Dại quá em ơi! Cho ng yêu đi Nga là mất! Nhất là với trường Y. Vì sao?
Là vì:
-Ở Nga con gái Nga rất đẹp, và cởi mở! Sẵn sàng làm bạn với anh chàng VN vui vẻ, dễ thương và có chút tài vặt... các anh VN là thôi nói "Okei! Okai" ngay! :lol:
-Thứ nữa, thời gian xa mặt cách lòng là khoảng 6-7 năm tùy trường, đó là học đại học thôi đó ( ko như ở nước khác là 3-4 năm ). Mà tỉ lệ mất với thời gian là hàm đồng biến! :wink:
-Tiếp nữa, con gái VN, TQ ở Nga cũng đông thêm nữa gặp phải anh chàng nào ưng ý thì mạnh dạn lắm -> toi rồi! Giữ sao đc mấy năm trời!
-Và nữa là học bổng ở Nga ít, mỗi khi đói có sự giúp đỡ về mặt vật chất hay tinh thần của một "thị Nở" nào đó thì cũng cảm tạ ơn sâu! thế lấy gì đền đáp đây? :roll: câu trả lời là ...
-Buồn chán vì tiếng Nga khó, chán nản vì cách học Hàn Lâm ở Nga, lại đi tìm thú vui khác .. ấy thú vui nào hay hơn là đi chọc các em gái mới sang
....
Đó em cứ xem có phải em cho hắn đi là dại kô nhé! 8)