Lomography và Chân dung - Cuộc sống !

Chợ phiên Yên Minh sắc màu chẳng kém gì hoa...

fateless420.jpg



fateless411.jpg
 
Bác Xamova ơi! Bác cho em Lomo với có được không? Nếu không thích hợp thì báo nói em nhé! Cảm ơn bác!

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tó những hàng tre...
(Tế Hanh)

IMG_1362a-1.jpg
 
Phiên chợ Đồng văn ngày Chủ nhật có hai thứ không thể thiếu:
Thứ nhất là thắng cố....

p1080009k.jpg


Mỗi người một cái thìa to và...chén!
Vô cùng sảng khoái!:emoticon-0102-bigsm

p1080008v.jpg
 
Làm thêm cái bánh bột gạo ủ chua

p1080012s.jpg

Nướng than hoa như thế này...

p1080109r.jpg

là đủ để đi thử món thứ hai...
 
Sửa lần cuối:
Tất nhiên món thứ hai là rượu rùi

fateless964.jpg

Rượu nhiều như nước suối! Thứ rượu ngô men lá uống nhàn nhạt nhưng chết lúc nào không biết


p1080161.jpg
 
Không cần biết có mua hay không Ai cũng được mời uống thử

p1080164i.jpg



Cái mình phải mua nhiều nhiều về cho cái chồng mình uống dần chứ! Hết rượu là nó chẳng chịu ngủ ở nhà àh!

p1080166d.jpg
 
và anh thợ khâu giày...

NHững cái máy khâu quay tay bay giờ XMV mới được sờ tận tay

p1080157i.jpg

Mất một lúc lâu ơi là lâu mới chụp được một nụ cười tỏa nắng đúng nghĩa luôn!

fateless920.jpg
 
Bác cho em Lomo ké vài tấm hình nhé!


Trẻ!

...

Và già!

Ngày trước trông bác với em cũng chả nỗi nào bác nhỉ!! :emoticon-0136-giggl

Nhưng giờ thì em trông giống Fulro rùi! Đây nè bác:

p1070795.jpg

Bác có "Ổn định phong độ" không? Bữa nào bác ra HN nhớ gọi em "quất một xị" nhé! :emoticon-0150-hands
 
Back
Top