bán ma tuý xuyên quốc gia hay sao ấy, có vẻ nguy hiểm lắm! Hèn gì mà bố mẹ ông ấy đặt tên là Hít...le. :D :D
 
Back
Top