Lịch NNN Năm Mới 2010

Gửi Hungmgmi, chỗ tớ còn 10 cuốn, nếu bạn cần thì mình gửi ra cho bạn, không phải tiền nong gì hết vì các cuốn này mình đã đóng tiền rồi.
 
Bác nhnam ơi, ngày xưa em cũng có một khúc gỗ cành bạch dương thơm thơm, trắng tinh và nhẵn bóng... do papa em mang về. Nhưng qua bao nhiêu đợt chuyển nhà với lại hồi đấy em còn trẻ con nên không giữ được, nay đọc bài của bác đúng như buồn ngủ gặp chiếu hoa, bác cho em xin một cành bạch dương với bác nhé. Em cảm ơn bác nhiều và rất mong tin của bác!

Chúc bác công tác tiến bộ mang được nhiều hàng độc về cho cả làng thỏa lòng mong ước!

Ký tên : em (Tanhia), em phải dài dòng tí sợ bác quên tên ạ!:emoticon-0157-sun:
Rất xin lỗi Tanhia vì bây giờ mới nhìn thấy tin này! Vì cũng kém cỏi trong việc lên mạng giao lưu (lên NNN là lần đầu tiên trong đời đấy!!!) và cũng bận (và lười nữa) nên không check thường xuyên. Sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu "buồn ngủ gặp chiếu hoa" của Tanhia!!! Tất nhiên là bằng bạch dương rồi!
 
Back
Top