Lang thang Tây Bắc

tuansbv

New member
Kính chào các bác!

Mỗi khi được đặt chân lên vùng cao Tây Bắc thân yêu trong em luôn xuất hiện cảm giác lâng lâng khó tả. Nó giống như cảm giác của người con xa nhà khi được về với mẹ, đôi khi nó lại giống như những lần hẹn hò giữa chàng trai và cô gái. Đề tài này hiện đã có nhiều bác (nhất là bác phuongnn) thể hiện hết sức sinh động và mượt mà về con người và thiên nhiên nơi núi rừng chập trùng và hiểm trở.
Với tình cảm của người con có nhiều duyên nợ với Tây Bắc, em xin được kể tiếp với các bác, với cộng đồng về thiên nhiên, về con người nơi sương mù, nắng gắt và khó khăn gian khổ vẫn đang còn "ngự trị". Rất mong các bác tham gia để Tây Bắc thân yêu gần gũi với cộng đồng nhiều hơn nữa.

Em xin được bắt đầu từ huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

#1- Buổi sáng trên cánh đồng
7824544698_b16e79ce69_c.jpg

#2- Nơi ruộng còn phẳng
7824560434_7df30020aa_z.jpg

#3- Bên núi cao
7824567124_cb24de5fff_z.jpg

#4- Bên suối sâu
7824572004_009373631f_z.jpg

#5- Lên đường
7824576676_2021f1708f_z.jpg

#6- Mây núi
7824583870_c15e71b94c_z.jpg

#7- Nắng lên trên sườn núi
7824593714_98105f3672_z.jpg

#8- Qua tán lá
7824598670_3eae64c8bd_z.jpg

#9- Nơi giao nhau
7824602666_4cceae6e31_z.jpg

#10- "Mâm xôi" bậc thang bắt đầu xuất hiện
7824605660_cef5e5c012_z.jpg
 
Sửa lần cuối:
Em vẫn tiếp tục với Bắc Quang, Hà Giang ạ.

#11- Thấp thoáng mấy nóc nhà ven suối

7824614774_f24a5cf291_z.jpg

#12- Ruộng xuống cả đến chân núi

7824620686_1ef063b04e_z.jpg

#13- Hình dáng rất lạ

7824625972_06d7dfeb19_z.jpg

#14- Ruộng ở phía trên cao

7824641626_2cae01f172_z.jpg

#15- Đường lên Hoàng Su Phì

7824646270_f35bd5cbff_z.jpg

Một khung cảnh rất hay gặp trên các cung đường Tây Bắc - Dòng nước từ trên cao đổ xuống tạo âm thanh và cảm giác rất đặc trưng của vùng cao.

#16- Nước mát

7830900798_68bcd7524e_z.jpg

#17- Nhìn lại đất Bắc Quang

7830914662_831812ca93_z.jpg
 
Sửa lần cuối:
Thưa các bác! Hôm nay em mời các bác đến thăm một huyện khác (liền kề Bắc Quang) là Hoàng Su Phì, Hà Giang ạ.
Đường xá ở Hoàng Su Phì rất quanh co và khó đi. Có rất nhiều đoạn tưởng chừng không thể qua được và thực tế là khi xuống đến gần trung tâm xã Thông Nguyên, Hoàng Su Phì (cả hai lối) bọn em đành phải bỏ cuộc vì đá lở lấp gần hết đường. Đành phải tự hẹn với mình rằng tháng 10 tới sẽ quyết tâm xuống thăm Thông Nguyên cho bằng được.

#18- Bắt đầu địa phận Hoàng Su Phì, Hà Giang

7830909802_93eeae92dc_z.jpg

#19- Đường xuống Thông Nguyên quả là đẹp

7830927560_e564923e5a_z.jpg

#20- Một nếp nhà nằm ở lưng chừng ruộng

7830937394_10882e5212_z.jpg

#21- Chòi canh ruộng (có vẻ hoành tráng hơn ở Mù Cang Chải)

7830941434_0d24930437_z.jpg

#22- Đường xuống trung tâm xã Thông Nguyên

7830962644_a559d22d31_z.jpg

#23- Góc nhìn xa hơn của #21

7830974784_fb359f86f9_z.jpg

#24- Cận cảnh vài nấc thang

7830982716_3a168d7700_z.jpg

#25- Bậc thang đổ xuống tựa thác nước

7837571324_3260538008_z.jpg

#26- Một vài mái nhà như là điểm nhấn cho khung cảnh nơi đây

7837573788_679ede94de_z.jpg

Bắt gặp trên đường xuống Thông Nguyên một cô gái còn rất trẻ (17 tuổi đã làm mẹ của 2 "nhóc" con) đang thả trâu.

#27- Mẹ con

7837579532_bb44d11805_z.jpg
 
Sửa lần cuối:
A lô bác Tuấn, em mới đi Tây Bắc có một lần, công tác Yên Bái nhiều lần chắc không tính đâu bác nhỉ?

Cô bé #27 này xinh quá. Không trẻ lắm so với tuổi 17 ;)
 
@ Bác tuansbv: Quang cảnh miền núi rất gần gũi với với SM ngày còn lang thang đi làm. Chỉ có điều muốn hỏi bác cho rõ thêm: Phải chăng hiện nay Bắc Quang - Hà Giang thuộc về Tây Bắc và nằm trong topic "Lang thang Tây Bắc" là hợp lý? Trong tiềm thức SM cứ nghĩ Hà Giang thuộc Đông Bắc, nằm trong "Khu tự trị Việt Bắc" ngày xưa, gồm Cao - Bắc - Lạng - Hà - Tuyên - Thái". Còn Tây Bắc thì gồm Lao Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. (Có thể gồm cả Phú Thọ, Hòa Bình nữa?)
Cảm ơn vì những bức ảnh đẹp và gần gũi.
 
@ Bác tuansbv: Quang cảnh miền núi rất gần gũi với với SM ngày còn lang thang đi làm. Chỉ có điều muốn hỏi bác cho rõ thêm: Phải chăng hiện nay Bắc Quang - Hà Giang thuộc về Tây Bắc và nằm trong topic "Lang thang Tây Bắc" là hợp lý? Trong tiềm thức SM cứ nghĩ Hà Giang thuộc Đông Bắc, nằm trong "Khu tự trị Việt Bắc" ngày xưa, gồm Cao - Bắc - Lạng - Hà - Tuyên - Thái". Còn Tây Bắc thì gồm Lao Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. (Có thể gồm cả Phú Thọ, Hòa Bình nữa?)
Cảm ơn vì những bức ảnh đẹp và gần gũi.

@ chị SM,

Ngày xưa thì Hà Giang thuộc khu tự trị Việt Bắc (gồm tất thảy các tỉnh miền núi phía Bắc, chứ không có Khu tự trị Tây Bắc:emoticon-0102-bigsm). Tây Bắc xưa với bài hát Qua miền Tây Bắc thì đúng như chị nói, không có Hà Giang và Tuyên Quang (phân chia bởi sông Lô, hắt lên là Việt Bắc, sang Tây thì thuộc Tây Bắc). Đấy là cách phân chia xưa, khi đường bộ từ Lạng Sơn sang Hà Giang còn là đường khả dĩ nhất (qua Thất Khê). Tuy nhiên sau này thì đường bộ lên Hà Giang qua Tuyên Quang rẽ từ QL số 2 lại dễ dàng hơn, hơn nữa về mặt QS, việc chia lại sẽ thuận tiện cho việc phân bổ binh lực, tiếp vận hơn nếu chia theo đường bộ như vậy bởi đường QL4 chạy từ Lạng Sơn sang Hà Giang dọc theo biên giới rất dễ bị uy hiếp/khống chế/chia cắt. Vì thế từ cuối 1970s thì Tây Bắc gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái (xưa LC + YB = Hoàng Liên Sơn), Sơn La, Lai Châu, Nghĩa Lộ. Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên tạm gọi thành Việt Bắc nếu như cố giữ tên cũ (thực ra mấy tỉnh đó bây giờ thuộc cái quỷ gì tôi cũng chẳng rõ nữa), vùng Đông Bắc thì có Quảng Ninh.

Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang là các tỉnh trung du Bắc Bộ. Tuy nhiên về mặt quân sự thì ít nhất có Phú Thọ thuộc QK2 (Tây Bắc). Mấy tỉnh Việt Bắc kia + Bắc Giang thì thuộc QK1, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Tây, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định thuộc QK3. Quân khu 4 từ Thanh Hóa trở vào tới Huế.
 
Sửa lần cuối:
@ Bác tuansbv: Quang cảnh miền núi rất gần gũi với với SM ngày còn lang thang đi làm. Chỉ có điều muốn hỏi bác cho rõ thêm: Phải chăng hiện nay Bắc Quang - Hà Giang thuộc về Tây Bắc và nằm trong topic "Lang thang Tây Bắc" là hợp lý? Trong tiềm thức SM cứ nghĩ Hà Giang thuộc Đông Bắc, nằm trong "Khu tự trị Việt Bắc" ngày xưa, gồm Cao - Bắc - Lạng - Hà - Tuyên - Thái". Còn Tây Bắc thì gồm Lao Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. (Có thể gồm cả Phú Thọ, Hòa Bình nữa?)
Cảm ơn vì những bức ảnh đẹp và gần gũi.

@-Saomai: Cảm ơn bác đã động viên và nhắc nhở! Bác nói chính xác bác ạ, về mặt bản đồ địa lý thì bây giờ Hà Giang không thuộc vùng Tây Bắc mà là Đông Bắc. Tuy nhiên do cái tính ôm đồm (kéo giỗ làm chạp) của em nên em kéo Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Xín Mần vào cho tiện Post ảnh theo lộ trình một thể.

Em tự nhận thấy: Xét về mặt địa lý như thế là chưa chuẩn, cần phải đưa thông tin chính xác đến cho người xem. Vậy, em xin chỉnh lại Tiêu đề là "Lang thang Hà Giang và Tây Bắc". Mong các bác thông cảm.

Chân thành cảm ơn các bác với những ý kiến đóng góp!
 
Sửa lần cuối:
A lô bác Tuấn, em mới đi Tây Bắc có một lần, công tác Yên Bái nhiều lần chắc không tính đâu bác nhỉ?

Cô bé #27 này xinh quá. Không trẻ lắm so với tuổi 17 ;)

Mình đã nhận và đọc Tài liệu về cây Thông đỏ của bác rồi. Thú vị lắm. Tuy nhiên, cái mảng về Y tế mình còn mù mờ lắm nhưng rất thích lợi ích mà nó đem lại cho cộng đồng nếu Dự án được khởi động. Chúc bác và các cộng sự thành công với Dự án này nhé! (Vay được vốn ưu đãi, lãi suất thấp với thời hạn trên 10 năm. He! He!).
 
Em xin được tiếp tục với "Lang thang Hà Giang và Tây Bắc" vẫn trên đường xuống Thông Nguyên.
Trên đường lang thang ở Hà Giang em bắt gặp rất nhiều vạt chuối rừng nở hoa đỏ thắm nhưng do trời còn mù và nhiều đoạn sườn núi chưa có ánh sáng nên không thể chụp toàn cảnh được. Chỉ có thể cảm nhận từ thực tế là trông rất đẹp. Tặng các bác một bắp chuối rừng đơn lẻ vậy.

#28- Chuối rừng

7837586244_e3d8fae77a_z.jpg

#29- Các hàng rào được xếp bằng đá cũng rất hay gặp trên cung đường Hà Giang nói chung

7837594258_1b93d5f692_z.jpg

#30- Một chú cún con bình thản nhìn người lạ chụp ảnh

7837601804_954eaba799_z.jpg

#31- Bọn trẻ con thì có vẻ rụt dè và nhút nhát khi tiếp xúc với người lạ

7838901098_53191ab7b7_z.jpg

#32- Ven đường, người dân xếp những đống củi làm em liên tưởng đến truyện Cổ tích Nga

7838915160_044577699f_z.jpg

#33- Một ngôi nhà tường xanh trông rất lạ mắt với xung quanh

7838980404_897ccc52ca_z.jpg

#34- Cung đường với bờ rào chạy bám theo rất bắt mắt

7838947638_7398ea7027_z.jpg

#35- Đến đây thì chịu, xe gầm thấp không thể qua nổi

7838983978_7591491a72_z.jpg

#36- Trên đường quay trở lại

7838993932_5e664f5a28_z.jpg

#37- Sắc đỏ

7839215276_a7b026eb8d_z.jpg
 
@-Saomai: Cảm ơn bác đã động viên và nhắc nhở! Bác nói chính xác bác ạ, về mặt bản đồ địa lý thì bây giờ Hà Giang không thuộc vùng Tây Bắc mà là Đông Bắc. Tuy nhiên do cái tính ôm đồm (kéo giỗ làm chạp) của em nên em kéo Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Xín Mần vào cho tiện Post ảnh theo lộ trình một thể.

Em tự nhận thấy: Xét về mặt địa lý như thế là chưa chuẩn, cần phải đưa thông tin chính xác đến cho người xem. Vậy, em xin chỉnh lại Tiêu đề là "Lang thang Hà Giang và Tây Bắc". Mong các bác thông cảm.

Chân thành cảm ơn các bác với những ý kiến đóng góp!

Cảm ơn bạn tuasnbv đã trao đổi lại. Nhưng qua ý kiến bác nbinhdi và sự tìm hiểu thêm, SM nghĩ để tên topic như bạn cũng ổn, thậm chí là "rất ổn" nếu bạn xem đoạn sau đây trong thuyết minh một Chương trình NC về phát triển bền vững vùng TÂY BẮC Việt Nam:

Vị thế chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng Tây Bắc

Vùng Tây Bắc gồm các tỉnh và một số đia phương: Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hoà Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Thái Nguyêncác huyện phía Tây của hai tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An. Đây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tổng diện tích tự nhiên của vùng chiếm khoảng 35,4% diện tích cả nước. Dân số của vùng trên 13 triệu người, chiếm gần 15,1% dân số cả nước. Với hơn 30 dân tộc sinh sống, trong đó 63% là đồng bào dân tộc thiểu số.


Thế đấy bạn ạ, trong "tầm nhìn chiến lược" hiện nay, Tây Bắc còn rộng mở hơn nhiều, gồm 14 tỉnh và các huyện phía tây của Thanh Hóa, Nghệ An. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thông tin này. Ai cũng cần hoàn thiện thêm hiểu biết của mình mà.
 
Sửa lần cuối:


Cảm ơn bạn tuasnbv đã trao đổi lại. Nhưng qua ý kiến bác nbinhdi và sự tìm hiểu thêm, SM nghĩ để tên topic như bạn cũng ổn, thậm chí là "rất ổn" nếu bạn xem đoạn sau đây trong thuyết minh một Chương trình NC về phát triển bền vững vùng TÂY BẮC Việt Nam:

Vị thế chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng Tây Bắc

Vùng Tây Bắc gồm các tỉnh và một số đia phương: Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hoà Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Thái Nguyêncác huyện phía Tây của hai tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An. Đây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tổng diện tích tự nhiên của vùng chiếm khoảng 35,4% diện tích cả nước. Dân số của vùng trên 13 triệu người, chiếm gần 15,1% dân số cả nước. Với hơn 30 dân tộc sinh sống, trong đó 63% là đồng bào dân tộc thiểu số.


Thế đấy bạn ạ, trong "tầm nhìn chiến lược" hiện nay, Tây Bắc còn rộng mở hơn nhiều, gồm 14 tỉnh và các huyện phía tây của Thanh Hóa, Nghệ An. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thông tin này. Ai cũng cần hoàn thiện thêm hiểu biết của mình mà.

Cảm ơn bác!
Thực ra khái niệm về Tây Bắc là tiềm thức ở trong đầu em từ thời còn nhỏ khi bố em (là kỹ sư lâm nghiệp)tha em đi lang thang khắp các vùng như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn nên em ngộ nhận Tây Bắc nó là vậy. Hiện nay, Tây Bắc được hiểu rộng hơn nên em cũng cảm thấy mừng cho sự phát triển và hoạch định chiến lược của nước nhà.
 
Tiếp tục với hành trình quay trở lại từ Thông Nguyên để tiếp cận bằng lối khác. Vẫn là ruộng bậc thang với những mái nhà thấp thoáng, vẫn là nắng và hơi nước làm mờ cả khung cảnh nhưng những gì cảm nhận được vẫn rất tuyệt vời.

#38- Thấp thoáng bóng dáng những ngôi nhà trên ruộng

7839001684_5d7d99cb70_z.jpg

#39- Cũng rất trầm mặc và rêu phong

7839218086_0246d36d3c_z.jpg

#40- Hơi nước bốc lên luôn làm khung cảnh mờ ảo

7839231728_44aff1bfed_z.jpg

#41- Một mái nhà chơi vơi trên sườn núi

7839243854_94ddaef7a5_z.jpg

#42- Nghịch ngợm với ánh sáng để tạo sự cô đơn

7839241980_9529dd8007_z.jpg

#43- Lối đi khác để đến Thông Nguyên

7845113910_a2c699aa83_z.jpg

#44- Vẫn chập trùng núi và ruộng

7845122060_6b2d5ab0e7_z.jpg

#45- Những đường cong của ruộng rất mềm và đẹp

7845126308_3c7c1d3851_z.jpg
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay, em lại mời các bác tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh trên đường (lối khác) xuống Thông Nguyên.

#46, 47- Mái nhà với vài bậc thang

7845148596_9a2f291399_z.jpg


7845173574_9fb91f1935_z.jpg

#48- Hàng cây mọc giữa hai mép ruộng

7845177950_bec9daaa8a_z.jpg

#49- Ruộng trên cao, ruộng dưới thấp

7845337512_67af7bff16_z.jpg

#50- Tất cả đều xoắn vào nhau

7854744968_31cf34612a_z.jpg


#51, 52- Và rất độc đáo

7845370922_f6a499be0d_z.jpg


7854749990_c8e4f4f2e0_z.jpg

#53, 54, 55- Giao thông, đường xá ở một góc Thông Nguyên

7856038992_be45032d50_z.jpg


7856042850_68d423e6ac_z.jpg


7856045660_035739677d_z.jpg
 
Sửa lần cuối:
Những bức hình của bác tuansbv chụp toàn gặp ngày đẹp trời ạ. Góp với bác 1 chuyến đi Tây Bắc trời đầy mù nhé:

MCSL.jpg


Thỉnh thoảng mới gặp 1 chiếc xe đi ngược chiều, bật đèn vàng và chậm rãi đổ đèo, đằng sau dãy phòng vệ mềm kia là vực sâu thăm thẳm

MCSL1.jpg


Đôi khi cũng gặp những hình ảnh lãng mạn thế này

MCSL2.jpg


Nhưng ngay bên cạnh đó là những con đường lầy lội, xe máy không đi nổi, xe đạp thì phải dắt. Học sinh đi học phải đi bộ gần nhất là 7-8 cây số mới đến trường.

MCSL3.jpg
 
Cảm ơn bác tuansbv nhiều vì những bức hình rất đẹp, phong phú về Tây Bắc. Nhưng giá như bác dùng chức năng spoiler thì tuyệt hơn nhiều, đỡ khó khăn mỗi khi mở trang này vì phải đợi load hình, có khi rất lâu. . lại đỡ tốn "tài nguyên" cho 4rum.
 
Cảm ơn bác tuansbv nhiều vì những bức hình rất đẹp, phong phú về Tây Bắc. Nhưng giá như bác dùng chức năng spoiler thì tuyệt hơn nhiều, đỡ khó khăn mỗi khi mở trang này vì phải đợi load hình, có khi rất lâu. . lại đỡ tốn "tài nguyên" cho 4rum.

Em lại quên mất, dạo này hay lú lẫn quá bác ạ. Cảm ơn bác! Em sẽ lưu ý.
 
Những bức hình của bác tuansbv chụp toàn gặp ngày đẹp trời ạ. Góp với bác 1 chuyến đi Tây Bắc trời đầy mù nhé:

Thỉnh thoảng mới gặp 1 chiếc xe đi ngược chiều, bật đèn vàng và chậm rãi đổ đèo, đằng sau dãy phòng vệ mềm kia là vực sâu thăm thẳm

MCSL1.jpg


@-Siren: Chụp được khung cảnh này mới "phê" bác ạ.

Đôi khi cũng gặp những hình ảnh lãng mạn thế này

MCSL2.jpg


Đúng là lãng mạn thật, em thì toàn gặp trâu, bò thôi.

Thời tiết, theo em cái gì cũng có cái hay của nó. Hôm vừa rồi, em cũng ao ước có một ngày mù trời mà không được. Em nhớ năm kia, khi lên cao nguyên đá Đồng Văn, trời mù nhiều cảnh bị mờ đi trông "thần tiên" lắm bác ạ. Còn trời nắng gắt như hôm em đi chụp cực lắm. Vừa như say nắng vừa bị hơi nước bốc lên nhiều làm ảnh không được trong về lại phải chỉnh sửa mất khối thời gian bác ạ.
 
Xin được chia sẻ với La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) những đau thương, mất mát những ngày qua. Hy vọng nụ cười sẽ quay trở lại.

7386387008_afe1cae8cf_z.jpg


7386413906_fd099e4ce2_z.jpg
 
Em lại tiếp tục với Hoàng Su Phì (Nơi vừa được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản quốc gia).

#56- Góc đời thường

7856047848_f9f5407d84_z.jpg

#57- Lại chòi và ruộng

7856058770_a964c3fc88_z.jpg

#58- Một khúc quanh rất ấn tượng

7856067942_f0765b7bca_z.jpg

#59- Dưới thung lũng

7856063128_aa11e62ef2_z.jpg

#60- Đến đây thì hết thuốc (đành phải đi tiếp lên TT Vinh Quang)

7856073464_5f686db5d3_z.jpg

#61- Trên cao

7856082234_421a3dc96e_z.jpg

#62- Ngay ngắn

7857868494_49b45cdea8_z.jpg

#63- Vườn tược

7857872606_8d33b1d4fb_z.jpg

#64- Trung tâm hành chính huyện Hoàng Su Phì (TT Vinh Quang)

7857881956_5920897928_z.jpg

#65- Một con đường ở TT Vinh Quang

7857894600_e6fd7cc445_z.jpg
 
Sửa lần cuối:
Vào ngày 16/9/2012 Huyện Hoàng Su Phì sẽ tổ chức Lễ hội "Ruộng bậc thang" tại thị trấn Vinh Quang (thủ phủ của Hoàng Su Phì), đây là một thị trấn có vị trí địa lý rất đẹp có thể nói "Sơn thủy hữu tình". Em mời các bác thưởng thức góc ảnh về một thị trấn Vinh Quang ở trên cao với các góc nhìn xa gần, trái phải.

#66
7857901088_f9cb83b1eb_c.jpg


#67
7857909732_32f0357ed3_c.jpg


#68
7857912712_c5723101db_c.jpg

#69
7857905484_a2a2f3c9ca_c.jpg


#70
7857916036_a769e7f814_c.jpg


#71
7857920212_4466f48280_c.jpg


#72
7857923862_7ba1cb436e_c.jpg


#73
7857927722_eb934f71dc_c.jpg


#74
7857938748_875f3efcc7_c.jpg


#75
7857942112_839333fdcc_c.jpg


#76
7857945424_54c8d0ca72_c.jpg


#77
7857948434_a78d643bed_c.jpg


#78
7857953812_12f9d75f7c_c.jpg


#79
7857956064_bf729ddeb4_c.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top