Lomography và Chân dung - Cuộc sống !

Đỉnh Hải Vân đẹp "zã man"
:emoticon-0102-bigsm


p1080821r.jpg



dsc8831.jpg



p1080822cs.jpg


Hôm ấy, được tin bác vào, tôi "hộc tốc", "vật vã" leo ra Hải Vân đón bác:

nhoHiVn.jpg


Gọi mãi bác chả nghe gì cả! Bác cứ "hùng hục" tác nghiệp. :emoticon-0136-giggl
 
Bãi Bụt xa xa! Sao lại goi là bãi Bụt nhỉ??


copyofdsc8934.jpg




dsc89600.jpg


Nói đến núi ở Đà Nẵng lại "man mác" buồn! Hôm NNN "đại hội" ở ngoài ấy, tôi phóng ra muộn. "Bò" được lên đến đỉnh Bà Nà thì chỉ "còn ta với ta":

GacableBN.jpg


nhniCha.jpg


Đành phải ngậm ngùi "bò" xuống. :emoticon-0136-giggl
 
Tượng đá chùa Tam Thai. Nếu như nhìn chuỗi tràng hạt thì đây là tượng đức Di Lặc, vị Phật của Quá khứ và Vị lai. Nhưng nếu nhìn ngọc Như ý thì hình như đây là tượng Tài thần!



dsc8996.jpg




dsc9002v.jpg
 
Chân Ngũ hành sơn rất nhiều hàng bán tượng đá. Nhìn màu đá thì hình như toàn đá Ngọc trạo - Thanh hóa!


dsc8971.jpg




dsc8974.jpg

Bức tượng này.....! :emoticon-0107-sweat


dsc8975.jpg
 
Bức tượng này.....! :emoticon-0107-sweat


dsc8975.jpg

Thời sinh viên, bọn tôi cũng được vẽ tượng toàn thân như thế này. Thậm chí còn được vẽ cả người mẫu thật nữa cơ đấy! Nam, Phụ, Lão, Ấu đều có cả! Nhưng ở trong môi trường nghệ thuật, cách nhìn của mình ngay thời điểm ấy thật khác, bác ạ! Rất nghệ sỹ nhưng cũng rất nghiêm túc! Những giờ Hội họa thật sự đầy cảm hứng và thú vị!
 
Ha ha! Bác Ấm Nga đã lại hạ chân chống ở Hà Nội rồi à? Nhà em đang đợi những bức ảnh vùng núi Tây Bắc của bác. Chuyến tiếp theo của bác là ở đâu vậy? Có vào "làm thịt" thằng cha htienkenzo không?

Chân Ngũ hành sơn rất nhiều hàng bán tượng đá. Nhìn màu đá thì hình như toàn đá Ngọc trạo - Thanh hóa!

Đúng là đá Thanh Hóa bác ạ. Ngũ Hành Sơn đã cấm khai thác từ lâu rồi. Có mấy hòn núi bé tí tẹo, khai thác và đục kiểu đó thì giờ chỉ có thể gọi là "Ngũ Hành xưa". :emoticon-0102-bigsm
 
Ha ha! Bác Ấm Nga đã lại hạ chân chống ở Hà Nội rồi à? Nhà em đang đợi những bức ảnh vùng núi Tây Bắc của bác. Chuyến tiếp theo của bác là ở đâu vậy? Có vào "làm thịt" thằng cha htienkenzo không?

Cám ơn bác Hổ đã quan tâm. Quả thật lâu lắm rồi nhà em mới có lại được cái cảm giác một ai đó nhớ đến mình. Đọc tin nhẵn của bác trên đèo Hua tát lúc đó mà nhà em phải bật đèn pin đấy ạh!
Bác chờ nhà em ít ngày nha vì chỉ 3 ngày nữa nhà em lại lên đường vượt đèo Ô quy hồ ngắm mây Y tý rồi ạh!

:emoticon-0150-hands
 
Back
Top