Lomography và Chân dung - Cuộc sống !

anhso-095941_xmv_030.jpg
 
Hôm nay, quay lại Khang ninh, con đường đã đi Thiện nguyện ngày nào...
Một mình lang thang trên độ cao 836m-Đồn Đèn. Nhìn xuống thung lũng dòng Pôc luống chỉ như con mương nhỏ

anhso-215610_P1070459.jpg
 
Những thửa ruộng bậc thang mini đang lên xanh

anhso-215739_P1070479.jpg


Thửa lúa nương chỉ nhỏ bằng hai manh chiếu đang chín. Sơn nữ rất xinh vừa hát vừa gặt nhưng nhất định không ngẩng mặt lên cho chụp ảnh! Hix!:(

anhso-215815_P1070472.jpg
 
Sương bắt đầu mắc màn trên đỉnh núi...

anhso-223545_P1070499.jpg


Đường về còn xa lắm! Biết chọn đường nào?
Lên núi?
Hay xuống vực?

anhso-223613_P1070511.jpg
 
Miền Trung
Địa danh được nhắc đến nhiều nhất thời điểm hiện tại. Chúng tôi về miền Trung một ngày cuối tuần. Những con đường lớn đã khô ráo những nhiều con đường nhỏ vẫn ngập nước hay vẫn còn mất tích dưới làn nước mênh mông

5.jpg


5.jpg


Vệt nước trên rặng cây hay tường nhà ghi lai dấu ấn những gì mà chủ nhân của vùng đất này đac phải gánh chịu

5.jpg
 
Nhìn vệt nước còn lại trên đoạn đường này, có lẽ nước phải ngập đến trên 2 mét

5.jpg


Con sông Ngàn Sâu xanh biếc giờ vẫn đục ngầu cuồn cuộn chảy

5.jpg


Hai bên bờ sông hoang tàn..

5.jpg
 
NHững cánh đồng chỉ còn một màu bùn...

5.jpg


những mảnh vườn tiêu điều

5.jpg


hoặc lở sâu chìm trong nước

5.jpg
 
Nơi đây từng có một căn nhà trước lũ.

5.jpg


Giờ chỉ còn lại cái tường bếp

5.jpg


Nét mặt người đàn ông này vẫn chưa hết bàng hoàng

5.jpg
 
Trong căn nhà trống trơn,

5.jpg


Bữa cơm của 6 người là đây...

5.jpg


Nhiều nhà còn đứt bữa mấy hôm rồi

5.jpg


Cuộc sống của người dân sau lũ thực sự có thể so sánh bằng hình ảnh này

5.jpg
 
Sửa lần cuối:
Khi chúng tôi đến nơi đã có những món quà từ xa hơn đến trước nhưng nó vẫn nằm trong góc Ủy ban xã

5.jpg


250 suất quà của Công ty Thành An và CLB Thiện nguyện "Tấm lòng Những người bạn 3N" thật sự quá ít ỏi

5.jpg


Nhưng hy vọng có thể đến ngay tay người dân..

Quần áo..

5.jpg
 
Back
Top