lam quen

quan_pham207

New member
xin chào các thành viên của trang web nuocnga.net.
Tôi tên là Phạm Minh Quân. một người không có kiến thức gì về nước Nga, cũng như không biết một chút tiếng Nga nào, nhưng có lẽ tình yêu của tôi với nước Nga khi tôi còn nhỏ tuổi, những kí ức của cuộc chiến tranh chống Mỹ trứơc đây là Việt Nam chúng ta đã nhận đươc sự giúp đỡ vô cùng to lớn của người bạn lớn đó là nước Nga vĩ đại. Vừa qua tôi có một sự may mắn là được gặp gỡ 1 số thành viên trong ban quản trị của trang web nuocnga.net thông qua 1 người bạn và cũng la 1 người anh (anh hơn tuổi tôi), Trong gần 2 ngày được gặp gỡ các thành viên trong ban quản trị tôi nhận thấy họ thât đáng kính trọng về nhân cách và kiến thức, kể từ người lớn tuổi nhất đến người nhỏ tuổi nhất, họ thật cởi mở, chân thành và mến khách. tôi được coi như người bạn lâu ngày mới gặp lại, đầy sự cảm động trong tôi. Co lẽ tình yêu nước Nga cũng như hiểu biết về nước Nga trong tôi dần lớn hơn qua buổi gặp gỡ đó. Xin cho tôi đươc cảm on họ, những gì họ đã dành cho tôi.
Qua lá thư này tôi mong các thành viên của trang Web nuocnga.net hãy đón nhận tôi là thành viên của trang Web. cũng như cho tôi được học hỏi và có thêm nhiều kiến thức về nước Nga.
Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại
 
Chào chú!
Tất cả các bác tham gia buổi offline ở Đồ Sơn đều là làm quen với chú rồi :D , còn cháu là Zima ạ . Cháu cũng không biết nhiều về Nga, còn tiếng Nga thì mới bập bẹ được mấy từ :oops: nhưng cháu cũng như chú , rất yêu Nga :D . Chúc mừng chú đã tham gia diễn đàn NNN :D
 
Á á, em cũng đã được diện kiến bác này rồi mà... Tưởng ai, tưởng ai :D :D :D Chào bác, quý hóa quá được đón bác tham gia forum NNN :D
 
Nhiệt liệt chào đón bác quan_pham207 đến với ngôi nhà NNN. Bác là thành viên "đặc biệt" nhất từ trước tới nay : offline trước rồi mới online sau ! Và nếu mọi người nhìn kĩ bức ảnh của bác thì còn thấy bác "đặc biệt" nữa. Tấm ảnh trên chụp màn biểu diễn ảo thuật của bác được chứ ạ :D . Chúc bác tìm được nhiều niềm vui tại NNN.
 
...bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp...

Hình như không có ai vỗ tay cùng em thì phải????
 
:bier: [color=red:b8f2588b2e]Chào mừng Bác quan_pham207 đến với 3N[/color][size=18:b8f2588b2e][/size]
 
quan_pham207 nói:
xin chào các thành viên của trang web nuocnga.net.
Tôi tên là Phạm Minh Quân. một người không có kiến thức gì về nước Nga, cũng như không biết một chút tiếng Nga nào, nhưng có lẽ tình yêu của tôi với nước Nga khi tôi còn nhỏ tuổi, [/b]

Xin chào mừng bạn, mình thì khác bạn vài cái là "biết vài chữ (theo nghĩa đen nhé) tiếng Nga, biết tí tẹo kiến thức về nước Nga (kiểu như vụn bánh mì - nghĩa đen luôn- nghĩa là ôi thôi là rời rạc), nhưng xét về tình yêu nước Nga còn hơn cả các bác tướng tá trên này ấy chứ. Vì nước Nga trong mình toàn là màu hồng, không 1 gợn mây đen nhá.
Thôi, chúc mừng bạn cái nữa, cùng học hỏi nhé !
Nào, Pa-gia-lui-xta!
 
Dobro pozalovat v NNN - Welcome to NNN - Thân mến đón chào chú đến với website và forum NNN. Cháu rất vui và hạnh phúc khi được làm quen với chú, rất cám ơn những kiến thức về lịch sử cũng như ngoại ngữ chú đã chia sẻ cho cháu. Cháu rất cám ơn những lời tri ân, cùng những tình cảm mà chú đã dành cho cháu, cũng như các anh chị em trong forum.

Mong chú sẽ sớm tìm được những thông tin, những bài viết bổ ích về nước Nga, đề từ đó khơi nguồn cho một tình yêu Nga, như tất cả các thành viên hiện tại ở đây.

Chúc chú sức khỏe và thành công! Cháu Virus
 
Em chào bác, bác vẫn mạnh giỏi chứ ạ?
Chỉ có 2 ngày thôi mà anh em mình đã sớm trở nên thân thiết, chuyện trò với nhau hợp cạ thôi rồi. Nếu như hôm đó em không nhắc, có lẽ BCT họp đến sáng luôn, bác nhỉ?
Các câu chuyện tiếu lâm "Ngựa lai Quạ", "Đi gặp bác Tôn", "Cha con Diêm Vương"...hay quá là hay và đã được em học tập làm cho bọn bạn cười rũ rượi. Hai đứa con nít nhà em thì cứ loay hoay nhét đồng xu vào khuỷu tay giống như bác Quân :lol:
Chào mừng bác đã gia nhập NNN!
 
Có một anh bạn là thành viên của NNN cũng khá lâu, anh không học ở Nga. Nhưng vì song thân của anh ta tốt nghiệp đại học ở Nga thời Liên Xô cũ, nên anh đến với NNN là vì song thân (nguyên văn lời phát biểu của anh trong cuộc gặp mặt ở phố Quan Thánh). Nhưng quá trình tiếp xúc với các thành viên trong NNN - anh nhận thấy thân thiết và chính như anh đã học ở Nga.
Tối chủ nhật, ngày 27.8.2007. nhân dip tiếp đc matador ở nhà hàng lẩu dê khô 13 Mai Hắc Đế, anh đã có dịp bộc bạch câu chuyện của anh -
Năm 1991, anh tốt nghiệp đại học quân sự ở Hungari-anh có 3 tháng thực tập ở một hãng hàng không Hungari. Trong cùng thời gian đó, đa số các nước Đông Âu có chính biến. Tổ quốc thứ 2 nơi anh học cũng không ngoại lệ. Những trào lưu trả các lưu học sinh về nước trước thời hạn là tình hình chung lúc bấy giờ...
Anh mặc trên người một chiếc quần đùi thể thao màu đỏ, sọc xanh, sau quần có một túi nhỏ (không nhét vừa ví). trên người anh mặc một chiếc áo may ô 3 lỗ-màu trắng. Chân đi đôi dày thể thao. Anh cùng các bạn ngồi trong một quán rượu để cùng nhau tiêu nốt vài đồng lẻ. Bỗng một anh lớn tuổi hỏi anh ta: chú mày có về nước không?. Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời-em đồng ý về nước (lúc đó tôi cũng đã lơ mơ-anh khẳng định).
Thế rồi anh nhảy xe taxi về ký túc xá để lấy đồ dùng cá nhân-thật đáng tiếc KTX không còn ai nữa, Anh chỉ biết có một thông báo"tất cả đã ở sân bay". Thế rồi, anh đến sân bay gặp người quản lý: Này Tolia(tên tiếng Hungari của anh) chuẩn bị vào làm thủ tục xuất cảnh!. Anh hỏi ông quản lý về đồ dùng cá nhân và được trả lời "không biết".
Trong túi quần nhỏ của anh còn đúng 13USD. anh vào cửa hàng miễn thuế mua một chai rượu hết 3,5 USD-buồn quá anh uống hết chai rượu vừa mua.
Đến sân bay Dubai, anh mua một cây thuốc lá hết 7,5 USD mang về làm quà!.
Xuống sân bay Nội Bài - Hà Nội, các nhân viên hải quan cửa khẩu rất ngạc nhiên vì ông khách "sộp" này-mặc quần áo lót từ nước ngoài về !???. Họ sinh nghi nên yêu cầu anh tháo cả đôi giầy để họ kiểm tra có gì khả nghi không??? Thật nực cười.
Đó có lẽ là một hành khách duy nhất của hãng hàng không Việt Nam từ nước ngoài trở về tổ quốc không có hành lý !
 
Bác Quân ạ, bác làm em nhớ đến một người, cũng là bộ đội phục viên, trước lái xe ở cơ quan em cũ. Bác ấy trước kia cũng không hề biết gì về Nga, ngoài khẩu súng AK. Từ khi về cơ quan em mới bắt đầu tiếp xúc với người Nga. Mới đầu còn xa cách (vì không biết tiếng Nga, vì nghe quá nhiều giai thoại của dân Sài gòn về người Nga), rồi dần dần cũng yêu quý nước Nga. Đi với nhau mãi nên quen mà. Đến giờ thỉnh thoảng gặp nhau lại nhắc: "Có vobla thì ới anh một tiếng nha. Lâu quá thấy nhớ vobla và bánh mì đen quá".
Em cũng không biết giải thích làm sao nhưng rõ ràng là những người đã biết đến nước Nga, đã nói được tiếng Nga hay đã ở Nga rồi thì hầu như ai cũng có một tình cảm đặc biệt, khó diễn tả. Tình cảm đó nó gắn bó những người, trước đó hầu như không quen biết nhau, lại với nhau, dường như hiểu nhau quá rồi.
Mong là sẽ có thêm nhiều người như bác Quân, như bác lái xe chỗ em cũ... hiểu thêm về nước Nga.
 
Sau mấy năm du học, trở về nước quần đùi, áo may ô như mới đá bóng ở ngoài bãi xong, đúng là chuyện hy hữu. Tối đó, anh em cười bò ra khi nghe câu chuyện thật như bịa này.
 
hongducanh nói:
Có một anh bạn là thành viên của NNN cũng khá lâu, anh không học ở Nga. Nhưng vì song thân của anh ta tốt nghiệp đại học ở Nga thời Liên Xô cũ, nên anh đến với NNN là vì song thân (nguyên văn lời phát biểu của anh trong cuộc gặp mặt ở phố Quan Thánh). Nhưng quá trình tiếp xúc với các thành viên trong NNN - anh nhận thấy thân thiết và chính như anh đã học ở Nga.
Tối chủ nhật, ngày 27.8.2007. nhân dip tiếp đc matador ở nhà hàng lẩu dê khô 13 Mai Hắc Đế, anh đã có dịp bộc bạch câu chuyện của anh -
Năm 1991, anh tốt nghiệp đại học quân sự ở Hungari- ......
Bác hongducanh ơi, anh này là thành viên của NNN ạ? Không biết anh ý có thể giúp cho BBT NNN về mảng quân sự được không nhỉ?
 
@Nina: không những giúp chúng ta về mảng quân sự mà còn có một "ổ chứa" phim Nga nữa đấy- anh bạn này nhờ hungmgmi giới thiệu thêm.
 
Hơ hơ, anh này có một lần trêu em, làm em ... suýt nữa thì PM mắng cho một trận, may kiềm chế được. Nhưng không biết thế thì có nhờ vả được gì không?
 
Theo chủ quan của anh đó là 2 việc khác nhau cô bé nina ạ. Người này làm sếp bên bưu chính viễn thông, nguời "nhớn" cả mà-làm gì có chuyện "thù dai". :lol:
 
Back
Top