Lomography và Chân dung - Cuộc sống !

fateless787.jpg




fateless788.jpg
 
Cảm ơn Xamova. Cũng sáng nay, lọ mọ trên mạng thì tình cờ làm quen được với một bạn phóng viên trẻ của báo Lào Cai, tên là Phạm Ngọc Bằng. Bạn này đã từng đoạt một số Giải tại các cuộc thi ảnh nghệ thuật. Xin giới thiệu ảnh Bằng chụp các cháu nhỏ trên cánh đồng tam giác mạch:

1f25c10b5bb06dac07514e368f75c0f4.jpg


d1d6709f3b9b9592131d81df100ca0fe.jpg
 
Em được chiêm ngưỡng rất nhiều bức ảnh từ nhiều miền quê của Việt Nam.
nhân đây cũng xin chia sẻ vài bức ảnh về vùng quê Hải Lăng nhà em - một vũng trũng của Quảng Trị. Mấy bức này em chụp được khi đi dự án...
Quê em mùa nước lên thế này đấy ạ
IMG_6594.jpg

Phương tiện đi lại chính, đấy là tại sao nạn đuối nước còn nhiều
IMG_6583.jpg

IMG0075A.jpg

Em đang đợi ai
IMG0076A.jpg

Đám tang mùa lụt
IMG0071A.jpg

Bác này tranh thủ chợp mắt, tối qua thức cả đêm dọn đồ đạc lên cao hơn
IMG0074A.jpg

Người và vật sống chung với nhau
IMG0066A.jpg

Mênh mông nước
IMG_6645.jpg

Một chuyến hàng cứu trợ về với bà con vùng lụt
IMG_6535.jpg
 
Em được chiêm ngưỡng rất nhiều bức ảnh từ nhiều miền quê của Việt Nam.
nhân đây cũng xin chia sẻ vài bức ảnh về vùng quê Hải Lăng nhà em - một vũng trũng của Quảng Trị. Mấy bức này em chụp được khi đi dự án...
Quê em mùa nước lên thế này đấy ạ
IMG_6594.jpg

Phương tiện đi lại chính, đấy là tại sao nạn đuối nước còn nhiều
IMG_6583.jpg

Cảm ơn bác Đô la đã cho xem những hình ảnh phải nói rất quen thuộc với những người dân miền Trung chúng ta. Ở quê của tôi cũng vậy. Năm nào nước cũng vào nhà nửa mét đến 1 mét. Cuộc sỗng thật là vất vả và khổ cực. Nhưng tuổi thơ thì lại có cái nhìn khác. Khổ là vậy nhưng được đùa nghịch với nước, được đóng bè đóng mảng bằng chuối bơi đi chơi thì thật là thích. Nhìn gương mặt 2 cậu bé đi trên cái bè chuối thật là rạng rỡ. Ngày bé tôi cũng vậy.
 
Em được chiêm ngưỡng rất nhiều bức ảnh từ nhiều miền quê của Việt Nam.
nhân đây cũng xin chia sẻ vài bức ảnh về vùng quê Hải Lăng nhà em - một vũng trũng của Quảng Trị. Mấy bức này em chụp được khi đi dự án...
Quê em mùa nước lên thế này đấy ạ

Mênh mông nước
IMG_6645.jpg

Chỗ này giống quê ngoại nhà em quá-Triệu Phước, phải không bác?
Chạy lụt đã thành ...kỹ năng của dân làng Vĩnh Lại rồi bác ạ!:emoticon-0106-cryin

Gửi các bác một góc quê khác: Cổng Làng cổ Đường Lâm.

42953617.jpg
 
Huế lại mưa! Một người bạn nhắn tôi như vậy. Cái cảm giác thèm được đi lang thang trong cái dẳng dai bất tận của mưa khiến tôi khăn gói lên đường về với Huế.
Huế chiều lòng người, đón khách bằng cơn mưa nhỏ

p1080760e.jpg

Mưa vừa đủ ướt trên những cành hoa

dsc8537.jpg
 
Ngày 19-11, sắp đến ngày lễ của các Nhà Giáo, mưa chẳng phiền lòng những hàng hoa


dsc8507q.jpg




dsc8508.jpg
 
Hoa rụng trên sân quán vắng

dsc8532.jpg


Và người bạn lần đầu tiên gặp mặt
"Mệ" Dzung! :emoticon-0136-giggl

dsc8530.jpg
 
36h dành cho Huế là quá ít!:emoticon-0106-cryin
Đành vắt chân lên cổ mà chạy thôi!
Nét trầm mặc trong mưa của Huế là những lăng tẩm và chùa chiền. Đi chùa thôi!
Huế có rất nhiều chùa...

dsc8551.jpg



dsc85550.jpg
 
Mệ Dzung có nhắn nên đi thăm Hổ quyền, nơi ngày trước tổ chức các cuộc đấu giữa Voi với Hổ
Mưa to quá! Ảnh mờ hết cả!

dsc8542.jpg



dsc8544.jpg
 
Back
Top