Vào tháng 10 năm 1957 LX đã phóng lên quỹ đạo gần trái đất vệ tinh nhân tạo đầu tiên gây chấn động toàn thế giới , vượt mặt qua Mỹ về KH - KT chinh phục vũ trụ ,hàng triệu người nghe radio trên thế giới lúc đó hồi hộp và vui mừng làm sao khi nghe tiếng bíp bíp thần kỳ truyền từ vệ tinh của LX xuống .
Tưởng như 1 sự kiện to lớn như vậy phải được tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng rất lâu từ trên xuống dưới nhưng theo spiegel thì giờ đây sau 50 năm chúng ta mới biết được việc phóng vệ tinh này hoàn toàn gần như do tình cờ và hiểu lầm .
Phải thừa nhận các kỹ sư LX rất giỏi , họ luôn luôn tìm được lối thoát trong mọi tình huống khó khăn .
Khi đó Hội đồng nghiên cứu dưới sự chỉ huy của tổng công trình sư Korolev đang bị trục trặc trong việc phóng thử tên lửa tầm xa R - 7 mang đầu đạn hạt nhân , tên lửa thì không sao nhưng đầu đạn có vấn đề và phải chờ làm lại , chẳng hiểu sao lúc đó hội đồng lại quyết định 1 việc không thể tin được là dùng tên lửa này để phóng vệ tinh -
Thực ra trong chương trình từ năm 1955 của viện hàn lâm khoa học sẽ phóng lên 1 vệ tinh để đo từ trường trái đất , nhưng làm mãi không xong , đúng như câu nói đùa : - Mọi thiết bị của Viện chẳng bao giờ kịp làm đúng thời hạn - Thế nên Korolev đề nghị làm nhanh 1 vệ tinh đơn giản khác vì theo ông không nhanh là Mỹ họ vượt mặt ngay .
Và chương trình có tên là "ПС-1" - "Простейший спутник" ra đời . Đúng là nó quá đơn giản với 1 quả cầu thép R=58 cm nặng 84kg ,với 2 máy phát radio tần sóng ngắn và 4 râu ăng ten do làm vội trong 3 tháng .
Các kỹ sư làm việc cùng TCTS Korolev cố gắng thuyết phục ông trang bị thêm thiết bị gì nữa nhưng ông gạt ngay . - Rất may là Korrolev không nghe chúng tôi , nếu không chắc Mỹ sẽ mở kỷ nguyên vũ trụ trước chúng tôi rồi - Grechko .G , một kỹ sư tham gia cùng Kovalev nhớ lại .
Ngày phóng được ấn định là mùng 6 tháng 10 năm 1957 , nhưng không hiểu Korolev đọc được thông tin ở đâu là Mỹ sẽ có 1 báo cáo về việc phóng vệ tinh vào ngày mùng 6 , rồi ông cho rằng : nó báo cáo mùng 6 thì chắc là nó sẽ phóng mùng 5 , ta phải ra tay trước . Thế là chả kịp báo Khruxốp và chờ Matxcơva duyệt ông cho phóng ngay ngày mùng 4 . Sau này mới vỡ lẽ tin của Mỹ là thất thiệt .
Theo http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,505624,00.html