Ở Nga, nếu ham chụp ảnh sẽ không thể cưỡng được niềm ham mê cực quyến rũ là đi chụp ảnh các cháu bé. Sau đây xin giới thiệu một số tấm ảnh mà phuongnn vồ được sau vài lần vác máy đi lang thang:
Hình ảnh "mặt trời" của các bác chụp thật đẹp và thật ý nghĩa. Đặc biệt BZ rất thích tấm hình này. Chắc các bác đều đã xem "Maruxia đi học", ở trong phim có hình ảnh lớp học cũng tương tự như thế này, với những chậu cây xinh xắn ở khung cửa sổ phòng học, mỗi hôm cô bé nào được phân công trực nhật thì đều phải lấy nước tưới những chậu cây đó. Nhìn tấm hình bác Huonghongvang post thấy thích quá :emoticon-0115-inlov
Thiên thần (Maruxia)- nếu còn sống năm nay bé cũng > 60 tuổi rồi
@ Nina: Đồng phục của các nữ học sinh Nga cách đây 60 năm vẫn thế và bây giờ có lẽ cũng vẫn vậy.
@ BZ: Ý Zima muốn nói đến quang cảnh lớp học này của bé Maruxia, giống hệt quang cảnh lớp học của bé nhà bác Huonghongvang. Cũng cuối lớp treo bức tranh, hai bên là những chậu hoa cạnh các ô cửa kính. Công nhận người Nga họ "bền" thật. Gần 60 năm nhưng cách bài trí lớp học của học sinh vẫn như xưa, đồng phục cho h/s cũng vậy.